Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

nín thở hổng dám nhìn
#1
dân miền Tây làm nghề bóc lột  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol banana-skipping-rope-smiley-emoticon



Reply
#2
Có người chết kiểu lột dừa đó. 

45 năm không biết làm cách nào để an toàn hơn. Thumbs-down4
Reply
#3
Quote:Có người chết kiểu lột dừa đó. 

45 năm không biết làm cách nào để an toàn hơn. Thumbs-down4


Không biết ông/bà này sống ở cái nước nào mà nói lên câu này nghe nó chói tai vô cùng. Cứ làm như không ai biết cách để công việc nó an toàn hơn vậy, chắc chỉ có ông/bà là khôn, còn thiên hạ ngu hết há?.

Dân miền Tây không có một cục đất chọi chim, bán mặt cho trời, bán thân cho đất còn chưa đủ ăn đủ mặc, có được một công việc làm thuê làm mướn để kiếm tiền như này là quý lắm rồi, tiền dư đâu ra mà đầu tư vào máy móc để công việc an toàn hơn?. Ông/bà có cho cắc nào không mà lên mặt dạy dỗ người ta?.

Sống ở cái xứ văn minh thì lo học cách làm "người" đi, đừng quay ra làm "con" mà chỉ trích công việc của người khác nhá...
Love is now or never...
Reply