Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vancouver Freedom rally September 13/20
#16
(2020-09-13, 09:58 PM)lãng Wrote: Haha, tau biết mà dù mài có ... tía lia ở đâu cũng rình rình để nhảy vô kê tau mới ăn được cơm.  Lol
Sao mài biết tau không vui, dù có mất ngủ nhưng với tau vẫn là một niềm vui, một cái gọi là ... thú đau thương thì sao.
Còn hơn có đứa lúc cô đơn vì người mơ đi vắng cũng vội vàng bỏ cả bạn bè em út lên núi thút thít một mình.  Rollin

Mài không hiểu cho cái cảm giác bức bối bực bội của một người  biết rất ư là nhiều chuyện của người khác, biết rất nhiều bí mật của người khác mà vì một lý do nào đó, không thể nói ra được, nó kinh khủng như thế nào không?. Cảm giác như bị sình bụng, cứ phải lấy tay vuốt vuốt cái bụng của mình xuống, tay vuốt miệng khẽ thầm bảo, Xuống con, xuống con, im đi con, nín đi con... nó đau khổ như thế nào không?.  Đường tương chao tàu hủ dưa leo, ai chưa qua chưa phải thầy chùa, đời nó tàn nhẫn lắm ku ơi.

Mà suy cho cùng, những cái mình biết, những cái mình thấy nó cũng đâu có gì ghê gớm lắm đâu, toàn là những cái dễ thương, toàn là những cái lãng mạn, toàn là những cái không hề gây hại cho ai, nếu không muốn nói là tốt?. Thí dụ như mình có yêu ai, thích ai, nếu được một lần trong đời, tau sẽ tìm đến trước nhà người đó, tau đứng tau gào lên cho thiên hạ biết, cho gia đình nàng biết, dĩ nhiên nàng cũng biết luôn, Bớ người ta.a.a.a, tui yêu em đó, tui thích em đó, tui la lên đó, ai làm gì được tui.i.i.i..Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thố lộ tình cảm của mình suy cho cùng không có gì xấu, không có gì ngại, không có gì quê hết dù nàng có lạnh lùng quay mặt lại ném vào mặt mình một câu nói bình thường,  Xin lỗi anh, cảm ơn anh, nhưng em không thể yêu lại anh vì.....bla bla các kiểu lý do, nhưng mình vẫn ngại, mình vẫn sợ vì không muốn cho nàng lâm vào thế khó xử, không muốn cho cái vầng trán kia thêm một vết nhăn, không muốn cho gương mặt xinh đẹp kia thêm một vết chân chim... Cảnh ấy trong phim Hàn quốc thường chiếu nó đau khổ lắm nhưng mấy cha đạo diễn vẫn thích đẩy nó lên cao trào để lấy được nhiều nước mắt của khán giả, để kéo dài ra vài chục tập nữa, nhất là cho thêm cái cảnh em ý cũng thương mình  nữa để đến phút cuối phim, cả hai cùng hát câu, Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau...tèng teng...   Musical-note_1f3b5 Dancer_4

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#17
Rồi ông tám Đạn lên cơn, bà chín Tía Lia đâu, ra đem nó dìa cho nó ăn phở đi Shy

Reply
#18
(2020-09-13, 10:47 PM)Ech Wrote: Rồi ông tám Đạn lên cơn, bà chín Tía Lia đâu, ra đem nó dìa cho nó ăn phở đi Shy

Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#19
(2020-09-13, 10:47 PM)Ech Wrote: Rồi ông tám Đạn lên cơn, bà chín Tía Lia đâu, ra đem nó dìa cho nó ăn phở đi Shy

Ăn no rồi mài, có thực mới vực được Đạo, đạo của tau là đạo Nhiều Chuyện mà.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Theo một thống kê mới nhất của viện Guplla.com khi khảo sát 100 người Việt không phân biệt giới tính nam nữ hay đứng chàng hảng  đã chỉ ra rằng, Khi yêu một ai đó mà người ta không dám nói ra vì lý do gì?, thì đây là kết quả:

- Có 5% số người được hỏi trả lời rằng, vì mình ngại ngùng, không dám nói vì sợ người ta buồn, sợ người ta suy nghĩ bâng quơ, sợ thêm nếp nhăn trên trán người ta, sợ giùm cho người ta vì đủ thứ chuyện...

- 95% số người còn lại trả lời rằng, sợ mình quê khi người ta say No!. 

Thế mới biết, cái sĩ diện của người Việt mình to lớn lắm luôn.  Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#20
Thế, ku, Đạn, yeah, tao hỏi mày đó, thì sao? Shy

Reply
#21
(2020-09-13, 11:18 PM)Ech Wrote: Thế, ku, Đạn, yeah, tao hỏi mày đó, thì sao? Shy

Câu trả lời duy nhất được thốt ra từ miêng Đạn, coi như thay mặt cho bạn Ếch cũng như bạn Lãng:

Không dám nói ra không phải vì mình sợ quê, mà sợ thêm một vết chân chim trên khóe mắt xinh đẹp ấy, vậy thôi hà. 

Mài hài lòng chưa ku?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#22
Coi như mày vẫn còn chút lương tâm
Becuoi

Reply
#23
VB lúc này đi đâu cũng thấy LOVE IS IN THE AIR nhờ có 3 ông nổ. Tặng mỗi ông 1 cái bông Tulip4 Tulip4 Tulip4 Hug Hug Hug  không thiếu cái hug hihi



Reply
#24
mấy ông làm Vân cũng bị nhiễm lây  Shy





Reply
#25
Thôi bà đừng có vu vơ, tội mấy ông, bà ơi. Tui nhớ bà nói cái gì mà tri kỷ, bạn thân gì í mà cứ hug và kiss thoải mái miễn là đừng ấy ấy Rollin Cái vụ này thấy tội họ quá Lol

Reply
#26
tội gì ông , hug với kiss có chết thằng tây nào đâu 


nói cái này tui kể cho ông nghe .. tui có 2 thằng con rễ tây, 1 thằng thì gần gủi hơn 1 thằng ... i mean .. Stephen gần gủi với tui hơn Paul

mỗi lần tiễn nhau, tui hug con gái là dĩ nhiên rồi , chứ đâu có hug thẳng con rễ làm gì 

một hôm , Stephen nói với tui , give me a hug too ... thế là kễ từ đó, tui hug con gái, cũng phải hug luôn Stephen .. Paul thì không nói gì, nên tui đâu có dám hug

còn tri kỹ .. tui hug với kiss , đâu có chết thằng tây nào đâu huh ???  Rollin
Reply
#27
à, ông có đề cập tới cái ấy ấy ..  thì theo tui thấy


hình như nếu có cái ấy ấy vào .. thì từ từ người ta sẽ quên hug và kiss .. mà người ta đi thẳng tới cái ấy ấy luôn ... rồi từ từ hug và kiss biến mất luôn

nhưng hug và kiss nó lại mang 1 cãm giác khác .. khi không có cái ấy ấy .. thì nó vẫn còn là a full dose đó ông à

ông không tin .. ông làm thử đi  Rollin
Reply
#28





Monday, bắt đầu 1 tuần mới, cho bà con nhảy ... chachacha  LOL-4 LOL-4 LOL-4 LOL-4 LOL-4
Reply
#29
ái dà, cái bà này xúi dại, tui có dzợ rồi mà ra đường kiss với hug có nước ôm đầu máu sao bà Rollin

Reply
#30
nhưng dợ ông chắc không mind tui hug ông .. còn kiss thì để dành ông cho người khác  Hug
Reply