Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
Bên anh phai hôm nay trời cũng mưa rả rích gần hết ngày cũng tìm nhạc mưa nghe để cho những khúc nhạc như đem thời gian chảy trôi về xưa cũ.
Cũng nghe "Tháng Sáu Trời Mưa" nhưng Vũ Khanh hát, tại vì bài này viết cho đàn ông hát nên đàn khác có hát hay cách mấy cũng không mang được giọt kỷ niệm xưa theo mưa rơi xuống hồn.

Ngoài "TSTM" Sầu còn thích những khúc "mưa ca" nào khác không.
(2022-06-06, 09:24 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Lại là than thân trách phận nữa... ! Mệt quá đí. Tui kêu bà qua bên tui, có cơm , ăn cơm,... Có cháo, ăn cháo,... Đi vòng vòng thành phố mỗi ngày còn hơn người ta đi đi du lịch đó mà !

 Vậy mà cũng không chịu rồi, cứ ráng chịu ở mình ên !  Rồi cứ rên rĩ..... " Tình là cái chi chi...." 


Làm mịa gì ?


Please

Ông kêu trong mơ hả? Tui mới nghe lần đầu Rolling-on-the-floor-laughing4
Tui còn nặng gánh, sao đi vòng vòng được. Đợi chừng nào tui nhẹ gánh, và còn available rồi tính sau Shy
Ông thực tế như cô bạn FB của tui, tui là tiên bay trên mây, gặp nhau không chừng gây lộn lia chia Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Nếu có dịp tui qua thăm em út tui nữa thì sẽ ghé ông say hi Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-06-06, 09:31 PM)phai Wrote: Bên anh phai hôm nay trời cũng mưa rả rích gần hết ngày cũng tìm nhạc mưa nghe để cho những khúc nhạc như đem thời gian chảy trôi về xưa cũ.
Cũng nghe "Tháng Sáu Trời Mưa" nhưng Vũ Khanh hát, tại vì bài này viết cho đàn ông hát nên đàn khác có hát hay cách mấy cũng không mang được giọt kỷ niệm xưa theo mưa rơi xuống hồn.

Ngoài "TSTM" Sầu còn thích những khúc "mưa ca" nào khác không.

Mấy bài Mưa mà Sầu thích chắc phần nhiều là Bolero, sến rện Rolling-on-the-floor-laughing4
Bài Mưa của Văn Phụng và Chiều mưa biên giới của Nguyễn Văn Đông cũng hay.
Đúng là bên nam cs chắc Vũ Khanh hát TSTM là hay nhất.

À quên, chắc anh Phai thích nhất bài Mưa trên phố Huế phải không? Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-06-06, 09:51 PM)LýMạcSầu Wrote: Mấy bài Mưa mà Sầu thích chắc phần nhiều là Bolero, sến rện Rolling-on-the-floor-laughing4
Bài Mưa của Văn Phụng và Chiều mưa biên giới của Nguyễn Văn Đông cũng hay.
Đúng là bên nam cs chắc Vũ Khanh hát TSTM là hay nhất.

Thật ra bây giờ anh phai không còn để ý tới sến hay không sến mà có nhiều bài đôi khi tình cờ nghe lại như bị chạm mạch cứ ngơ ngẩn ngồi nghe vậy thôi.

Nhạc mưa của VN nhiều lắm nên bị hỏi bất ngờ nhớ không hết đâu, chỉ tình cờ nghe mới nhớ lại rằng "bài này cũng hay qua đi chứ hoặc bài này gợi nhớ biết bao kỷ niệm xưa"

Thí dụ hôm nay mưa rả thích ngồi nhìn xuống công viên mịt mù mưa bay và nghe "Huyền thoại một chiều mưa" rồi bâng khuâng tưởng tượng tới ... Tiên cũng thấy lòng  bâng khuâng thật  Shy

https://fb.watch/duvMfoqnKF/

Search không có trên YT chỉ thấy trên FB.
(2022-06-06, 10:13 PM)phai Wrote: Thí dụ hôm nay mưa rả thích ngồi nhìn xuống công viên mịt mù mưa bay và nghe "Huyền thoại một chiều mưa" rồi bâng khuâng tưởng tượng tới ... Tiên cũng thấy lòng  bâng khuâng thật  Shy

https://fb.watch/duvMfoqnKF/

Search không có trên YT chỉ thấy trên FB.

Rollin

Lầu đầu Sầu nghe TV hát bài này, thanks anh Phai Tulip4

Tự nhiên thấy nhớ Tỉnh Nhi Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Bài "Mưa" này Hương Lan hát hay và nhảy rất nhẹ nhàng dù thân hình không mảnh khảnh



Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-06-06, 10:39 PM)LýMạcSầu Wrote: Rollin  

Lầu đầu Sầu nghe TV hát bài này, thanks anh Phai Tulip4

Tự nhiên thấy nhớ Tỉnh Nhi Tulip4

Hello Sư phụ, hôm nay sư phụ khoẻ không? Rất vui sư phụ nhớ đến em Tulip4
(2022-06-07, 04:23 PM)Thuctinh Wrote: Hello Sư phụ, hôm nay sư phụ khoẻ không? Rất vui sư phụ nhớ đến em Tulip4

Hi Tỉnh Nhi, sư phụ khoẻ. Tỉnh Nhi ra sao?
Hôm qua nhớ tới Tỉnh Nhi và cả Tiên Em. Sư phụ hay hoài niệm lắm Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-06-07, 04:51 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi Tỉnh Nhi, sư phụ khoẻ. Tỉnh Nhi ra sao?
Hôm qua nhớ tới Tỉnh Nhi và cả Tiên Em. Sư phụ hay hoài niệm lắm Shy


Mắt của em bị lớp mỡ dầy đè nặng, lại thường hay buồn ngủ, làm con mắt mở không lên, nên bịnh lười càng thêm lười.

Tiên ham vui, bay lạc bốn phương, lúc nhớ nhau tìm khó quá hả sư phụ?

Tối qua em gọi hỏi thăm một chị bạn ở San Jose, chị cho biêt mấy ngày nay có nhớ đến em, vì bận nên chưa gọi, tới tối khuya muốn gọi thì sợ em đã ngủ, làm em tưởng nhớ đến sư phụ.  Chị này nói chuyện dễ thương, khéo léo và nói chuyện nhẹ nhàng lắm.  Hổng biết sao, bây lâu mỗi lần tưởng nhớ đến chị này là em lại hình dung đến sư phụ.
(2022-06-07, 05:34 PM)Thuctinh Wrote: Mắt của em bị lớp mỡ dầy đè nặng, lại thường hay buồn ngủ, làm con mắt mở không lên, nên bịnh lười càng thêm lười.

Tiên ham vui, bay lạc bốn phương, lúc nhớ nhau tìm khó quá hả sư phụ?

Tối qua em gọi hỏi thăm một chị bạn ở San Jose, chị cho biêt mấy ngày nay có nhớ đến em, vì bận nên chưa gọi, tới tối khuya muốn gọi thì sợ em đã ngủ, làm em tưởng nhớ đến sư phụ.  Chị này nói chuyện dễ thương, khéo léo và nói chuyện nhẹ nhàng lắm.  Hổng biết sao, bây lâu mỗi lần tưởng nhớ đến chị này là em lại hình dung đến sư phụ.

Vậy Tỉnh Nhi có cơ hội đi cắt mắt rồi, biết đâu bảo hiểm sức khoẻ sẽ trả. Shy
Sư phụ cũng muốn đi tân trang nhan sắc nhưng sợ đau Wink
Cám ơn Tỉnh Nhi khen, sư phụ nói chuyện đâu khéo léo, nhiều khi hơi thẳng quá mích lòng thiên hạ, cái này là nhận xét của 1 người bạn, she nói sư phụ mới biết Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-06-07, 05:54 PM)LýMạcSầu Wrote: Vậy Tỉnh Nhi có cơ hội đi cắt mắt rồi, biết đâu bảo hiểm sức khoẻ sẽ trả. Shy
Sư phụ cũng muốn đi tân trang nhan sắc nhưng sợ đau Wink
Cám ơn Tỉnh Nhi khen, sư phụ nói chuyện đâu khéo léo, nhiều khi hơi thẳng quá mích lòng thiên hạ, cái này là nhận xét của 1 người bạn, she nói sư phụ mới biết Rolling-on-the-floor-laughing4

Thiện hạ khuyên em cắt mắt từ lâu rồi, nay càng bị sụp che độ nhìn, tại em sợ đau và sợ bị rủi ro nên chưa dám, đành chấp nhận xấu.

Chị bạn này nhẹ nhàng và tế nhị lắm, những người cùng quen biết, ai cũng mến chị, vào bếp chị rất gọn gàng, dạy con cái cũng khéo léo....hoàng toàn trái ngược lại với em Crying-face4.  Tánh em cũng thẳng lại còn cộc nữa, nên khó ai ưa em lắm.
(2022-06-07, 06:24 PM)Thuctinh Wrote: Thiện hạ khuyên em cắt mắt từ lâu rồi, nay càng bị sụp che độ nhìn, tại em sợ đau và sợ bị rủi ro nên chưa dám, đành chấp nhận xấu.

Chị bạn này nhẹ nhàng và tế nhị lắm, những người cùng quen biết, ai cũng mến chị, vào bếp chị rất gọn gàng, dạy con cái cũng khéo léo....hoàng toàn trái ngược lại với em Crying-face4.  Tánh em cũng thẳng lại còn cộc nữa, nên khó ai ưa em lắm.

Yeah, vấn đề là sợ họ cắt xấu, nhưng nếu bị sụp che độ nhìn thì nên làm.
Thầy trò mình giống nhau hén, sư phụ không có bạn là biết sao rồi, chẳng ai ưa Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Hôm nay em lại lo chuyện thiên hạ, hẹn người ta tới nhà em tối nay “bày mưu lập kế” cho một cô vợ, hai vợ chồng cô nàng đang đi đến ly dị, bán nhà và chia tài sản. Em không có kế nên tìm người giúp cô nàng cho ý kiến, để cô ta có thêm ý chọn để quyết định, vì trong lúc này cô nàng gối lắm.  Chồng cô ta biết được chém em mấy khúc đây?
(2022-06-07, 06:49 PM)Thuctinh Wrote: Hôm nay em lại lo chuyện thiên hạ, hẹn người ta tới nhà em tối nay “bày mưu lập kế” cho một cô vợ, hai vợ chồng cô nàng đang đi đến ly dị, bán nhà và chia tài sản. Em không có kế nên tìm người giúp cô nàng cho ý kiến, để cô ta có thêm ý chọn để quyết định, vì trong lúc này cô nàng gối lắm.  Chồng cô ta biết được chém em mấy khúc đây?

Chuyện nhà người thật ra mình đâu biết nhiều bên trong nên khó cho lời khuyên đúng, nhưng đâu ai đi xúi người ta ly dị phải không? Có nhiều lý do để người ta ở lại và cũng có nhiều lý do để người ta ra đi. Sư phụ chúc cô bạn của Tỉnh Nhi có quyết định sáng suốt  Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-06-07, 07:05 PM)LýMạcSầu Wrote: Chuyện nhà người thật ra mình đâu biết nhiều bên trong nên khó cho lời khuyên đúng, nhưng đâu ai đi xúi người ta ly dị phải không? Có nhiều lý do để người ta ở lại và cũng có nhiều lý do để người ta ra đi. Sư phụ chúc cô bạn của Tỉnh Nhi có quyết định sáng suốt  Tulip4

Em tìm người giúp góp ý kiến là nên cần phải làm gì sau khi thật sự có ly dị, vì người chồng bấy lâu nay lo hết mỗi thứ, cô vợ một bịch rác không cần đổ, xe chạy ông chồng cũng lo đổ xăng cho luôn, con cái trở đi học cũng một tay ông chồng lo…

Phía bên ông chồng thì em nêu điểm tốt cô vợ, bên cô vợ em nêu điểm tốt của ông chồng theo cách nhận thấy riêng của em, mỗi lần người vợ buồn lên án đối phương, em không hùa theo, còn nói điểm tốt của người chồng, có ý muốn cô vợ cảm thông hơn mà bớt buồn nãn phần nào, nhưng bị cô vợ quát cho mấy lần, vậy mà cái tật lớn không bỏ vẫn nhiều chuyện dại xía vào chuyện nhà người.  Em từng tuyên bố hai vợ chồng sẽ không ly dị, an ủi cô vợ yên tâm, nay thì hai vợ chồng đi đến muốn bán nhà và ly dị, người nào cũng dành phần phải của mình hết.