Thăm một lớp học đặc biệt.
#16
(2021-03-12, 07:02 PM)hoa mac co Wrote: mai mốt hmc về VN sẽ đi theo Đạn thúc thúc nha Umbrella
hmc hổng thích tên Trinh  Suytu

OK luôn, khi nào về thúc chở cháu đi, đi đâu cũng được, chỉ đâu chở đó, yên tâm, đi sao về vậy, không mất mát hay sứt mẻ gì hết...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sáng thứ bảy, còn rảnh rỗi vào VB chơi một chút. Buổi chiều này sẽ bận rộn vì người ta giao hàng đến nhà để chuẩn bị ngày mai chở đi, nào gạo, nào nước mắm dầu ăn, nào bánh với kẹo... Ngày mai vào giờ này là chuẩn bị đón các bạn đến nhà lo việc đi thăm rồi.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#17
(2021-03-12, 07:18 PM)Dan. Wrote: OK luôn, khi nào về thúc chở cháu đi, đi đâu cũng được, chỉ đâu chở đó, yên tâm, đi sao về vậy, không mất mát hay sứt mẻ gì hết...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sáng thứ bảy, còn rảnh rỗi vào VB chơi một chút. Buổi chiều này sẽ bận rộn vì người ta giao hàng đến nhà để chuẩn bị ngày mai chở đi, nào gạo, nào nước mắm dầu ăn, nào bánh với kẹo... Ngày mai vào giờ này là chuẩn bị đón các bạn đến nhà lo việc đi thăm rồi.  Smiling-face-with-halo4

ước được đi phát bánh kẹo với Đạn thúc thúc  Umbrella
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
Reply
#18
(2021-03-13, 08:23 PM)hoa mac co Wrote: ước được đi phát bánh kẹo với Đạn thúc thúc  Umbrella


Hôm nay cháu sẽ được toại nguyện, rất nhiều hình ảnh minh quạ, đầy đủ, rõ ràng, không dấu diếm...  Rollin

Thúc thúc đang chuẩn bị viết bài tường thuật và up hình, chờ xem nha..  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#19
Chủ Nhật, dậy sớm, vào lướt VB xem có tin tức gì mới lạ hông. Cuối tuần cũng khá im ắng, chợ trời vừa có lịnh tháo mặt nạ, không cho đeo mask khi vào chợ nên thiên hạ lo làm nick mới để vào chơi theo kiểu rượu cũ bình mới, thôi kệ đi. Dạo qua xóm Hét thấy có c/t Cưỡng Ép Song Ca Bolero, thôi cũng ráng ghi danh hét một vài bài cho vui, còn hét với ai thì chưa biết, ai cũng chơi hết, dân chơi đâu có sợ mưa rơi, trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta che dù... hê hê.

Ra quán cóc gần nhà nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, đợi các bạn trẻ đến. Cuối cùng thì bạn BS cáo bận vì có ông Ba từ Cần Thơ lên thăm, phải ở nhà đón, hơi buồn một chút. Đến đầu tiên là em Liêm và bạn gái, em Thu, từ Tây Ninh chạy xuống từ khuya để kịp tham gia. Lát sau là ba bạn trẻ, Ty, Tuấn và Tính dến, cuối cùng mới thấy bạn Vân chở con trai đến. Cả nhóm cùng uống cà phê sáng, làm quen và trò chuyện vui vẻ. 8 giờ 30 sáng, chất đồ lên xe, cho chở lên Thủ Đức trước rồi cả nhóm lục tục chạy xe gắn máy theo sau. Hơn 9 giờ mới đến nơi, cho quà vào lớp học là phân công ai vào việc nấy. Lớp học tuy có hai lớp nhưng tập trung các em vào một lớp thôi cho tiện việc sinh hoạt.

Giới thiệu các bạn Tính, Ty và Tuấn sẽ hướng dẫn cho các em các trò chơi.

..........................

Giao quyền hướng dẫn cho các bạn ấy:

.............................

[Image: IMG-8174-resize-copy.jpg]

[Image: IMG-8175-resize.jpg]

Chia các em ra làm hai nhóm, chơi trò hò đối đáp Vân Tiên cõng mẹ chạy ra, chạy dzô, nhóm nào thắng sẽ có thưởng:

.............

................

...........

[Image: IMG-8179-resize.jpg]

Nhắc cho "gà" nhà:

[Image: IMG-8180-resize.jpg]

Thắng hay thua thì cũng có quà bánh hết luôn:

[Image: IMG-8178-resize.jpg]
Love is now or never...
Reply
#20
Bên ngoài sân, hai bạn Vân và Thu tất bật chia quà ra ra thành từng gói cho các em. Đây là 25 phần quà riêng cho các em mang về cho gia đình, bao gồm 5 ký gạo ngon, một chai dầu ăn, một chai nước mắm, một ký đường cát trắng và nửa ký bột ngọt. Của tuy ít nhưng lòng nhiều, mong các em và gia đình vui thôi.

[Image: IMG-8176-resize.jpg]

[Image: IMG-8177-resize.jpg]

Quà được để trên hàng ghế đá, chuẩn bị sẵn, cuối c/t sẽ phát cho các em mang về:

[Image: IMG-8181-resize.jpg]

[Image: IMG-8182-resize.jpg]

Trong lớp, hai nhóm vẫn hò đối đáp "kịch liệt", dĩ nhiên là phải có bên thắng bên thua, nhưng bên nào cũng có quà riêng.

[Image: IMG-8183-resize.jpg]

[Image: IMG-8184-resize-copy.jpg]

Bên thua lại là nhóm con trai:

[Image: IMG-8185-resize.jpg]

[Image: IMG-8186-resize.jpg]

Bên thắng là nhóm con gái:

[Image: IMG-8187-resize.jpg]

[Image: IMG-8219-resize.jpg]
Love is now or never...
Reply
#21
Hai bên cử "ca sỹ" lên hát tặng các cô chú. Ca sỹ hát sẽ được mấy chú múa "minh quạ" và dĩ nhiên là sẽ có quà riêng:

[Image: IMG-8191-resize.jpg]

[Image: IMG-8192-resize-copy.jpg]

[Image: IMG-8194-resize.jpg]

Em nào cũng vui.

[Image: IMG-8222-resize.jpg]

Cuối cùng là lúc lên báo cho các em biết là mỗi em sẽ có một phần quà mang về cho gia đình:

....................

Với một  phong bao lì xì, phải để cho các em đoán có bao nhiêu trong đó mới vui.

..........................

Nhân dịp này, nhóm của bạn Ty còn lì xì riêng thêm cho các em mỗi em 50 ngàn. Tổng cộng các em có $3 cho mỗi em. Cảm ơn các bạn Ty, Tuấn và Tính.

..............

Các em vui mừng, vừa vỗ tay, vừa chích cho bong bóng nổ. To đùng. 

.................
Love is now or never...
Reply
#22
Hơn 11 giờ trưa, chúng tôi chuẩn bị trao quà và tiễn các em ra về. Các em sắp hàng theo thứ tự từng lớp để nhận quà, nhiều em còn quá bé các bạn đã phụ mang ra ngoài cổng giùm cho các em. Ở đó, có gia đình các em đến đón và đèo nhau ra về. 

.................

...........................

[Image: IMG-8225-resize.jpg]

[Image: IMG_8226_resize.jpg]

[Image: IMG_8228_resize.jpg]

............

.............

[Image: IMG_8234_resize.jpg]

............

[Image: IMG_8238_resize.jpg]
Love is now or never...
Reply
#23
Một số hình ảnh bonus:

.................

.................

