Emergency ! Help Please. Please help!
(2020-11-06, 12:36 AM)Green Grass Wrote: Cuộc sống không rạch ròi, cũng không trắng và đen rõ ràng như anh nghĩ. Chính cái màn nhung lấp lững là cái để mình dễ rớt pà xuống hố. :LOL-53:

Đời không bao giờ như là ước mơ. Nên đôi khi cần dùng lý trí. LOL-4

Cái này cần phải coi lại nghen bạn. Bởi muốn cãi lại, tui chỉ cần mang bài học con cá mà ngày xưa Ba tui hay dạy ra để nhắc lại thêm một lần nữa, Mẹ sai ra chợ mua cá, ngồi lựa tới lựa lui đã đời rồi xách con cá ươn mang về, lỗi ấy tại ai?. Bà bán cá hay người lựa cá?.

Đừng nên đổ thừa cho cái màn nhung lấp lững kia nó nó làm mình rớt pà xuống hố mà hãy tự trách mình chưa đi bác sĩ khám để tăng độ cho hai con mắt. Tại sao nhiều người không lọt pà xuống hố mà lại là mình?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cảm xúc luôn là điều có thể bắt gặp ở người này mà không hề có với người khác, vậy thôi hà.

Cuộc sống luôn rạch ròi và có trắng có đen, có đèn có tối, có mối có mang, có củ khoai lang thì phải có củ khoai mì, có tiếng cười hìhì thì cũng có tiếng khóc huhu, có mùa thu thì phải có mùa hè, có ly chè thì phải có chén cháo, có cái áo thì phải có cái wuần... (muốn kể nữa hông?).  Rollin

Chọn cái nào thích hợp là chuyện của bạn, chọn sai có quyền chọn lại, ai cấm?. Quan trọng là đừng trách đời nó đen bạc bởi nhiều khi người ta cứ mãi lao vào chỗ đen bạc mà đi, trách ai bi giờ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói chung chung cho vui thôi nha bạn Cỏ. Tính tui hay dông dài, ai cũng biết rồi, thế nên hay bị thiên hạ chửi vì tưởng mình nói họ, theo kiểu Có tật cứ mãi giật mình mà ra. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Trước khi tui đi ngủ, cám ơn các bạn đã cho tui cười đã điếu Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
and welcome Đạn Nguyên, cứ tưởng mày lấy nick Đạn Lu hay Đạn Ngu chứ Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-11-06, 01:05 AM)Ech Wrote: and welcome Đạn Nguyên, cứ tưởng mày lấy nick Đạn Lu hay Đạn Ngu chứ  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ngay đến nick Vũ Đạn thích mà không dám lấy, huống gì hai nick kia, nói lái ra còn kỳ đến mức nào.  Rollin
Love is now or never...
Reply
(2020-11-06, 12:56 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Cái này cần phải coi lại nghen bạn. Bởi muốn cãi lại, tui chỉ cần mang bài học con cá mà ngày xưa Ba tui hay dạy ra để nhắc lại thêm một lần nữa, Mẹ sai ra chợ mua cá, ngồi lựa tới lựa lui đã đời rồi xách con cá ươn mang về, lỗi ấy tại ai?. Bà bán cá hay người lựa cá?.

Đừng nên đổ thừa cho cái màn nhung lấp lững kia nó nó làm mình rớt pà xuống hố mà hãy tự trách mình chưa đi bác sĩ khám để tăng độ cho hai con mắt. Tại sao nhiều người không lọt pà xuống hố mà lại là mình?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cảm xúc luôn là điều có thể bắt gặp ở người này mà không hề có với người khác, vậy thôi hà.

Cuộc sống luôn rạch ròi và có trắng có đen, có đèn có tối, có mối có mang, có củ khoai lang thì phải có củ khoai mì, có tiếng cười hìhì thì cũng có tiếng khóc huhu, có mùa thu thì phải có mùa hè, có ly chè thì phải có chén cháo, có cái áo thì phải có cái wuần... (muốn kể nữa hông?).  Rollin

Chọn cái nào thích hợp là chuyện của bạn, chọn sai có quyền chọn lại, ai cấm?. Quan trọng là đừng trách đời nó đen bạc bởi nhiều khi người ta cứ mãi lao vào chỗ đen bạc mà đi, trách ai bi giờ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nói chung chung cho vui thôi nha bạn Cỏ. Tính tui hay dông dài, ai cũng biết rồi, thế nên hay bị thiên hạ chửi vì tưởng mình nói họ, theo kiểu Có tật cứ mãi giật mình mà ra. 

Becuoi


Mấy ngày nay làm nhiều quá cái vai và cái tay đau ơi là đau, ngủ mà muốn hóc luôn. Đã vậy tối nay còn ráng gõ cho nhiều. Cỏ viết thêm vài hàng rồi chào Vũ Đạn nhen.

Đàn bà tụi em mong manh, dễ vở mà, thấy có tấm màn nhung treo lơ lửng là bám víu vào thôi. Thời gian đâu mà ngồi đó kén cá chọn canh. Ngã 1 lần không tự mình đứng lên, cứ bám víu, tìm sự an ủi. Khi mình đang cứ cố bám vào tấm màn che mắt để tìm sự bình yên tạm bợ thì sẽ trở thành lệ thuộc. Nếu không may mắn chọn nhằm cá ươn thì tiếp tục rơi nước mắt, ngã tiếp, rồi lại tìm bờ vai người đàn ông khác dựa tiếp.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-11-06, 01:18 AM)Green Grass Wrote: Mấy ngày nay làm nhiều quá cái vai và cái tay đau ơi là đau, ngủ mà muốn hóc luôn. Đã vậy tối nay còn ráng gõ cho nhiều. Cỏ viết thêm vài hàng rồi chào Vũ Đạn nhen.

Đàn bà tụi em mong manh, dễ vở mà, thấy có tấm màn nhung treo lơ lửng là bám víu vào thôi. Thời gian đâu mà ngồi đó kén cá chọn canh. Ngã 1 lần không tự mình đứng lên, cứ bám víu, tìm sự an ủi. Khi mình đang cứ cố bám vào tấm màn che mắt để tìm sự bình yên tạm bợ thì sẽ trở thành lệ thuộc. Nếu không may mắn chọn nhằm cá ươn thì tiếp tục rơi nước mắt, ngã tiếp, rồi lại tìm bờ vai người đàn ông khác dựa tiếp.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Về việc này thì trước đây tui cũng hay tranh luận với bạn bè hay đồng nghiệp có nam lẫn nữ, mỗi khi tụ tập lại tán dóc hoài.

Khi đó tui hay nói đùa khi cho rằng, dù sao thì nhìn mấy tên đàn ông thất tình nó còn thấy dễ coi, có chút lãng mạn, có chút hợp lý hơn nhìn người phụ nữ thất tình nhiều, bởi qua đó, ta thấy pha lẫn một chút cảm thông lẫn chút thương hại chứ chả thấy chút lãng mạn nào giống như đàn ông. Thế là mấy bà xúm lại, dzí dao vào cổ tui, kiu tui giải thích tại sao, nói mà không thông thì đè tui ra thẻo từng miếng, từng miếng cho chừa. Mặt không đổi sắc, tui bình tĩnh trả lời.

Thất tình không phải là trò chơi mà "trời cho" của người  phụ nữ. Vì phụ nữ được sinh ra là để cho đàn ông họ thèm thuồng, họ dành giựt, họ uýnh nhau đến u đầu mẽ trán để dành mình chứ sao lại phải nhọc công đi dành giựt nhau để có nó?. Mất tên này còn có cả chục tên khác ngon cơm hơn, đáng giá hơn, đẹp trai hơn còn nhong nhỏng ngoài kia, thiếu gì. Sao lại chịu đau khổ vì một vài tên đàn ông không xứng với mình mà đau với khổ?.

Mấy bả còn chọt dao gần cổ tui hơn, nói lại, ông nói lý thuyết thì hay lắm, chứ muốn để cho đàn ông họ mê mình, thích mình, yêu mình, đeo đuổi mình, dành giựt mình đâu phải là chuyện dễ?.  Tui ôn tồn bảo lại, muốn vậy cũng không có gì khó hết, mấy chị cứ tự nâng giá trị riêng của mấy chị lên đi, nâng lên bằng học thức, nâng lên vì trình độ, nâng lên vì công việc, kể cả nâng lên bằng cách làm ra thật nhiều tiền để có thể mời bà Hạnh Phước đến nhà riêng của mình lột giùm mấy cái mụn cám trên mặt cho nó oai thay vì đến tiệm của bả làm như người ta.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Khi cái giá trị của mình đã được mình nâng lên một tầm cao mới, khỏi mời, khỏi theo, đàn ông họ sẽ nườm nượp tìm đến mình, khi ấy tha hồ chọn, tha hồ lựa, muốn gặp chị mời lót dép chờ đi cưng, thích thì chị lượn ra cho mà ngắm, cho mà thèm, cho mà chảy nước miếng mẹ nước miếng con đi nhé.  Quan trọng nhất là bản thân mình phải có đủ sự tự tin để khi mất đi một người nào đó mình có đau, có buồn thật nhưng luôn vững vàng, bởi đàn ông là động vật rất kỳ lạ, xin nói thẳng, không bao giờ đánh giá cao một người phụ nữ yếu đuối vì mình bao giờ, có chăng chỉ là sự thương hại ngấm ngầm trong lòng được bộc lộ qua vẽ khó chịu kia thôi. 100% đúng luôn.

Ai trong thời thanh xuân của mình cũng có quyền được sai lầm, nhưng sai một vài lần không có nghĩa là là sẽ sai mãi mãi, không có nghĩa là thấy cành cong là nghĩ đến việc sợ mũi tên, sai nhiều sẽ có lúc hết sai, vậy thôi. Thế nên hãy cứ sai đi, chẳng có gì quan trọng hết, quan trọng là sau khi sai mình sẽ phải đối diện với nó như thế nào thôi.

Vậy là thoát nạn, còn được mấy bả dành nhau trả tiền cà phê nữa chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c    

Đã nói hôm nay Bà nhập nên tui tưng tửng lên nên nói nhiều cho vui nhà vui cửa thôi nghen, chúc các bạn ngủ ngon.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
"Đã nói hôm nay Bà nhập nên tui tưng tửng lên nên nói nhiều cho vui nhà vui cửa thôi nghen, chúc các bạn ngủ ngon"

Astonished-face4 Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
(2020-11-06, 02:02 AM)Đạn Nguyên. Wrote: ....

Ai trong thời thanh xuân của mình cũng có quyền được sai lầm, nhưng sai một vài lần không có nghĩa là là sẽ sai mãi mãi, không có nghĩa là thấy cành cong là nghĩ đến việc sợ mũi tên, sai nhiều sẽ có lúc hết sai, vậy thôi. Thế nên hãy cứ sai đi, chẳng có gì quan trọng hết, quan trọng là sau khi sai mình sẽ phải đối diện với nó như thế nào thôi.

Vậy là thoát nạn, còn được mấy bả dành nhau trả tiền cà phê nữa chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c    

Đã nói hôm nay Bà nhập nên tui tưng tửng lên nên nói nhiều cho vui nhà vui cửa thôi nghen, chúc các bạn ngủ ngon.  Tulip4

Sau khi sai đâu có thời gian để đối diện vì cứ sai đi, cứ sai đi như chưa sai lần nào, cứ sau khi sai tìm ngay người đàn ông khác thế vào để dựa dẫm tìm sự an ủi, vỗ về, thế là sai +1 chẳng chóng thì chày. Có sai + n lần cũng sẽ không bao giờ học được cách đối diện và đối phó với sự trống trải, cô đơn và rút tỉa kinh nghiệm cho sự sai lầm vì đã không dành thời gian đủ cho riêng mình trước khi bước vào 1 mối quan hệ khác. Winking-face4
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2020-11-05, 11:51 PM)Quê Mùa Wrote: Chị TV ơi, thôi đừng suy nghĩ nhiều nhé, buồn tí xíu thôi, rồi vô chơi tiếp.. người thích cười mà hổng vui là hổng đúng nha.. 

Em dữ trên đây chớ ở ngoài em hiền khô hà... hí hí hí.. nói xạo vậy không biết có ai cười không ta?  Biggrin

QM nói chuyện dễ thương mà ... coi QM nói chuyện , Vân cười là đủ rồi

à , còn anh Ếch nữa ... coi ảnh nói chuyện , Vân cười cũng đủ rồi 


:kiss: Hug Shy
Reply
(2020-11-06, 12:08 AM)LMS Wrote: TV ơi, về chơi với nhau nè. 3 đứa khùng đẹp man rợ chơi chung chắc ok  Becuoi Becuoi

Hy vọng mods chưa chém xuống 🙏


cẳng còn hơi lạnh 

để thời gian làm nó ấm lại .. thì Vân ra chơi với 2 người đẹp kinh hồn này nhá  :kiss: Hug
Reply
nói chuyện "thích cười" .. Vân coi youtube này thấy tức cười lắm

tiếng Việt , chỉ chấm phết lộn chỗ , là có ý nghĩa khác liên


18:35 ... 1 chồng , 2 con vợ , chồng hạnh phúc 

coi tới đây  Vân mắc cười quá 

gởi lên cho bà con coi để cười vào Friday








:LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:
Reply
Hello Anh Đạn Nguyên.

Mừng anh còn vương vấn trần tục.

Thắc mắc hỏi chuyện này, trước xin anh đừng đánh đòn TT nhe.

Đạn Nguyên có ý nghĩa gì anh? Qua nay sợ hiểu lầm nên hỏi.
Reply
(2020-11-06, 11:44 AM)Thuctinh Wrote: Hello Anh Đạn Nguyên.

Mừng anh còn vương vấn trần tục.

Thắc mắc hỏi chuyện này, trước xin anh đừng đánh đòn TT nhe.

Đạn Nguyên có ý nghĩa gì anh? Qua nay sợ hiểu lầm nên hỏi.

Tên là Đạn, họ là Nguyên ngã Nguyễn. Hấp tấp chạy đi ghi danh vì còn vướng nợ đời ai dè đụng phải cây cột nhà rớt mất dấu ngã. Còn một ý khác, đạn dược còn y nguyên nên mới là Đạn Nguyên.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người ta còn trẻ, người ta đẹp chai, người ta hát nhạc bolero nghe thiệt là mùi mẫn nên người ta là Đan Nguyên ca sĩ, tui thì ngược lại, thế nên phải thêm dấu nặng cho khác biệt, thiên hạ khỏi ói. Hiểu rồi hén?. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Một túp lều nát nơi hoang dã dành cho người quên đời, TU

Một tấm bia mộ được mang tên vừa được dựng lên.

Vậy anh trở về từ nơi trốn mô?
Reply
(2020-11-06, 12:31 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Tên là Đạn, họ là Nguyên ngã Nguyễn. Hấp tấp chạy đi ghi danh vì còn vướng nợ đời ai dè đụng phải cây cột nhà rớt mất dấu ngã. Còn một ý khác, đạn dược còn y nguyên nên mới là Đạn Nguyên.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người ta còn trẻ, người ta đẹp chai, người ta hát nhạc bolero nghe thiệt là mùi mẫn nên người ta là Đan Nguyên ca sĩ, tui thì ngược lại, thế nên phải thêm dấu nặng cho khác biệt, thiên hạ khỏi ói. Hiểu rồi hén?. 

Becuoi

Còn ai thắc mắc gì không?

Cám ơn anh Đạn Nguyên, TT không giám thắc mắc gì nữa đâu.
Reply