Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Anh Ngáp Ruồi ơi,
#16
[quote pid='262666' dateline='1593830089']

Tao đọc xong tao thiệt muốn ói......Ói tới mật xanh...Tao phục mấy thằng nào mà còn "thích" cái sự giả dối này của mày!  tao bái mày nên làm sư phụ của tao, nhưng tao không thèm!  Becuoi
[/quote]

Uả gây lộn,  ghen tuông, nữa hả. Chợ trời nhiều trai đẹp quá xá Cho mấy bà ghen  Becuoi
Reply
#17
[quote pid='262676' dateline='1593831089']
[quote pid='262666' dateline='1593830089']

Tao đọc xong tao thiệt muốn ói......Ói tới mật xanh...Tao phục mấy thằng nào mà còn "thích" cái sự giả dối này của mày!  tao bái mày nên làm sư phụ của tao, nhưng tao không thèm!  Becuoi
[/quote]

Uả gây lộn,  ghen tuông, nữa hả. Chợ trời nhiều trai đẹp quá xá Cho mấy bà ghen  Becuoi
[/quote]

đẹp cỡ anh 7 còn không ai ghen  Becuoi
Reply
#18
(2020-07-03, 09:53 PM)7 lai rai Wrote: [quote pid='262676' dateline='1593831089']
[quote pid='262666' dateline='1593830089']

Tao đọc xong tao thiệt muốn ói......Ói tới mật xanh...Tao phục mấy thằng nào mà còn "thích" cái sự giả dối này của mày!  tao bái mày nên làm sư phụ của tao, nhưng tao không thèm!  Becuoi

Uả gây lộn,  ghen tuông, nữa hả. Chợ trời nhiều trai đẹp quá xá Cho mấy bà ghen  Becuoi
[/quote]

đẹp cỡ anh 7 còn không ai ghen  Becuoi
[/quote]

Becuoi Becuoi
Reply
#19
(2020-07-03, 11:52 AM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Anh cho em hỏi, anh có được bao nhiêu con ruồi ở trong tay vậy anh?

Em tính xin anh vài trăm con, về thả trong phòng cho tụi nó bay vòng vòng, 
xem em có thể đếm được bao nhiêu con ruồi đực, con ruồi cái, và con ruồi pê đê...
Để kiểm tra, mắt em có bị đui hay không mới được.

Hic hic, sáng nay em vô tình đọc được, trong post của cô gái nào đó có nói...
đàn ông trong đây đui hết rồi.

Hic hic, tự ái dồn 1 cục, máu sãng hậu chạy rần rần, 
râu ria dựng thẳng đứng, 
tứ chi run lẫy bẫy, 
tim đập đùng đùng,
làm em tưởng em có thể nỗi khùng bất cứ lúc nào luôn đó anh ơi.

Sao cô đó có thể gom tất cả bọn đàn ông bọn mình vào 1 rỗ như vậy được phải không anh?
Hic hic, 
tức quá mà.  

Nhưng mà đọc 1 hồi, thì em thấy chị Hope thật tội nghiệp.
Cũng vì chuyện bị người khác sỉ nhục năm xưa, mà chị Hope từ 1 người phụ nữ hiền,
trở thành bà chằng lửa như hôm nay.

Chắc bụng chị Hope cũng bự lắm, 
chuyện 1 decade mà chỉ cũng còn lưu giữ lại, 
làm em cũng sợ phát run luôn đó anh Ngáp Ruồi.

Lỡ em vô tình ghẹo chỉ, chỉ ghim trong bụng, 
sau này có dịp thuận tiện, 
chỉ lôi ra đòi vốn lẫn lời, 
thì làm sao mà em xoay sở nỗi chứ.

Sẵn đây, chị Hope cho em xin lỗi vì thường ghẹo chị nha chị Hope.

Hmm.... Có tui .... có tui .... Thủng thằng từ từ .... trả lời .... nhớ kéo cái ghế ngồi mà nghe .... còn không thì lót dép mà ngồi nghe ....

Trong tay không có con ruồi nào cả ..... Vì vậy không cho xin được ....

Nếu mà nói về con ruồi đực cà chớn không cà chua..... thì chỉ có 1 con thôi .... Còn về ruồi cái thì có nhiều ..... ruồi pê-đê thì ..... ai mà biết được .... Hahahahahahahahahahaha....

Đúng đàn ông đều bị đui hết ..... câu này không sai ...... vì đui thì mới chịu đi cua, đi bưng, đi hốt mấy cô sinh, sinh, đẹp, đẹp về ..... Bưng về xong ..... qua đêm (tân hôn) .... đúng qua đêm .... ôi thôi sáng nhìn thì thành ra người lạ quắc vì ..... vì không có trang điểm .... Hahahahahahahahahaha.... Cho nên phải coi tính tình đừng coi bộ mặt son phấn .... để đỡ bị đui .... lúc này bị khùng hay bị khủng hoảng cũng đã muộn rồi ....

Hmm.... Thiệt ra nên coi người ta ví dụ là đại đa số .... vì có vơ đũa cả nẳm thì .... trong đó sẽ có chiếc đũa cao, chiếc thấp, chiếc cong hay thẳng, vv..... Vì thế không cần bực tức ..... làm gì cho mệt.....

Hmm..... Làm người cố bỏ dùng chữ tội nghiệp với người đang bị nói .... Giống như là Hope ... mà phải tội nghiệp cho những người đang tấn công Hope... Vì những người đó hèn yếu cho nên bây vào ăn hôi hội đồng ......

Làm người thì tánh tình cũng có lúc thay đổi .... vì có cao thì phải có thấp, có trắng thì phải có đen ..... Nói cách khác là nếu dồn người ta vào 1 góc không lối thoát thì người đó sẽ phản kháng lại ....

Còn bụng Hope có bự hay không thì không biết .... nhưng chỉ biết nếu ở trong đời 1 khi đã bị thương hay bị 1 chuyện gì xảy ra thì ... bảo đảm người đó sẽ nhớ đời .... Cho nên đừng suy bụng ta ra bụng người ....

Phải, phải nói đúng .... nên phải sợ đàn bà ..... vì không có nghe người ta gọi là sư tử Hà Đông hay sao ..... Còn không sợ thì .... sẽ có ngày sẽ bị người đàn bà nói ..... cho điên cái đầu .... cho nên phải ..... "Kính Lão Đắc Thọ .... Sợ Dzợ Sống Lâu".... Hahahahahahahahahahaha.... Vì vậy ghẹo thì ghẹo, phá thì phá, chọc thì chọc .... Nhưng phải biết cái điểm dừng.... đừng đi quá trớn là vui vẽ cả nhà.... ý lộn vui vẽ người ta vẫn mình ..... Hahahahahahahahaha....

Chắc chỉ có vậy thôi ..... LOL-4 LOL-4 ..... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#20
[quote pid='262666' dateline='1593830089']

Tao đọc xong tao thiệt muốn ói......Ói tới mật xanh...Tao phục mấy thằng nào mà còn "thích" cái sự giả dối này của mày!  tao bái mày nên làm sư phụ của tao, nhưng tao không thèm!  Becuoi
[/quote]

Ờ ói đi, chắc mày cần thùng phi cứ xô thì không đủ... hahahahaha  Becuoi 

Mày nghĩ nếu tao thích giả dối thì tao phải giả bộ ỏn ẻn, hiền từ chứ tao dữ như cọp cái thì ai mà ưa? Lý luận mày dở thế.. mày nghĩ sao mà tao điên tiết lên là ai thích? tao còn sợ cả tao luôn mà  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#21
(2020-07-03, 09:39 PM)Buồn cười Wrote: Chuyện xưa của Hope tui không biết nhưng qua cách Hope xử sự trong chuyện của Tuyết Vân thì tui thấy Hope hơi khờ.   Chưa thật sự biết một người mà đã quá tin tưởng họ để rồi bị hụt hẫng thì phần lỗi không hoàn toàn ở người khác đâu. Nói thiệt tình đó,  có giận thì tự mình hại mình đó nha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lúc xưa tui có cãi nhau với chị TV năm này qua năm kia... nhưng tui không có giận chị này bằng con nhỏ kia.. khi trải qua những lần cãi nhau với TV như vậy, tui hiểu thêm 1 phần nào về background của chị đó, khái niệm tôn giáo của họ, tui không muốn trở lại cái thời 2 chúng tui tranh luận bởi vì tui đã có sự thay đổi, lẽ ra tui không có nói chuyện nhiều với ai, nhưng vô đây thấy chị ấy có 1 mình, nên tui lại làm quen, nói chuyện. Tui biết nhiều người bất mãn với chị ấy, và muốn chị ấy không vô đây, nhưng sự khát khao của 1 người đã làm tui đánh ngược lại những người khác.. khiến nhiều người hiểu là tui không biết gì về chị TV.. tui nghĩ thế.. không biết đúng không?

Tui nghĩ nếu không ai muốn nói chuyện với chị ấy thì tui nói cũng được.. còn nhiều người nói thì thôi tui im.. chỉ vậy thôi.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#22
[quote pid='262666' dateline='1593830089']

Tao đọc xong tao thiệt muốn ói......Ói tới mật xanh...Tao phục mấy thằng nào mà còn "thích" cái sự giả dối này của mày!  tao bái mày nên làm sư phụ của tao, nhưng tao không thèm!  Becuoi
[/quote]

Tao vô đây không phải để ai thích.. tao thấy mày cũng thích gây lộn với tao.. tao thích vậy.. được thì được không được thì cứ choảng nhau, câu nệ làm gì.. mày có súng thì tao cũng có súng, tao có lựu đạn thì mày cũng có lựu đạn.. mày thích châm chích tao thì tao cũng thích châm choác lại mày.. mày già hay mày trẻ, tao trẻ hay tao già, không cần biết cứ không ưa nhau thì cứ việc chiến đấu.. 

đăng ký nick đi rồi cho tao biết tao kiếm mày hoặc mày kiếm tao cũng được.. chứ toàn nick guest(s) tao biết ai với ai mà nói    Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#23
(2020-07-03, 02:20 PM)tha tội Wrote: Tau thay mặc chị Hope, tha tội tày chời cho mài đó gù  Biggrin  Mài nhớ để dành thời gian để nịnh con vk của mài nha  Biggrin Please Becuoi


Chòy ơi,

Mày có xin phép chị Hope chưa mà ngang ngược thay mặt chỉ vậy mài?
Reply
#24
(2020-07-04, 12:58 PM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Chòy ơi,

Mày có xin phép chị Hope chưa mà ngang ngược thay mặt chỉ vậy mài?

Lễ mà mày củng trốn vợ lên đây chọc thiên hạ chửi hả mạy, vợ mày lúc này đở khùng chưa Gù? :cool:
Reply
#25
(2020-07-03, 02:38 PM)Hope Wrote: Chuyện 10 năm qua tui cũng không muốn nói tới, hôm qua là ngoài ý muốn thôi.. hôm qua ai đó nói về nick che`lover của tui, nói thiệt mọi hôm 2 đứa bạn cứ gọi tui chè chè tui cũng không bị gì.. bữa qua nhìn thấy nick cũ tự nhiên tui gợi nhớ lại chuyện cũ, mà là chuyện buồn.. tui cũng giải thích nick ngọt nhưng người đã hết ngọt rồi.. ấy thế mà nó cũng nói tui là tui nghi ngờ guest(s) là nó.. đòi người ta check IP.. cái con này sao lúc nào nó cũng nghĩ tui có ý định trả thù nó vậy không biết, ừ muốn thì tui chiều luôn.. 

bác không biết đâu, hồi nó làm mod ở TCG, thấy tui với bạn tui đăng gì là nó mang qua General Board nó vất hết.. khủng khiếp lắm.. thâm độc vô cùng.. tuy trên mạng không thấy được mặt, đọc chữ thấy cái kiểu kênh kiệu ghê hồn ta đây.. bất cần.. tự đắc lắm

Nó chửi tui, tui nhớ, nó không nhớ, nó không biết tại sao? nghe nóng máu luôn.. nó coi như tui bịa chuyện cho nó vậy.. nó bảo là nó tạo nick cho tui chơi.. đấy, nó chửi người ta là Đười ươi, súc sinh đấy.. nó nhớ phần này, còn cái phần nó chửi tui thì nó bảo nó không nhớ.. con này khôn lắm, toàn là dành cái "nói xấu" cho người khác, còn nó thì toàn là "cái nói đẹp" cho nó thôi.. có lần nó gọi người ta là "retard" họ tức họ khóc luôn.. tui không thể nói hết cho bác nghe nỗi căm giận của tui khi nó chửi tui, nó viết rất là dài, trong đó vừa chửi vừa kể công những cái nó làm cho tui.. là cho mượn coi cái rental lease chứ chẳng có cái gì khác.  

cái con chị em kết nghĩa của nó đó.. lúc tui mới vô, có 1 lần con đó nhờ người ta mua gởi cho nó có mấy cái bịch bột thôi, mà nó không trả tiền người đó, họ tức họ mới đi tìm hỏi... tui nhớ nick con nhỏ đó là gạt người ta cái vụ đó.. ấy thế mà khi nó bảo nó cần tiền hỏi mượn gấp thì ẵm lấy chị với em kết nghĩa thắm thiết, xong kêu người khác làm.. 

Tui thấy tui đã dốc hết tâm tư cảm tình vào 1 người mà tui luôn nghĩ họ hiền, tốt bụng, đùng 1 cái họ chửi tui phải nói còn hờn con hủi ở đời.. lao đao khốn đốn.. 1 thời gian dài. Người ta khôn lắm, ít nói chỉ xài người, ví dụ tui tự lao vào chửi người khác hộ cho họ, họ phủi tay bỏ đi, thế là tui gánh hết mình tui.. họ đâu care.. bé hơn tui nhưng mưu đồ vậy đó..


Hihi,

Chuyện xưa đó em không có biết, nhưng có nghe giang hồ đồn về nạn bè phái trong đám mods lạm quyền ở Việt Fun.


Hihi,
Haha,

Chuyện qua rồi, và cũng không đáng để nhớ đến.
Chỉ nên nhớ đến những người tốt với mình, để còn phải trả ơn họ.
Chứ người tệ với mình...
Hihi, thì tại vì mình vô tình tạo cho họ cơ hội để tệ với mình,
chứ họ đâu có muốn và biết là họ tệ với mình đâu à.

Bởi vì người biết họ muốn cái gì thì họ sẽ không vì những cái danh hão huyền trống rỗng mà làm vậy.
Còn người biết làm nhự vậy là tệ, thì họ sẽ không bao giờ thèm làm.

Hihi,
Haha,

Chị Hope nên cười nhiều hơn với mọi người (dù là kẻ thù của mình) thì anh nhà chị mới mê chị hoài chị nhé. 
Reply
#26
(2020-07-03, 11:17 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Có tui ....  có tui ....    Thủng thằng từ từ ....   trả lời ....   nhớ kéo cái ghế ngồi mà nghe ....  còn không thì lót dép mà ngồi nghe ....    

Trong tay không có con ruồi nào cả .....   Vì vậy không cho xin được ....

Nếu mà nói về con ruồi đực cà chớn không cà chua.....  thì chỉ có 1 con thôi ....    Còn về ruồi cái thì có nhiều .....   ruồi pê-đê thì .....   ai mà biết được ....   Hahahahahahahahahahaha....  

Đúng đàn ông đều bị đui hết .....   câu này không sai ......    vì đui thì mới chịu đi cua, đi bưng, đi hốt mấy cô sinh, sinh, đẹp, đẹp về .....     Bưng về xong .....   qua đêm (tân hôn) ....   đúng qua đêm ....  ôi thôi sáng nhìn thì thành ra người lạ quắc vì .....  vì không có trang điểm ....  Hahahahahahahahahaha....    Cho nên phải coi tính tình đừng coi bộ mặt son phấn ....   để đỡ bị đui ....    lúc này bị khùng hay bị khủng hoảng cũng đã muộn rồi ....  

