Cuộc đời của người có Chúa ở cùng
#31
[Image: Beryl-Stone.jpg] ... Beryl (the 8th foundation)


[Image: images-2021-02-28-T101852-215.jpg] ... Topaz (the 9th foundation)


[Image: pro-1000326-php-OAv2-Jq5ba0f453d2c5d8-45930366.jpg] .... Turquoise (the 10th foundation)


[Image: d026ab9c5d6b6ad2e93f68b5bf750058.jpg] ... Jacinth (the 11th foundation)


[Image: download-2021-02-28-T102305-064.jpg] ... Amethyst (the 12th foundation)


[Image: 617xa-Vf0-Hd-L-AC-SL1100.jpg] ... Pearl (the gates , each gate made of a single pearl)
Reply
#32
Ngoài những chi tiết mô tả về THE NEW JERUSALEM - THE NEW BRIDE ... thì mình còn có những chi tiết khác "KHÔNG CÒN" như ...


- không còn nước mắt , than khóc , chết chóc ... câu 4  Thumbs-up4

- không còn có "the temple" nữa .. mà chính Đức Chúa Trời và Chúa Jesus sẽ là "the temple" cho mọi người tới thờ phượng ............ Vân assume ở đây , khi lên thiên đàng , mình chỉ thấy Chúa Jesus thôi , chứ mình không thấy Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh vì đây là SPIRITS   ... câu 22  Thumbs-up4

- không còn mặt trời hay mặt trăng , vì đả được soi sáng bởi Chúa ... câu 23  Thumbs-up4

- không còn ban đêm , nên gates sẽ không bao giờ đóng ... câu 25  Thumbs-up4

- sẽ có sự xuất hiện của nhiều dân tộc ... câu 24 & 26  Thumbs-up4

- không còn những người gian ác , mà chỉ còn những người có tên trong THE BOOK OF LIFE của Chúa Jesus ... câu 27  Thumbs-up4
Reply
#33
có những đoạn mà Vân thấy quote tiếng Anh ở đây để mình hiểu sâu thêm 


And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God.


He who was seated on the throne said, “I am making everything new!” Then he said, “Write this down, for these words are trustworthy and true.”

He said to me: “It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God and they will be my children. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death.”




***


- Ở thời điễm này , Chúa không còn ở xa cách con cái Ngài nữa ... mà Chúa sẽ ở ngay giữa họ ... họ sẽ là dân của Ngài , và Ngài sẽ là Chúa của họ  banana-skipping-rope-smiley-emoticon


- Chúa Jesus nói .. Ngài sẽ làm MỚI MỌI THỨ ... Đấng Ban Đầu mà cũng là Đấng Cuối Cùng ... Ngài sẽ cho những người khát uống NƯỚC CUẢ SỰ SỐNG ... những người ĐẢ CHIẾN THẮNG sẽ được thừa hưỡng tất cả những thứ này ... Ngài sẽ là Chúa của họ , và họ sẽ là con cái của Ngài  banana-skipping-rope-smiley-emoticon


- Còn những kẽ khác sẽ bị trừng phạt trong lữa ... đó là CÁI CHẾT THỨ HAI  :nhongnheo:
Reply
#34
a .. ở đây tự nhiên Vân có suy nghĩ ..  tại sao người ta cho số 13 là số xui

vào những toà nhà cao .. thang máy , mình không thấy số 13 ... hehehehe


có thể vì Kinh thánh chỉ nói tới số 12 thôi .... nên con số 13 đi theo kế sau đó , bị người ta cho là con số ... xui  Rollin

Personally , Vân không tin con số nào xui cả

và như my pastor nói , ông không bao giờ chúc người ta GOOD LUCK , vì ông không tin vào Good Luck 


MỌI CHUYỆN ĐỀU ĐƯỢC CHUÁ SẮP XẾP TRƯỚC CẢ RỒI , NÊN KHÔNG CÓ CHUYỆN "LUCK" Ở ĐÂY
Reply
#35
Qua Khải huyền 22 phần đầu , thì mình có thêm vài chi tiết nữa về thiên đàng 

22 Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing twelve crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light. And they will reign for ever and ever.



- dòng sông nước sự sống .. trong sáng như thuỷ tinh .. chảy dài từ the throne của Chúa .. xuống tới những con đường của thành phố 

- ở 2 bên con sông , có những cây sự sống ... có 12 loại trái khác nhau cho 12 tháng ... còn lá của nó thì chữa lành những quốc gia (mình nên nhớ ở đây không phải nói chữa lành BỊNH nha)

- sẽ không còn bị nguyền rũa nữa ... Ngôi của Chúa sẻ ở trong the city , và servants của Ngài sẽ phục vụ Ngài .. họ sẽ nhìn thấy được mặt Ngài , tên Ngài sẽ được in trên trán của họ (Vân không biết đây có phải là tattoo hay không nhá)

- sẽ không còn ban đêm .. nên không cần đèn , hoặc mặt trời , vì Chúa sẽ là sự sáng của họ .... và họ sẽ được ở đó đời đời  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#36
còn có thêm vài chi tiết về Thiên đàng mà Vân muốn đề cập ở đây cho các bạn có thêm khái niệm


- Chúa có 1 đội thiên sứ (angels) ... mình có thể hiểu như đây là quân đội của Ngài ... họ sẽ làm bất cứ điều  gì Ngài muốn , tỉ dụ như messengers , warriors , guardian angels ... vân vân và vân vân ... và cũng có thêm những angels lo việc thờ phượng , ca hát ... họ cũng có những captains như Michael hay Gabriel mà Kinh thánh có đề cập tới .. mình hiểu đại khái như vậy cho có khái niệm




- còn nếu mình được vào thiên đàng , thì mình không phải là angels , mà mình là con cái của Chúa ... điều này bạn nên nhớ rỏ ... ANGELS LÀ QUÂN ĐỘI CUẢ CHUÁ , MÌNH LÀ CON CÁI CUẢ CHUÁ , CHỨ MÌNH KHÔNG TRỞ THÀNH ANGELS KHI MÌNH LÊN THIÊN ĐÀNG ĐÂU NHÁ 



- sẽ có ăn uống trên đó .. vì Kinh thánh có đề cập tới tiệc cưới .. mà đả gọi là tiệc cưới thì phải có ăn uống trên đó 



- có những hình vẽ "angels ngồi bored trên thiên đàng" ... những hình vẽ này cũng cho chúng ta hình ảnh SAI LẠC về thiên đàng ... thiên đàng không hề có chuyện "angels ngồi bored , vì không có gì làm" ... họ đều có những chuyện Chúa giao riêng cho từng angels làm 


[Image: fposter-small-wall-texture-product-750x1000.jpg]


[Image: VTBARcem_boredart.jpg]


[Image: 33ae30a4b29120a506dba5493797c450.jpg]


[Image: heavenly-banquet-table-300x212.jpg]


Mat 22:2-14

Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình.

vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến.

Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như vầy: Nầy, ta đã sửa soạn tiệc rồi; bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới.

Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia buôn bán;

còn nhưng kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chưởi và giết đi.

Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của họ.

Ðoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó.

Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc.

10 Ðầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc.

11 Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ,

12 thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh.

13 Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chơn nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

14 Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.
Reply
#37
Vân muốn tóm gọn những điễm chánh ở đây , trước khi Vân .. rút lui đánh du kích 


1. Còn sống trên trần gian này , cả Unbelievers & Believers đều phải đối đầu với những sóng gió trên BIỄN ĐỜI , không ai tránh được ... nhưng Chúa hứa sẽ ở cùng với Believers , Ngài sẽ chèo xuồng chống ghe cho họ , nên cái kinh nghiệm của họ chĩ là những con sóng lăng tăng chao động cuộc đời của họ 1 chút mà thôi ... versus với Unbelievers , họ sẽ phải tự lèo lái con thuyền của mình , và cũng đừng nên than "Trời ơi , sao tui khổ thế này"  ... vì Chúa đả để cho họ có quyền tự do lựa chọn và nhận hậu quã của sự lựa chọn đó Thumbs-up4



2. Chúa không hề khuyến mãi "ai làm con cái ta sẽ trouble free" ... no .. vì nếu Ngài làm như vậy , thì người ta theo Ngài chỉ vì muốn "trouble free" , chứ thiệt ra họ không muốn Ngài .... trái ngược lại , những người làm con cái Ngài phải vác thập tự giá theo Ngài , ai bền lòng cho tới cuối cùng , thì sẽ được cứu ... vác thập tự giá không thể nào hiểu theo kiễu "khó khăn bình thường trên đời" ... mà vác thập tự giá phải có dính líu tới "đức tin , bị chống đối , nhưng vẫn trung thành" .. nếu không có 3 điễm này thì không thể nào nói là "tui đang vác thập tự giá" được  Thumbs-up4




3. Đây là message cho con cái của Chúa ... bạn có Chúa ở cùng trong cơn sóng gió , nên bạn chĩ trãi nghiệm những con sóng lăng tăng thôi (đó là 1 blessing) ... nhưng đôi khi bạn cũng phải trãi nghiệm qua "lữa thử vàng" là những giai đoạn đầy khó khăn trong cuộc sống .. nếu bạn vẫn nắm vững niềm tin , thì "vàng" của bạn đả được hoàn chuẫn ... nên nhớ God gives and takes , cho dù trong trường hợp nào , bạn cũng phải ca ngợi Ngài .. chứ đừng có thái độ , Ngài gives thì ca ngợi Ngài , Ngài takes thì nãn lòng chiến sĩThumbs-up4 ... mình theo Chúa vì SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI SAU NÀY , nên đừng coi nặng quá những lần mình bị "lữa thữ vàng" ... mà đánh mất MỤC ĐÍCH của mình đi  Admire




4. Chúa dựng nên mỗi người chúng ta .. người thì tốt đẹp , người thì không tốt đẹp ... chúng ta có quyền complain Ngài không ?? có quyền nói Ngài không công bình không ?? câu trả lời là KHÔNG , UNFORTUNATELY  Shy .... giống như người thợ làm bánh , có thể làm cái bánh đẹp , có thể làm cái bánh xấu , không phải vì thiếu khả năng hay thiên vị , nhưng họ làm theo Ý MUỐN CUẢ HỌ  ... cái bánh có quyền complain không ?? KHÔNG  Shy





5. Đây là message cho những ai tin vào "số phận , định mệnh" ... bạn không dứt bỏ nó đi được , tức là có Đấng control nó .... nếu bạn cám ơn Đấng đó thường xuyên hơn , thì biết đâu Đấng đó sẽ improve "số phận , định mệnh" của bạn ... còn nếu bạn nhất định không cám ơn Đấng đó , ai sẻ bị thiệt thòi ?? for sure là Đấng đó không bị thiệt thòi rồi  Thumbs-up4
Reply
#38
Dấu chân trên cát 




Reply
#39
Jesus take the wheel




Reply
#40
Blessed Be Your Name








[Verse 1]
Blessed be Your name
In the land that is plentiful
Where Your streams of abundance flow
Blessed be Your name
Blessed be Your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed be Your name


[Pre-Chorus]
Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say


[Chorus]
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name



[Verse 2]
Blessed be Your name
When the sun's shining down on me
When the world's 'all as it should be'
Blessed be Your name


Blessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there's pain in the offering
Blessed be Your name


[Pre-Chorus]
Every blessing You pour out
I'll turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say


[Chorus]
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name



[Bridge]
You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name
You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name



[Chorus]
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name
Reply
#41
Our God




Reply
#42
Sống cho Chúa




Reply
#43
Liên khúc Hãy tôn vinh NGÀI




Reply
#44
Footprints in the sand




Reply
#45
You raise me up




Reply