Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Một lời xin lỗi chân thành
#46
(2020-09-17, 08:23 PM)tuyetvan Wrote: bây giờ Vân có cái nhìn khác về 2 chữ "nhạc sến" .. là nhạc "popular" .. phục vụ quần chúng


nên nếu có ai cho rằng .. nhạc lính VNCH là "nhạc sến" .. Vân .. amen 

yeah, nhạc lính VNCH được nhiều người nghe , nhiều người yêu thích ... là chuyện đương nhiên rồi .. phải amen (amen có nghĩa là đồng ý với ai đó) 



Vân thấy .. không có cái gì cần phải xin lỗi .. khi cho rằng nhạc lính VNCH sến vì được nhiều người nghe, nhiều người yêu thích 

that's all

Ok, ok, cứ tin là vậy đi. Không ai cãi lại với Vân hết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có một điều là Vân tin thì Vân cứ tin, người ta tin khác đi là chuyện của người ta, mình càng cố gắng "gồng mình" lên chứng tỏ cái tin của mình đúng thì sẽ khiến họ vì không thích cái lý luận của mình mà càng ra sức tin cái ho tin là đúng hơn thôi. Và càng ra sức chê bai, chỉ trích cái họ tin thì càng tai hại hơn nhiều, vậy thôi.

Vậy hén.  Smiling-face-with-halo4

Có chuyện gì vui vui kể ra cho bà con nghe chơi đi, dạo này thấy Vân khác trước, ai cũng vui, nhất là ku Ếch nhà mình là mừng nhất. Tuy nhiên nó có vẻ còn wê Vân ở cái khoảng cao thấp dù chỉ vài phân thôi, nếu có hẹn đi chơi với nó nhớ đừng mang giầy cao gót nha, mang giày búp bê cho nó xinh, nó thùy mỵ. Tốt hơn nữa thì mua tặng nó một đôi giày độn gót của nam cho nó thêm tự tin.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#47
vậy nhạc sến dành cho số đông , đại đa số quần chúng thích nghe 

đúng không ??
Reply
#48
anh Đạn chọc Ếch được , mà Vân chọc Ếch không được sao ??


ở VB này .. ai cũng có thể chọc Ếch được .. bao gồm luôn cả Vân chứ

mắc gì mà quê ???
Reply
#49
(2020-09-17, 08:42 PM)Ngại đạn. Wrote: Ok, ok, cứ tin là vậy đi. Không ai cãi lại với Vân hết.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đạn ơi mài phụ tau một tay đi

[Image: lamon.jpg]

Tau đọc mà bắt mệt  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#50
ok 

bây giờ muốn ăn hiếp Vân chứ gì 


Vân 1 ..chấp 3  Rollin Rollin Rollin Rollin


hahaha , có gì Vân chạy trước , giò dài mà sợ gì ai bắt được mình  Becuoi
Reply
#51
(2020-09-17, 08:45 PM)lãng Wrote: Đạn ơi mài phụ tau một tay đi

[Image: lamon.jpg]

Tau đọc mà bắt mệt  Rollin

Nãy giờ tau cột được cái giò dài kia rồi, còn khúc trên giao cho mài vậy, đụng vào chỗ đó nguy hiểm lắm. Còn vụ bịt miệng chắc phải nhờ ku Ếch, nó có cách bịt hay lắm, dĩ nhiên không xài băng keo...  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#52
à .. nói chuyện ông Ếch quê

Vân ko tin đâu nha .. ai ở đây chọc ỗng cũng được .. có bao giờ ỗng biết quê là gì 

mắc gì ỗng quê Vân ... lạ à nha  Suytu
Reply
#53
Admire Admire Admire Admire Admire Admire
Reply
#54
(2020-09-17, 08:50 PM)tuyetvan Wrote: à .. nói chuyện ông Ếch quê

Vân ko tin đâu nha .. ai ở đây chọc ỗng cũng được .. có bao giờ ỗng biết quê là gì 

mắc gì ỗng quê Vân ... lạ à nha  Suytu

Vân không tin Ếch quê là chuyện của Vân, Ếch quê là chuyện của Ếch, Vân đâu phải là Ếch mà biết Ếch không quê, Ếch không phải là Vân nên Ếch quê, Ếch quê Vân là quyền của Ếch, Vân không quê Ếch là quyền của Vân, Vân không phải là Ếch làm sao Vân biết Ếch không quê, Ếch không phải là Vân sao Ếch lại không quê cho được, Vân không phải là Ếch làm sao Vân phải quê....

Vân hỉu gì hông?. Tui hỉu. Vân không phải là tui làm sao Vân hỉu, tui không phải là Vân nên tui hỉu.... (còn tiếp....). 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#55
đọc anh viết xong, Vân .. bắt chóng mặt 


sáng nay ở chổ làm , Vân biết mình có chọc Ếch

Vân cũng có feeling ... hình như Ếch .. có cái gì đó không vui .. nên thấy ỗng im re với Vân .. chứ nếu không , thì ỗng đấu lại với Vân rồi


xong rồi Vân ngồi nghĩ lại ... chắc không phải đâu .. ở VB thiếu gì người chọc ỗng, ỗng có sao đâu .. mình chọc ỗng, thì cũng vậy thôi


đó là cái norm trong này .. chọc qua chọc lại cho toại lòng nhau  Shy

Vân đâu có nhiều cơ hội để chọc Ếch ... nếu cơ hội đưa tới miệng mèo, thì mèo phải táp cơ hội thôi
Reply
#56
Ếch quê Ếch buồn.

Reply
#57
Ếch nói câu này ... hễ Vân mà hỏi tới thì Ếch nói .. Ếch đùa


bị chử đùa này chận họng nhiều lần rồi .. nên Vân không dám hỏi 

chỉ cười diên thôi  Shy




nhưng tui ấm ức nha ông Ếch

ai cũng có quyền chọc ông, hỗng lẽ tui hỗng có quyền chọc ông ?? 

chơi vậy, thì ông kỳ thị với tui quá à nha
Reply
#58
Ếch đùa Becuoi

Reply
#59
(2020-09-17, 09:22 PM)Ech Wrote: Ếch quê Ếch buồn.

Ếch quê ai? Ếch buồn ai?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân của Ếch có biết không? Có hiểu không?. Nếu biết, nếu hiểu thì vào an ủi Ếch của Vân đi. Nhường sân khấu lại cho hai bạn, tui hô biến.   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#60
anh Đạn này mất ngũ

mà đọc anh viết ... một chặp Vân cũng sẽ mất ngũ luôn


hiểu anh viết gì , thì chít đó

nếu nói Ếch quê Vân , buồn Vân

thì Vân có cái đối đáp lại ... trong này ai cũng chọc Ếch được, hỗng lẻ Vân hông chọc Ếch được 


ha
Reply