Chuyện trên trời dưới đất.
Tui thì không có được cái tính cương quyết như anh nên sau vài bài trao đổi thì tui xin thua trước và rút lui. Không phải vì sợ hay không đủ trình độ để nói chuyện nhưng trao đổi với mấy người đó mệt óc gần chết, bởi họ luôn cho họ đúng, mình sai ngay từ khi bắt đầu mà không chịu lắng nghe ý kiến trái chiều thì nói làm gì cho mệt hơi?.

Quan niệm của tui, có hai hạng người mình nên tránh tiếp xúc. Một là tên vô lại, theo cái kiểu Chí Phèo thời đại, tiếng trước tiếng sau là xài giấy 500, mày tau chi tớ, một chút lịch sự tối thiểu cũng không có, có khi buộc mình phải mày tau lại, có khi buộc mình phải du côn lại thì hóa ra mình và hắn cùng một giuộc với nhau sao?. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hai là người có đầu óc đầy định kiến, coi cái Tôi của mình lớn quá, luôn cho những điều mình nói ra là đúng, là chân lý, cứ khăng khăng cái suy luận của người khác là sai. Vậy tranh luận để được gì, có ra được cái điểm chung nào đâu mà phải hao hơi, tổn sức?. 

Bỏ qua mấy cái linh tinh ấy đi, quên mấy người đó đi là vừa. Dù sao thì hôm nay ổng không vào để ra lệnh Thiết Quân Luật là mình vui rồi, sáng sớm nói chuyện tào lao khác cho nó vui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh có đồng ý với tui việc hỗn loạn vừa xảy ra người ta có thể lường trước và có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu được không?. Tại sao họ không làm?. Chết 4 em, bắt một mớ, rồi thì đâu cũng vào đó cả thôi. 

Với tui, trừ việc chết người ra thì thấy mất uy tín cho cái nền dân chủ quá. Anh Hai của thế giới mà để xảy ra như vậy thì quả thật là hơi mất mặt bầu cua thiệt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-14, 12:06 AM)Dan. Wrote: Cảm ơn bạn Đường.

Riêng cá nhân tôi thì sao cũng được, đôi lúc vẫn cùng vài người bạn đóng vai "hề" hay "diễn tuồng" vui cho mọi người xem kia mà. 

Nhưng cái đáng nói ở đây là làm liên lụy đến nhiều người khác, dù thân hay sơ cũng là một cái đáng để bận tâm. Thôi thì những gì muốn nói cũng đã nói ra rồi, cá nhân tôi cũng tự thấy xấu hổ thôi. Chúc các bạn ở chơi vui vẻ.

Thân ái.

Anh Đạn,

Dù ai có nói gì, tình anh em, tình bạn giữa anh Đạn và Cỏ sẽ không thay đổi. Những gì họ nói chỉ phản ảnh suy nghĩ, bản chất của con người họ. Dù họ có dùng chữ hạ cấp để ám chỉ tình bạn, tình anh em giữa anh Đạn và Cỏ, cũng không ngăn được Cỏ hay làm Cỏ ngại ngùng vào an ủi, khuyến khích tinh thần anh khi thấy anh không vui cũng như anh Đạn đã từng như vậy với Cỏ và với những bạn khác thân hay sơ.

Anh Đạn ở đây, vui vẻ chơi cùng các bạn để Cỏ vẫn luôn có dịp bẹo má anh Đạn. Hug Heavy-black-heart4 Tulip4
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
Bạn hiền thân mến,

Tuy tình bạn của mình kg thật là lâu lắm nhưng Kỳ luôn khắc ghi trong lòng, cũng giống như tình bạn của Kỳ và Hũ.  Kỳ cám ơn anh đã ở bên Kỳ, khuyên nhủ, động viên, và an ủi Kỳ ở những lúc mà Kỳ cần nhất, nhất là lúc anh chỉ ngồi cho Kỳ khóc, Kỳ kg bao giờ quên.  Đôi khi Kỳ đùa chọc ghẹo anh, gọi anh “sư phụ” thật sự vì Kỳ quý trọng anh và hai tiếng “sư phụ” đó là tấm lòng trân quý của Kỳ dành cho anh.  Qua mấy lần trò chuyện và “đây đó”, anh hiểu tính Kỳ, biết Kỳ rất ít nói, anh nói Kỳ nghe và cười, những giây phút chuyện trò tuy kg dài nhưng Kỳ học hỏi được rất nhiều từ anh, từ những câu chuyện dí dỏm anh kể dùng để khuyên nhủ Kỳ, Kỳ rất biết ơn và sẽ nhớ mãi. Chân tình kg thể đo bằng con số, anh Đạn luôn là anh Đạn, ẩn sư phụ của Kỳ. Kỳ hy vọng anh đừng để chuyện kg đáng mà phiền lòng, rất nhiều người quý mến anh trong đó có đệ tử Kỳ và luôn muốn thấy anh Đạn hoạt bát, dí dỏm, văn chương như thác đổ cùng sinh hoạt với mọi người.

Vài dòng gửi ẩn sư phụ quý mến của Kỳ. Bài này lúc trước khi Kỳ đi xa đã gửi tặng anh ẩn sư phụ, giờ Kỳ post lên trong thread này nhe.

https://app.box.com/s/las4x5skm5ek4kv79a85y2lgt9biwbts

Thân,
Kỳ

PS. Cám ơn Cỏ đã mang thread này lên, mong nàng đừng để vào mắt những điều khiến nàng kg vui. Hug
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Đạn, tao không biết có phải là mày giận tao không nữa. Tao làm nhiều chuyện điên rồ, rồi tao cũng không biết chắc là tao đã phạm lỗi gì với mày. Sáng giờ tao rất buồn, cứ ước gì có thể sửa được lỗi lầm gì đó, nếu thật tao hiểu rỏ ràng lỗi của tao. Tao chỉ có thể đoán lờ mờ, cũng cảm thấy chút vô lý, nhưng mày biết đó, tình bạn mình quý hơn bất cứ thứ gì tao tao cần hiện tại. Mong mầy nghĩ lại, và tha lỗi cho tao nếu có thể.

Reply
Cảm ơn các bạn đã hỏi thăm.  Tulip4

Chắc sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi vào vui chơi trở lại, hiện tại đầu óc mình không minh mẫn cho lắm, tinh thần thì hơi sa sút, không còn hơi sức mà đùa với giỡn được. Còn có những người bạn dễ thương như các bạn thì sao mà bỏ đi cho được?.  Smiling-face-with-halo4

Chúc ngủ ngon.
Love is now or never...
Reply
(2021-01-14, 01:30 AM)Ech Wrote: Đạn, tao không biết có phải là mày giận tao không nữa. Tao làm nhiều chuyện điên rồ, rồi tao cũng không biết chắc là tao đã phạm lỗi gì với mày. Sáng giờ tao rất buồn, cứ ước gì có thể sửa được lỗi lầm gì đó, nếu thật tao hiểu rỏ ràng lỗi của tao. Tao chỉ có thể đoán lờ mờ, cũng cảm thấy chút vô lý, nhưng mày biết đó, tình bạn mình quý hơn bất cứ thứ gì tao tao cần hiện tại. Mong mầy nghĩ lại, và tha lỗi cho tao nếu có thể.

Đạn à,
Tau không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng quyết định của mài làm tau thật buồn. Mài thấy đó, giờ này mà tau cóc ngủ được, mài là thằng đực rựa đầu tiên làm tau mât ngủ  Lol

Cũng như thằng Ếch, tau mong mài nghĩ lại vì 3 thằng pháo nổ không thể thiếu mài
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-14, 02:37 AM)lãng Wrote: Đạn à,
Tau không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng quyết định của mài làm tau thật buồn. Mài thấy đó, giờ này mà tau cóc ngủ được, mài là thằng đực rựa đầu tiên làm tau mât ngủ  Lol

Cũng như thằng Ếch, tau mong mài nghĩ lại vì 3 thằng pháo nổ không thể thiếu mài

Hai thằng bây làm tau nhớ cái câu nói bất hủ ngày xưa, Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, ý ẹ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lại nhớ chuyện hồi nhỏ, hai ba thằng chơi thân với nhau, nhưng có một thằng chơi với thằng khác thì nảy ra cái tính ghen tuông con nít, có khi hờn nhau ra mặt. Được một cái hay là nếu nó quen với em gái nào là cả đám xúm vào ủng hộ, hỏi han, chỉ vẽ nhiều cái "chiêu độc" nhằm "hạ thủ" em kia càng sớm càng tốt, lắm thằng còn hăng hái đến mức tên kia phải bảo, Ê, bớt giùm chút đi cha, ghệ của tau chứ có phải ghệ của mài đâu mà hăng máu thế.... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ngủ ngon hai ku. Mai mốt đùa tiếp.
Love is now or never...
Reply
Anh Đạn ở lại chơi anh ơi. Chỉ vì người ngoài mà nỡ lòng bỏ tụi em sao. Anh block người ta đi, khỏi thấy, khỏi đọc. 

Em cũng không rõ mọi chuyện ra sao, nhưng hy vọng anh sẽ bỏ qua hết, ở lại chơi với tụi em, với mọi người. VB đâu phải chỉ toàn người dễ ghét, cũng có rất nhiều anh chị em dễ thương mà anh.
Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-01-14, 02:37 AM)lãng Wrote: Đạn à,
Tau không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng quyết định của mài làm tau thật buồn. Mài thấy đó, giờ này mà tau cóc ngủ được, mài là thằng đực rựa đầu tiên làm tau mât ngủ  Lol

Cũng như thằng Ếch, tau mong mài nghĩ lại vì 3 thằng pháo nổ không thể thiếu mài


Không anh nào mất ngủ vì Cỏ hết, M đẹp cưng thương mến, mất ngủ vì Cỏ đi cưng. Chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau. Rollin
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2021-01-14, 02:37 AM)lãng Wrote: Đạn à,
Tau không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng quyết định của mài làm tau thật buồn. Mài thấy đó, giờ này mà tau cóc ngủ được, mài là thằng đực rựa đầu tiên làm tau mât ngủ  Lol

Cũng như thằng Ếch, tau mong mài nghĩ lại vì 3 thằng pháo nổ không thể thiếu mài

mài là thằng đực rựa đầu tiên làm tau mât ngủ  Lol 


Lãng ơi, có sợ người yêu ghen không?


Nở lòng sao chú Dan.  Hãy hiểu lòng của Lãng.
Reply
(2021-01-14, 03:05 AM)Green Grass Wrote: Không anh nào mất ngủ vì Cỏ hết, M đẹp cưng thương mến, mất ngủ vì Cỏ đi cưng. Chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau. Rollin

Có nhiều chàng mắt ngủ vì Cỏ, đặng lòng chàng nào đây? Khó quá hả Cỏ.
Reply
(2021-01-14, 03:11 AM)Thuctinh Wrote: Có nhiều chàng mắt ngủ vì Cỏ, đặng lòng chàng nào đây? Khó quá hả Cỏ.


TT si đón nữa, khổ TT ghê.

Anh xã của TT, "Em ơi suốt đêm thao thức vì em" vì TT không chịu đi ngủ kìa. Shy
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
Mắt mở không lên, vẫn ráng vào VB, bỏ ổng qua một bên, không ông thèm nữa.

Bao chàng hát, Cỏ ơi! Vì Cỏ mà....
Reply
(2021-01-14, 03:05 AM)Green Grass Wrote: Không anh nào mất ngủ vì Cỏ hết, M đẹp cưng thương mến, mất ngủ vì Cỏ đi cưng. Chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau. Rollin

Haha. Dạ. Trưa nay em sẽ mất ngủ vì Cỏ. Buổi tối thì M không hứa, vì nằm xuống chưa được 10 phút đã ngủ mất tiêu  Lol

Cỏ ngủ ngon nhe Cỏ xinh
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Ống Vịt,
Đây là chuyện riêng của 3 thằng pháo nổ không mắc mớ gì tới ông làm ơn đừng xen vào.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply