2021-06-20, 08:32 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
|
Hỏi thế gian tình ái là chi?
|
(2021-06-20, 08:27 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui còn về là có quá rồi đó...! Khi nào tui hỏng về là a di đà a men dùm tui..... Nhà tui ở là nhà 20 năm, nó ủi tới đất sét luôn, tui phải cải tạo đất để trồng đồ tốn nhiều tiền lắm à... Bên này ngày và đêm cách nhau hơn 20 độ, người bình thường không có khả năng tưới cây dùng public water đâu! Tui gần bên con suối nên mới làm hệ thống tưới băng nước suối.... Wow, vậy đỡ tốn tiền nước qúa Không có qùa thì hát tặng bà con đi (2021-06-20, 08:39 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Có khi lên tới 105, nhưng chỉ 1,2 lần trong 10 năm vừa qua thôi....Nhưng nhiệt độ ngày và đêm thay đổi hơn 20 độ thì không tốt cho cây cối và con người.....! Hỏng thấy tui hơn điên, điên sao ??? Vậy thì cũng không biết đâu. Biết đâu chừng Mr. cố tình điên kiểu vậy mà
2021-06-20, 08:46 PM
2021-06-20, 08:49 PM
(2021-06-20, 08:47 PM)Mi. Wrote: Tin đi Tt để biết đâu vì tiếng tốt mà Mr.Ech không xấu nữa Xem ra Mi là người tốt còn Thức Tỉnh đúng là người xấu
2021-06-20, 08:50 PM
(2021-06-20, 08:46 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Vậy bên đó có trồng gì được không ? ....Còn con người thì tui hỏng cần hỏi....Biết chắc, thì hỏi mịa chi nữa ! Ông Phi hàng xóm hôm qua cho Mi một túi cả chục trái cà tím
2021-06-20, 08:54 PM
(2021-06-20, 08:52 PM)Mi. Wrote: Xem ra Mr. Ếch có mới nới cũ nè Không bao giờ cho phép gọi tui là Ếch cưng đâu, đừng có ham |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|


