Anh Đạn
#1
Vân nói chuyện này với anh


Vân có suy nghĩ về cái nguồn của sự nổi giận cùa anh


i. anh cho rằng Vân chống đối những cái LIKE của anh ... để rồi từ đó dẫn qua Dulan ... rồi dẫn qua bên kia ... rồi dẩn qua tùm lum tà la ...  tóm lại ... ANH NGHĨ VÂN CHỐNG ĐỐI NHỮNG CÁI LIKE CUẢ ANH



- thứ nhất , Vân muốn hỏi anh , có bằng chứng nào mà cho rằng Vân chống đối chữ LIKE của anh không ??? thì anh nêu thẳng ra , hay anh tự tưỡng tượng rồi vẽ đường tới La mã ??

Vân chưa hề chống đối chữ Like của anh

anh muốn Like ai thì đó là quyền của anh

since you brought the subject up ... Vân muốn nói thẳng ở đây trước mặt mọi người ...


VÂN CHƯA BAO GIỜ CHỐNG ĐỐI ANH LIKE AI

ANH CÓ QUYỀN LIKE AI THÌ ANH LIKE

VÂN KHÔNG CÓ QUYỀN , CŨNG NHƯ CHƯA BAO GIỜ NGHĨ MÌNH CÓ  QUYỀN CHỐNG ĐỐI CHUYỆN NÀY
#2
ii. chuyện Vân với showbiz gì đó , anh nói tùm lum tá la lên 


ANH NGHỈ ANH CÓ QUYỀN GÌ MÀ NÓI VÂN ??

CHUYỆN VÂN THÍCH SHOWBIZ NÀO , HAY CHUYỆN VÂN QUEN AI ... 

HOÀN TOÀN KHÔNG HỀ DÍNH LÍU GÌ TỚI ANH



Vân xin anh nhớ vị trí của mình

và cũng đừng lấn át chuyện đó của Vân
#3
iii. Vân nhớ thời gian sau này , Vân cũng đâu còn nói chuyện với anh nhiều


Vân quay qua nói chuyện với những người khác 

tự nhiên bây giờ anh nói .. VÂN ĐỪNG ĐI THEO ANH ... TRONG KHI ANH CHÍNH LÀ NGƯỜI NHẢY VÀO THREAD CUẢ VÂN






Vân không  biết anh có biết anh làm gì ... hay biết anh nói gì không ??

Vân mở thread này , cũng là lần cuối cùng nói chuyện với anh , cho rỏ vấn đề


và nhắc anh


ĐÔI KHI MÌNH TƯỞNG TƯỢNG GÌ ĐÓ TRONG ĐẦU MÌNH

RỒI MÌNH ĐỌC NHỮNG GÌ NGƯỜI TA VIẾT .. MÌNH NGHĨ CÁI NÀY CÁI KIA

NHƯNG THIỆT SỰ RA , KHI NGƯỜI TA VIẾT , NGƯỜI TA KHÔNG HỀ CÓ NHỮNG SUY NGHĨ ĐÓ

ANH ĐỪNG GÁN GHÉP NGƯỜI TA ... TUI NGHĨ SAO , TỨC LÀ CÔ NGHĨ NHƯ VẬY ĐÓ ... thì anh lầm  rồi , thưa anh , và chào anh
#4
iv. à còn quên 1 chuyện nữa


chuyện anh giữ nick hay bỏ nick ... xin anh đừng cho Vân cái "VINH HẠNH" nhận lãnh trách nhiệm này

anh lớn hơn Vân .. chứ không phải anh nhỏ hơn


VIỆC ANH LÀM , LÀ DO ANH MUỐN , DO ANH QUYẾT ĐỊNH

ĐỪNG NÓI ... TẠI VÌ CÔ , MÀ TUI THẾ NÀY ... TẠI VÌ CÔ , MÀ TUI THẾ KIA




Vân sợ lắm , không dám nhận lãnh cái vinh hạnh này đâu anh ạ

nhớ nhá 

ANH CHỊU TRÁCH NHIỆM NHỮNG GÌ ANH LÀM

ĐỪNG NÓI VỚI VÂN ... TẠI VÌ CÔ MÀ  TUI THẾ NÀY HAY THẾ KIA NHÁ


CÁM ƠN ANH
#5
Em đọc và vô hỏi thăm chị.. thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, chắc ai cũng buồn.. chị thắc mắc về việc chị DuLan khiến anh Đạn không vui mấy hôm nay.. hình như ảnh rất là nhạy bén mà chị TV thì lại hững hờ.. người nói 1 đường người hiểu 1 nẻo.. người nói người này người hiểu người khác..  thành ra ai cũng buồn.. thôi thì dĩ hòa vu quý.. bỏ qua cho nhau hết đi.. 

Nhân đây Hope tui cũng xin lỗi anh Đạn và chị Cỏ Xanh.. tui đã giỡn quá trớn trong thread em Khờ cũng chỉ vì vui quá mà hóa lậm.. tui cứ nghĩ là 2 người cũng vui vui nên tui đùa giỡn như con gái với nhau vậy thôi chứ tui không ý nói 2 người có tình cảm đặc biệt cho nhau gì hết. Tình thì ngay mà Lý thì gian... nên tui có tội là Đúng, nay tui xin lỗi cả 2 người.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#6
Chị TV cũng bỏ qua đi.. 1 phần tại vì chị nhắc tới cái thread chia buồn nghĩa phụ của ảnh đó.. nên trách sao người ta không bực mình..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#7
Mm định vô cmt trong Thd "tình online" thì bị khoá rồi...mà thd này chỉ kêu "anh Đạn" thôi nên...Mm đi ra.

#8
(2021-01-14, 11:40 AM)Mimo Wrote: Mm định vô cmt trong Thd "tình online" thì bị khoá rồi...mà thd này chỉ kêu "anh Đạn" thôi nên...Mm đi ra.

Bác gái này muốn phát biểu gì thì cứ tự nhiên phe(khoe).. không cần che.. Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#9
(2021-01-14, 11:43 AM)Hope Wrote: Bác gái này muốn phát biểu gì thì cứ tự nhiên phe(khoe).. không cần che.. Biggrin

Mm biết tính TVan, như hôm qua Hope nói (mặc dù Thd TVan mời chung mọi người) thì cũng bị mời ra, TV chỉ thích một mình, một target thôi. Wink

#10
(2021-01-14, 11:47 AM)Mimo Wrote: Mm biết tính TVan, như hôm qua Hope nói (mặc dù Thd TVan mời chung mọi người) thì cũng bị mời ra, TV chỉ thích một mình, một target thôi. Wink

Hôm qua em buồn ngủ đi ngủ.. hỏng ấy chị nói em nghe..hihihihi... 

thua keo này ta bày keo khác.. lo mô?   Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#11
Hope nói sao? 

Vân thắc mắc về Dulan nên anh ĐẠN không vui mấy ngày nay? 


Mấy ngày nay Vân có thắc mắc hay đụng gì tới Dulan, chuyện xảy ra lâu quá chừng, mắc gì MẤY NGÀY NAY ẢNH KHÔNG VUI?

did i miss something that i don't know?
#12
(2021-01-14, 12:00 PM)tuyetvan Wrote: Hope nói sao? 

Vân thắc mắc về Dulan nên anh ĐẠN không vui mấy ngày nay? 


Mấy ngày nay Vân có thắc mắc hay đụng gì tới Dulan, chuyện xảy ra lâu quá chừng, mắc gì MẤY NGÀY NAY ẢNH KHÔNG VUI?

did i miss something that i don't know?

chắc mấy ngày nay ảnh mới đọc mấy cái replies của chị bên lxv nên ảnh buồn đó.. giữ trong bụng.. xong rồi chị đăng cái Tình Online nói : ai đó khoe xinh, đẹp, khéo léo, vv.. gì đó mà sao không có bạn? không có vân vân và vân vân.....? ảnh tưởng là chị nói chị DuLan thì trong lòng đã bực lại bực hơn.. vì người hiền hiền như chị DL thì người ta sẽ nhạy cảm và buồn nhiều buồn lâu hơn.. nên ảnh cãi nhau với chị TV đó.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#13
(2021-01-14, 11:51 AM)Hope Wrote: Hôm qua em buồn ngủ đi ngủ.. hỏng ấy chị nói em nghe..hihihihi... 

thua keo này ta bày keo khác.. lo mô?   Biggrin

Lo chứ Hope...sợ đầu năm mình dễ nhiễm bịnh "nhiều chuyện" ở nhà người khác Hope ơi Lol 
Mm học lesson này ở cái vụ trước, nghe lời xúi rồi bị chửi một trận nên thôi ...đầu năm né đó nha Hope ... Tulip4 


Vả lại bây chừ "một mai qua cơn...hứng" rồi...tự dưng bị tịt ngòi hết muốn nổ nữa Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 hú thử Tiên anh, Tiên em vô cho đở buồn ngủ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

#14
(2021-01-14, 12:05 PM)Mimo Wrote: Lo chứ Hope...sợ đầu năm mình dễ nhiễm bịnh "nhiều chuyện" ở nhà người khác Hope ơi Lol 
Mm học lesson này ở cái vụ trước, nghe lời xúi rồi bị chửi một trận nên thôi ...đầu năm né đó nha Hope ... Tulip4 


Vả lại bây chừ "một mai qua cơn...hứng" rồi...tự dưng bị tịt ngòi hết muốn nổ nữa Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

 hú thử Tiên anh, Tiên em vô cho đở buồn ngủ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bớt nghe, Bớt nói, Bớt nhìn
Để tâm thanh tịnh, cho mình bình an 

-quote online-

Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4

Đọc làm chi cho lòng nổi sóng
Nói làm gì cho mình hết hơi.. hihihihiihi

-Hope hoàn hẩu-
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#15
Lần cuối cùng, tôi nói thẳng là tôi không muốn đôi co với cô nữa ở bên kia rồi, mà cô vẫn ngoan cố và dai như con đĩa đói muốn khơi chuyện lại với tôi nên buộc tôi phải chìu ý để nói cho cô rõ thêm một lần nữa rồi thôi.

Kể từ khi tôi vào đây chơi, tôi chỉ xử dụng một địa chỉ email duy nhất để liên lạc với các bạn trong này, nhất là trò chuyện với nhóm của tôi. Cô cũng biết địa chỉ mail ấy. Vậy cô có nhớ cô đã làm phiền tôi bao nhiêu lần ở đó rồi không?. Cho cô nhớ lại đó, tôi không cần kể ra làm gì mất công. Cứ hễ thấy tôi chơi ở đâu, cười đùa ở đâu, trò chuyện với ai là cô ghim lại rồi email riêng cho tôi, nói lung tung nhiều chuyện, kêu tôi phải thế này thế kia, cố có nhớ không?. Tôi đã rất lịch sự trả lời rằng tôi không còn nhỏ nữa, tôi biết tôi đang làm gì. Rồi thôi, tôi không trả lời cho cô nữa.

Một ví dụ gần nhất là khi thấy tôi vào thread Zumba của chị Bé Ba chọc ghẹo mọi người, cô đã gởi email và viết cái gì trong đó, cô có nhớ không?. Và tôi có trả lời cái gì cho cô, cô có nhớ không?. Tôi cho cô đọc lại và coi mình nói những gì đi, đừng bắt tôi phải mang ra cho mọi người nghe, mọi người thấy cô viết gì, nhục mặt cô thì ít vì bản thân cô chắc gì đã biết hai chữ nhục nhã nghĩa là gì, chỉ ngại làm phiền và liên lụy đến các bạn khác thôi. Cô nghĩ cô là ai mà cô lên mặt dạy tôi phải làm thế này thế kia theo ý cô mới là đúng?.

Tôi thừa biết cô là người rất hiếu thắng, hiếu chiến, không chịu thua cuộc hay từ bỏ mọi cách để dìm người ta xuống bùn, tranh hơn tranh thua từng chữ một, từng vấn đề một nên chẳng lạ gì thủ đoạn của cô. Nhưng xin nói trước, đụng vào tôi không dễ ăn đâu, tốt nhất là nên bỏ ngay cái ý định đó đi kẽo mang nhục thêm. Riêng chuyện cô muốn hơn thua với ai, ăn thua đủ với ai đó là chuyện riêng của cô, tôi không rỗi hơi mà xía vào.

Như tôi đã từng nói với cô, khi tôi đã ra mặt thẳng thắn nói chuyện với cô, kể cả việc dùng những từ ngữ không hay với cô là tự tôi đã cảm thấy xấu hổ cho mình lắm rồi, thế nên việc "hy sinh" một vài cái nick riêng để đôi co với cô là tôi tự cảm thấy mình xấu hổ với bạn bè khác chứ không phải với cô nên một lần nữa đừng nhận vơ cái "vinh hạnh" ấy về phần mình. Vì tính tôi khi đã không muốn nói ra thì thôi, còn đã nói thì nói thẳng vào vấn đề mà chẳng cần úp mở gì hết. 

Chấm dứt mọi việc, đường ai nấy đi ở đây được chưa?.
Love is now or never...