Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

🍽️🌺🥞CT Tết: Nấu Ăn, Đố Vui, Hình Ảnh 🥞🌺.
(2021-02-09, 07:52 PM)Dan. Wrote: Vấn đề này thì tui không rành lắm, chỉ biết trước đây VN phải nhập khẩu những sinh phẩm từ nước ngoài qua tổ chức WHO, Đức, Mỹ... để xét nghiệm theo phương pháp tìm gene của virus (gọi tắt là PCR gì đó). Sau này thì tự sản xuất được ở VN mang ra dùng. Hiện ở VN có chừng 112 phòng xét nghiệm có công suất tối đa 27,000 mẫu/phòng/ngày.

Riêng việc điều chế vaccine phòng dịch thì nghe nói chỉ có chừng hơn 100 người tình nguyện thử nghiệm thôi, trong đó có 3 người được tiêm mũi thứ 2 sau 28 ngày tiêm mũi thứ nhất. 

Nguồn Thử Covid:

https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_p...m-covid-19

Nguồn Vaccine thử nghiệm:

http://medinet.gov.vn/tin-tuc-su-kien/ba...38071.aspx

VN giỏi quá, tự chế tạo máy để testing Covid luôn Lol
Không biết vị giáo sư nào tự tạo ra máy này? Bên mỹ nhiều bịnh viện ko thể mua máy vì thiếu thuốc thử. 

Admire Admire Admire
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-09, 11:43 AM)Hai hòn Wrote: Gooooood moooorrrnniing, VBers! Hì hì...hì hì.  Hao rờ du? Anh hai phai. Thánh kiều.   banana-skipping-rope-smiley-emoticon Hôm qua anh chị hai ghé tiệm Saigon View tại Fountain Valley, ngay gốc đường Euclid/Edinger, cạnh Mile Square Park ăn trưa.  Chổ này anh hai rất thích ăn phở gà và cơm gà.  Ngon ơi là ngon.  Thumbs-up4 Có thêm chút hương vị Tết nữa làm cho bụng mình đói thêm.   Rollin 

Anh hai chúc các em một ngài dui dui nhen.  Hug Please 
[Image: 19-EC1-F52-3-AB5-4-B33-B9-C9-FD5-BF96-D4-C87.jpg]

Tấm này thiệt có không khí Tết thiệt đó anh 2  Kaos-1 Please

Check pm đó đó dùm em Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-09, 08:10 PM)SugarBabe Wrote: Chùa mình  Lol




[Image: PXL-20210209-231429132.jpg]



[Image: PXL-20210209-231443329.jpg]

Cây mai nhìn mê thiệt Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-09, 12:23 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Theo kinh nghiệm thì loại xoài này vỏ sẽ đổi qua trắng khi nó bắt đầu chín và đụng ánh sáng, anh nắng .....   khi vỏ ngoài nó còn xanh vì chưa chín .....   thì người ta dán những chữ lên ...  để gìn giữ cái vỏ không đụng nắng để tránh vỏ đổi qua trắng ....    khi trái chính hái xuống ngâm qua nước để lột cái chữ ra ....  và vì chỗ dán không bị ánh sáng, ánh nắng chiếu vào ....   cho nên chỗ đó vỏ còn xanh ....     Until then ...   Good Luck...

Anh NR hay thiệt, chuyện nhà nông anh điều biết Clap Clap
Loại xoài này tên gì?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-09, 07:52 PM)Dan. Wrote: Nguồn Vaccine thử nghiệm:

http://medinet.gov.vn/tin-tuc-su-kien/ba...38071.aspx

Vaccine được miễn phí hả anh Đạn?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-09, 11:51 AM)Mimo Wrote: [Image: cac-cau-doi-tet-canh-ty-2020-hay-y-nghia...nhat-3.jpg]

Clap Clap Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-08, 10:21 PM)lãng Wrote: Cái này cũng dễ mà trò, trò nói trước thầy đi mua đồ về vẽ rồi. Mấy tiệm bán đồ craft như Micheals hay dollar store đều có.

Họ có loại mực để vẽ lên vải sẽ vẽ ra chữ nổi giống vầy:

[Image: IMG-20210208-220427.jpg]
Người cầu tài lộc an khanh thịnh
Còn tôi ngóng mãi một chữ tình  Rolling-on-the-floor-laughing4

... có cả loại mực có kim tuyến giống như trong hình trái bưởi. Hoa chắc hoa giả dán lên.

Cái hay là họ ngồi nghĩ ra làm để bán $25/trái.

Dễ vậy thầy thử đẹp như họ được ko? Wink 
Hôm nay trò mua 2 trái buỡi, vẽ không đẹp trò đem đi nấu chè, làm gõi Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-02, 09:30 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Cây này cũng được gọi là cây mai Nhật ......       Cắt vài nhánh thân mới đổi qua có màu nâu .....   Cắm xuống đất thì nó sẽ tự ra rễ và lên cây mới.....   Cây này tương đôi dễ trồng và cũng chịu lạnh giỏi......      Until then ....    Good Luck....

Hoa mai này tiếng mỹ là gì anh?
Có mùi thơm ko? bên em ko biết có trồng được ko?
Anh nghĩ Quince có thể sống bên em ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Chuẩn bị mứt ăn Tết..

Mứt thơm ...dẽo, có chút muối ớt bên ngoài..

[Image: 010-B40-FC-71-E0-4-AD3-A077-8-AE7-D4723679.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Thanh long dẽo & sr xấy...

[Image: 2-B770-B6-C-F77-C-4-E41-B2-E6-193-F6581-DD06.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Tiếp ...Mứt Tết ...

[Image: B640-E8-FF-B76-E-407-A-B72-A-2-CAB843-DAB0-C.jpg]


[Image: 32597866-3-EC8-44-CE-9-FD3-6-F1-A1-DD60-DC3.jpg]

Hoa hồng làm bằng thanh long Tulip4 p

[Image: BA34-AE4-A-9-DD2-48-B2-9-D0-B-39-B182614-D9-C.jpg]


[Image: F4-F86-D5-C-1404-45-EB-900-E-8-DE08-B645-DA7.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Tiếp ..

Mứt mận muối ớt, xoài trong costco...

[Image: 447-AE627-51-BF-4511-83-A5-C27-A192-EACA9.jpg]

Nho rừng xí muội ..

[Image: 2-F336501-3982-4-E24-AB86-6-D67-DAA92-A9-B.jpg]

Hồng treo & hồng dẽo nhà làm..
Cuộn làm hoa hồng Tulip4

[Image: ECFA6-B70-85-AB-437-C-8399-F3-B696941572.jpg]


[Image: EDC7-A866-54-CC-474-D-AEF4-6-A205-C8-A8105.jpg]

Hết Tết này bảo đảm đồ nới thêm vãi Rollin

[Image: F3-F0-A10-D-0-A4-C-460-D-8-D1-D-F6-C85-BA448-BF.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-10, 01:28 AM)TeaOla Wrote: Vaccine được miễn phí hả anh Đạn?

Thử nghiệm trên người mà. Dĩ nhiên là free rồi, có khi còn nuôi người ta ăn, ở nữa đó. Phải công nhận mấy người đó gan thiệt, gặp tui mà mang ra làm chuột bạch để thí nghiệm thì khỏi đi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Công nhận làm nhiều món Tết thiệt, kiểu này ăn gì hết há. Mang qua cho tên kia ăn bớt đi, nhiều khi nhìn nó ăn mà thấy rầu giùm cho nó...   Disappointed-face4
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
Hai giờ trưa 29 Tết. Sài Gòn của tui vắng vẻ sớm quá, bởi đúng ra giờ này mọi năm mọi người vẫn còn tất bật đi tới đi lui, phải sáng mùng 1 Tết mới vắng. Năm nay vắng sớm hơn vì dịch bệnh, mọi sinh họat mua bán tấp nập trên phố dường như ngừng hẳn. Một góc phố dẫn ra con đường lớn:

[Image: IMG-7773.jpg]

Con đường ngoài xa lộ to lớn cũng vắng xe ngược xuôi:

[Image: IMG-7777.jpg]

Những hàng quán đóng cửa nghỉ sớm:

[Image: IMG-7779.jpg]

Con đường dẫn ra quận 1. Phía sau lưng tui là ngã tư Hàng Xanh. Gặp ngày thường xe phải nhích từng chút một, giờ thì đường rộng thênh thang mình ta thẳng tiến:

[Image: IMG-7780.jpg]

Một gian hàng hoa bày những chậu cúc đại đóa và bông vạn thọ. Năm nay người ta không mạo hiểm bán thêm mai kiểng hay  tắc kiểng nhiều như mọi năm, chỉ đơn độc hai loại hoa này. Thường thì nhiều gia đình mua về hai chậu, chưng ngay trước cửa ra vào. Trưa 29 rồi, người bán chỉ còn chiều nay đế xế chiều mai là phải dọn dẹp, trả mặt bằng lại cho đường phố. Cầu cho họ mau bán hết để còn kịp về đón Tết với gia đình.

[Image: IMG-7784.jpg]

[Image: IMG-7787.jpg]

[Image: IMG-7783.jpg]

[Image: IMG-7786.jpg]
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
Thêm một gian hàng bán hoa hướng dương:

[Image: IMG-7794.jpg]

Cô bán hàng ế khách, ngồi bấm điện thoại giải sầu. Không biết cổ có biết trang VietBest này để mà vào đọc không ta?. Nếu biết thì nhân đây cũng chúc cho cô buôn may bán đắt nghen, về sớm, đừng để con chờ chồng đợi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG-7797.jpg]

Một nơi bán hoa cành, mua mang về chưng trong bình, trong nhà hoặc trên bàn thờ:

[Image: IMG-7793.jpg]

Cung Chúc Tân Xuân các bạn:

[Image: IMG-7789.jpg]
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply