MOD Guest1221, tui không phục.
#1
Làm moderator, điều cần thiết nhất là phải công tâm. Trong chợ trời, hễ có posts nào đụng chạm đến Lục Tuyết Kỳ hay mấy đóa hoa kia là mod xóa ngay. Còn người ta chửi tui, thậm chí tui yêu cầu xóa mà mod chỉ khóa lại thôi.
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=21517

Tui thiệt không phục tí nào. Chả lẽ tui phải đi chuyển giống thì mới được sự bảo vệ của mod hay sao?

Reply
#2
Hôm trước có đề nghị BDH VB xem xét việc khóa chức năng dùng nick guests ở Chợ Trời, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy động tịnh gì. (Có 3Ech và Lãng cũng ủng hộ.) Cũng chưa thấy chủ của VB, hay BDH, hoặc SuperAdmin trả lời trả vốn gì về quyết định của họ.

Có lẽ thời buổi bây giờ người ta khoái lượng hơn phẩm. (?)
.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#3
(2021-03-11, 04:40 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui ghét nhất là khi thread bị khóa.... Ít nhất cũng cảnh báo cho người ta vô tội rút lui và người khác có thời gian để mà sữa lổi đi chứ ! Còn không ấy thì delete mịa cho rồi. Nếu delete thì cũng đừng để lại trong database. Vì nếu tui search mà vẫn thấy....! Vậy thì delete có ích lợi gì nữa chứ ?

Please

Ở đây dùng soft delete, nên nó chỉ hide from members thôi. Nếu view trong Active Threads, những threads bị xóa vẫn thấy ở đó:
http://vietbestforum.com/activethreads.php

Reply
#4
Có 1 cách khác ác  Biggrin  hơn mà guest vẫn chơi được . bảo đảm 0 ai dám chơi trò ném đá dấu tay nữa  Lol

Nói tới ác ldn nhớ bên forum kia có nàng nói ldn là chu chỉ nhược  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#5
(2021-03-11, 04:32 PM)Ech Wrote: Làm moderator, điều cần thiết nhất là phải công tâm. Trong chợ trời, hễ có posts nào đụng chạm đến Lục Tuyết Kỳ hay mấy đóa hoa kia là mod xóa ngay. Còn người ta chửi tui, thậm chí tui yêu cầu xóa mà mod chỉ khóa lại thôi.
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=21517

Tui thiệt không phục tí nào. Chả lẽ tui phải đi chuyển giống thì mới được sự bảo vệ của mod hay sao?

Chắc mày lỡ dại chửi thề ở trỏng  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#6
(2021-03-11, 04:48 PM)lãng Wrote: Chắc mày lỡ dại chửi thề ở trỏng  Lol

Ủa, tao bị người ta ức hiếp quá, mà không ai xóa thread hết, cho nên tao phải tự bảo vệ chứ. Tội nghiệp tao chứ, tao có muốn chửi bới gì ai đâu, tự dưng mã cha nhà nó đi kiếm chuyện với tao chứ bộ. Tao tu tỉnh hiền lành vô cùng luôn, hỏi đi, ai cũng nói dạo này tao thánh thiện lắm mà. Biggrin

Reply
#7
(2021-03-11, 04:50 PM)Ech Wrote: Ủa, tao bị người ta ức hiếp quá, mà không ai xóa thread hết, cho nên tao phải tự bảo vệ chứ. Tội nghiệp tao chứ, tao có muốn chửi bới gì ai đâu, tự dưng mã cha nhà nó đi kiếm chuyện với tao chứ bộ. Tao tu tỉnh hiền lành vô cùng luôn, hỏi đi, ai cũng nói dạo này tao thánh thiện lắm mà.  Biggrin

Sư phụ ơi! có thấy vậy không? Em nghe bùng bùng lỗ tai.
Reply
#8
(2021-03-11, 04:48 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Có 1 cách khác ác  Biggrin  hơn mà guest vẫn chơi được . bảo đảm 0 ai dám chơi trò ném đá dấu tay nữa  Lol

Nói tới ác ldn nhớ bên forum kia có nàng nói ldn là chu chỉ nhược  Lol

Ném đá dấu tay là một nghệ thuật không phải ai chơi cũng được. Ném sao mà người ta không biết, hay để người ta chém lộn người như thế mới là cao thủ. Chứ như bà thì xin lỗi, đọc 1 cái là biết ngay là bà! Biggrin

Reply
#9
(2021-03-11, 04:53 PM)Ech Wrote: Ném đá dấu tay là một nghệ thuật không phải ai chơi cũng được. Ném sao mà người ta không biết, hay để người ta chém lộn người như thế mới là cao thủ. Chứ như bà thì xin lỗi, đọc 1 cái là biết ngay là bà!  Biggrin
Bro nói ldn là nhân vật đấy đấy à?  Biggrin 

Biggrin Biggrin Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#10
(2021-03-11, 04:50 PM)Ech Wrote: Ủa, tao bị người ta ức hiếp quá, mà không ai xóa thread hết, cho nên tao phải tự bảo vệ chứ. Tội nghiệp tao chứ, tao có muốn chửi bới gì ai đâu, tự dưng mã cha nhà nó đi kiếm chuyện với tao chứ bộ. Tao tu tỉnh hiền lành vô cùng luôn, hỏi đi, ai cũng nói dạo này tao thánh thiện lắm mà.  Biggrin

Ừa tao cũng thấy vậy, dạo này mày hiền khô. Tụi cà chớn dựng chuyện ra gây sự với mày trước mà chửi chúng là phải rồi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#11
Please stand by . Thank
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#12
Nghi quá  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#13
(2021-03-11, 05:02 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Nghi quá  Biggrin

Xin hỏi, bạn nghi cái giống gì? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#14
(2021-03-11, 05:05 PM)Ech Wrote: Xin hỏi, bạn nghi cái giống gì?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Biết rồi còn hỏi  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#15
(2021-03-11, 05:08 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Biết rồi còn hỏi  Biggrin

Cái tui biết chắc chắn không phải là cái nằm trong đầu bà đâu. Giửa hai ta, ngoài chuyện cách xa địa lý, mà tâm hồn cũng cách xa ngàn dặm. Tui không phải là anh Lăng Quăng đâu mà bà biết tui nghĩ cái giống gì trong đầu Biggrin

Reply