2020-09-26, 10:50 AM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Happy Birthday,Mây Trắng!
|
2020-09-26, 10:54 AM
(2020-09-26, 10:42 AM)tuyetvan Wrote: tuyetvan Thanks Vân, Kỳ là hoa héo chứ kg phải hoa hậu. ![]() Oh, lần đó Kỳ bị kéo ra làm MC bất đắc dĩ vì MC chính bị trễ thôi. ![]() ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2020-09-26, 10:58 AM
tại Vân thấy Kỳ đứng chung hoa hậu, tưỡng Kỳ cũng đi thi hoa hậu chứ
VB mà có hoa hậu làm member .. thì là 1 điều hãnh diện đó nha thấy Kỳ còn đẹp hơn cả hoa hậu nữa ![]() ở ngoài, chắc Kỳ đắc hàng lắm ... mấy anh xếp hàng dài cả 1 block đường ![]() hình trên ai là Kỳ vậy ??
2020-09-26, 11:07 AM
(2020-09-26, 10:58 AM)tuyetvan Wrote: tại Vân thấy Kỳ đứng chung hoa hậu, tưỡng Kỳ cũng đi thi hoa hậu chứ Awww thank you Vân nhiều nhe ❤️, Kỳ bình thường lắm, chỉ khác người là 4 khó thôi ![]() ![]() PS. Hình đó mặc áo dài trắng hoa đào đó, hôm đó phải dậy sớm lo sắp xếp event, rồi chạy tới chạy lui nên bơ phờ lại kg makeup nên nhìn khác hình kia. ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2020-09-26, 11:13 AM
(2020-09-26, 11:07 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: chỉ khác người là 4 khó thôi Vậy là gần giống tôi rồi. Tôi thì 5 khó: khó tính/khó chịu/khó thương/khó hiểu/khó ngủ và 3 dễ là dễ ăn/dễ mặc/dễ yêu ![]()
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
2020-09-26, 11:16 AM
Chúc mừng sinh nhật bạn già nhé.
![]() ![]() Chúc Vân luôn vui trẻ khỏe và nhất là sớm tìm được tri kỷ chỉ hug and kiss ![]() ![]() ![]() ![]() Hôm nay có làm gì mừng sinh nhật không Vân?
2020-09-26, 11:20 AM
2020-09-26, 11:32 AM
(2020-09-26, 11:13 AM)lãng Wrote: Vậy là gần giống tôi rồi. ![]() ![]() Dạ thầy trò có duyên nhỉ, trò lúc trước bị khó ngủ nhưng sau này mở nhạc thiền lên là vào mộng nhanh lắm, kg ấy thầy thử xem. ![]() PS. 3 cái “dễ” của thầy thì trò kg dám cạnh tranh, dễ yêu lại càng kg, trầy da tóc vẩy mới có một. ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2020-09-26, 11:44 AM
Hi welcome Sầu trở về
wow, đi đâu mà đi lâu dữ vậy người đẹp? hạ thũ được mấy trái tim rồi, bây giờ mới quay trở về đó hả ?? chiều nay, Vân sẽ có party với gia đình đó Sầu ![]()
2020-09-26, 11:46 AM
(2020-09-26, 11:07 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Awww thank you Vân nhiều nhe ❤️, Kỳ bình thường lắm, chỉ khác người là 4 khó thôi Vân hơi confused đó nha Kỳ là người thích nói chuyện tình yêu, mà sao ... khó tính, khó chịu, khó ưa, khó hiểu ?? ![]() Vân nghĩ mấy người thích nói chuyện tình yêu là có 1 trái tim lúc nào cũng yêu la yêu láng hết chứ ... điễn hình là 3 ông nổ nhà mình ... nhiều đào lắm Kỳ chắc vừa đẹp vừa thích nói chuyện tình yêu .. chắc cũng đắc kép ![]()
2020-09-26, 11:50 AM
(2020-09-26, 11:16 AM)LýMạcSầu Wrote: Chúc mừng sinh nhật bạn già nhé. Tưởng lống chầy rồi chứ bạn già ![]() ![]()
2020-09-26, 11:51 AM
Lãng có bịnh khó ngũ hả Lãng ??
Vân nghĩ .. Lãng làm cho đầu óc mình mệt .. khi mệt rồi thì dễ ngủ hơn .. nhưng nhất định đừng dùng chất gì có thể hại cho cơ thể mình nhá, alcohol, thuốc ngũ chỉ mang lại tác hại in the long run theo Vân ... đọc sách, hay coi film, hay làm cái gì vận dụng đầu óc .. mệt quá, lăn đùng ra là ngáy khò khò thôi Lãng có thử chưa ?? Vân gần đây hình như cũng ngũ ít ... mình phải coi nguyên nhân là gì ?? nguyên nhân của Vân .. chắc là mấy con chim .. nó cứ làm Vân suy nghĩ .. nên nhắm mắt đó, nhưng đầu óc lại cứ nghĩ tới nó ![]() trường hợp này .. thì chắc cũng giai đoạn thôi ... rồi mọi chuyện cũng sẽ ok
2020-09-26, 11:55 AM
(2020-09-26, 11:44 AM)tuyetvan Wrote: Hi welcome Sầu trở về Sầu vô tuyệt tình cốc tu, không sát sanh ![]() ![]() Quay lại chúc mừng sinh nhật bạn già thôi. Đặc biệt không? ![]()
2020-09-26, 11:57 AM
2020-09-26, 12:02 PM
(2020-09-26, 11:46 AM)tuyetvan Wrote: Vân hơi confused đó nha Trời ạ, vì là “4 khó” nên bao nhiêu tình để yêu lai láng một người đó, kg đắt kg ế, chỉ một thôi. ![]()
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離. |
« Next Oldest | Next Newest »
|