Một Chút Chạnh Lòng Khi Nghe
#91
Khám phá cuộc đời Mẹ Teresa, từ một nữ tu thành một vị Thánh

[Image: ANSA972422_Articolo.jpg]
Reply
#92
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thông báo rằng Mẹ Têrêsa sẽ được phong thánh cùng với ba vị chân phước khác vào gần cuối năm nay sau khi các phép lạ được nhìn nhận nhờ lời chuyển cầu của các ngài.
Mẹ Têrêsa đã nổi tiếng khắp thế giới ngay khi mẹ còn sống, và cả cho đến ngày nay, hàng chục năm sau khi mẹ đã qua đời. Nhưng mẹ là ai? Và mẹ đã nên thánh thế nào?
Mẹ Têrêsa sinh ngày 26 tháng 09 năm 1910, với tên gọi Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, trong một gia đình gốc Albania tại Skopje, một tỉnh thuộc đế quốc Ottoman lúc bấy giờ, ngày nay là thủ đô của nước Cộng hòa Macedonia . Ngay từ bé mẹ đã bị cuốn hút bởi tiểu sử của các vị thừa sai và bị thuyết phục sẽ dâng hiến đời mình cho sứ vụ thừa sai phục vụ Giáo Hội. Năm 1929 mẹ đã gia nhập dòng các nữ tu Loreto ở Ân độ với tên gọi Teresa và đã ở trong dòng này gần 20 năm, tham gia vào việc giảng dạy trong vùng Calcutta. Năm 1947 mẹ trở thành công dân Ấn độ.
Tuy vậy, cuộc đời mẹ đã thay đổi trong một chuyến xe lửa từ Calcutta đến Darjeeling vào năm 1946. Từ lâu mẹ đã quan tâm đến sự nghèo khổ cùng cực ở Calcutta. Lúc này, thình lình mẹ cảm thấy như được gọi để phục vụ những người nghèo nhất của những người nghèo và sống cùng với họ để chăm sóc họ. Để phục vụ cho mục đích này, sau khi được huấn luyện căn bản về y khoa, mẹ đã mở trường học đầu tiên của mẹ vào năm 1949. Một năm sau, mẹ được Vatican cho phép lập một dòng mới vơi tên gọi “các thừa sai bác ái”. Từ khởi đầu bé nhỏ như thế, các thừa sai bác ái đã phát triển thành một dòng với hơn 4000 nữ tu, điều hành và phục vụ trong các bệnh viện, nhà cư tru, trại mồ côi và trường học trên khắp thề giới.
Mẹ Teresa đã không sợ đặt mình trong những cách thức nguy hiểm để phục vụ những người xung quanh mình. Mẹ đã làm trung gian cho cuộc đình chiến tạm thời giữa quân đội Israel và các chiến binh Palestin trong cuộc bao vây Beirut vào năm 1982. Nhờ cuộc đình chiến  này mà 37 trẻ em đang ở trong các bệnh viện nằm trong làn tên lửa đạn được cứu sống. Mẹ được trao giải Nobel hòa bình vào năm 1979. Mẹ đã nhận giải thưởng nhưng đề nghị không tổ chức bữa tiệc mừng, thay vào đó số tiền sẽ được dùng để giúp nhũng người nghèo ở Calcutta.
Dù cho làm nhiều việc bác ái như thế, mẹ Teresa vẫn phải chiến đấu rất nhiều trong đời sống đức tin; mẹ cảm thấy như bị tách lìa khỏi Thiên Chúa và không thể tìm thấy Người trong cuốc sống. Những người tham gia vào việc cổ võ cho việc phong thánh cho mẹ đã so sánh cuộc chiến nội tâm này của mẹ, điều mẹ gọi là “đêm tối”, với tiếng kêu của Chúa Giê su trên thập giá “Lạy Chúa của con, Chúa của con, sao Ngài bỏ con?”
Ngay sau khi mẹ Têrêsa qua đời vào năm 1997, người ta đã bất đầu hồ sơ phong chân phước cho mẹ, điều mà lẽ ra chỉ được tiến hành 5 năm sau ngày qua đời. Chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chuẩn chước quy luật này và phong chân phước cho mẹ sau khi nhìn nhận phép lạ mẹ đã thực hiện để chũa lành một người đàn ông người Ấn độ bị ung thư.
Sau khi nhìn nhận sự khỏi bệnh kỳ diệu của một người Brazil bị ung thư nhiều bộ phận, nhờ lời cầu khẩn mẹ Têrêsa của cha sở của anh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ phong thánh cho mẹ vào ngày 4 tháng 9 năm nay, là ngày kết thúc Năm thánh Lòng Thương xót cho những nhân viên và các thiện nguyện viên làm việc từ thiện. (RV 15/03/2016)
 Hồng Thủy OP.
Reply
#93
(2018-02-01, 07:06 PM)8quexua Wrote: Tui cũng xin mời hai bác 2 ly ....

