Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

buồn....
#1
1-2-3 bắt con gà đem ra
4-5-6 bắt con gà nấu cháo
7-8-9 bắt con gà luộc chín
10-11-12 bắt con gà xé phai
Ăn thì phải nhai, ta làm sao cho điếc tai xóm giềng!  :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53: LOL-4 LOL-4 LOL-4
Reply
#2
Lol Lol Lol
Reply
#3
Hmm... Buồn buồn lấy cái ống lon và đôi đũa ..... ra vườn gần hàng rào mà gõ .... gõ từ 9:00PM-10:00PM thôi ...... làm như vậy vài tuần ...... Sau đó thì ngưng lại .... Thì có thể 1 ngày...... người hàng xóm sẽ qua đập cửa và bảo ..... chừng nào mới bắt đầu gõ lại ..... để tao còn đi ngủ ..... không gõ làm tao không ngủ được ..... Hahahahahahahahahaha.... Good Luck...

Ps... Còn không vào xóm hét .... bật nhạc cho nó nghe ..... cho nó nghiền .... rồi cúp không cho nghe nữa .... là xong .... Hahahahahahahahahahahaha... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#4
(2020-11-20, 02:21 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Buồn buồn lấy cái ống lon và đôi đũa .....   ra vườn gần hàng rào mà gõ ....  gõ từ 9:00PM-10:00PM thôi ......  làm như vậy vài tuần ......   Sau đó thì ngưng lại ....   Thì có thể 1 ngày......   người hàng xóm sẽ qua đập cửa và bảo .....  chừng nào mới bắt đầu gõ lại .....    để tao còn đi ngủ .....  không gõ làm tao không ngủ được .....   Hahahahahahahahahaha....      Good Luck...  

Ps...   Còn không vào xóm hét ....   bật nhạc cho nó nghe .....  cho nó nghiền ....  rồi cúp không cho nghe nữa .... là xong ....    Hahahahahahahahahahahaha...  LOL-4  LOL-4

Không biết ông hàng xóm nào mà tốt bụng ghê! Không chửi mà còn kêu đâp lon cho rồi để ổng đi ngủ nữa hả anh NR???!!!!  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#5
(2020-11-20, 02:35 PM)Vân Nương Wrote: Không biết ông hàng xóm nào mà tốt bụng ghê! Không chửi mà còn kêu đâp lon cho rồi để ổng đi ngủ nữa hả anh NR???!!!!  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Hmm.... Đúng là trẻ tuổi ..... hay đọc nhanh quá không biết gì hết ..... Mình phải chịu khó đập, đánh ống lon .... để cho người ta quen đi ..... khi người đó quen rồi mình ngừng thì .... người bên kia sẽ không ngủ được ..... Không ngủ được thì phải đi BS xin thuốc ngủ, không ngủ được thì đâu đi làm được, vv ..... Cho nên mình phải làm chuyện ...... chuyện lâu dài ...... Làm vậy thì mình đâu cần chửi làm chi cho mệt, cho bẩn cái miệng của mình..... Hahahahahahahahahahahaha..... Until then .... Good Luck...

Ps.... Giống như vài người trong đây hay chửi người ta để người ta chửi lại ..... bây giờ 1 bên ngừng thì ..... bên kia sẽ tìm cách làm cho người đó chửi lại ..... Bảo đảm những người đó ăn không yên, ngủ không ngon .... vì không có ai chửi lại ..... Hahahahahahahahahahaha... LOL-4

Pps... Vì vậy nhiều khi sự im lặng sẽ làm cho đối phương điên đầu hơn là ..... mình nói lại... LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply