Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Ý kiến.
#31
(2020-10-30, 09:50 AM)Bella Wrote: Tại tui không có tài hùng biện như Ech nên tui phải tự mình co rúm lại và phản kích theo kiểu thọt đít như con nhím vậy thôi....Ech đừng quá ghét tui rồi không cho tui được có cái quyền tự phản kích đó nheng....Tui không ngại Ech kêu tui là Béo hay gầy gì đâu...Thậm chí kêu tui là "dì áo tím" cũng không sao vi trên đời này đâu phải ai mặc áo tím đều là tui hết đâu héng! hihi..nhưng mà van xin Ech đừng xử dụng chữ "con đượi" đó với bất cứ ai nữa nheng...Van xin Ech thiệt đó, dù là E dùng nick as guests cũng đừng dùng nữa nha Ech!  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ghê gớm vậy sao? Tui bị chửi bằng hàng trăm thứ chữ tục tỉu mà tui có nói tiếng nào đâu nè? Lol Đừng có dùng nick guest xỏ xiên tui, tui cũng sẽ chửi không nương tay đâu. Nhưng Béo đã yêu cầu vậy thì tui cũng sẽ chìu, không dùng chữ "đượi", dùng chữ tương tự khác có được hông? Rollin

#32
(2020-10-30, 09:55 AM)Ech Wrote: Ghê gớm vậy sao? Tui bị chửi bằng hàng trăm thứ chữ tục tỉu mà tui có nói tiếng nào đâu nè?  Lol Đừng có dùng nick guest xỏ xiên tui,  tui cũng sẽ chửi không nương tay đâu. Nhưng Béo đã yêu cầu vậy thì tui cũng sẽ chìu, không dùng chữ "đượi", dùng chữ tương tự khác có được hông?  Rollin

Tui sẽ không dùng nicks as guest để nói chuyện với Ech nữa đâu...Muốn thề thì tui sẽ thề cho Ech tin....Nhưng E hứa là không dùng chữ "đó" với mọi người luôn nha... Còn muốn dùng chữ tương tự để chửi ai đó thì tùy E...Ech có quyền tự do riêng của E mà...đúng không...Hôm nay coi như được nói ra cái lời E dùng đã khiến tui đau đó đã xong, coi như tui giãi được sự ấm ức trong lòng bấy lâu nay...Tui sẽ không hận E nữa đâu....Vậy đi nha...Chúc vui và chúc E mãi bình an!..... Hello Hello Hello Hello
#33
(2020-10-30, 09:55 AM)Ngại đạn. Wrote: Không có chi mà, tui ra thread này không phải để binh vực gì cho cô đâu nha. Có khi còn phải nhờ cô binh vực lại thì có.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sẵn đây tui cũng xin công khai luôn, ở VB này tui "ớn ăn" nhất là hai người, một là cô Hope, hai là cô Vân, hai cô mà bắt trúng đài rồi thì tràng giang đại hải, nói quên trời quên trăng, quên ăn quên uống luôn. Nói không kịp cho người khác thở thì trình độ này tui xin bái làm sư mẫu.  Rollin

Cô Vân thì lâu lâu còn dám "chọt gậy bánh xe" một phát, chứ cô Hope thì tui không dám, chỉ biết há hốc miệng ra mà dzòm.   Becuoi

Ha ha, đại ca mỏ nhọn giờ mới chịu thú nhận là chỉ xứng đáng đứng hàng thứ 3.

Xí, chỉ giỏi ăn hiếp tau với 2 cô em kia thôi.  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
#34
(2020-10-30, 09:55 AM)Ngại đạn. Wrote: Không có chi mà, tui ra thread này không phải để binh vực gì cho cô đâu nha. Có khi còn phải nhờ cô binh vực lại thì có.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sẵn đây tui cũng xin công khai luôn, ở VB này tui "ớn ăn" nhất là hai người, một là cô Hope, hai là cô Vân, hai cô mà bắt trúng đài rồi thì tràng giang đại hải, nói quên trời quên trăng, quên ăn quên uống luôn. Nói không kịp cho người khác thở thì trình độ này tui xin bái làm sư mẫu.  Rollin

Cô Vân thì lâu lâu còn dám "chọt gậy bánh xe" một phát, chứ cô Hope thì tui không dám, chỉ biết há hốc miệng ra mà dzòm.   Becuoi

Gặp nhau là định mệnh
Vui buồn tùy cơ.... eheheheheh.. tùy duyên

Em biết anh là người tốt. 
Em cũng không phàn nàn điều lệ gì

Thấy ai bị ăn hiếp quá thì rút dao ra mài 
Họ la lên xin tha thì bỏ dao xuống 

Khó chi mô?  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#35
(2020-10-30, 10:08 AM)Hope Wrote: Gặp nhau là định mệnh
Vui buồn tùy cơ.... eheheheheh.. tùy duyên

Em biết anh là người tốt. 
Em cũng không phàn nàn điều lệ gì

Thấy ai bị ăn hiếp quá thì rút dao ra mài 
Họ la lên xin tha thì bỏ dao xuống 

Khó chi mô?  Biggrin

Hope cho chị bái sư được không?  Rollin Hug
Chị khoái được người ta sợ  Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#36
(2020-10-30, 11:01 AM)LMS Wrote: Hope cho chị bái sư được không?  Rollin Hug
Chị khoái được người ta sợ  Rolling-on-the-floor-laughing4

Lại thêm một người có cái cá tính kỳ cục thiệt. Để cho người ta thương thì không chịu, khoái cho người ta sợ chi vậy trời?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ghi thêm tên một người mình "ớn ăn" nữa, là chị Sầu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#37
(2020-10-30, 09:44 AM)Ngại đạn. Wrote: Tui ít khi quote lại hay trả lời với mấy bạn là guest lắm, nhưng cũng khá buồn cười cho cái kiểu lý luận một chiều của bạn.

Làm như bạn cổ vũ cho cái quyền tự do mỉa mai, móc nghéo của người khác mà vô tình hay cố ý quên đi cái quyền tự do phản đối của người kia khi bị mỉa mai móc nghéo vậy. Chơi vậy thử hỏi có công bằng không?. 

Chắc bạn đang tu tiên nên mới có lòng từ tâm vô bờ vô bến như vậy thì phải?. Chứ gặp một người phàm phu tục tử như tui chẳng hạn thì làm sao mà tự do phớt lờ được như bạn đây?. Nói cho mình thì cũng nên nghĩ cho người một chút ông Thánh ạ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ai đó cảm thấy bị xúc phạm mà không trả đũa được ở thread của "bị cáo", thì có thể ra thread chửi lại, phải không, ai cấm?  Hoặc có thể phiền mods dời cái thread đó vô war room, rồi vô đó mà băm vằm.
#38
[quote pid='294477' dateline='1604076548']

Ai đó cảm thấy bị xúc phạm mà không trả đũa được ở thread của "bị cáo", thì có thể ra thread chửi lại, phải không, ai cấm?  Hoặc có thể phiền mods dời cái thread đó vô war room, rồi vô đó mà băm vằm.
[/quote]


Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó , nick ND nêu ra là vấn đề lỗ hỗng trong điều luật , hay còn gọi là conflict của chính bản thân điều luật , và nếu không nói nhiều Mods đã xử việc tuỳ theo cảm tình của mình .

Có nhiều threads/posts trước đây đã bị deleted chỉ vì " ám chỉ " 1 ai đó .
#39
Thôi bỏ qua đi...Thread này vì tôi nên mới ra đời....cứ đổ cho mọi sai trái là vì tôi hết đi và ngưng ở đây luôn đi vì tôi đã xóa thread thơ "mĩa mai" với mời người ta ra rồi đó...Không phải là tôi sợ ai mới xóa đâu nhưng tôi không muốn vì tôi mà mọi người "ép" BDH của VB phải thay đổi quy luật thôi .....Xin các vị cứ xem như là tui đã trốn ra khỏi đây vì "sợ" các vị đi nha... Please Please Please Please
#40
(2020-10-30, 11:56 AM)áo đỏ Wrote: [quote pid='294477' dateline='1604076548']

Ai đó cảm thấy bị xúc phạm mà không trả đũa được ở thread của "bị cáo", thì có thể ra thread chửi lại, phải không, ai cấm?  Hoặc có thể phiền mods dời cái thread đó vô war room, rồi vô đó mà băm vằm.


Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó , nick ND nêu ra là vấn đề lỗ hỗng trong điều luật , hay còn gọi là conflict của chính bản thân điều luật , và nếu không nói nhiều Mods đã xử việc tuỳ theo cảm tình của mình .

Có nhiều threads/posts trước đây đã bị deleted chỉ vì " ám chỉ " 1 ai đó .
[/quote]
2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra, nếu khách không ra sẽ bị BĐH hay Mod phụ trách mục đó buộc ngưng viết 1-3 ngày.

ok "sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra," có thừa thãi lắm không?  Cuộc đời là muôn mặt, "cụ thể và hợp lý" cho một người hay phần đông không có nghĩa là bắt người khác phải công nhận là "cụ thể và hợp lý" 
#41
(2020-10-30, 11:15 AM)Ngại đạn. Wrote: Lại thêm một người có cái cá tính kỳ cục thiệt. Để cho người ta thương thì không chịu, khoái cho người ta sợ chi vậy trời?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ghi thêm tên một người mình "ớn ăn" nữa, là chị Sầu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhiều người thương khổ lắm em trai à  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#42
Quote:
Quote: pid='294485' dateline='1604077835']


Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó , nick ND nêu ra là vấn đề lỗ hỗng trong điều luật , hay còn gọi là conflict của chính bản thân điều luật , và nếu không nói nhiều Mods đã xử việc tuỳ theo cảm tình của mình .

Có nhiều threads/posts trước đây đã bị deleted chỉ vì " ám chỉ " 1 ai đó .
2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra, nếu khách không ra sẽ bị BĐH hay Mod phụ trách mục đó buộc ngưng viết 1-3 ngày.

ok "sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra," có thừa thãi lắm không?  Cuộc đời là muôn mặt, "cụ thể và hợp lý" cho một người hay phần đông không có nghĩa là bắt người khác phải công nhận là "cụ thể và hợp lý" 

Nói như bạn vậy thì thread của mình mở ra thì ai đó đương không vô chửi mình như tát nước thì kệ họ sao? thiết nghĩ "họ" đó đã không sợ mình nên "họ" mới dám nhảy vô chửi người khơi khơi như vậy...Mà mình sợ họ rồi thì mình phải nhờ tới luật lệ đã qui định, và luật đó là để cho những ai mà yếu thế vin vào chứ không có thừa thãi đâu bạn!!!
#43
(2020-10-30, 12:21 PM)Bella Wrote: 2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra, nếu khách không ra sẽ bị BĐH hay Mod phụ trách mục đó buộc ngưng viết 1-3 ngày.

ok "sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra," có thừa thãi lắm không?  Cuộc đời là muôn mặt, "cụ thể và hợp lý" cho một người hay phần đông không có nghĩa là bắt người khác phải công nhận là "cụ thể và hợp lý" 

Nói như bạ vậy thì thread của mình mở ra thì ai đó đương không vô chửi mình như tát nước thì kệ họ sao? thiết nghĩ "họ" đó đã không sợ mình nên "họ" mới dám nhảy vô chửi người khơi khơi như vậy...Mà mình sợ họ rồi thì mình phải nhờ tới luật lệ đã qui định, và luật đó là để cho những ai mà yếu thế vin vào chứ không có thừa thãi đâu bạn!!!
[/quote]

BELLA? YẾU THẾ? Rollin Rollin Rollin Rollin
#44
[quote pid='294497' dateline='1604078644']

Nói như bạ vậy thì thread của mình mở ra thì ai đó đương không vô chửi mình như tát nước thì kệ họ sao? thiết nghĩ "họ" đó đã không sợ mình nên "họ" mới dám nhảy vô chửi người khơi khơi như vậy...Mà mình sợ họ rồi thì mình phải nhờ tới luật lệ đã qui định, và luật đó là để cho những ai mà yếu thế vin vào chứ không có thừa thãi đâu bạn!!!
[/quote]

BELLA? YẾU THẾ? Rollin Rollin Rollin Rollin
[/quote]

Đúng tui yếu thế hơn mà không ai ra "binh" dùm tui chắc vì sợ bị chửi luôn nên tui mới vin vào cái luật đã được qui định của diễn đàn đó....không ngờ vì vậy mà làm cho Mods và BĐH của VB phải  bị Bằm ngang xẻ dọc theo tui luôn!!! Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
#45
Một con người đầu óc cặn bả, đi xiên xỏ thiên hạ, bị thiên hạ chửi thì đóng vai nạn nhân Kick3 Kick3