[Image: IMG_8244_resize.jpg]

[Image: IMG_8245_resize.jpg]

[Image: IMG_8246_resize.jpg]

[Image: IMG_8247_resize.jpg]

[Image: IMG_8248_resize.jpg]

[Image: IMG_8249_resize.jpg]

[Image: IMG_8250_resize.jpg]

[Image: IMG_8251_resize.jpg]
Love is now or never...
Reply
#24
Khi các em ra về, chúng tôi còn ngồi lại trò chuyện cùng ông bà Tư Phê. Nhân dịp này, thay mặt nhóm, chúng tôi đã trao tặng cho ông bà 100 cuốn tập 100 trang, 100 cây viết mực, 50 cây viết chì cùng đồ chuốt viết chì, 40 bộ sách Tiếng Việt tập 1 và 2 cho 4 cấp lớp, một số tập tô màu cùng 10 hộp bút tô màu... dùng để phát miễn phí cho các em theo học. Và số tiền 2 triệu đồng, coi như đóng phần học phí cho các em trong ba tháng cuối năm học này giùm cho các em, để ông bà dùng vào việc đóng tiền điện và chi phí cho lớp học.

[Image: IMG-8166.jpg]


Buổi  trưa ra về, tôi mời các bạn trong nhóm ghé ngã tư Thủ Đức nghỉ ngơi trong một quán cà phê sân vườn. Thay mặt nhóm Thiện Tâm cảm ơn các bạn đã cộng tác và giúp cho c/t được hoàn thiện tốt đẹp. Cũng gởi lời cảm ơn đến các bạn nhóm 4Hoa vì những chia xẻ của các bạn. Xin hẹn sẽ gặp nhau trong những c/t khác. Tulip4

Các bạn khác chắc có quay video clip, nếu nhận được sẽ bỏ lên mời các bạn xem sau. 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Cheer
Love is now or never...
Reply
#25
Umbrella



Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#26
(2021-03-14, 04:36 AM)Dan. Wrote: Hôm nay cháu sẽ được toại nguyện, rất nhiều hình ảnh minh quạ, đầy đủ, rõ ràng, không dấu diếm...  Rollin

Thúc thúc đang chuẩn bị viết bài tường thuật và up hình, chờ xem nha..  Smiling-face-with-halo4

cảm ơn thúc thúc  10_point 
chở hmc theo cầm dù che nắng cho Đạn thúc thúc  Umbrella
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
Reply
#27
(2021-03-15, 01:42 PM)hoa mac co Wrote: cảm ơn thúc thúc  10_point 
chở hmc theo cầm dù che nắng cho Đạn thúc thúc  Umbrella

 Người thúc đen đúa, xấu xí sẵn rồi, không cần che dù làm chi cho mệt. Cứ ngồi sau, vòng hai tay ôm thúc là được, xe ôm tự động mà, ôm thì chạy, không ôm thì dừng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chịu hông?. Đi cùng trời cuối đất luôn.  Biggrin
Love is now or never...
Reply
#28
(2021-03-14, 02:37 PM)Bee Wrote: Umbrella



Heavy-black-heart4

Tội hông, che dù đi kím tui phửi hông? tui là  ba8 nè..  love
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#29
(2021-03-15, 06:50 PM)Dan. Wrote:  Người thúc đen đúa, xấu xí sẵn rồi, không cần che dù làm chi cho mệt. Cứ ngồi sau, vòng hai tay ôm thúc là được, xe ôm tự động mà, ôm thì chạy, không ôm thì dừng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chịu hông?. Đi cùng trời cuối đất luôn.  Biggrin

hmc nặng lắm , Đạn thúc thúc đèo lên dốc nổi hônggggggggggg ? Suytu




Rollin Rollin Rollin
Xin cho một chút nắng vàng
Tình hoa dịu ngọt gửi chàng tình thơ
Reply
#30
(2021-03-16, 12:56 PM)hoa mac co Wrote: hmc nặng lắm , Đạn thúc thúc đèo lên dốc nổi hônggggggggggg ? Suytu




Rollin Rollin Rollin

Hmm...... Nếu mà người ..... non 1 tạ rưỡi thì ..... chắc bưng nổi .... còn nặng quá thì dùng xe cút kít mà đẩy về cũng được mà ...... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply