Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
Đối phó mấy ông, mèo hay cọp sư phụ?
(2021-01-07, 02:59 AM)Thuctinh Wrote: Đối phó mấy ông, mèo hay cọp sư phụ?

Đối phó với mấy anh thì rất dễ Tỉnh Nhi, ngọt nhạt một chút là mấy ông lên mây ngay. Đối phó với chồng mình mới khó, mèo hay sư tử gì cũng bị ổng nói hết Grinning-face-with-smiling-eyes4 Chú biết vì chú đang làm chồng mà, hehe Lol Phải chung đụng hàng ngày, nên sự cọ sát dễ xảy ra. Hai người biết điều thì đỡ, chỉ 1 người care mà người nọ chẳng màng thì cũng bi đát lắm. Hay nhất là biết lúc nào mình nên là mèo, và lúc nào mình nên thành sư tử. Ở lâu với nhau, chắc Tỉnh Nhi hiểu được điều này.

Chú Ech nói rất hay, Tỉnh Nhi xin cám ơn chú nhiều. 

Vậy mình phải cần hiểu tánh người ta nên học khôn khéo khi nào nên sư tử, khi nào mèo. Thua khôn khéo nó không đi theo mình.
Tại sao phải tách đôi hai con ấy, mèo và sư tử, ra làm hai trong khi mình có thể nhập hai con lại với nhau, một em mèo dễ thương nhưng ẩn bên trong là một cô sư tử dũng mãnh?.

Chú Đạn giơ tay phản đối việc khi là mèo khi là sư tử.  Biggrin
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
(2021-01-07, 10:35 AM)Dan. Wrote: Tại sao phải tách đôi hai con ấy, mèo và sư tử, ra làm hai trong khi mình có thể nhập hai con lại với nhau, một em mèo dễ thương nhưng ẩn bên trong là một cô sư tử dũng mãnh?.

Chú Đạn giơ tay phản đối việc khi là mèo khi là sư tử.  Biggrin

Phản đối vô hiệu, vì chú Đạn không nhiều kinh nghiệm làm chồng bằng chú Ếch Rollin

TT lắng nghe.
(2021-01-07, 10:39 AM)Thuctinh Wrote: TT lắng nghe.

Bửa nào in ra bài viết này, làm bộ bỏ quên trên bàn, để ông xã tò mò đọc...

https://mustbethistalltoride.com/an-open...-husbands/

(2021-01-07, 10:41 AM)Ech Wrote: Bửa nào in ra bài viết này, làm bộ bỏ quên trên bàn, để ông xã tò mò đọc...

https://mustbethistalltoride.com/an-open...-husbands/

Đều này còn khó hơn lên cung trăng, chú Ech mời ôn chai Beer dễ dàng hơn.
- Chú Vịt chỉ thuần túy về việc nấu ăn. Nên trộn thịt hai con ấy lại với nhau khó xơi là đúng rồi. Thịt mèo còn dám liếm láp đôi chút chứ thịt sư tử ai mà ăn cho dô.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

- Kinh nghiệm làm chồng của chú Ếch toàn là chuyện đau với khổ thôi, mèo thì ít mà sư tử thì nhiều nên kiếp làm chồng của chú Ếch toàn là thương với đau không thôi, cháu không nên nghe theo, tội nghiệp anh chồng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nghe theo chú, đừng nên khi mèo khi sư tử, hãy là một con mèo dễ thương bên ngoài nhưng là con sư tử bên trong.

Becuoi
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
(2021-01-07, 10:47 AM)Dan. Wrote: Nghe theo chú, đừng nên khi mèo khi sư tử, hãy là một con mèo dễ thương bên ngoài nhưng là con sư tử bên trong.

Becuoi

Sao mày dạy cháu tao giả dối hả mậy? Becuoi

Lý thuyết+thực hành =?

Lý thuyết+0 thực hành=?

Thực hành+0 lý thuyết=?

O lý thuyết+0 thực hành=?

Thực hành+Thực hành=?

Lý thuyết+lý thuyết=?
(2021-01-07, 10:56 AM)Thuctinh Wrote: Lý thuyết+thực hành =?

Lý thuyết+0 thực hành=?

Thực hành+0 lý thuyết=?

O lý thuyết+0 thực hành=?

Thực hành+Thực hành=?

Lý thuyết+lý thuyết=?

Hỏi lắm điều thế này thì không thể làm mèo được rồi Becuoi

Nếu biết đáp án, giúp dễ lựa chọn nghe theo ai.
(2021-01-07, 11:07 AM)Thuctinh Wrote: Nếu biết đáp án, giúp dễ lựa chọn nghe theo ai.

Không ai có thể cho Tỉnh Nhi 1 đáp án hết. Chỉ là nghe người ta tán ra tán vào rồi tự mình phải rút ra kết luận cho mình thôi. Bởi trên đời này không ai giống ai, không cặp vợ chồng nào giống cặp vợ chồng nào, mình chỉ ráng học hỏi để cải thiện, chứ không có một giải pháp nào là tối ưu cả. Nó đòi hỏi nhiều ở mình sự chịu đựng, tính kiên nhẩn, lòng vị tha, và trái tim biết yêu thương. Và cả sự may mắn nữa.

Như chú đây, vẫn luôn cố học hỏi, mà chẳng tới đâu hết.

Như chú đây, vẫn luôn cố học hỏi, mà chẳng tới đâu hết.  Cần bản đồ không?

Khi nào tới đó, chú Ech chia sẽ với mọi người nhe.