(2020-07-31, 02:29 PM)Heart Wrote: Lãng đọc comment của xẹt chưa
Làm sao mà khg sao được
Sẽ tổn thương đó
Nên chỉ có thầm trong lòng thôi nhé Lãng ;)
Vô tư chọc ghẹo nhau Heart. Yêu nhau vẫn được mà. Âm thầm sao người ta biết được. Chỉ là có nhiều nguời không đơn giản như thế và cứ bổn củ làm tới. Cuối cùng thì rã đám không ai dám nói chuyện với ai.
Posts: 800
Threads: 7
Likes Received: 74 in 42 posts
Likes Given: 24
Joined: Feb 2020
Reputation:
30
(2020-07-31, 02:32 PM)lãng Wrote: O.k vậy đi nha các cô nương.
Xin lỗi nếu có điều gì thất lễ.
Lãng đừng xin lỗi Heart
Lãng khg có lỗi :)
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Posts: 800
Threads: 7
Likes Received: 74 in 42 posts
Likes Given: 24
Joined: Feb 2020
Reputation:
30
(2020-07-31, 02:39 PM)Xẹt Wrote: Vô tư chọc ghẹo nhau Heart. Yêu nhau vẫn được mà. Âm thầm sao người ta biết được. Chỉ là có nhiều nguời không đơn giản như thế và cứ bổn củ làm tới. Cuối cùng thì rã đám không ai dám nói chuyện với ai.
Cũng khg đơn giản thật mà
Tánh tình mỗi nguoi khác nhau
Cái mình thấy vui có thể họ thấy vô duyên
Khó lòng lắm xẹt ơi
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
(2020-07-31, 02:32 PM)lãng Wrote: O.k vậy đi nha các cô nương.
Xin lỗi nếu có điều gì thất lễ.
Ý xẹt nói là có mấy cô nương kìa, có một bài mà làm tới, muốn chỉ có mình là nhất. Không thích nhìn người khác vui vẻ.
Xin lỗi Bác Lãng, nếu có hiểu nhầm.
(2020-07-31, 02:21 PM)xẹt Wrote: Online, đừng vì chút gì đó mà làm tổn thương người khác, nếu đi quá đà. Bạn và tôi cũng như nhừng bạn khác đều như nhau. Đừng bỏ công sức ra đùa giỡn để cuối cùng ...hơn tôi bạn được gì? còn tôi thua bạn tôi chả mất gì...và cuối cùng chẳng ai vui vẻ, mất đi hoà khí. 
Không ai chủ đích tổn thương ai, tui vô chơi, nếu thấy tui nói chiện có diên, thì làm bạn tui, còn nếu thấy tui dô diên thì miễn đọc, còn nếu thích tui thì cứ tự nhiên, nhưng đâu có nghĩa là tui phải thích lại, còn nếu không thì tui đã làm tổn thương bạn
Tỉ dụ bây giờ 10 người thương tui vì tui nói chiện, hỗng lẽ tui phải thương lại hết 10 người để hổng làm tổn thương ai hết
(2020-07-31, 02:46 PM)Heart Wrote: Cũng khg đơn giản thật mà
Tánh tình mỗi nguoi khác nhau
Cái mình thấy vui có thể họ thấy vô duyên
Khó lòng lắm xẹt ơi
Thôi thì tuỳ nhé Heart
Mình cứ vui là chính
[quote pid='270241' dateline='1596225109']
Không ai chủ đích tổn thương ai, tui vô chơi, nếu thấy tui nói chiện có diên, thì làm bạn tui, còn nếu thấy tui dô diên thì miễn đọc, còn nếu thích tui thì cứ tự nhiên, nhưng đâu có nghĩa là tui phải thích lại, còn nếu không thì tui đã làm tổn thương bạn
Tỉ dụ bây giờ 10 người thương tui vì tui nói chiện, hỗng lẽ tui phải thương lại hết 10 người để hổng làm tổn thương ai hết
[/quote]
Tui nói tình cảm online kìa, chớ nói chuyện bình thường thì tổn thương cái gì
Nhiều cô cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ.
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-07-31, 03:00 PM)Xẹt Wrote: [quote pid='270241' dateline='1596225109']
Không ai chủ đích tổn thương ai, tui vô chơi, nếu thấy tui nói chiện có diên, thì làm bạn tui, còn nếu thấy tui dô diên thì miễn đọc, còn nếu thích tui thì cứ tự nhiên, nhưng đâu có nghĩa là tui phải thích lại, còn nếu không thì tui đã làm tổn thương bạn
Tỉ dụ bây giờ 10 người thương tui vì tui nói chiện, hỗng lẽ tui phải thương lại hết 10 người để hổng làm tổn thương ai hết
Tui nói tình cảm online kìa, chớ nói chuyện bình thường thì tổn thương cái gì
Nhiều cô cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ. 
[/quote]
Vậy thì bác Xẹt nói một cô nào đó làm thí dzụ điển hình đi, chứ nói "nhiều cô" khơi khơi như vậy làm cho có người (như tui) chột dạ lắm đó ngheng!
Sẵn đây tui đi "chôm" bài viết nầy của nick lời khuyên từ bên xóm tào lao qua đây đọc cho đở buồn nha bà con....
Quote: Hãy sống vì chính mình chứ đừng cứ săm soi cái không hay của kẻ khác rồi tự gieo cái tức bực vào thân như vậy nữa...Bạn làm như vậy thì tâm trạng của bạn có thấy vui hơn hay khá hơn không? Và nếu thật có khá hơn, vui hơn thì cuộc sống của bạn có thay đổi được điều gì khả quan hơn không? Giận, ghét hay thù một người mà cứ để trong lòng mãi chính là một cực hình Chúa hay Trời Cao đang giáng xuống cho bạn đó...Buông thả xuống cho sớm thoát khỏi cái sự đọa đày về tinh thần cũng như tâm linh của bạn đi bạn ạ.
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
[quote pid='270254' dateline='1596226330']
Vậy thì bác xẹt nói một cô nào đó làm thí dzụ điển hình đi, chứ nói "nhiều cô" khơi khơi như vậy làm cho có người (như tui) chột dạ lắm đó ngheng! 
[/quote]
Cái tật lớn hơn cái tuổi.

[/quote]
"Cái TẬT" chết chôn xuống dưới đất cũng hỏng bỏ được đâu....Đã nói là "cái tật" rồi thì bác còn cười tui làm gì!
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
tui hổng biết xẹt có hiểu tui nói gì hông, chiện tình cảm online, đàn ông chỉ đem ra đùa vui cho có chiện nói, nhưng đàn bà tui thấy họ dễ vỡ quá, tại sao họ hông coi mọi chiện chỉ là nói cho có chiện nói? nghe 1 ông nào nói chiện hay, vài cô nói thẳng ra là sanh lòng thương, tui hông hiểu mấy cô đó nghĩ gì, hổng lẽ 10 cô thương rồi ổng phải thương lại hết 10 cô? thương 9 cô thì cô thứ 10 nói xa nói gần này nọ, chứ tui có nói cô nào làm cái rốn vũ trụ đâu mà xẹt nói gì tui hiểu được chít lìn tại chỗ
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
|