Hmm....   Thiệt ra nên coi người ta ví dụ là đại đa số ....  vì có vơ đũa cả nẳm thì ....    trong đó sẽ có chiếc đũa cao, chiếc thấp, chiếc cong hay thẳng, vv.....    Vì thế không cần bực tức ..... làm gì cho mệt.....

Hmm.....   Làm người cố bỏ dùng chữ tội nghiệp với người đang bị nói ....   Giống như là Hope ...  mà phải tội nghiệp cho những người đang tấn công Hope...     Vì những người đó hèn yếu cho nên bây vào ăn hôi hội đồng ......

Làm người thì tánh tình cũng có lúc thay đổi ....    vì có cao thì phải có thấp, có trắng thì phải có đen .....   Nói cách khác là nếu dồn người ta vào 1 góc không lối thoát thì người đó sẽ phản kháng lại ....  

Còn bụng Hope có bự hay không thì không biết ....   nhưng chỉ biết nếu ở trong đời 1 khi đã bị thương hay bị 1 chuyện gì xảy ra thì ...   bảo đảm người đó sẽ nhớ đời ....      Cho nên đừng suy bụng ta ra bụng người ....  

Phải, phải nói đúng ....   nên phải sợ đàn bà .....   vì không có nghe người ta gọi là sư tử Hà Đông hay sao .....   Còn không sợ thì ....  sẽ có ngày sẽ bị người đàn bà nói .....  cho điên cái đầu ....    cho nên phải .....  "Kính Lão Đắc Thọ ....   Sợ Dzợ Sống Lâu"....     Hahahahahahahahahahaha....  Vì vậy ghẹo thì ghẹo, phá thì phá, chọc thì chọc ....   Nhưng phải biết cái điểm dừng....   đừng đi quá trớn là vui vẽ cả nhà....  ý lộn vui vẽ người ta vẫn mình .....   Hahahahahahahahaha....

Chắc chỉ có vậy thôi .....   LOL-4  LOL-4 .....      Until then ....   Good Luck...

Hic hic,

Anh không có con ruồi nào...vậy thì em biết phải xin ai đây?

Oh, chắc có thể tìm cách chọc cây vào tổ kiến trong đây để xem con nào là con đực, con nào là con cái, và con nào là con pê đê rồi.

Cái vụ đàn ông thường bị son phấn che khuất cái nhìn mà anh vừa đề cập ở trên,
Hihi,
không có em trong số đàn ông đó đâu anh ơi.
Bởi vì em nhìn phụ nữ không phải vào cặp vú bự, hay đôi mông tròn, hoặc cái cổ thon, hay đôi chân dài, với cái mũi cao, cặp môi đỏ mọng, đôi mắt thơ ngây, giọng nói ngọt ngào trước...
mà trái tim họ có đủ ấm để em không có bị lạnh bất chợt hay trường kỳ sau này hay không mới là điểm đầu tiên.

Đúng như anh nói, 1 bó đũa không cùng xuất xứ thì làm sao mà bằng và giống nhau cho được.
Cái cô gái kia nếu có đọc thấy thì nên suy nghĩ và cẩn thận lại mới được.

Lại nói đến cách dùng và áp dụng 2 chữ tội nghiệp,
Hihi,
Anh Ngáp Ruồi rất hay ở điểm này đó nha.
Nhưng mà làm vậy thì người được tội nghiệp cứ được tội nghiệp và được cầu nguyện như vậy hoài cho đến lúc họ được lột xác sao anh?
Reply
#27
[quote pid='262800' dateline='1593885721']

Lễ mà mày củng trốn vợ lên đây chọc thiên hạ chửi hả mạy, vợ mày lúc này đở khùng chưa Gù? :cool:
[/quote]

Hihi,

Mài hỏi như vậy thì không thấy mài khùng vô đối thủ sao mài?
Reply
#28
(2020-07-04, 01:27 PM)hoàng tử lưng gù Wrote:
Hihi,

Chuyện xưa đó em không có biết, nhưng có nghe giang hồ đồn về nạn bè phái trong đám mods lạm quyền ở Việt Fun.


Hihi,
Haha,

Chuyện qua rồi, và cũng không đáng để nhớ đến.
Chỉ nên nhớ đến những người tốt với mình, để còn phải trả ơn họ.
Chứ người tệ với mình...
Hihi, thì tại vì mình vô tình tạo cho họ cơ hội để tệ với mình,
chứ họ đâu có muốn và biết là họ tệ với mình đâu à.

Bởi vì người biết họ muốn cái gì thì họ sẽ không vì những cái danh hão huyền trống rỗng mà làm vậy.
Còn người biết làm nhự vậy là tệ, thì họ sẽ không bao giờ thèm làm.

Hihi,
Haha,

Chị Hope nên cười nhiều hơn với mọi người (dù là kẻ thù của mình) thì anh nhà chị mới mê chị hoài chị nhé. 

Hồi đó tui khờ lắm, giống như mấy Khách nói tui khờ, ngu vậy đó.. lúc đó tui mới 30 mấy.. nhìn đời toàn màu hồng.. thấy người đó hiền lành, tốt bụng thì chỉ biết có vậy.. đến khi nó chửi tui thì tui mới vỡ mộng.. tui chỉ còn biết trách tui lúc đó thôi, phải tốn rất nhiều thời gian tui mới dám nói chuyện với YADK, bởi vì tui sợ, sợ lắm, nghi ngờ, mất niềm tin, đủ thứ.. 

Nó chửi tui xong, tui và nó không nói chuyện với nhau nữa, vậy mà hôm kia nó bảo nó hỏi chị 2 không biết tại sao tui hờn ghét nó... lạ thật, chửi tui xong lại không biết tại sao tui giận ghét? ví dụ như bị oan đi, thì hỏi riêng tui.. oh chè ơi, khỏe không, bộ giận L hả? L không thấy chè nói chuyện với L, L hỏi coi 2 đứa mình có hiểu lầm gì không.. Nhưng mà không, không hề có 1 lời hỏi xem.. trái lại còn cay đắng lắm.. nếu không phải cay đắng với tui thì chắc cay đắng ai đó chẳng riêng mình tui.  

Cái vụ con bé ở Boston, tui thấy nó ôm khư khư, tui kéo nó ra, thế mà nó chửi tui ầm ầm, xong tui im để đấy cho nó ôm tiếp, vậy mà có ôm tới đâu đâu.. rã việc.. đóng án. 

Cái post đầu tiên trong thread gọi tui vô đấy chắc nó tưởng tui là chimpanzee .. nói đừng nghe lời người khác thêm thắt, vv... chắc nó nghĩ tui đi nói xấu nó với chimpanzee.. 

Bây giờ tui nói đến chimpanzee cho anh nghe nè, đọc sơ sơ ở TSTY thì cô này là em gái của cái anh chàng đi lính gọi là anh 5. Khi mới quen thì chị chị em em ngọt lịm với cô ấy, đến khi không thành, trục trặc gì đó, thì nó(hôm bữa thú nhận) gọi cô ấy là Đười ươi, súc sinh(chửi Cha Mẹ người ta là súc vật?) người hiền lành họ có như vậy không? Đấy, cứ như thế mà tính nó xử với tui ra sao... mà nó lại tưởng tui xài chung nick với chimpanzee mới ác đạn ... hông lẽ nó chửi tui vậy sao trời? tui thật hoang mang không biết nó chửi đứa nào ta..? trong khi đó nó cũng là cái con vừa tạo ra nick chimpanzee, vừa xài chung với người ta mà giờ đổ vô đầu tui coi có điên tiết không chứ? 

Anh nói họ không muốn và biết là họ tệ với tui thì anh cứ việc tin nó.. tui nghĩ rằng ai cũng có sự phân tích riêng, nó tệ với tui hay không tự nó biết.. còn nó không biết thì coi như nó may mắn được Trời cho cái trí nhớ chóng quên.. tốt
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#29
(2020-07-04, 03:30 PM)Hope Wrote: Hồi đó tui khờ lắm, giống như mấy Khách nói tui khờ, ngu vậy đó.. lúc đó tui mới 30 mấy.. nhìn đời toàn màu hồng.. thấy người đó hiền lành, tốt bụng thì chỉ biết có vậy.. đến khi nó chửi tui thì tui mới vỡ mộng.. tui chỉ còn biết trách tui lúc đó thôi, phải tốn rất nhiều thời gian tui mới dám nói chuyện với YADK, bởi vì tui sợ, sợ lắm, nghi ngờ, mất niềm tin, đủ thứ.. 

Nó chửi tui xong, tui và nó không nói chuyện với nhau nữa, vậy mà hôm kia nó bảo nó hỏi chị 2 không biết tại sao tui hờn ghét nó... lạ thật, chửi tui xong lại không biết tại sao tui giận ghét? ví dụ như bị oan đi, thì hỏi riêng tui.. oh chè ơi, khỏe không, bộ giận L hả? L không thấy chè nói chuyện với L, L hỏi coi 2 đứa mình có hiểu lầm gì không.. Nhưng mà không, không hề có 1 lời hỏi xem.. trái lại còn cay đắng lắm.. nếu không phải cay đắng với tui thì chắc cay đắng ai đó chẳng riêng mình tui.  

Cái vụ con bé ở Boston, tui thấy nó ôm khư khư, tui kéo nó ra, thế mà nó chửi tui ầm ầm, xong tui im để đấy cho nó ôm tiếp, vậy mà có ôm tới đâu đâu.. rã việc.. đóng án. 

Cái post đầu tiên trong thread gọi tui vô đấy chắc nó tưởng tui là chimpanzee .. nói đừng nghe lời người khác thêm thắt, vv... chắc nó nghĩ tui đi nói xấu nó với chimpanzee.. 

Bây giờ tui nói đến chimpanzee cho anh nghe nè, đọc sơ sơ ở TSTY thì cô này là em gái của cái anh chàng đi lính gọi là anh 5. Khi mới quen thì chị chị em em ngọt lịm với cô ấy, đến khi không thành, trục trặc gì đó, thì nó(hôm bữa thú nhận) gọi cô ấy là Đười ươi, súc sinh(chửi Cha Mẹ người ta là súc vật?) người hiền lành họ có như vậy không? Đấy, cứ như thế mà tính nó xử với tui ra sao... mà nó lại tưởng tui xài chung nick với chimpanzee mới ác đạn ... hông lẽ nó chửi tui vậy sao trời? tui thật hoang mang không biết nó chửi đứa nào ta..? trong khi đó nó cũng là cái con vừa tạo ra nick chimpanzee, vừa xài chung với người ta mà giờ đổ vô đầu tui coi có điên tiết không chứ? 

Anh nói họ không muốn và biết là họ tệ với tui thì anh cứ việc tin nó.. tui nghĩ rằng ai cũng có sự phân tích riêng, nó tệ với tui hay không tự nó biết.. còn nó không biết thì coi như nó may mắn được Trời cho cái trí nhớ chóng quên.. tốt

Chòy ơi,

Hồi đó (10 năm về trước) chị...a hèm cô Hope mới chỉ có 30 mấy thôi sao?
Mèn ơi, vậy mà tôi tưởng cô ít nhất cũng gần tuổi Ba Ếch 70, làm tôi gọi cô bằng chị không à.

30 mấy là 3 mươi mốt hay là 3 mươi chín vậy cô Hope?

Hihi, 
Đùa với chị Hope chút thôi.

Câu bold đen phía trên có chút tiêu cực đó chị ơi.
Bởi họ không biết rõ việc họ làm sẽ đưa đến kết quả như thế nào, nên họ mới vô tình làm.
Chứ nếu họ hiểu rõ việc họ làm sẽ có kết quả như thế nào sau này, thì họ sẽ không dám làm như vậy đâu à.
Reply