Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-03-24, 02:28 PM)Thuctinh Wrote: Chúc anh qua đó chơi vui vẻ. Anh đi cùng với gia đình?  

Gió thổi mạnh, chú Vịt bị cuống theo gió đó anh Ech Lol

Sư phụ, tháng 6 này thầy trò mình đi qua đó luôn nhe? Ngắm nhung nhan lão của hai ông.

Anh đi thăm bạn internet Lol Nhóm bạn online này quen nhau lâu rồi, cứ hai năm gặp nhau một lần, mỗi lần chọn 1 tiểu bang khác nhau để được đi đây đó. Đi có mấy ngày cuối tuần thôi nên chắc cũng không có dịp gặp chú Vịt của Tỉnh Nhi rồi, tiếc quá. Sợ ổng lại trốn qua Afghanistan Biggrin

(2022-03-24, 04:39 PM)Ech Wrote: Anh đi thăm bạn internet  Lol Nhóm bạn online này quen nhau lâu rồi, cứ hai năm gặp nhau một lần, mỗi lần chọn 1 tiểu bang khác nhau để được đi đây đó. Đi có mấy ngày cuối tuần thôi nên chắc cũng không có dịp gặp chú Vịt của Tỉnh Nhi rồi, tiếc quá. Sợ ổng lại trốn qua Afghanistan  Biggrin

Wow vui và có ý nghĩa quá hả anh Ech?

Chú Vịt trốn qua Nga thôi à, tìm ông nào có tên Puttin gì đó để cầu cứu.
(2022-03-24, 02:33 PM)phai Wrote: Anh phai khoẻ re như con le le kéo xe bò  Lol .

Đã nói rồi, hai thầy trò em cứ một lòng một dạ mê anh phai cho xong đi. Mấy ông cơ bắp đó khả nghi lắm nếu có ông nào thẳng thì bị hốt xác từ lâu rồi ở đó mà tới phiên thầy trò nhà em  Rolling-on-the-floor-laughing4 .

(2022-03-24, 10:02 AM)phai Wrote: Vậy anh phai có được nằm trong hạng mục "Nhớ" nào của Sầu không  Rolling-on-the-floor-laughing4 .


Anh Phai có trong list đó chắc luôn, nhưng thuộc loại nhớ nào thì là bí mật Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4

Nhìn cơ bắp ớn quá. sợ đánh không lại ổng, làm sao nhai xương Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-24, 01:14 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ anh Ech, anh Phai, anh RH và chú Vịt khoẻ không?

Tại anh RH gạt em, đưa hình giả của chú Vịt. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Crying-face4  
Em vội bay liền qua Atlanta.  Một sự thật phủ phàng lắm sư phụ ơi. Tears-of-joy-smiley-emoticon

Tình Nhi về rồi, nghỉ Spring break với các cháu hả? Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-24, 02:48 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Cho biết chắc chắn là tháng 6 qua thì tui chuẩn bị........Đễ tháng 5 tui tình nguyện đi đở đạn bên Ukraine . Ôi, đời là phù du, ở lại sẽ phù mỏ.

Please

(2022-03-24, 04:31 PM)Thuctinh Wrote: Người ơi!...sao dối lòng mình? Mong ước gặp được thầy trò Tiên nữ từ lâu, nhưng sao làm eo lắm thế nhỉ?

Hiện Ukraine đang rất cần người tình nguyện như chú Vịt kìa nếu chú không sợ Becuoi banana-skipping-rope-smiley-emoticon  



Chú Vịt cứ dối lòng, gặp thây trò tui là một mơ ước của ông phải không? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-24, 04:39 PM)Ech Wrote: Anh đi thăm bạn internet  Lol Nhóm bạn online này quen nhau lâu rồi, cứ hai năm gặp nhau một lần, mỗi lần chọn 1 tiểu bang khác nhau để được đi đây đó. Đi có mấy ngày cuối tuần thôi nên chắc cũng không có dịp gặp chú Vịt của Tỉnh Nhi rồi, tiếc quá. Sợ ổng lại trốn qua Afghanistan  Biggrin

Làm tui mừng hụt, định nhờ ông chụp một tấm Vịt Ếch cho bà con VB ngắm Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-24, 05:04 PM)LýMạcSầu Wrote: Tình Nhi về rồi, nghỉ Spring break với các cháu hả? Tulip4

Thêm một tuần nữa tụi nhỏ mới được nghĩ sư phụ

Mấy ngày em bận làm chuyện từ thiện vô ý nghĩa.
(2022-03-24, 05:07 PM)LýMạcSầu Wrote: Làm tui mừng hụt, định nhờ ông chụp một tấm Vịt Ếch cho bà con VB ngắm  Shy

Ối, sợ bà nhìn hình lại cứ mơ mơ mộng mộng, tội nghiệp bà Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2022-03-24, 05:10 PM)Thuctinh Wrote: Thêm một tuần nữa tụi nhỏ mới được nghĩ sư phụ

Mấy ngày em bận làm chuyện từ thiện vô ý nghĩa.

Làm từ thiện thỉ không vô ích đâu. Thiện lai thiện báo, sư phụ tin vậy Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-24, 05:11 PM)Ech Wrote: Ối, sợ bà nhìn hình lại cứ mơ mơ mộng mộng, tội nghiệp bà  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tỉnh Nhi, qua nhà chú Vịt mượn cái thau Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-24, 05:14 PM)LýMạcSầu Wrote: Làm từ thiện thỉ không vô ích đâu. Thiện lai thiện báo, sư phụ tin vậy Heavy-black-heart4

Bao nhiêu người nghèo và người cần giúp đỡ, em không bỏ lòng ra giúp.  Em bỏ thời gian giúp cho những người ham vui. Làm em mệt đuối người.
(2022-03-24, 05:15 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi, qua nhà chú Vịt mượn cái thau  Rollin  Rollin

Hai ông không dám chụp hình cho mình xem đâu sư phụ. Sợ lộ tẩy  Rolling-on-the-floor-laughing4
(2022-03-24, 05:18 PM)Thuctinh Wrote: Bao nhiêu người nghèo và người cần giúp đỡ, em không bỏ lòng ra giúp.  Em bỏ thời gian giúp cho những người ham vui. Làm em mệt đuối người.

Cái này chỉ sợ họ nhờ vả thêm later, chứ lòng tốt thì vẫn là tốt, tốt mới làm chứ ích kỷ sẽ không làm mệt thân Wink

(2022-03-24, 05:20 PM)Thuctinh Wrote: Hai ông không dám chụp hình cho mình xem đâu sư phụ. Sợ lộ tẩy  Rolling-on-the-floor-laughing4

chắc 2 ông sợ show cơ bắp thầy trò mình chạy rớt dép Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-03-24, 05:30 PM)LýMạcSầu Wrote: Cái này chỉ sợ họ nhờ vả thêm later, chứ lòng tốt thì vẫn là tốt, tốt mới làm chứ ích kỷ sẽ không làm mệt thân Wink


chắc 2 ông sợ show cơ bắp thầy trò mình chạy rớt dép Lol

Khi nào em mới tập được, không cần chìu và làm đẹp lòng thiên hạ đây?

Hai ông giỏi photoshop lắm phải không sư phụ? Khó tin mấy ổng Rolling-on-the-floor-laughing4
(2022-03-24, 05:38 PM)Thuctinh Wrote: Khi nào em mới tập được, không cần chìu và làm đẹp lòng thiên hạ đây?


Tới lúc nào chiụ hết nổi thì sẽ biết nói không và từ chối, dài hay ngắng tùy sức chiụ đựng của mỗi ngườiShy
Vấn thế gian, tình là chi...