Em Trai Đạn cục cưng cục vàng cục Ngọc cục hột xoàn ơi
#1
Bee có gạo có nứoc mà thiếu ngọn lửa và củi tốt 

Mình chung sức nhóm lửa hồng cùng nhau chụm Củi kiếm lửa nấu nồi cơm tình thương nha ?  

Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
(2021-02-11, 12:10 AM)Bee Wrote: Bee có gạo có nứoc mà thiếu ngọn lửa và củi tốt 

Mình chung sức nhóm lửa hồng cùng nhau chụm Củi kiếm lửa nấu nồi cơm tình thương nha ?  

Heavy-black-heart4

Mới nghe réo tên, tưởng gì làm hết hồn luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ, chị Bee muốn gì em út chìu chị hết mình luôn.   Shy
Love is now or never...
Reply
#3
(2021-02-11, 01:17 AM)Dan. Wrote: Mới nghe réo tên, tưởng gì làm hết hồn luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ, chị Bee muốn gì em út chìu chị hết mình luôn.   Shy

Năm mới chị Bee chúc em trai cưng mọi sự như ý , mạnh khoẻ , vui vẻ và nhiều điều may mắn , phát lộc phát tài , tình tiền vô ào ào .

Một ngày là chị suốt đời là chị nha , chịu hôn ?

Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#4
(2021-02-12, 08:13 AM)Bee Wrote: Năm mới chị Bee chúc em trai cưng mọi sự như ý , mạnh khoẻ , vui vẻ và nhiều điều may mắn , phát lộc phát tài , tình tiền vô ào ào .

Một ngày là chị suốt đời là chị nha , chịu hôn ?

Shy

Cảm ơn lời chúc của chị. Em cũng chúc cho Chị và Gia Đình Năm Mới nhiều Niềm Vui, Hạnh Phúc, Sức Khỏe, An Khanh, Thịnh Vượng. Tulip4

Lúc nào cũng yêu mến chị mà. Chúc rồi đó, lì xì đi...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ qua năm em sẽ cố gắng thực hiện một vài chương trình theo yêu cầu của chị. Gì chứ ba cái vụ này em mà làm là gọn bân thôi.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#5
(2021-02-12, 11:34 AM)Dan. Wrote: Cảm ơn lời chúc của chị. Em cũng chúc cho Chị và Gia Đình Năm Mới nhiều Niềm Vui, Hạnh Phúc, Sức Khỏe, An Khanh, Thịnh Vượng. Tulip4

Lúc nào cũng yêu mến chị mà. Chúc rồi đó, lì xì đi...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ qua năm em sẽ cố gắng thực hiện một vài chương trình theo yêu cầu của chị. Gì chứ ba cái vụ này em mà làm là gọn bân thôi.  Smiling-face-with-halo4

Chị Bee cám ơn em .
EM lúc nào cũng là 1 người chị rất ngưỡng mộ và tôn trọng với cả trái tim và lòng thành của chị 

:kiss: Hug Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#6
Chị Bee yêu dấu của em Đạn.  Smiling-face-with-halo4
 
Cuối cùng thì cũng hết Tết rồi hén chị. Sài Gòn của em cũng dần dân rũ bỏ đi vẽ ảm đạm của một cái Tết không vui lắm vì ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi hoạt động vui chơi gần như tê liệt, người ta cố thu mình lại để gần nhau hơn, để tìm chút hơi ấm của tình thân, để xẻ chia chút tình người với nhau trong cái nỗi xót xa khi không về quê thăm gia đình được trong Xuân này.
 
Những ngày Xuân vừa qua em của chị cũng cố gắng bước ra ngoài để hòa cùng cái không khí Tết, chẳng phải để tìm vui cho riêng cá nhân mình, bởi với em, Tết suy cho củng cũng chỉ là một khoảng thời gian dùng để nghĩ ngơi thoải mái sau nhiều ngày làm việc mệt nhọc, là khoảng thời để sum họp bên gia đình, bên người thân, vậy thôi hà. Khi khoe những tấm hình vui tươi, đầy màu sắc của con người, của hoa cảnh kia, em chỉ muốn nhắc đến một khía cạnh của cuộc đời, còn cái khía cạnh khác xin dành cho riêng mình và riêng người đồng điệu. Có ra ngoài mới thấy, lẫn khuất đâu đó trong cái ánh sáng hào nhoáng kia còn là nơi ẩn chứa rất nhiều mãnh đời bất hạnh khác, có đi mới biết cái gánh nặng của những người buôn thúng bán bưng kia vất vã với chuyện cơm áo gạo tiền nó nặng nề như thế nào. Thí dụ như bà cụ này, chị hàng rong này:

[Image: IMG_7817.jpg]


[Image: IMG_7823.jpg]
 
Hay như anh bán vé số mù này:

[Image: IMG_7884.jpg]
 
Ok, chị đã gọi thì em trả lời, chị đã bảo chị có gạo, có nước và biết em có cũi có lửa nên mới rũ rê em góp công góp của nấu cơm chung rồi chia ra cho người khác ăn giùm thì em sẽ cố gắng vậy. Sau Tết, khi mọi người lục tục kéo về Sải Gòn để làm ăn trở lại, mấy đứa con nít theo chân cha mẹ của nó lên phụ việc buôn bán phụ giúp gia đình, em sẽ cố gắng tìm hiểu và giới thiệu cụ thể cho chị và chị tùy nghi định liệu, kêu sao em làm vậy hén. Vì chị đã là Chị của em rồi mà, chị ngã em nâng, chị sai em phải làm thôi.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
Năm mới chúc Chị và Gia Đình luôn bình an và nhiều sức khỏe.
 
Em của chị.
 
Bé Đạn.
 
Chị làm ơn đổi lại cái tựa của cái thread, “Em Đạn ơi...” đi, nghe mới đúng điệu hơn.   Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#7
À, mà quên mất một điều quan trọng, trước khi em làm cho chị, nhờ chị làm ơn chuyển cho em một Lời Tỏ Tình nhân Valentine’s Day đến một người mà em tin là chị biết rõ ràng luôn, rõ như ban ngày, rõ như lòng bàn tay vậy. Nhiều khi em chẳng hiểu được em, tỷ như dạo này nói chuyện với chị thì em vô cùng thoải mái, vui vẻ, an tâm, vậy chứ gặp người ta là em sợ còn hơn con nít sợ ma, nhác thấy bóng dáng của họ từ xa là em quăng dép chạy mất tiêu, ngộ thiệt. Không phải vì sợ họ dữ, họ bướng bĩnh, họ ăn nói lung tung em không tài nào hiểu được, trái lại là khác, vì họ như vậy nên em mới thích, mới mến, chứ nói thiệt, họ hiền dịu như chị có khi em kêu họ bằng chị luôn rồi. Chắc tại em hay mắc cỡ và nhát gái nên mới sinh ra vậy đó chị.  Shy

Chị cũng đừng nghĩ là em yêu người ta nên mới nhát nha, thật ra, chỉ là một cái sự mến và thích thôi, chưa gọi là yêu được, bởi với em, chữ YÊU nó thiêng liêng lắm luôn, để mà YÊU được một người nào còn phải cần thời gian, kỷ niệm, sự rung động chân thành, kể cả những lúc gần gũi với nhau nữa kìa. Thôi kệ đi hén, Valentine’s Day mà, THÍCH và MẾN thì cũng thố lộ ra được luôn, đâu phải đợi đến khi YÊU mới dám nói ra, đúng hông chị yêu.   Smiling-face-with-halo4

Ráng giúp giùm em. Cảm ơn chị trước.   Tulip4
 
Kính thưa em.
 
Nhân ngày Lễ Tình Nhân, anh khoanh tay cúi đầu Ạ thật to và gởi đến em lời chúc tốt đẹp nhất của anh dành cho em. Chúc em luôn luôn xinh đẹp rạng ngời như một đóa hoa tươi thắm dưới bầu trời xanh để mãi mãi là nguồn cảm hứng cho anh khi nghĩ về em mà sáng tác ra nhiều đoản khúc tình yêu cho nhân loại, để đêm đêm theo anh vào giấc ngủ say nồng, không còn thao thức nhìn thằn lằn chạy trên trần nhà, để mỗi ngày làm việc anh sẽ vơi bớt đi bao nỗi mệt nhọc khi nghĩ về em đang say giấc ngủ muôn bên đó, để... để..., nhiều cái đáng để lắm luôn.
 
Người Pháp họ có một câu ngạn ngữ hay, Với nhiều chữ NẾU, người ta có thể đặt cả kinh thành Paris vào trong một cái chai, riêng anh, anh chỉ có một chữ NẾU thôi, NẾU được gần bên em anh sẽ cho em cả 365 ngày là mùa Xuân luôn. Anh ví dụ như vậy vì trong bài hát, Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa của nhạc sỹ Quốc Dũng mà anh hát tặng riêng cho em trong dịp này có câu, Vì mình xa nhau nên em chưa biết Xuân về đấy thôi...

From Your Valentine...

[Image: artworks-000204565106-9iq25u-t500x500_copy.jpg]
 


(Quên nữa, anh tính tặng bài Mộng Chiều Xuân của nhạc sỹ Ngọc Bich để nhớ lại câu em hát ngày xưa, Biết.t.t.t. em dzìa đâu.u.u.u... từng làm rung động lòng anh mỗi khi nghe lại kèm lời nhũ thầm, Còn dzìa đâu nữa cho mệt, dzìa với anh là chắc ăn nhất...  Grinning-face-with-smiling-eyes4  Nhưng rất tiếc bài ấy có người hát trước rồi nên anh phải thay bằng bài này, em nghe cho vui nha).
Love is now or never...
Reply
#8
As you requested! Done   Rollin Rollin Rollin  

Thêm bonus mấy cục đàng sau luôn , cục nào cục đó to đùng như tảng đá đè cho hết kéo nổi luôn

Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#9
(2021-02-15, 02:17 PM)Bee Wrote: As you requested! Done   Rollin Rollin Rollin  

Thêm bonus mấy cục đàng sau luôn , cục nào cục đó to đùng như tảng đá đè cho hết kéo nổi luôn

Rollin

Thánh-kiều chị.  Smiling-face-with-halo4

Nhiều khi nghĩ lại không biết em có nên hối hận không nữa. Chứ em mà kiu ai bằng chị rồi thì em thấy mình càng khổ thêm, toàn là ăn hiếp mình không à. Ỷ làm chị rồi muốn làm gì thì làm, như cái chị kia, chưa hiểu nguồn cơn gì hết là hăm he rút kiếm ra chém bay đầu rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không biết chị Bee nhà mình có như dzậy không ta?. Nghi quá. 

[Image: 325eceff32c874a2cf4129c506b0e36b.png]
Love is now or never...
Reply
#10
(2021-02-15, 02:32 PM)Dan. Wrote: Thánh-kiều chị.  Smiling-face-with-halo4

Nhiều khi nghĩ lại không biết em có nên hối hận không nữa. Chứ em mà kiu ai bằng chị rồi thì em thấy mình càng khổ thêm, toàn là ăn hiếp mình không à. Ỷ làm chị rồi muốn làm gì thì làm, như cái chị kia, chưa hiểu nguồn cơn gì hết là hăm he rút kiếm ra chém bay đầu rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Không biết chị Bee nhà mình có như dzậy không ta?. Nghi quá. 

[Image: 325eceff32c874a2cf4129c506b0e36b.png]

Hình như chị Sầu mà chém ai là không bao giờ lầm . 
Nghe nói cái kiếm của chị Sầu là của cõi tiên có phép màu Nhiệm , mỗi khi gặp kẻ đa tình , bạc tình hay phụ tình tự nhiên kiếm bay ra khỏi vỏ . ( Bee chọc chơi cho vui thôi , ai giận là con nít )

Becuoi Becuoi Becuoi

Bee không dám nói thêm , chị Bee sợ , chị sợ

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
Em Đạn ui

Chị Bee gửi thư đi rồi có hồi âm 
Có tin xấu và tin tốt , em Đạn muốn tin nào trước ?

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#12
(2021-02-17, 05:09 PM)Bee Wrote: Em Đạn ui

Chị Bee gửi thư đi rồi có hồi âm 
Có tin xấu và tin tốt , em Đạn muốn tin nào trước ?

Becuoi Becuoi Becuoi

Cảm ơn chị đã chuyển Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân giùm em.  Tulip4

Dĩ nhiên là em muốn nghe tin tốt trước rồi, còn tin xấu thì khỏi cần kể, em biết trước rồi chị, gì chứ chuyện thích chùm mền uýnh nhau của em ý thì em hơi bị rành, thành thói wen rồi, mấy tháng nay chịu nằm im không đi uýnh nhau với ai là tay chưn em ý ngứa ngáy lắm dzồi, khỏi nói cũng biết, gặp ẻm mà em không thành cái mền rách chịu gì em cũng chịu. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#13
(2021-02-15, 01:28 AM)Dan. Wrote: Chị Bee yêu dấu của em Đạn.  Smiling-face-with-halo4
 
Cuối cùng thì cũng hết Tết rồi hén chị. Sài Gòn của em cũng dần dân rũ bỏ đi vẽ ảm đạm của một cái Tết không vui lắm vì ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi hoạt động vui chơi gần như tê liệt, người ta cố thu mình lại để gần nhau hơn, để tìm chút hơi ấm của tình thân, để xẻ chia chút tình người với nhau trong cái nỗi xót xa khi không về quê thăm gia đình được trong Xuân này.
 
Những ngày Xuân vừa qua em của chị cũng cố gắng bước ra ngoài để hòa cùng cái không khí Tết, chẳng phải để tìm vui cho riêng cá nhân mình, bởi với em, Tết suy cho củng cũng chỉ là một khoảng thời gian dùng để nghĩ ngơi thoải mái sau nhiều ngày làm việc mệt nhọc, là khoảng thời để sum họp bên gia đình, bên người thân, vậy thôi hà. Khi khoe những tấm hình vui tươi, đầy màu sắc của con người, của hoa cảnh kia, em chỉ muốn nhắc đến một khía cạnh của cuộc đời, còn cái khía cạnh khác xin dành cho riêng mình và riêng người đồng điệu. Có ra ngoài mới thấy, lẫn khuất đâu đó trong cái ánh sáng hào nhoáng kia còn là nơi ẩn chứa rất nhiều mãnh đời bất hạnh khác, có đi mới biết cái gánh nặng của những người buôn thúng bán bưng kia vất vã với chuyện cơm áo gạo tiền nó nặng nề như thế nào. Thí dụ như bà cụ này, chị hàng rong này:

[Image: IMG_7817.jpg]


[Image: IMG_7823.jpg]
 
Hay như anh bán vé số mù này:

[Image: IMG_7884.jpg]
 
Ok, chị đã gọi thì em trả lời, chị đã bảo chị có gạo, có nước và biết em có cũi có lửa nên mới rũ rê em góp công góp của nấu cơm chung rồi chia ra cho người khác ăn giùm thì em sẽ cố gắng vậy. Sau Tết, khi mọi người lục tục kéo về Sải Gòn để làm ăn trở lại, mấy đứa con nít theo chân cha mẹ của nó lên phụ việc buôn bán phụ giúp gia đình, em sẽ cố gắng tìm hiểu và giới thiệu cụ thể cho chị và chị tùy nghi định liệu, kêu sao em làm vậy hén. Vì chị đã là Chị của em rồi mà, chị ngã em nâng, chị sai em phải làm thôi.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
Năm mới chúc Chị và Gia Đình luôn bình an và nhiều sức khỏe.
 
Em của chị.
 
Bé Đạn.
 
Chị làm ơn đổi lại cái tựa của cái thread, “Em Đạn ơi...” đi, nghe mới đúng điệu hơn.   Smiling-face-with-halo4

Cho Khanh đóng chút  Sức khi cần
Reply