Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2023-04-15, 04:21 AM)TeaOla Wrote: Happy belated bỉrthday chị Sầu Birthday-cake_1f382 Clinking-beer-mugs4

Cám ơn Tea Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2023-04-15, 04:55 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Xạo nha. Đừng tin nhe mấy anh chị em ơi. TT đẹp gái lắm. Có anh phai và Myt làm chứng trước tòa Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sư phụ còn chưa được duyên thấy hình đệ tử nữa Mãi
Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Thuctinh
(2023-04-15, 10:39 AM)Dan. Wrote: Dạo sau này tôi ít khi thích viết nhiều mà chỉ thích đọc nhiều hơn, đọc và suy gẫm để hiểu người viết nhiều hơn, đôi khi đó là một người mình thích, thấy hợp hợp hay có khi là người mình không thích, đơn giản chỉ để hiểu tại sao mình không thích họ, không thích như vậy có đúng hay sai, thế thôi.
 
Riêng ở VB này thì một trong những nơi tôi hay thích vào đọc nhất và hay để lại một lời ca tụng, một dấu like hay đôi khi một phát biểu bâng quơ về một chi tiết nào đó lại là những bài viết của chị Sầu. Tự nhiên thấy thật gần gũi, thấy dễ hiểu, thấy nhẹ nhàng, dẫu có khi nó chỉ là một câu nhận xét bâng quơ về một bài hát, một chút ý kiến nhỏ về một con người, một sự việc xảy ra trong cuộc sống.
 
Người ta hay bảo, văn là người, nghĩa là văn như nào thì người như nấy hoặc người như nào thì vân nó sẽ vậy. Cao xa hơn thì họ sẽ nói, văn dĩ tải đạo, đạo ở đây không phải là đao giáo, tôn giáo, nó là đạo lý, là cách sống, là cảm nhận của một cá nhân. Thế nên với một người có nhận thức và nhận xét sâu sắc họ có thể phân biệt ra đâu là cái bản chất chân thật của một người là vậy. Bạn có gồng mình lên để rao giảng đạo lý, khuyên người này người nọ phải sống thế thế kia, khuyên đúng khuyên sai rồi thì đến một lúc nào đó, đụng một chuyện nào đó bạn sẽ rớt cái mặt nạ đạo đức giả chỉ bằng một câu nói thật lòng hoặc bằng một cách giải quyết thiếu tình người.
 
Chuyện ngày trước của tôi, tôi phụ trách một nhóm bạn trẻ chuyên hoạt động trong lãnh vực từ thiện. Các bạn đa số là những sinh viên hoặc làm trong nhiều lãnh vực khác nhau trong xã hội. Khi ấy một phần quà cho các em học sinh nghèo hay người nghèo thường là 200 ngàn một phần, chúng tôi phải tính toán mua bao nhiêu ký gạo, bao nhiêu lít nước mắm, bao nhiêu ký đường, mấy chai dầu ăn, mấy gói mỳ tôm. Thường là 10 gói, mỗi gói ước tính giá 2 ngàn. Mỳ gói loại hai ngàn nó cũng có nhiều loại, loại 60grs, loại 70grs, loại 80grs một gói, rồi thì của hãng nào có tiếng, thế nên khi thấy tôi chọn tới chọn lui, một cô bạn trẻ đi chung buộc miệng nói, Loại nào cũng được hết anh ơi, họ ăn chứ mình có ăn đâu mà lựa lâu thế. Chỉ khi thấy cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ của tôi liếc nhìn, bạn ấy mới biết mình vừa nói hớ. Hớ hay không, có người sẽ bảo hớ, tôi thì khác, tôi không nghĩ đó là nói hớ, đó là cái thật nhất của bạn ấy, chỉ vậy thôi. Nó giống hệt như lời nói của ông quan già tôi kể ngày nào khi nghe ông ấy buông lời tiếc nuối sao không nói mình tuổi con trâu để dân làng cho bức tượng trâu vàng to hơn bức tượng vàng con chuột, quá nhỏ, làm mất đi cái tiếng thanh liêm ngày xưa?.
 
Đôi khi người ta chẳng cần phải làm điều gì to tát, chẳng cần phải dùng lời có vẽ đao to búa lớn, chẳng cần phải gồng mình lên để nói khác với cái suy nghĩ thật sự của mình mà hãy sống thật cới cái cảm xúc của mình, nói thật những suy nghĩ của mình là đủ. Đủ để người khác hiểu mình, đủ để họ cảm thông với mình, đủ để họ mến mình.
 
À, mà sao bài Chén Đắng này ít thấy nam hát há. Sau Hoàng Lê Vy rồi tới Hồng Ngọc rồi giờ là Hồ Lệ Thu, ngộ thiệt. Một bài dành cho đàn ông mà mấy chị nữ thích hát giùm, hay mấy chị hiểu rõ nỗi khổ của cánh đàn ông tụi tui rồi ngang nhiên xâm phạm, hát để trêu ngươi, hát cho bỏ ghét?.
 
Phụ nữ mà hiểu được tâm tư, tình cảm của cánh đàn ông, tui cùi sút móng ah.   Rollin

Cám ơn em Đạn nhe Shy :
Ca sĩ nữ hát có lẻ vì họ thấy được hình ảnh của họ trong những cuộc tình đắng này hơn ca sĩ nam. Phụ nữ bị gạt tình nhiều hơn phụ nam bị yêu xạo nhiều hơn Rolling-on-the-floor-laughing4
Phụ nữ không hiểu đàn ông cũng như đàn ông không hiểu phụ nữ vậy. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TTTT
Chào anh Dan. Hello
Cái vụ cho "like" thì Lan không cần biết là mình có thích người đó hay không...Miễn đọc thấy họ posted một cái gì đó mà mình thích hay mình đọc thấy họ nói 1 diều gì đó chí lý, có nghĩa, có tình thì Lan cứ cho like thôi hà!
Hihi, phải nói cho rỏ hông thôi thấy mình cho like anh Dạn. cái nghĩ là mình thích anh Dan. sẽ làm anh Dan. kinh hồn bạt vía thì tội lỗi đó mình gánh không nổi đâu! Becuoi  Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
(2023-04-15, 11:41 AM)TTTT Wrote: Chào anh Dan. Hello
Cái vụ cho "like" thì Lan không cần biết là mình có thích người đó hay không...Miễn đọc thấy họ posted một cái gì đó mà mình thích hay mình đọc thấy họ nói 1 diều gì đó chí lý, có nghĩa, có tình thì Lan cứ cho like thôi hà!

Hihi, phải nói cho rỏ hông thôi thấy mình cho like anh Dạn. cái nghĩ là mình thích anh Dan. sẽ làm anh Dan. kinh hồn bạt vía thì tội lỗi đó mình gánh không nổi đâu! Becuoi  Becuoi


Thích tui bây chừ thật là nguy hiểm chứ có ích gì đâu mà thích.   Rollin Rollin

Nói cho vui thôi chứ chữ Like ở VB này nó nhiều nghĩa lắm, có khi là Thích thiệt, có khi là Đã đọc rồi, có khi có nghĩa là Thôi, chấm dứt trao đổi ở đây để đi ăn cơm, có khi là Nịnh, Vuốt ve, theo kiểu, Oh, bạn đang là người cô đơn, cô độc ở đây vì bị "bọn ấy" kéo bè kéo đảng trù dập hén, tui cũng vây, Tui sẽ Like bất cứ bài nào của bạn viết dù có đồng ý hay không, dù viết ở ngoài này hay viết ở trong Góc Riêng Tư cũng vậy, thôi hai đứa mình làm bạn với nhau nha, đừng chửi nhau nữa nha, có chửi thì hai đứa mình hợp tác chửi "bọn ấy" hén?.  Hug

 Tạm thời nghĩ ra được có chừng đấy thôi, chữ Like còn có ý nghĩa gì khác thì xin bổ túc thêm vậy.
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TTTT
(2023-04-15, 11:40 AM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn em Đạn nhe Shy  :
Ca sĩ nữ hát có lẻ vì họ thấy được hình ảnh của họ trong những cuộc tình đắng này hơn ca sĩ nam. Phụ nữ bị gạt tình nhiều hơn phụ nam  bị yêu xạo nhiều hơn  Rolling-on-the-floor-laughing4
Phụ nữ không hiểu đàn ông cũng như đàn ông không hiểu phụ nữ vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Với chị Sàu thì chữ Like có nghĩa là Thích thiệt nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dĩ nhiên rồi, với phụ nữ thì họ nói họ hiểu đàn ông hơn đàn ông hiểu họ, còn với phụ nam thì ngược lại, họ nói họ hiểu phụ nữ hơn phụ nữ hiểu họ. Đâu có ai chịu thua ai, đúng hông?. Nhưng theo một cuộc nghiên cứu và thống kê của viện Guppla.com thì có hơn 54% phụ nữ không hiểu đàn ông, 36% phụ nữ hiểu rành về đàn ông và 10% phụ nữ không cần quan tâm đến đàn ông mà họ chỉ quan tâm đến phụ nữ khác thôi.

Rõ ràng chưa chị. 

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LýMạcSầu
(2023-04-15, 04:55 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Xạo nha. Đừng tin nhe mấy anh chị em ơi. TT đẹp gái lắm. Có anh phai và Myt làm chứng trước tòa Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ý M muốn TT nổ tiếp hả?  Astonished-face4

(2023-04-15, 11:34 AM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ còn chưa được duyên thấy hình đệ tử nữa Mãi
Rolling-on-the-floor-laughing4

Phải chi em đừng nổ quá thì đỡ ngại đưa hình của em thích làm duyên, làm dáng, làm ẽo vào dây cho mọi người chấm dùng mấy điểm..
[-] The following 1 user Likes Thuctinh's post:
  • LýMạcSầu
(2023-04-15, 12:21 PM)Thuctinh Wrote: Ý M muốn TT nổ tiếp hả?  Astonished-face4


Phải chi em đừng nổ quá thì đỡ ngại đưa hình của em thích làm duyên, làm dáng, làm ẽo vào dây cho mọi người chấm dùng mấy điểm..

Yeah, không nổ đời không nể TT ơi.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

TT nói sự thật, chứ có nổ đâu.

@ Chị Sầu

Do trao đổi hình nên em mới biết dung nhan của TT á chị ơi.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
[-] The following 2 users Like Mãi Yêu Thương's post:
  • LýMạcSầu, Thuctinh
(2023-04-15, 11:34 AM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ còn chưa được duyên thấy hình đệ tử nữa Mãi
Rolling-on-the-floor-laughing4

Vậy tính ra anh phai có lẽ có duyên thấy được hình 'mỹ nhân' VB nhiều nhất  Rollin .

Đệ tử đẹp chứ và sư phụ cũng đẹp mà, sư phụ năm 16 tuổi đẹp như vậy thì 25 tuổi và mãi mãi 25 chắc chắn cũng vẫn đẹp.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • LýMạcSầu
(2023-04-15, 12:06 PM)Dan. Wrote: Với chị Sàu thì chữ Like có nghĩa là Thích thiệt nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dĩ nhiên rồi, với phụ nữ thì họ nói họ hiểu đàn ông hơn đàn ông hiểu họ, còn với phụ nam thì ngược lại, họ nói họ hiểu phụ nữ hơn phụ nữ hiểu họ. Đâu có ai chịu thua ai, đúng hông?. Nhưng theo một cuộc nghiên cứu và thống kê của viện Guppla.com thì có hơn 54% phụ nữ không hiểu đàn ông, 36% phụ nữ hiểu rành về đàn ông và 10% phụ nữ không cần quan tâm đến đàn ông mà họ chỉ quan tâm đến phụ nữ khác thôi.

Rõ ràng chưa chị. 

Becuoi

Rõ ràng quá xá luôn, tự hiểu mình cho chắc.  Becuoi

(2023-04-15, 04:34 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: @ Chị Sầu

Do trao đổi hình nên em mới biết dung nhan của TT á chị ơi.


Thì ra là vậy  Thumbs-up4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Thuctinh
(2023-04-15, 05:33 PM)phai Wrote: Vậy tính ra anh phai có lẽ có duyên thấy được hình 'mỹ nhân' VB nhiều nhất  Rollin .

Đệ tử đẹp chứ và sư phụ cũng đẹp mà, sư phụ năm 16 tuổi đẹp như vậy thì 25 tuổi và mãi mãi 25 chắc chắn cũng vẫn đẹp.

Bởi vậy, Sầu nói anh Phai nguy hiểm là đúng phải không? Rolling-on-the-floor-laughing4
Cám ơn anh Phai khen thầy trò của Sầu Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Thuctinh
(2023-04-15, 06:54 PM)LýMạcSầu Wrote: Bởi vậy, Sầu nói anh Phai nguy hiểm là đúng phải không? Rolling-on-the-floor-laughing4
Cám ơn anh Phai khen thầy trò của Sầu  Smiling-face-with-halo4

Hên thôi, right time & right place  Wink . Đâu phải ai cũng thấy nàng tiên 16 tuổi hay nàng tiên áo vàng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Khen gì nói thật mà, hồi đó mà gặp cô nhỏ tóc ngắn đó là anh phai cua ngay  Biggrin .
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • LýMạcSầu, Thuctinh
(2023-04-15, 04:34 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Yeah, không nổ đời không nể TT ơi.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

TT nói sự thật, chứ có nổ đâu.

@ Chị Sầu

Do trao đổi hình nên em mới biết dung nhan của TT á chị ơi.

Thầy trò của TT là tiên nữ, tiên nữ đẹp là phải há M? Rolling-on-the-floor-laughing4
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • LýMạcSầu, Mãi Yêu Thương
"... để những tháng Tư về phủi bụi thời gian..."

Thấm thoát đã một năm trôi qua, nhanh quá. Chỉ một năm, Việt Best có nhiều thay đổi, huống hồ gì Việt Nam, sắp 48 năm dài đăng đẳng. Mấy hôm trước đọc được hai người bạn viết qua lại, lòng thấy bùi ngùi, làm tôi liên tưởng đến phong trào phản Thanh phục Minh coi trong phim Tàu. Với thế hê cha chú, họ cũng đã nuôi hoài bão như những người phản Thanh phục Minh xưa, nhưng hy vọng bị bào mòn theo thời gian, và theo họ đi vào thiên cổ. Thế hệ kế tiếp, như tôi, nửa nạc nửa mỡ, trong mớ hành trang khi đến xứ người, còn sót lại là những kỷ niệm tuổi thơ nhạt nhoà, không đủ mạnh để làm nên cơn bão. Một an bài để làm nên lịch sử, như những an bài lớn nhỏ khác trong cuộc đời, có khi buông bỏ là giải pháp duy nhất.
Buổi chiều, khi giúp người khách cuối cùng. lòng tôi chùng xuống. Tôi vui với những lời cám ơn, nhưng lại dấy lên nỗi buồn chỉ có tôi hiểu. Những lúc đó, tôi nhớ đến cha vô cùng.  Heavy-black-heart4

Buông bỏ không đồng nghĩa là quên đi nguồn gốc.







ừ nghìn trùng xa, ai vẫn hát vang lời Việt Nam .
Nhìn về đại dương, ta nhớ hướng quê nhà ở đó .
Còn nhiều lầm than, sau phút súng gươm buồn lặng im,
là tiếng khóc thương đời biệt ly,
bên tiếng hát ru gọi người về.
Choàng mộng nửa đêm, ai đánh thức khu vườn tuổi thơ
Và gọi dòng sông đưa lối tới cuối làng đầu xóm .
Từ thời loạn ly qua những lúc đất trời bình yên .
Chị vẫn hát ru tình chờ mong. Mẹ vẫn hát ru đời thủy chung.
Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim gọi Việt Nam!
Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim cùng dòng máu .
Từng vòng tử sinh quay thắm thoát cũng vài nghìn năm.
Nhiều lần nằm mơ. Ôi đất nước bao lần đổi mới!
Bằng cuộc bể dâu. Xương trắng vẫn cao nghệu thành non.
Dòng máu vẫn tuôn trào thành sông .
Chưa thấy bóng thanh bình một lần ...
Dù nhục dù vinh, xin hãy hát vang lời Việt Nam .
Tựa vào lòng nhau, ơi những trái tim cùng dòng máu .
Gọi người gọi ta. Gọi số kiếp lưu đày gần xa .
Gọi bóng tối ngưng bài cuồng ca .
Cho tiếng hát mơ ngày Việt Nam .

Suốt bao nhiêu năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta
Suốt bao nhiêu năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta
Đời dù phồn hoa lấp lánh, lòng vẫn nhớ quê nhà
Mẹ hiền choàng trở giấc mộng, khi trời nửa đêm về sáng
Đời dù buồn vui vẫn thế, đừng gây thêm chia lìa
Lạc loài là một nỗi đau, thấy nhau hãy tin còn nhau
Khắp nơi trên địa cầu, giờ in dấu bước chân Việt Nam
Những đôi chân miệt mài, đang vươn tới dưới ánh ban mai
Lâu nay ta lặng thinh, bao nhiêu năm ngại ngần
Sống giữa ân và oán, muốn hát lên đôi lần.
Grand merci la France, pour vos bras ouverts
Thanks Australia, for your open hearts
Thank you Canada, for the liberty
Thanks America, for your open arms
We, thank the world, for its true freedom
We thank the world, we thank the world
Thank you, we thank you all
Khắp nơi trên địa cầu, giờ in dấu bước chân Việt Nam
Khắp nơi trên địa cầu, giờ in dấu bước chân Việt Nam
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 4 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dan., Ech, JayM, phai
Hôm kia anh phai đi bộ cho khoẻ lúc mệt ngồi xuống bờ đá ở một ngã tư ngỏ bất chợt nhìn sang bên kia đường thì thấy:

[Image: 20230416-160650.jpg]

và tự nhiên trong đầu cũng thấp thoáng câu  "khắp nơi trên địa cầu giờ in dấu bước chân Việt Nam". Ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi cũng hệt những suy nghĩ của Sầu. Vận nước nổi trôi mà vận đời chúng ta lại qua bé nhỏ thành thử.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • LýMạcSầu