Cheer Cheer

Chào bác ,

Nếu bác vào ngồi nghỉ mát dùng ly nước trà xanh hoa lài  nghe tôi kể chuyện thì tôi kính mời bác tự nhiên .Tôi hát kinh hoà bình cho bác nghe và mời bác trà nóng , mứt sen . Còn nếu bác vào khiêu khích và cười trên sự thiếu may mắn của tôi hoặc thấy tôi phụ nử yếu ớt mà đe doạ không cho tôi chơi thì tôi đành thất lể tiển bác bằng chổi chà .

Xin tự nhiên . Cheer
Reply
#94
Tôi đi đến Ấn Độ tìm hiểu sự thật ,

Quả nhiên rất nhiều nử tu đạo Công Giáo làm cho tôi lay chuyển trái tim tôi qua việc làm đời sống đạo của họ .

Ngày xưa tôi từng sống trong chùa ...nhưng cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn sau khi sống tại Ấn Độ . trong khoảng thời gian tôi làm việc cùng các nử tu , họ đả thay đổi tôi , thay đổi cách sống và lối suy nghỉ làm người của tôi .
Reply
#95
(2018-02-01, 10:25 PM)Hảo Hảo Wrote: Chào bác ,

Nếu bác vào ngồi nghỉ mát dùng ly nước trà xanh hoa lài  nghe tôi kể chuyện thì tôi kính mời bác tự nhiên .Tôi hát kinh hoà bình cho bác nghe và mời bác trà nóng , mứt sen . Còn nếu bác vào khiêu khích và cười trên sự thiếu may mắn của tôi hoặc thấy tôi phụ nử yếu ớt mà đe doạ không cho tôi chơi thì tôi đành thất lể tiển bác bằng chổi chà .

Xin tự nhiên . Cheer

Cám ơn và chào bác 2H,   :rolleyes:

Ui cha, đang đi bộ phải băng mấy cánh đồng từ thớit bên kia qua tới đây, mợt ơi là mợt, được bác cho dô uống ly chà hoa nhài thật là quý hoá. Lại còn được nghe bác hát nữa ui chao sướng quá ... Sao bác hát nghe hay thế, nó đầy ơi là đầy ... lúc trầm lúc bổng làm quê xưa thấy bay bay phải mau mau níu cái cột sợ bị levitate ...

Bác thật là tốt quá cho nhẫm xà, tết có bánh mứt lại còn được nghe nhạc sống ... mà hông biết có tính tiền không đấy? Nếu có tính tiền thì tôi chỉ xin mua nữa cái vé hạng chót loại rẻ nhất nhé, dạo này vật giá leo thang cái gì cũng mắc, in phơ lấy sần . Ồ bác là nữ nhi yếu ớt mà sao múa chổi chà hay thế? Tôi có mua vé xem chương trình đàng hoàng chắc hy vọng không bị quét ra sân bằng chổi chà nhỉ?   

(Tự mình nói nhỏ ... khiếp cái bác nhà này bảo là nữ nhi yếu ớt mà mình mới vô nói có một câu ngồi chưa nóng đít đã bị bác này mang chổi chà ra dọa rồi, tui nghĩ chắc không phải nữ nhi oa thường mà là Tiểu Long nữ giả dạng rồi ... chắc mình uống trà lẹ lẹ rồi dông quá. .. híc híc.) 

Giởn thôi chứ trà ngon lắm  bác Hảo Hảo. Thumbs-up4
Reply
#96
(2018-02-01, 03:15 PM)Hảo Hảo Wrote: Tôi sẽ sám hối cả ngày lẫn đêm, niệm nịêm nối liền không dứt. Tôi sẽ sám hối cho đến khi nào đầu óc trống trơn không còn gì để sám hối. Nhưng vì tội lỗi của tôi làm không sao nhớ hết cho nên tôi sẽ còn tiếp tục sám hối ở đời này, đời sau và nhiếu kiếp sau nữa, không bao giờ ngưng nghỉ.

con xin hứa sẻ đọc kinh này vì con phạm đến đấng Phật .con đem sự tích vào đây vì có lý do chính đáng . Innocent

XX chưa bao giờ thấy Phật tử nào gọi Đức Phật là Đấng Phật.  Rollin  Dzị mà dám nói mình là Phật Tử.  Rollin

Xám hối ở đây hổng giống Công Giáo đâu sis.  Rollin Sis lầm to rồi á.  Rollin  Hổng phải sám hối là hết tội đâu.  Rollin

Chưa có Phật tử nào nghĩ là mình sám hối là hết tội á.  Rollin Cũng hổng có Phật tử nào nói sẽ sám hối đến kiếp này đến kiếp sau.  Rollin  Lần sau sis có giả làm Phật tử cũing cần giả giống một chút nhe?  Rollin
Reply
#97
(2018-02-01, 10:25 PM)Hảo Hảo Wrote: Chào bác ,

Nếu bác vào ngồi nghỉ mát dùng ly nước trà xanh hoa lài  nghe tôi kể chuyện thì tôi kính mời bác tự nhiên .Tôi hát kinh hoà bình cho bác nghe và mời bác trà nóng , mứt sen . Còn nếu bác vào khiêu khích và cười trên sự thiếu may mắn của tôi hoặc thấy tôi phụ nử yếu ớt mà đe doạ không cho tôi chơi thì tôi đành thất lể tiển bác bằng chổi chà .

Xin tự nhiên . Cheer

Vậy mà sis nói sis đã thay đỗi từ khi qua Ấn độ gặp các Ma Sơ á.  Fight  Thay đổi xấu hơn hả sis?   Fight  Vừa mới hát kinh Hòa Bình xong, mà người ta chưa kịp nói gì thì đòi lấy chổi chà tiển người ta.  Fight 

Đức Chúa Giê Su mà thấy sis như dzị cũng hổng dám ghé qua á.  Fight

Bộ sis hổng có đọc kinh Thánh nói Đức Chúa Giê Su khuyên  hả?   Fight  Phải rộng lượng tha thứ cho người ta đến bảy lần. Người ta đến nhà chơi, chưa kịp nói gì hết thì đã đòi xách chổ chà  tiển người ta rồi.  Fight

Thay đổi gì  mà kỳ  lạ dzị?  Fight  

Phi-e-rơ hỏi: “Thưa Chúa, tôi phải tha thứ người anh em phạm lỗi với tôi bao nhiêu lần? Có phải đến bảy lần chăng?”. Các nhà lãnh đạo tôn giáo dạy rằng một người nên tha thứ cho người khác ba lần. Thế nên, có lẽ Phi-e-rơ cảm thấy mình rất rộng lượng nếu ông tha thứ anh em “đến bảy lần”.—Ma-thi-ơ 18:21
Reply
#98
(2018-02-02, 02:04 AM)Xí Xọn Wrote: Vậy mà sis nói sis đã thay đỗi từ khi qua Ấn độ gặp các Ma Sơ á.  Fight  Thay đổi xấu hơn hả sis?   Fight  Vừa mới hát kinh Hòa Bình xong, mà người ta chưa kịp nói gì thì đòi lấy chổi chà tiển người ta.  Fight 

Đức Chúa Giê Su mà thấy sis như dzị cũng hổng dám ghé qua á.  Fight

Bộ sis hổng có đọc kinh Thánh nói Đức Chúa Giê Su khuyên  hả?   Fight  Phải rộng lượng tha thứ cho người ta đến bảy lần. Người ta đến nhà chơi, chưa kịp nói gì hết thì đã đòi xách chổ chà  tiển người ta rồi.  Fight

Thay đổi gì  mà kỳ  lạ dzị?  Fight  

Phi-e-rơ hỏi: “Thưa Chúa, tôi phải tha thứ người anh em phạm lỗi với tôi bao nhiêu lần? Có phải đến bảy lần chăng?”. Các nhà lãnh đạo tôn giáo dạy rằng một người nên tha thứ cho người khác ba lần. Thế nên, có lẽ Phi-e-rơ cảm thấy mình rất rộng lượng nếu ông tha thứ anh em “đến bảy lần”.—Ma-thi-ơ 18:21

Sis Xí Xọn, ơi, bạn Hảo Hảo chỉ giởn với quê xưa thôi, thật ra she là bạn của quê xưa đó, chỉ nói thách cho vui đó mờ ...

HH là một tín đồ CG, she không có phân biệt CG hay PG đâu, ai she cũng chơi hết ... chỉ có điều she chưa rành những ngôn từ cũng như Phật Pháp lắm đâu ...

Đó gọi là lòng ngay nhưng lý vụng về thôi ...

Mời sis Xí Xọn ly chà nhài xanh của quê xưa nè ...

Cheer
Reply
#99
(2018-02-02, 02:16 AM)quexua Wrote: Sis Xí Xọn, ơi, bạn Hảo Hảo chỉ giởn với quê xưa thôi, thật ra she là bạn của quê xưa đó, chỉ nói thách cho vui đó mờ ...

HH là một tín đồ CG, she không có phân biệt CG hay PG đâu, ai she cũng chơi hết ... chỉ có điều she chưa rành những ngôn từ cũng như Phật Pháp lắm đâu ...

Đó gọi là lòng ngay nhưng lý vụng về thôi ...

Mời sis Xí Xọn ly chà nhài xanh của quê xưa nè ...


Huynh QQ ui.  :front-facing-baby-chick4:

XX hổng tin là sis HH hổng có phân biệt CG hay PG đâu. Lâu nay XX cũng theo dõi bài viết của sis HH nên biết á.  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:

Chuyện giữa huynh TD với sis HH có liên quan gì với PG mà PG bị chỉnh dzô tội dzạ á.   :thinking-face4:

Huynh đọc nhan nhãn trong thread của sis HH thì sẽ thấy sis HH phân biệt đến mức độ nào á.  :thinking-face4: :front-facing-baby-chick4:

Đã dzị còn nói xám hối và gọi Đấng Phật rồi còn xưng mìnn là Phật tử nữa.  :thinking-face4:

Đức Giêsu yêu cầu các môn đệ, “hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”

http://dcctvn.org/suy-niem-loi-chua-ngay...i-su-that/
Reply
(2018-02-02, 02:29 AM)Xí Xọn Wrote: Huynh QQ ui.  :front-facing-baby-chick4:

XX hổng tin là sis HH hổng có phân biệt CG hay PG đâu. Lâu nay XX cũng theo dõi bài viết của sis HH nên biết á.  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:

Chuyện giữa huynh TD với sis HH có liên quan gì với PG mà PG bị chỉnh dzô tội dzạ á.  Disappointed-face4  :front-facing-baby-chick4: :thinking-face4:

Đã dzị còn nói xám hối và gọi Đấng Phật rồi còn xưng mìnn là Phật tử nữa.  :thinking-face4:

Đức Giêsu yêu cầu các môn đệ, “hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”

http://dcctvn.org/suy-niem-loi-chua-ngay...i-su-that/

Sis Xí Xọn ơi ...

Theo qx đoán biết thì she không có nói động tới PG trong cái thread của TD, mà chỉ defense cho niềm tin về Đức Mẹ của HH thôi. Trên căn bản câu chuyện theo qx nhận xét là TD lúc thì nhận mình là CG, lúc thì nói mình bỏ CG, rồi lúc thì đánh, lúc thì xoa, vừa đánh vừa xoa, xoa rồi lại đánh về niềm tin CG và GH,  nên HH bị hurt, vì nói cho ngay she cũng bị tổn thương ở nhiều nơi .. nên điều she nói sám hối và cầu nguyện là để xoa diệu những nổi đau của chính HH thôi ...

Tất nhiên là HH cũng không thích QX nói ra những đìều này đâu, không ai thích người khác đoán mò về tâm lý và tâm trạng của mình, nhưng qx cảm thấy mình phải nói vài lời cho HH, nói cho ngay, she không được vui trong lúc này nên nói chuyện có vẻ không được cheerful cho lắm hí ...

Hello
Reply
(2018-02-02, 02:42 AM)quexua Wrote: Sis Xí Xọn ơi ...

Theo qx đoán biết thì she không có nói động tới PG trong cái thread của TD, mà chỉ defense cho niềm tin về Đức Mẹ của HH thôi. Trên căn bản câu chuyện theo qx nhận xét là TD lúc thì nhận mình là CG, lúc thì nói mình bỏ CG, rồi lúc thì đánh, lúc thì xoa, vừa đánh vừa xoa về niềm tin CG và GH,  nên HH bị hurt vì nói cho ngay she cũng bị tổn thương ở nhiều nơi .. nên điều she nói sám hối và cầu nguyện là để xoa diệu những nổi đau của chính HH thôi ...

Tất nhiên là HH cũng không thích QX nói ra những đìều này đâu, không ai thích người khác đoán mò về tâm lý và tâm trạng của mình, nhưng qx cảm thấy mình phải nói vài lời cho HH, nói cho ngay, she không được vui trong lúc này nên nói chuyện có vẻ không được cheerful cho lắm hí ...

Hello

Huynh QQ ui! 

Huynh đừng lo quá.  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:  [Image: chase.gif]

Ngày mai thế nào sis HH cũng xách chỗi chà rượt XX á.  Innocent [Image: chase.gif]

Hổng chừng sis ấy còn post hàng trăm bài về PG để chọc tức XX á.  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: [Image: chase.gif]
Reply
(2018-02-02, 02:52 AM)Xí Xọn Wrote: Huynh QQ ui! 

Huynh đừng lo quá.  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:  [Image: chase.gif]

Ngày mai thế nào sis HH cũng xách chỗi chà rượt XX á.  Innocent [Image: chase.gif]

Hổng chừng sis ấy còn post hàng trăm bài về PG để chọc tức XX á.  :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: [Image: chase.gif]

OK thôi qx cũng đi ngủ đây ...

999  sis Xí Xọn nhé ....

Ngày mai mình lại 888 tiếp ...

Mình rất thích mấy cái new Icons của sis...

Thumbs-up4 :rose4:
Reply
To nick Quexua ,

cám ơn tấm lòng tốt của bác .nhưng HH nghỉ không cần phải giải thích vì HH tôi tận đáy lòng không làm thì không cần giải thích . Tôi có làm nên lổi thì tôi cần giải thích với người tôi xúc phạm đó là Đấng Phật chứ không phải Phật tử .

Người không biết mà hay thưa thốt thì xưa nay HH tôi không chấp . và củng không muốn phí thời gian của tôi vì tôi nói gì họ không hiểu , giải thích vô dụng .


Tôi không lừa gạt củng không nói nói sai thì tôi không cần đính chính , bản thân tôi biết là đủ .

người khác không quan trọng với tôi .

Tôi vào đây vì niềm tin của tôi mà vào người nào hạp thì tôi nói . không hạp không chung đường không tiển .

Tôi nhắc lại lời tôi nói : tôi đả từng là 1 Phật tử , tôi đi chùa và ăn chay .( còn chi tiết đó là đời tư của tôi , tôi có đầy đủ quyền để không nói ra )
Reply
Danh là 1 người có quyền hành và lảnh đạo (mod) thì cần làm gương sáng cho người ba trợn , ăn nói ngang tàng và thuộc thành phần bất hảo như tôi học theo .

chứ đừng học theo người khác mà nổi sân si .
Reply
Bài kinh thánh tôi cần là bài này

Khi con đi dâng lễ vật trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em  đang bất hoà với con, thì hãy để lễ vật lại, trở về làm hòa với người anh em ấy trước đã, rồi mới trở lại dâng lễ vật sau

Chứ không phải bài này :

:”Lạy Thầy, nếu anh em con lỗi phạm đến con, con phải tha cho họ mấy lần, đến 7 lần không” ? Chúa Giêsu đáp :”Thầy không bảo đến 7 lần đâu, mà đế 70 lần 7”(Mt 18,21-22 ; Lc 17,4). Chúa bảo không tha chỉ tới 7 lần nhưng phải 70 lần 7, nghĩa là tha thứ đến 490 lần. Chúa trả lời như thế không có nghĩa chỉ tha 490 lần, rồi sang lần 491 thì không tha nữa, nhưng Chúa có ý nói rằng : phải tha luôn mãi không có giới hạn (x. Mt 18,22 ; Lc 17,4).



Bởi vì sao ?? bởi vì tôi là người đang làm lổi ...chứ các bạn làm gì đâu mà có lổi với tôi mà Tôi là gì lại có quyền để tha thứ ??

Không lẻ có ai tự cảm thấy mình làm lổi với tôi mà tôi không biết hay sao ? 

Lần sau có lấy kinh thánh ra thì nhớ nghiên cứu trước đừng bộp chộp mà lượm bừa . 
Reply