🎭🎭🎤🎤🧧CT Tết Ca Hát , Làm Thơ và Viết Văn
#46
(2021-02-01, 07:30 PM)Ech Wrote: Coi ảo kiểu này là mình coi hoài thôi anh, ai dám đưa tay là mình dám coi Becuoi

Chị Sầu của thằng Đạn và tao đưa mày dám cầm tay chỉ không  Rollin , tay kia bà cầm cây đồ duơng đao đó  Lol  .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#47
(2021-02-01, 11:40 PM)lãng Wrote: Chị Sầu của thằng Đạn và tao đưa mày dám cầm tay chỉ không  Rollin , tay kia bà cầm cây đồ duơng đao đó  Lol  .

Đã bảo ai dám đưa là tao dám cầm mà Rollin

Reply
#48
(2021-02-01, 11:41 PM)Ech Wrote: Đã bảo ai dám đưa là tao dám cầm mà Rollin

Biggrin Biggrin

Reply
#49
(2021-02-01, 11:42 AM)Ech Wrote: Xuân là dịp các bà các cô diện đồ đẹp đi bát phố, đi lễ chùa, lễ nhà thờ. Xuân cũng là dịp các các ông các cậu trổ tài cưa cẫm để mong tìm cho mình một ý trung nhân đem dzìa mà tôn thờ. Nhớ ngày xưa, nhà tôi ở gần Lăng Ông chợ Bà Chiểu, mỗi dịp Xuân về thế nào cũng phải lên đồ đi cùng đám bạn để đi ngắm các tà áo dài tung tăng du xuân ở Lăng Ông. Nhiều mối tình cũng đã nở hoa với bạn tôi trong những dịp Xuân thế này. Tôi thì kém may mắn hơn nhiều, nhưng cũng không mấy chi tiếc, vì cũng đã no mắt với những vẻ đẹp thướt tha kiều mỵ của các nàng.

Xin mời các bạn lắng nghe một ca khúc vui nhộn sáng tác bởi Trang Dũng Phương và Nguyên Lễ mang tên "Thiên Duyên Tiền Định". Hai ca sởi Mãi Yêu Thương và 3X cưa sừng làm nghé, trở về thuở hăm mí với những nhí nhố của tuổi trẻ, mong các bạn lượng thứ cho, chủ yếu là mua vui thôi nhen. Hổng chừng từ đây về sau, người ta sẽ gọi MYT là "Mãi Xí" lắm đó à nhe...


[Image: thienduyentiendinh.jpg]

Bài này giọng ếch dê quá đi hihi
em đẹp đừng tin lời ếch bói nhen cưng  Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#50
Cảm ơn - Ngân khánh ( Anh Đạn, Tàu Hũ )

[Image: cam-on-banner.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#51
Musical-note_1f3b5 Hay lắm ... Bravo !!!  Musical-note_1f3b5  NV  và  ĐAN. ... huých ... huých ... (hút gió)   [Image: whistle.gif]
Reply
#52
(2021-02-01, 07:59 PM)lãng Wrote: Ếch và myt phăng nghe vui thì thôi. Công nhận giọng cười dê tui thua cho Ếch, người ta có 11 tri kỷ thì thua cũng cam tâm  Lol
Cô em út tui nhõng nhẽo nghe dễ thương thi thôi.  Ngày xưa "xíiii" một miếng chắc bao  kẻ rơi tim chứ chả chơi. Wink

Anh  quexua giọng ấm hay quá mà ít hát thật . Chỉ có c/t lớn mới lục tủ lấy mai cờ rô  Rolling-on-the-floor-laughing4

Bài Thiên Duyên TĐ năm ngoái anh Lãng hát hay, năm nay anh 3X hát lại vẫn hay, dù có lẻ khó so sánh được. VN nhạc Xuân rất ít so với dòng nhạc khác nên ca sĩ ai cũng phải hát lại những bài Xuân cũ mà hay, dầu vậy người nghe lại được dịp thưởng thức những bài đó qua nhiều sự trình bày khác nhau ...    Rolling-on-the-floor-laughing4  Càng nhiều càng hay ...  the more the merrier   ...

Anh Lãng đoán rất đúng. qx thường lén cất mai cờ rô và tủ. Khi nào bị cô giáo dí quá thì đành lấy ra "nộp" , j/k. Nói giởn chứ qx cũng thích hát lắm nhưng hơi bận, và nghe mấy anh hát cũng đủ phê rồi.  Cheer
Reply
#53
(2021-02-01, 11:42 AM)Ech Wrote: Xuân là dịp các bà các cô diện đồ đẹp đi bát phố, đi lễ chùa, lễ nhà thờ. Xuân cũng là dịp các các ông các cậu trổ tài cưa cẫm để mong tìm cho mình một ý trung nhân đem dzìa mà tôn thờ. Nhớ ngày xưa, nhà tôi ở gần Lăng Ông chợ Bà Chiểu, mỗi dịp Xuân về thế nào cũng phải lên đồ đi cùng đám bạn để đi ngắm các tà áo dài tung tăng du xuân ở Lăng Ông. Nhiều mối tình cũng đã nở hoa với bạn tôi trong những dịp Xuân thế này. Tôi thì kém may mắn hơn nhiều, nhưng cũng không mấy chi tiếc, vì cũng đã no mắt với những vẻ đẹp thướt tha kiều mỵ của các nàng.

Xin mời các bạn lắng nghe một ca khúc vui nhộn sáng tác bởi Trang Dũng Phương và Nguyên Lễ mang tên "Thiên Duyên Tiền Định". Hai ca sởi Mãi Yêu Thương và 3X cưa sừng làm nghé, trở về thuở hăm mí với những nhí nhố của tuổi trẻ, mong các bạn lượng thứ cho, chủ yếu là mua vui thôi nhen. Hổng chừng từ đây về sau, người ta sẽ gọi MYT là "Mãi Xí" lắm đó à nhe...


[Image: thienduyentiendinh.jpg]

Chú 3 cừ giọng dê bà cố lun! Em MYT nhõng nhẽo xí xọn quá hà!
Reply
#54
[Image: 1231607-657372180949520-651533824-n.jpg]

Đem hoa cúc vàng rực rỡ tặng cho tất cả các ca sĩ.  Tulip4

Cảm ơn SugarBabe, chị Mimo, TeaOla, LamDdaiNgoc, anh Hai hòn, anh Quê Xưa, anh Lãng, chị Hũ cưng, chị Believe đã dành lời khen tặng cho hai bài hát song ca của hai anh em Ếch, MYT và TeaOla, MYT. Cảm ơn mọi người đã nghe và để lại dấu tích.  Tulip4


Người đẹp TeaOla
Cảm ơn em gái đã hát song ca cùng chị nhe. Đang chờ nghe em hát tiếp  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Chị Hũ cưng

Chị với anh Đạn hát bài Cảm Ơn hay lắm, chị hát bài này giọng nghe dịu dàng lắm. Anh Đạn chuyên trị dòng nhạc này nên giọng hát lúc nào cũng rất có hồn. 
Lúc em nghe đoạn hội thoại hai anh em trong bài hát, em nghe xong phì cười, người chung nhà đi ngang hỏi sao em cười, em trả lời " thầy bói nói năm nay em có chồng" cái ảnh nói " nữa hả?"  Lol 

Chị Believe

Nghe em xí xọn hết hồn chưa chị ơi. Hihihi, cưa sừng làm nghé hơi quá tay (do cưa mới mài xong)  Rollin

Hoa này dành tặng cho ACE trong Ban tổ chức, những người thầm lặng phía sau sân khấu đã góp nhiều công sức cho chương trình Mùa Xuân Yêu thương  Tulip4

[Image: 553053-578137128873026-901634149-n.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#55
(2021-02-02, 01:04 AM)Tàu Hũ Wrote: Cảm ơn - Ngân khánh ( Anh Đạn, Tàu Hũ )

Chờ hoài mới thấy linh hồn xóm Hét đủng đỉnh lên sân khấu Tết nhưng cũng bõ công chờ vì hai anh em họ hát bài này hay và thấm thía những hoài niệm xưa.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#56
(2021-02-02, 09:07 AM)lãng Wrote: Chờ hoài mới thấy linh hồn xóm Hét đủng đỉnh lên sân khấu Tết nhưng cũng bõ công chờ vì hai anh em họ hát bài này hay và thấm thía những hoài niệm  xưa.

Chờ thêm chút nữa đi sẽ thấy Tỳ nữ của tau ra chiêu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dĩ nhiên là hát với người khác, người khác nữa... chứ không phải chỉ với một mình tau nha. Vừa cho kẹo dụ dzỗ, vừa kề dao vào cổ hăm dọa thì tau cũng ráng làm có 3 bài thôi, bài trên mới là một. Chờ đi sẽ thấy...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sao chưa thấy vở kịch vui của Mr Guest1221 như đã quảng cáo nhỉ?. Làm bùng nổ sân khấu đi anh Khoa ui...    Clap
Love is now or never...
Reply
#57
(2021-02-02, 09:16 AM)Dan. Wrote: Chờ thêm chút nữa đi sẽ thấy Tỳ nữ của tau ra chiêu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dĩ nhiên là hát với người khác, người khác nữa... chứ không phải chỉ với một mình tau nha. Vừa cho kẹo dụ dzỗ, vừa kề dao vào cổ hăm dọa thì tau cũng ráng làm có 3 bài thôi, bài trên mới là một. Chờ đi sẽ thấy...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sao chưa thấy vở kịch vui của Mr Guest1221 như đã quảng cáo nhỉ?. Làm bùng nổ sân khấu đi anh Khoa ui...    Clap

Vậy mà không thèm rủ ông anh này hát đó làm trai mít ướt tủi thân quá xá.

Đúng rồi qua giờ chờ vở kịch như lời Đạn nổ  Lol  quảng cáo mà chưa thấy .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#58
(2021-02-02, 11:34 AM)Mimo Wrote: Tea biết rồi đó,
Mm có rủ rê
mà người ta chê
vì giọng hỏng phê
nên đành lê thê
rút về phòng thê
Ở chốn thôn quê
Nhâm nhi cà phê
Cho đở cơn quê Wink Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4

😄

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#59
Vậy mới là phải phải chứ ông Vịt vui Xuân chung với mọi người chả lẽ đi hát cho bà chị tui nghe mãi sao  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#60
Một bài hát rất đặc biệt từ Mr. DuyIII giúp cho c/t Tết Nguyên Đán Tân Sửu thêm phong phú và đa dạng:


[Image: Lover-Dream.png]

Mặc dù không hiểu lời nhưng giọng của anh DuyIII thật hay  Thumbs-up4

Cám ơn anh DuyIII  Clinking-beer-mugs4  đã đóng góp giọng hát cho mùa Xuân của VB.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply