Note nhạc
Tưởng nhớ 3 năm ngày mất (19/3/2020) của "Người Hùng Xuân Lộc" Thiếu Tướng Lê Minh Đảo

Tiếc thương về một vì sao Bắc Đẩu.

Sự ra đi của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo là một mất mát quá lớn đối với những người con dân Miền Nam 

Tên tuổi của ông đã có một vị trí nhất định trong Quân Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ với thành tích " Người Hùng Xuân Lộc" hay 17 năm khổ ải trong lao tù Cộng Sản cũng đủ cho ta phải nghiêng mình kính phục một nhân cách lớn khi sống đã "Sĩ khả Sát- Bất khả Nhục", ra đi lòng không mang theo thù hận, ông nằm xuống trong vòng tay thương yêu của người Miền Nam Việt Nam. 

Mượn bài của thầy cưng thay cho nén hương tưởng niệm ông.   Tulip4

PS. Nghe đi nghe lại vẫn xúc động như lần đầu. 

Lưu Đày
Sáng tác: Cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo
Cover: phai

[Image: luuday.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • duke, phai, TanThu, vô_danh
Reply
Khuya nay London đổi giờ, mất 1 hr ngủ.   Biggrin



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
(2023-03-25, 06:11 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Khuya nay London đổi giờ, mất 1 hr ngủ.   Biggrin




Ủa bên đó cũng đổi giờ hả trò và đổi trễ vậy. Thôi thì tính kiểu lạc quan đi coi như thêm dược 1 tiếng luyện phing  Wink .
Reply
(2023-03-25, 07:03 PM)phai Wrote: Ủa bên đó cũng đổi giờ hả trò và đổi trễ vậy. Thôi thì tính kiểu lạc quan đi coi như thêm dược 1 tiếng luyện phing  Wink .

Dạ bên này đổi giờ vào Chúa Nhật cuối của tháng 3 và tháng 10 đó thầy.   Trò nghe nói Châu Âu bỏ rồi nhưng UK vẫn giữ đổi giờ.   Biggrin

Khoe với thầy early birthday present của trò.   Chàng bảo cho chúng xuống đất rồi đến đúng ngày sinh nhật vợ thì dãy hoa hồng này nở.  😍❤️

[Image: EA8-CB818-2-A41-48-C3-B55-D-920-FA1721-D85.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • duke, Mãi Yêu Thương, phai
Reply
(2023-03-26, 10:37 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ bên này đổi giờ vào Chúa Nhật cuối của tháng 3 và tháng 10 đó thầy.   Trò nghe nói Châu Âu bỏ rồi nhưng UK vẫn giữ đổi giờ.   Biggrin

Khoe với thầy early birthday present của trò.   Chàng bảo cho chúng xuống đất rồi đến đúng ngày sinh nhật vợ thì dãy hoa hồng này nở.  😍❤️

Trò cưng thật hạnh phúc, chúc mừng trò cưng Tulip4 .
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2023-03-26, 11:52 AM)phai Wrote: Trò cưng thật hạnh phúc, chúc mừng trò cưng Tulip4 .

Dạ trò cám ơn thầy cưng.   Cũng nhờ có lời động viên của thầy cưng trò mới đủ can đảm bước chân lên máy bay ngày ấy của hôm nào, trong vườn nhà có những chậu hoa vàng... thầy tôi.  Heavy-black-heart4 Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Nhận được email của cậu học trò nhỏ giật mình, nói là nhỏ thôi vì lúc tôi gõ đầu trẻ thì cậu ấy còn nhảy rào trốn học đi chơi banh giờ thì cao lớn hơn tôi gần cả cái đầu.   Lol

Tuy đã rất lâu nhưng bọn trẻ vẫn nhớ tôi và nhớ những gì tôi đã cùng chia sẻ với chúng trong lớp học, chỉ là một câu ngắn ngủi và tấm hình trong bộ quân phục nhưng thật là vui và cảm động.   Heavy-black-heart4

Bỗng nhớ bài thơ phổ nhạc của chú Huy Phương.  Heavy-black-heart4





Dạ Thưa Thầy Thầy Còn Nhớ Em Không?

Quê Hương xưa từ những ngày chinh chiến
Thầy trò ta vội từ giã ngôi trường
Thầy từ đây đã rời xa bục giảng
Trò làm thân chiến sĩ của mười phương!

Rồi Thầy Trò cùng chung màu áo trận
Đời chiến binh ai ngỡ buổi tương phùng!
Từ thế nghiêm trò giơ tay chào kính:
“Dạ thưa Thầy, Thầy còn nhớ em không?”.

Gặp vận nước buổi rã rời tan nát
Thân tù đày nơi nước độc rừng thiêng
Bó nứa nặng trên đường qua suối cạn
“Dạ thưa Thầy, Thầy còn nhớ em không?”

Giờ lận đận ở quê người phiêu bạt
Tóc bạc phơ ngày tháng nặng lưng còng
Buổi hội ngộ nghe muốn trào nước mắt
“Dạ thưa Thầy còn nhớ em không?”

 Huy Phương
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, Mãi Yêu Thương, TanThu
Reply
Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (Nhật Trường) với nhạc phẩm “Chuyện Tình Mộng Thường”, một nhạc phẩm nổi tiếng qua tiếng hát của Ca sĩ Thanh Lan và Nhật trường, là một ca khúc kể về một chuyện tình có thật trong thời chinh chiến. Dưới đây là câu chuyện dẫn đến ra đời nhạc phẩm “Chuyện Tình Mộng Thường” của Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. 

Trước năm 1975, Nhật Trường – Trần Thiện Thanh là tên tuổi nổi bật của dòng nhạc vàng, đặc biệt thành công trong cả vai trò nhạc sĩ và ca sĩ. Ông được vinh danh là 1 trong tứ trụ nhạc vàng cho tài năng và những đóng góp của mình trong làng nhạc cùng với Duy Khánh, Hùng Cường và Chế Linh.

=================

“NGUYỄN THỊ MỘNG THƯỜNG”....! CHỈ LÀ MƠ MỘNG BÌNH THƯỜNG NHƯNG TRỜI XANH KHÔNG THƯƠNG...!

Câu chuyện đẫm nước mắt phía sau ca khúc “Chuyện Tình Mộng Thường”*: Yêu nhau Ba năm, bên nhau Vài ngày…. nhưng xa nhau Trọn kiếp...!

Tháng 11 năm 1971, trên chuyến bay từ Dalat trở về, sau khi mãn khoá trường võ bị Dalat, thiếu uý Phạm Thái tình cờ quen được một nữ Chiêu đãi viên Hàng không xinh đẹp tên là Mộng Thường.

Mùa Noel 1971, Phạm Thái và Mộng Thường cùng dự lễ nửa đêm, trong hồi chuông nửa khuya Thánh lễ, bên hang đá, hai người chính thức yêu nhau.

Đầu tháng giêng năm 1972, Phạm Thái được thuyên chuyển về BĐQ đơn bị anh đóng ở An Lộc-Bình Long, một chiến địa nổi tiếng với những trận tử thủ hãi hùng vào mùa hè năm đó.

Trong một trận đánh dữ dội, thiếu uý Phạm Thái bị mất tích và được ghi nhận là đã hy sinh.

Mộng Thường nghe tin, như là mất tất cả...!

Từng ngày trôi qua trên từng chặng bay tẻ nhạt của Air Vietnam, cô Chiêu đãi viên Mộng Thường trong lòng tan nát, thường ngơ ngác nhìn xuống qua khung cửa máy bay những vùng giao tranh bốc khói dưới mặt đất...

Nhưng rồi Phạm Thái như có phép mầu..., bỗng nhiên trở về, lạ lùng như những câu chuyện liêu trai, anh chỉ bị thương nặng trong đêm nọ và ngất đi, được các sơ (soeur) trong nhà thờ cứu sống. Chính những hình ảnh Mộng Thường thấp thoáng trong cơn mê tỉnh đã tiếp thêm cho anh động lực trong giây phút tử sinh, khát khao được sống trỗi dậy mãnh liệt...!

Phạm Thái trở về đơn vị cũ. Tình yêu cũng trở về từ cõi chế.t. Họ đã định xong ngày cưới.

Đó cũng là lúc Phạm Thái được vinh thăng lên Trung uý, và Mộng Thường bắt chuyến xe đò Sài Gòn-Lai Khê để lên dự lễ vinh thăng của người yêu...!

Nhưng định mệnh đã xuống tay. Trong chuyến xe đò định mệnh ngày 28 tháng1 năm 1973, là ngày đầu tiên sau khi ký “Hiệp định Hoà Bình Paris”, cũng là ngày cô gái tên Mộng Thường ra đi vì chuyến xe đò bị nổ tung....!

Câu chuyện nhạc phim thật cảm động trong do Nhật Trường đạo diễn, đóng vai chính và sáng tác bài hát khiến cho những ai đã nghe và xem đều rơi nước mắt...!

Dinh Truc

*Tên nguyên thủy của bài hát là "Tình Thiên Thu" nhưng có thể do cái tên Mộng Thường đẹp nên nhiều người biết bài hát này với cái tên "Chuyện Tình Mộng Thường" hơn.





Tình Thiên Thu | Chuyện Tình Mộng Thường
Nhạc và lời: Trần Thiện Thanh

Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi
Nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi.
Trôi lang thang qua từng miền 
Lúc êm ái xuôi đồng bằng
Cũng có lúc thác cùng ghềnh chia đường con nước êm
Mời bạn nghe chuyện thê lương khóc cho người lỡ yêu đương
Trời già như còn ghen tuông
Cách chia người trót thương

"Em xinh em tên Mộng Thường:
Mẹ gọi em bé xinh.
Em tên em tên Mộng Thường cha gọi em bé ngoan".
Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng
Nàng yêu anh quân nhân Biệt Động trong một ngày cuối đông.
Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh.
Chàng về đơn vị xa xăm... nàng nghe nặng nhớ mong.

Yêu nhau lúc triền miên khói lửa.
Chuyện vui buồn ai biết ra sao
Nhìn quanh mình sao lắm thương đau.
Khi không thấy người yêu trở lại
Tình yêu tìm không thấy ban mai,
người không tìm ra dấu tương lai
Nhưng không chết người trai khói lửa.
Mà chết người gái nhỏ phương xa
Một xuân buồn có gió đông qua.

Xin cho yêu trong Mộng Thường
Nhưng mộng thường cũng tan
xin cho đi chung một đường
Sao định mệnh chắn ngang?
Xin ghi tên chung thiệp hồng
Phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng
Cô dâu chưa về nhà chồng...
Ôi lạnh lùng nghĩa trang
Chàng thề không còn yêu ai.
Dẫu cho ngày tháng phôi phai
Nhiều lần chàng mộng liêu trai!
Nàng hẹn chàng kiếp mai.

Version của mình và bạn hiền.   Biggrin

https://on.soundcloud.com/d3kSJ
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 5 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, Mãi Yêu Thương, phai, TanThu, vô_danh
Reply
Sáng nay nghe các em sinh viên hát bài này trên khuôn viên trường đại học London thật xúc động.  Mỗi người các em đều thuộc lòng từng ca từ từng note nhạc sâu thẳm trái tim. Người dân tại xứ sở hoàng gia này luôn đồng hành cùng Hong Kong (Britains stand with Hong Kong).

Nghĩ đến người trẻ, sinh viên VN mình mà ngậm ngùi.  :(







Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, TanThu
Reply
(2023-04-05, 06:06 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Sáng nay nghe các em sinh viên hát bài này trên khuôn viên trường đại học London thật xúc động.  Mỗi người các em đều thuộc lòng từng ca từ từng note nhạc sâu thẳm trái tim. Người dân tại xứ sở hoàng gia này luôn đồng hành cùng Hong Kong (Britains stand with Hong Kong).

Nghĩ đến người trẻ, sinh viên VN mình mà ngậm ngùi.  :(

Người HK họ có được mấy mươi năm sống trong một xã hội dân chủ nên dù sau năm 1997 bị trao về cho China và đảng cs Tầu đang cố sức thao túng mọi khía cạnh dân chủ của HK. Hình như ngay tại HK, Tàu + đã thành công rất nhiều trong nỗ lực đó. Những phong trào dân chủ có tầm vóc lớn như "dù vàng" hầu như đã bị lãng phai. Nhưng dù sao đi nữa có lẽ cái tinh thần và nhận thức dân chủ với người HK vẫn rất khác với người Hoa Lục.

Người trẻ VN nhất là dân miền Bắc lại càng khốn khổ hơn, phần lớn họ không có cái khái niệm gì về dân chủ nên họ hầu như chấp nhận số phận của nàng Kiều dưới sự cai trị của đảng cs "bắt phong trần phải phong trần - cho thanh cao mới được phần thanh cao". Với họ, từ đời ông đến đời cháu đảng là chí tôn họ là nô lệ. Đảng đem thòng lọng ra xiết như thời bao cấp thì họ cắn răng chịu đựng nhưng khi cái chế độ bao cấp đó dĩ nhiên bị thất bại vì hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc căn bản của xã hội nên đảng phải dẹp thì những người nô lệ tinh thần lại hơn hở ca tụng đảng đã sáng suốt cắt cái thòng lọng đó cho họ. Như hồ chí minh giết bao nhiêu người dân trong CCRĐ, sau đó nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu để "sửa sai" thì cái chuyện giết người đó cũng bị chìm xuống và chắc thành một tiền lệ cho câu nói rất đểu sau này của đồ đệ lão ta đại loại "cán bộ làm sai thì xin lỗi, dân làm sai thì xử theo pháp luật"  

Thành thử nên so sánh người VN bây giờ với người Hoa Lục chắc đúng hơn. Tâm trạng và suy của người HK có lẽ giống người dân miền nam VN sau 1975.
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
(2023-04-06, 09:24 AM)phai Wrote: Người HK họ có được mấy mươi năm sống trong một xã hội dân chủ nên dù sau năm 1997 bị trao về cho China và đảng cs Tầu đang cố sức thao túng mọi khía cạnh dân chủ của HK. Hình như ngay tại HK, Tàu + đã thành công rất nhiều trong nỗ lực đó. Những phong trào dân chủ có tầm vóc lớn như "dù vàng" hầu như đã bị lãng phai. Nhưng dù sao đi nữa có lẽ cái tinh thần và nhận thức dân chủ với người HK vẫn rất khác với người Hoa Lục.

Người trẻ VN nhất là dân miền Bắc lại càng khốn khổ hơn, phần lớn họ không có cái khái niệm gì về dân chủ nên họ hầu như chấp nhận số phận của nàng Kiều dưới sự cai trị của đảng cs "bắt phong trần phải phong trần - cho thanh cao mới được phần thanh cao". Với họ, từ đời ông đến đời cháu đảng là chí tôn họ là nô lệ. Đảng đem thòng lọng ra xiết như thời bao cấp thì họ cắn răng chịu đựng nhưng khi cái chế độ bao cấp đó dĩ nhiên bị thất bại vì hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc căn bản của xã hội nên đảng phải dẹp thì những người nô lệ tinh thần lại hơn hở ca tụng đảng đã sáng suốt cắt cái thòng lọng đó cho họ. Như hồ chí minh giết bao nhiêu người dân trong CCRĐ, sau đó nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu để "sửa sai" thì cái chuyện giết người đó cũng bị chìm xuống và chắc thành một tiền lệ cho câu nói rất đểu sau này của đồ đệ lão ta đại loại "cán bộ làm sai thì xin lỗi, dân làm sai thì xử theo pháp luật"  

Thành thử nên so sánh người VN với người Hoa Lục chắc đúng hơn. Tâm trạng và suy của người HK có lẽ giống người dân miền nam VN sau 1975.

Dạ đúng như thầy nói, đại đa số người HK họ truyền lại cho thế hệ sau những tư tưởng mà họ đã được sống ở đất nước có dân chủ nên dù những sinh viên này rất trẻ, nhiều em sinh sau 1997 rất là đông nhưng các em vẫn đứng ra gánh vác trên vai trách nhiệm đấu tranh cho thế hệ của họ, thế hệ mai sau và sau nữa.  Chứ kg có cái kiểu "miếng ăn chưa no hơi đâu lo chuyện chính trị" hay là cả ngày chỉ lo ăn chơi, thờ phụng cha già dân tộc như đại đa số thế hệ sau của VN.  Khi trò nghe các em hát "quốc ca HK" và phát biểu cho hoài bão của họ thật rất là xúc động làm mắt mình cay á thầy.  

Có em nói vầy, "nếu như ngày mai tôi bị chính quyền TQ bắt tù hay giết chết, xin các bạn đừng khóc cho tôi mà hãy hát vang bài quốc ca của chúng ta, liberate Hong Kong, Glory to Hong Kong."  Những người có mặt dù là người bản xứ hay dân tộc khác kg ai mà kg xúc động, xụt xùi trước sự nhiệt huyết của các em vì các em còn rất trẻ, 18 - 20s thôi, thương lắm thầy ơi.   Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, vô_danh
Reply
Bài hát này do một bạn trẻ sáng tác và trình bày.   Heavy-black-heart4





Be Water
Music, lyrics, performed by: dlo

Verse 1:
What do we look for, in the midst of confusion
Who do we go to, in the face of repression 
Emptiness, hopelessness, brokenness, repulsiveness
Who’s there?  What can be done?  Where’s our way out?

Verse 2:
Where do we go, in the midst of disorientation
How do we breakthrough, in the midst of suppression
Emptiness, hopelessness, brokenness, repulsiveness
Who’s there?  What can be done?  Where’s our way out?

Chorus 1:
March forward, with determination
Be water, following our intuition
Blossoming flowers, paving the way in reflection
Stand our ground, despite the hurdles
Protect our values, despite our sorrows
Keep our heads held high, and keep our hearts humble

Bridge:
“Five demands, not one less”
“Sing Hallelujah to The Lord”, “Fly with you”
“Revolution of our times, Liberate Hong Kong”
We stick together, "We Connect"
We link our hands, sisters, brothers and friends
“Heung Gong Yan Ga Yau” (Go HongKongers)

Chorus 2:
March forward, with determination
Be water, following our intuition
Blossoming flowers, paving the way as a reflection
Stand our ground, despite the barricades and hurdles
Protect our beliefs, despite the tears in our goggles
Keep our heads held high, and keep our hearts humble

Chorus 3
March forward, with determination
Millions here, in the same direction
Umbrellas blooming in solidarity with us, every nation
Stand our ground, through pain and trial
Hold on to each other, in every battle
Keep our heads held high, and keep our hearts humble
Defend the freedom that we all yearn for
And I hope one day, we can drop everything...for a joyous embrace
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, Mãi Yêu Thương, phai, vô_danh
Reply
Tháng 4 buồn lắm tháng 4 ơi… 

Mời mọi người nghe chương trình Hát Cho Thành Phố Mất Tên do các anh chị em nhóm HCGMVN thực hiện.





Lời dẫn : Lý Trần -  
Đồng Thảo đọc
Tiết Mục:
1- Sài Gòn vẫn mãi trong tôi. Sáng Tác Trúc Ho-Anh Bằng.
Trình Bày : Duy Tuấn
Phut
3:17.
2- Vĩnh Biệt Sài Gòn , Sáng Tác Lam Phương.
Phút
7:43
Trình Bày : Đồng Thảo.
3- Gửi về Em. Sáng tác Đặng Minh Ty
Trình Bày : Quang Khải .
Phút
12:26
4- Sài Gòn , Sáng Tác Y Vân.
Trình Bày Nhóm TCTV :
Bảo Trân, Jenny, Krystal, Leanne , Lainey.
Phut
17:58





Tiết Mục:
1/ Nắng Paris Nắng Sài Gòn
Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Trình bày: Đình Nguyên
2/ Sài Gòn ơi Vĩnh biệt
Sáng tác: Nam Lộc
Trình bày: Ánh Mai
Phut
6:15
3/ Ghé bến Sài Gòn
Sáng tác: Văn Phụng
Trình bày : Cindy Mỹ Dung, Kathy B.
Phut
12:10
4/ Nhớ Em Một Ngày Nắng Sài Gòn 
Sáng tác: Thanh Trang
Trình bày: Gia Đào
Phut
15:30
5/ Việt Nam niềm nhớ
Nhạc : Trúc Ho - Lời Trầm Tử Thiêng.
Phut
20:17
Hợp Ca: HCGMVN
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, Mãi Yêu Thương, phai, vô_danh
Reply
Welcome back, Kỳ.  Nàng và hai người thương đi chơi về vui vẻ, và chắc đang cần nghỉ ngơi ha.  Khi nào được thì cho bà con coi hình.  Heavy-black-heart4

Sài  Gòn bất diệt trong lòng chúng ta.  Khi nghe ai đó gọi Sài Gòn thay vì cái tên quỷ quái kia, Jay thấy rất vui và tự nhiên có thiện cảm với người dối diện dễ dàng.  

Cuối tuần nghỉ dưỡng sức vui vẻ bình an nha Kỳ.  Hug
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2023-04-29, 01:59 PM)JayM Wrote: Welcome back, Kỳ.  Nàng và hai người thương đi chơi về vui vẻ, và chắc đang cần nghỉ ngơi ha.  Khi nào được thì cho bà con coi hình.  Heavy-black-heart4

Sài  Gòn bất diệt trong lòng chúng ta.  Khi nghe ai đó gọi Sài Gòn thay vì cái tên quỷ quái kia, Jay thấy rất vui và tự nhiên có thiện cảm với người dối diện dễ dàng.  

Cuối tuần nghỉ dưỡng sức vui vẻ bình an nha Kỳ.  Hug

Cám ơn nàng, tối nay tụi Kỳ mới bay về.   Hug 

Trong thư phòng của ba chồng Kỳ ông treo quốc kỳ Cờ Vàng VN và quốc kỳ Singapore.  Ông kể cho tụi Kỳ nghe quãng đời chống cs Singapore của ông từ những ngày còn chiến tranh VN.  Ông nói miền nam/VNCH luôn in sâu đậm trong trái tim ông.  Nền thịnh vượng của Singapore là mô phỏng theo VNCH khi còn là HNVĐ, nhìn đất nước của người ta nghĩ tới quê Mẹ VN mình mà chảy nước mắt.   Crying-face4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, vô_danh
Reply