2022-01-19, 01:41 AM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Hỏi thế gian tình ái là chi?
|
2022-01-19, 01:44 AM
(2022-01-19, 01:25 AM)LýMạcSầu Wrote: Mẹ sư phụ cũng giỏi giao tiếp. Sư phụ thì ngược lại. Ra ngoài thì làm ơn đừng ai tới làm quen với sư phụ, làm biếng nói chuyện Đừng để chú Vịt nghe, chú rao um xùm. Em còn hơn sư phụ nè, ra ngoài lỡ em có gặp ai quen, em tìm cách lãng tránh, sợ đụng mặt nói chuyện. Mật ong của mình phải nhờ anh Phai thầu hết ![]()
2022-01-19, 01:46 AM
(2022-01-19, 01:41 AM)005 Wrote: Hình như có lủng củng nội bộ trong chúng tiên. sư phụ giả khiêm nhường, để đệ tử tâng bốc ấy mà ![]() (2022-01-19, 01:36 AM)005 Wrote: Bí quyết: Nhớ viết số phone và tên trong giấy, về nhà sư phụ bốc thăm, hên xui ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2022-01-19, 01:47 AM
2022-01-19, 09:18 AM
(2022-01-19, 01:25 AM)LýMạcSầu Wrote: Mẹ sư phụ cũng giỏi giao tiếp. Sư phụ thì ngược lại. Ra ngoài thì làm ơn đừng ai tới làm quen với sư phụ, làm biếng nói chuyện Nếu vậy anh phai và Sầu lỡ có gặp nhau thì sao heng, hai người đứng hai chỗ lâu lâu nhìn nhau rồi nhe răng ra cười ![]() Anh phai tuy ngọt ngào nhưng cũng rất ít nói ![]()
2022-01-19, 09:25 AM
(2022-01-19, 09:18 AM)phai Wrote: Nếu vậy anh phai và Sầu lỡ có gặp nhau thì sao heng, hai người đứng hai chỗ lâu lâu nhìn nhau rồi nhe răng ra cười Chắc hai người cầm phone lên chat với nhau coi bộ dễ hơn ![]()
2022-01-19, 01:05 PM
(2022-01-19, 09:18 AM)phai Wrote: Nếu vậy anh phai và Sầu lỡ có gặp nhau thì sao heng, hai người đứng hai chỗ lâu lâu nhìn nhau rồi nhe răng ra cười Nghỉ tới chán quá hả anh Phai ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2022-01-19, 01:05 PM
(2022-01-19, 09:25 AM)Ech Wrote: Chắc hai người cầm phone lên chat với nhau coi bộ dễ hơn Đã ít nói, cầm phone lên chắc sẽ là những im lặng kéo dài ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2022-01-19, 01:45 PM
(2022-01-19, 01:07 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Vậy bà rên thôi, đừng nói gì ! Chắc là khiêu gợi lắm luôn. Gớm, nham nhở nữa ![]() ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2022-01-19, 01:52 PM
2022-01-19, 02:15 PM
2022-01-19, 02:18 PM
Sáng hôm nay, tự dưng nghỉ đến cô bạn nhỏ bất hạnh, Chuá không cho lành lặn cơ thể. Cuối tuần qua, cô gọi tôi tâm sự, trong nỗi cô đơn khi không tìm ra một người đàn ông tốt, người không chú trọng vào khiếm khuyết của cô, người thật lòng không vì lợi dụng cô những gì có thể. Nghỉ tới quãng đời trầm luân đã qua của cô, tôi cảm phục ý chí và thành quả của cô hiện tại. Từ những ngày phải sống lây lất nhờ lòng thương xót của những người quen, bây giờ cô có xe, có nhà, có việc làm tốt, dư dả giúp đỡ gia đình bên VN. Tôi đã từng giúp cô, và cô luôn giúp đỡ lại tôi bằng cả tấm lòng, không do dự. Những gì cô đã giúp tôi, gấp nhiều lần tôi đã cho cô. Chúa đưa cô đến trong đời tôi, như môt hồng ân, cho chúng tôi thực hành lòng nhân ái và tình yêu vô điều kiện đối với tha nhân.
Cô nói, "chị bạn lớn tuổi khuyên em tập trung, lấy các con làm niềm vui trong cuộc sống, không cần tìm tình yêu trai gái, khi em không được may mắn". Tự dưng tôi thấy mất cảm tình với những lời khuyên đại ý như thế, thật chẳng cho người ta một chút an ủi nào. Cô còn quá trẻ, chỉ mới 30t. Trong những người tôi gặp, chỉ có một người nói với tôi thế này, "cứ sống bình thản, nếu như tìm được một người đàn ông có thể là một companion, chia sẻ vui buồn, thật lòng trân trọng nhau, đồng hành trên đoạn đường đời còn lại, thì không nên chối từ, cho ta và cho người một cơ hội". Tôi chuyển lời này đến với cô, ít ra đó là một lời khuyên thấu cảm. Tự nhiên, tôi nghỉ đến tình yêu là những nốt nhạc, cao, trầm, tạo nên những giao động vui buồn trong cuộc sống, dù cho nước mắt hay nụ cười, vẫn là những giai điệu hay, góp ý nghĩa cho cuộc đời mình. ![]() Mong những tâm hồn đang khát khao tìm được tình yêu tốt đẹp sẽ như ý. Tôi cầu nguyện cho em và những tâm hồn cô đơn 🙏❤️ ![]() Xin mượn một đoạn của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An để kết thúc suy niệm của tôi. "Trong ca khúc “Diễm xưa”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết một câu rất triết lý: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”. Tại sao sỏi đá lại cần có nhau? Có lần ghé thăm Chùa Hang ở Long Hương, tôi tình cờ “khám phá” ra ý nghĩa những ca từ đó. Sỏi và đá không cân xứng nhau chút nào. Đá lớn, sỏi nhỏ. Những viên sỏi nhỏ phải cần tựa vào tảng đá lớn chứ. Nhưng thật lạ lùng, những tảng đá dù lớn cũng cần đến những viên đá nhỏ chèn bên dưới chân để nó vững vàng với thời gian. Đôi khi tảng đá lớn cần điểm tựa nơi viên sỏi nhỏ để đứng vững. Một dáng đá đẹp cũng cần những viên đá nhỏ đỡ nâng. Như thế, để tồn tại, sỏi đá cũng cần có nhau. “Sỏi đá cũng cần có nhau”, phương chi là con người. Người với người sống để yêu nhau. Người sống và người chết cũng luôn cần có nhau." (Trích đoạn trong bài giảng của Lm Giuse Nguyễn Hữu An)
Vấn thế gian, tình là chi...
2022-01-19, 02:28 PM
(2022-01-19, 02:15 PM)LamTu Wrote: Thì LMS viết đoản khúc, còn anh Phai thì làm thơ . Hai người tâm tình qua thơ và đoản khúc. Nếu hai người hợp ý hợp tình thì cần gì nói nhiều. Gặp nhau đừng làm lơ là xong bước đầu. Chào mừng Lam Tu đến Tuyệt Tình Cốc ![]() Rất tiếc hai tâm hồn chưa xẹt lửa, chắc chưa đúng tần số ![]() (2022-01-19, 01:52 PM)005 Wrote: Ra dấu cũng được. Cái này cần rất nhiều nhẫn nại, nhất là khi giận lên nhe 005 ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
2022-01-19, 03:34 PM
2022-01-19, 08:08 PM
(2022-01-19, 03:34 PM)005 Wrote: Lời khuyên ngàn vàng: Giận lên thì treo bảng "Hôm nay nghỉ hát. Hẹn mở màn kỳ tới!" Tiên lúc giận chắc vẫn đẹp như Tây Thi lúc đau bụng nhăn mặt ![]() 005 đồng ý với lúc giận thì im lặng hén, nhiều người không thích vậy. Sầu thấy lúc giận, im lặng để nguôi đi, còn hơn nói lời làm đau lòng nhau. Nhưng nghỉ lại, mấy ông khi giận im im cái mình thấy ghét, theo hỏi cho ra lẻ ![]()
Vấn thế gian, tình là chi...
|
« Next Oldest | Next Newest »
|