Ký ức của ngày mai
Gởi chút bầu không khí Tết đến VB...  

[Image: 53518847080_8a478d6005_c.jpg]


[Image: 53516794017_0fe400ac49_c.jpg]


[Image: 53585591319_ae21d6a823_c.jpg]


[Image: 53519293477_aca652dc59_c.jpg]


[Image: 53520806965_0956cc3755_c.jpg]


[Image: 53534282758_81beb5aacf_c.jpg]


[Image: 53520503924_f82759d314_c.jpg]


[Image: 53585229526_7301a86f29_c.jpg]


[Image: 53520624755_2a961eeee8_c.jpg]


[Image: 53516984965_da66fb8be9_c.jpg]
[-] The following 11 users Like Sophie's post:
  • Anamit, Chân Nguyệt, Dan., Dewdrop, dulan, LýMạcSầu, Mãi Yêu Thương, phai, TanThu, TNNA, TTTT
Reply
Miền trung quê nội...

[Image: 53561543612_d101db1863_k.jpg]


[Image: 53562735129_a4c3c6663a_k.jpg]


[Image: 53562402761_9463503a52_k.jpg]


[Image: 53561551387_e048e4f3a9_k.jpg]


[Image: 53562410176_493b499517_k.jpg]


[Image: 53562856000_25ee982519_k.jpg]


[Image: 53561653767_627c452248_k.jpg] 

[Image: 53562410356_10c1830314_k.jpg]


[Image: 53561551152_5a5a21fe80_k.jpg]


[Image: 53585334191_cda9f3fba9_k.jpg]





Kìa trăng lên cao đang soi sáng
Dòng Hương Giang kia như lơ đãng
Mặc thuyền bập bềnh theo bóng thời gian
Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi
Về đâu ngang qua hãy dừng lại
Dừng lại để tôi nhắn ai vài câu

[...]

Thuyền ai trôi êm trên sông vắng
Dường như vô tư không lo lắng
Hồn còn ngập ngừng trong ánh vàng tan
Nhìn theo xa xa ai buông lái
Mà đi đi sao không dừng lại
Để người chờ như hoa héo màu phai
[-] The following 11 users Like Sophie's post:
  • Anamit, anattā, Chân Nguyệt, Dan., Dewdrop, dulan, JayM, Mãi Yêu Thương, TanThu, TNNA, TTTT
Reply
Đà Nẵng…

[Image: 53561559322_29b483bbe7_k.jpg]


[Image: 53562744149_e8a3a54931_k.jpg]


[Image: 53562743414_34bd371945_k.jpg]


[Image: 53562743949_e3789e0ad2_k.jpg]


[Image: 53562541461_efdebd24a1_k.jpg]


[Image: 53562419751_8a4899e03f_k.jpg]


Hội An…

[Image: 53562609853_41bd80e742_k.jpg]


[Image: 53562609448_0588d88fc4_k.jpg]


[Image: 53561554782_128d0cbdb4_k.jpg]


[Image: 53562609608_2300f2b289_k.jpg]
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
[-] The following 7 users Like Sophie's post:
  • Anamit, Dan., Dewdrop, dulan, Mãi Yêu Thương, TanThu, TNNA
Reply
[Image: 53562842109_e8125caad7_k.jpg]


[Image: 53562741074_dea82b2add_k.jpg]


[Image: 53562860350_aa16695ea0_k.jpg]


[Image: 53562736004_247c568f69_k.jpg]


[Image: 53585241841_3e65ea7b6f_k.jpg]


[Image: 53562861630_2225efe571_k.jpg]


[Image: 53565861946_99bc5e55b6_k.jpg]


[Image: 53562862600_946c603db7_k.jpg]

"Sông Thu Bồn chảy về Cửa Đại
Lạch Bình Long chảy mãi ra Hàn
Ai về Đà Nẵng, Hội An
Cho ta nhắn gửi vài hàng tâm tư"
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
[-] The following 7 users Like Sophie's post:
  • Chân Nguyệt, Dan., Dewdrop, dulan, Mãi Yêu Thương, TanThu, TNNA
Reply
Đi du lịch với đam mê chụp hình, thích hah Sophie

Biết Sophie đã nghe/đọc rất nhiều lần lời khen như là 1 chuyện dĩ nhiên, nhưng dd vẫn không thể nào không phục những tấm hình Sophie chia sẻ

Anh bạn của Sophie, chụp hình cũng rất là đẹp, đã lâu không thấy anh ấy vào post hình

"Miền Trung quê nội" hở Sophie? Hôm nào O Sophie bỏ hình mặc áo dài thướt tha, chắc vb không chỉ đong đưa chờ đợi, mà chắc là kẹt luôn

Vẫn nhớ Sophie đã chia sẻ cùng Cỏ khi Cỏ kể về bé Autumn đi lạc

Luôn vui nhe Sophie  Tulip4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • Sophie
Reply
(2024-03-04, 12:53 PM)Dewdrop Wrote: Đi du lịch với đam mê chụp hình, thích hah Sophie

Biết Sophie đã nghe/đọc rất nhiều lần lời khen như là 1 chuyện dĩ nhiên, nhưng dd vẫn không thể nào không phục những tấm hình Sophie chia sẻ

Anh bạn của Sophie, chụp hình cũng rất là đẹp, đã lâu không thấy anh ấy vào post hình

"Miền Trung quê nội" hở Sophie? Hôm nào O Sophie bỏ hình mặc áo dài thướt tha, chắc vb không chỉ đong đưa chờ đợi, mà chắc là kẹt luôn

Vẫn nhớ Sophie đã chia sẻ cùng Cỏ khi Cỏ kể về bé Autumn đi lạc

Luôn vui nhe Sophie  Tulip4

Cảm ơn Cỏ nha. Dạo này Sophie chụp với máy hình thì ít mà với điện thoại thì hơi nhiều. Sophie cứ dự định tập trung vào việc chụp ảnh một cách nghiêm túc hơn nhưng vẫn mãi chưa tìm được lại nguồn cảm hứng. Shy

Anh Mong Manh đã từng đến Hội An và có chụp nhiều tấm hình đẹp ở nơi này đó Cỏ. Để Sophie nhắn tin với ảnh là có người trong VB nhắc đến ảnh ha. Biết đâu chừng ảnh sẽ xuất hiện lại trên VB nè.  Biggrin

Mong rằng mỗi khi nhắc đến Autumn, những kỷ niệm đẹp sẽ ùa về trong tâm trí của Cỏ và cảm giác mất mát sẽ giảm dần theo năm tháng.

Chúc Cỏ luôn vui vẻ và bình an… Tulip4
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
[-] The following 2 users Like Sophie's post:
  • Dewdrop, dulan
Reply
(2024-03-04, 04:04 PM)Sophie Wrote: Cảm ơn Cỏ nha. Dạo này Sophie chụp với máy hình thì ít mà với điện thoại thì hơi nhiều. Sophie cứ dự định tập trung vào việc chụp ảnh một cách nghiêm túc hơn nhưng vẫn mãi chưa tìm được lại nguồn cảm hứng. Shy

Anh Mong Manh đã từng đến Hội An và có chụp nhiều tấm hình đẹp ở nơi này đó Cỏ. Để Sophie nhắn tin với ảnh là có người trong VB nhắc đến ảnh ha. Biết đâu chừng ảnh sẽ xuất hiện lại trên VB nè.  Biggrin

Mong rằng mỗi khi nhắc đến Autumn, những kỷ niệm đẹp sẽ ùa về trong tâm trí của Cỏ và cảm giác mất mát sẽ giảm dần theo năm tháng.

Chúc Cỏ luôn vui vẻ và bình an… Tulip4


Chụp bằng phone thôi đó hở Sophie

Cái phone S23, người ta chụp đẹp lắm, qua bàn tay của Cỏ nhìn sao tủi thân ghê

Cỏ nhớ có lần anh MM chụp hình mấy cái lồng đèn ở SC Plaza cũng rất đẹp như mấy tấm hình của Sophie 

Lần đó Cỏ chạy xuống nhưng đã lỡ dịp

Cỏ cám ơn những lời tốt đẹp của Sophie  Heavy-black-heart4

Tự nhiên mắc cở ghê, thấy mình nói còn nhiều hơn cả Sophie và anh MM gọp lại

Gặp lại Sophie sau nhe
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • Sophie
Reply
Vùng cao nguyên miền bắc...

[Image: 53567268906_f696995842_k.jpg]


[Image: 53562425576_4c4db42cb3_k.jpg]


[Image: 53562425071_abdc769dd4_k.jpg]


[Image: 53572045695_6a625d6dbe_k.jpg]


[Image: 53562425031_b95f0c30c8_k.jpg]


[Image: 53562620278_9445940d1c_k.jpg]


[Image: 53567645900_78be865ddb_k.jpg]


[Image: 53561663982_80cd2f9443_k.jpg]
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
[-] The following 4 users Like Sophie's post:
  • Dewdrop, dulan, TanThu, TNNA
Reply
Chút hương quê miền trung…

[Image: 53571825378_715a32e542_k.jpg]


[Image: 53562749114_4506f51da0_k.jpg]


[Image: 53561564627_7c10ebb3dc_k.jpg]


[Image: 53561659537_b333fc0e5b_k.jpg]


[Image: 53562619938_7c8349e796_k.jpg]


[Image: 53571712111_d0ec37e339_k.jpg]


[Image: 53562620868_f4cd24c1f5_k.jpg]





Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?
Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương?
Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn

Đêm nghe tiếng mưa rơi
Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ
Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
[-] The following 6 users Like Sophie's post:
  • anattā, Dewdrop, dulan, LýMạcSầu, TanThu, TNNA
Reply
[Image: 53598059252_8e7c4112fc_k.jpg]


[Image: 53597817813_59c57fa3b3_k.jpg]


[Image: 53597759183_bbd5742fab_k.jpg]


[Image: 53597771803_7e05565b80_k.jpg]
 

[Image: 53597971438_79506f1512_k.jpg]


[Image: 53598086579_66218b374a_k.jpg]


[Image: 53598062120_c87953d40f_k.jpg]


[Image: 53597764353_e24bb1f074_k.jpg]




It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And I'm feeling good
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
[-] The following 5 users Like Sophie's post:
  • Dewdrop, dulan, phai, TanThu, TNNA
Reply
Hi hi hi Sophie, 

Khỏe khóng Sophie

Có lần Cỏ chụp và post lên đây cây ngộ ngộ 

1 cây nhưng mỗi nhánh là màu hoa khác nhau 

Nhờ người chụp quá giỏi nên thấy cây đẹp hơn hoa. Hihihi

Tình cờ đi với cô bạn và gặp cây đó, cô bạn nói nhà có cây này, và có cây giống vậy nhưng trỗ hoa 3 màu khác nhau cùng 1 đóa hoa. Cô nói để hôm nào hoa nở, rồi có hạt sẽ đưa Cỏ trồng. Muốn bao nhiêu hạt, bao nhiêu cây cũng có

Cỏ hỏi trồng từ hạt khi nào mới có cây trỗ hoa để ngắm. Cô nói vài năm

Cỏ nói, thôi quên đi tám  Rollin
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • Sophie, TanThu
Reply
Hi Cỏ, Hello

Sophie vẫn khoẻ. Cảm ơn Cỏ đã hỏi thăm. Cỏ vẫn khỏe chứ?

Hay là Cỏ ráng chịu khó trồng cây thử đi nha. Biết đâu chừng nhờ vào bàn tay chăm sóc tỉ mỉ lẫn giọng nói ngọt ngào thì thầm nỉ non hằng ngày mà 3 năm sau cây trổ hoa đến 6 màu khác nhau luôn nè.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cỏ kể làm Sophie nhớ lại hôm trước Sophie tình cờ thấy cây bông giấy này chỉ một thân mà có nhiều nhành hoa khác màu trông rất lạ.

[Image: 53601808674_32d6ac4861_c.jpg]


[Image: 53601932385_2baf874ee6_c.jpg]


Nhắc đến cây cối và hoa lá làm Sophie nhớ đến lần đầu Sophie phải sống xa Ba Mẹ và dọn ra ở riêng một mình. Việc đầu tiên mà Sophie làm không phải là đi mua sắm giường nệm mà là đi mua những chậu cây và hoa mang về. Tối đến phải trải ra xuống sàn nhà để ngủ nhưng khi sáng thức dậy mở mắt nhìn thấy cây cối hoa lá xung quanh mình lòng cảm thấy vui và hạnh phúc.  Shy
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
[-] The following 4 users Like Sophie's post:
  • Dewdrop, phai, TanThu, TTTT
Reply
[Image: 53601700948_200249a430_k.jpg]


[Image: 53600616057_1f6e53147e_k.jpg]


[Image: 53601481041_90c396e425_k.jpg]


[Image: 53600609567_af9a73c5e6_k.jpg]


[Image: 53601693373_2905ec19c5_k.jpg]


[Image: 53596672512_2cb518cd94_k.jpg]

Mình cảm nhận được mùa xuân quanh mình nhưng không hiểu sao dạo này lại không có cảm hứng viết gì. Thôi thì mượn vài câu mình đã viết trước đây hai năm để đón xuân về:

Những cành hoa tỏa hương thơm ngào ngạt, dịu dàng uyển chuyển đong đưa theo nhịp điệu của gió xuân trông thật duyên dáng. Ước gì mình là hương hoa được tung tăng vui đùa cùng gió dưới ánh chiều tà.

Nhìn cánh diều bay lượn trên bầu trời mình cũng muốn thả tâm tình lướt theo làn gió để ngắm bao đam mê bay bổng lửng lơ.

Bỗng nhiên muốn được vỗ về và nuông chiều như mùa xuân dỗ dành nâng niu Hoa Anh Đào, như gió xuân nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve Hoa Chiều Tím…
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
[-] The following 4 users Like Sophie's post:
  • Dewdrop, phai, TanThu, TTTT
Reply
(2024-03-21, 10:57 AM)Sophie Wrote: Hi Cỏ, Hello

Sophie vẫn khoẻ. Cảm ơn Cỏ đã hỏi thăm. Cỏ vẫn khỏe chứ?

Hay là Cỏ ráng chịu khó trồng cây thử đi nha. Biết đâu chừng nhờ vào bàn tay chăm sóc tỉ mỉ lẫn giọng nói ngọt ngào thì thầm nỉ non hằng ngày mà 3 năm sau cây trổ hoa đến 6 màu khác nhau luôn nè.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cỏ kể làm Sophie nhớ lại hôm trước Sophie tình cờ thấy cây bông giấy này chỉ một thân mà có nhiều nhành hoa khác màu trông rất lạ.

[Image: 53601808674_32d6ac4861_c.jpg]


[Image: 53601932385_2baf874ee6_c.jpg]


Nhắc đến cây cối và hoa lá làm Sophie nhớ đến lần đầu Sophie phải sống xa Ba Mẹ và dọn ra ở riêng một mình. Việc đầu tiên mà Sophie làm không phải là đi mua sắm giường nệm mà là đi mua những chậu cây và hoa mang về. Tối đến phải trải ra xuống sàn nhà để ngủ nhưng khi sáng thức dậy mở mắt nhìn thấy cây cối hoa lá xung quanh mình lòng cảm thấy vui và hạnh phúc.  Shy

Đẹp quá, Sophie ơi.
Những cây một gốc nhưng có những cành hoa màu sắc khác nhau thường là họ dùng kỹ thuật ghép (grafting), bông giấy là một trong những loại cây dễ ghép nhất.
Anh phai cũng tính thử nhưng bên Canada như là họ chỉ có bán có 1 màu bông giấy à. Đi coi khắp cũng không thấy màu thứ hai.
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Sophie, TanThu
Reply
(2024-03-21, 10:57 AM)Sophie Wrote: Hi Cỏ, Hello

Sophie vẫn khoẻ. Cảm ơn Cỏ đã hỏi thăm. Cỏ vẫn khỏe chứ?

Hay là Cỏ ráng chịu khó trồng cây thử đi nha. Biết đâu chừng nhờ vào bàn tay chăm sóc tỉ mỉ lẫn giọng nói ngọt ngào thì thầm nỉ non hằng ngày mà 3 năm sau cây trổ hoa đến 6 màu khác nhau luôn nè.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cỏ kể làm Sophie nhớ lại hôm trước Sophie tình cờ thấy cây bông giấy này chỉ một thân mà có nhiều nhành hoa khác màu trông rất lạ.

[Image: 53601808674_32d6ac4861_c.jpg]


[Image: 53601932385_2baf874ee6_c.jpg]


Nhắc đến cây cối và hoa lá làm Sophie nhớ đến lần đầu Sophie phải sống xa Ba Mẹ và dọn ra ở riêng một mình. Việc đầu tiên mà Sophie làm không phải là đi mua sắm giường nệm mà là đi mua những chậu cây và hoa mang về. Tối đến phải trải ra xuống sàn nhà để ngủ nhưng khi sáng thức dậy mở mắt nhìn thấy cây cối hoa lá xung quanh mình lòng cảm thấy vui và hạnh phúc.  Shy


Cỏ vẫn khoẻ, cám ơn Sophie

Cỏ cũng thỏ thẻ, thầm thì, thủ thỉ mà cây cối thi nhau thút thít hết trơn, đợi tới vài năm sau chắc gieo hạt nào hạt nấy thủng thỉnh chạy mất

Cây có từng nhánh mỗi màu và cây có nhiều màu trên cùng 1 đoá hoa không phải là cây bông giấy Sophie ơi

Cỏ lúc đầu cũng nghĩ là cây họ ghép, nhưng cô bạn Cỏ nói, mấy cái cây nhà cổ trồng sao là như vậy chứ cổ đâu có biết ghép là gì

Sophie luôn khoẻ và đi chơi vui nhe
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • Sophie
Reply