Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-01-01, 11:39 PM)Hải đăng Wrote:
Mắc cở rồi kìa,tánh mình ngây thơ mà nghĩ sao thì hỏi vậy thôi mà.Mỹ nhân kế hả? Dụ này được nha để mình nhờ nhỏ kia nó vô lùm hay vô bụi tre gai điều tra dùm 
Có một điều không thể phủ nhận được là mỗi lần "đụng chuyện" phải trả treo với bạn này là mình phải giơ cờ trắng (xé ra từ cái wuần đang mặc) để đầu hàng trước hoặc bỏ chạy có cờ vì hỏa lực của bạn mạnh quá sức tưởng tượng, nội công quá thâm hậu luôn.
Ông bà thường bảo, mấy người nói hay, nói giỏi, "nổ" cho cố vào coi vậy chứ thiệt ra hổng có gì đáng ngại đâu, được cái miệng mất cái thân, con đừng sợ, chơi luôn đi, nhưng mình vẫn ngài ngại, sợ chết nên bao nhiêu lần vẫn xé wuần làm cờ đầu hàng, co giò chạy trước trước cho chắc ăn, Nội Ngoại còn có nhiêu đó, để mất nữa lấy gì... sống!.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-01-02, 08:00 PM)Dan. Wrote: Có một điều không thể phủ nhận được là mỗi lần "đụng chuyện" phải trả treo với bạn này là mình phải giơ cờ trắng (xé ra từ cái wuần đang mặc) để đầu hàng trước hoặc bỏ chạy có cờ vì hỏa lực của bạn mạnh quá sức tưởng tượng, nội công quá thâm hậu luôn.
Ông bà thường bảo, mấy người nói hay, nói giỏi, "nổ" cho cố vào coi vậy chứ thiệt ra hổng có gì đáng ngại đâu, được cái miệng mất cái thân, con đừng sợ, chơi luôn đi, nhưng mình vẫn ngài ngại, sợ chết nên bao nhiêu lần vẫn xé wuần làm cờ đầu hàng, co giò chạy trước trước cho chắc ăn, Nội Ngoại còn có nhiêu đó, để mất nữa lấy gì... sống!.

Kg ngở minh lợi hại vậy sao ta?
Người ta thương nói gặp trung người ,minh hay bị đơ là vậy du người ta hong có xoi mieng thịt nào của minh
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-01-02, 09:17 PM)Hải đăng Wrote: Kg ngở minh lợi hại vậy sao ta?
Người ta thương nói gặp trúng người ,minh hay bị đơ là vậy du người ta hong có xoi mieng thịt nào của minh
Trúng người là trúng sao ta?. Giống như gặp đúng người là khắc tinh của mình vậy há?.
Vụ này thì tui tin 100%, bởi có gặp vài lần trong đời như vậy rồi. Mình đang líu lo ca hát như con chim quạ mi trên cành với bạn bè tự nhiên nhác thấy bóng người đó xuất hiện là mình lạnh cả người, mồ hôi mồ kê xuất ra như tắm, im liền. Vì sợ hãi, vì nễ nang, vì nhát, vì muốn nhường nhịn gì đó thì tùy vào người gặp chứ chưa hẵn vì yêu không thôi đâu.
Còn giữa tui và bạn thì khác, dù sao thì tui cũng còn ráng nói, ráng chống đỡ, ráng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thà chết chứ không chịu hy sinh. Nhưng phải thành thật thú nhận, nội công của bạn cao quá, hỏa lực của bạn mạnh quá nên tui nói không lại, bỏ chạy hoài.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-01-02, 09:32 PM)Dan. Wrote: Trúng người là trúng sao ta?. Giống như gặp đúng người là khắc tinh của mình vậy há?.
Vụ này thì tui tin 100%, bởi có gặp vài lần trong đời như vậy rồi. Mình đang líu lo ca hát như con chim quạ mi trên cành với bạn bè tự nhiên nhác thấy bóng người đó xuất hiện là mình lạnh cả người, mồ hôi mồ kê xuất ra như tắm, im liền. Vì sợ hãi, vì nễ nang, vì nhát, vì muốn nhường nhịn gì đó thì tùy vào người gặp chứ chưa hẵn vì yêu không thôi đâu.
Còn giữa tui và bạn thì khác, dù sao thì tui cũng còn ráng nói, ráng chống đỡ, ráng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thà chết chứ không chịu hy sinh. Nhưng phải thành thật thú nhận, nội công của bạn cao quá, hỏa lực của bạn mạnh quá nên tui nói không lại, bỏ chạy hoài. 
Thiet ra minh rất là hiền chi hoi phá chút thôi
Minh thi thích rượt may anh hiền hiền lắm do .kg phải vi an hiiếp nhung minh thích nhìn may ảnh mắc cỡ tẽn tò
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-01-02, 09:54 PM)Hải đăng Wrote: Thiet ra minh rất là hiền chi hoi phá chút thôi
Minh thi thích rượt may anh hiền hiền lắm do .kg phải vi an hiiếp nhung minh thích nhìn may ảnh mắc cỡ tẽn tò
Nhiều người có những sở thích rất chi là ngộ nghĩnh. Cứ hay lựa mấy người hiền mà ăn hiếp, có ngon sao hổng lựa mấy người dữ dữ mà chọc ghẹo đi, anh Vịt nè, anh Ếch kìa.
Cứ thích lôi tui ra mà đè đầu cưỡi cổ hoài. Thiệt là tội nghiệp cho thằng nhỏ mà.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-01-02, 10:13 PM)Dan. Wrote: Nhiều người có những sở thích rất chi là ngộ nghĩnh. Cứ hay lựa mấy người hiền mà ăn hiếp, có ngon sao hổng lựa mấy người dữ dữ mà chọc ghẹo đi, anh Vịt nè, anh Ếch kìa.
Cứ thích lôi tui ra mà đè đầu cưỡi cổ hoài. Thiệt là tội nghiệp cho thằng nhỏ mà. 
Ủa tội nghiệp THẰNG Nhỏ thôi hả ? Thằng lớn thì cứ dí chớ gì..
Anh vịt với tui là song kiếm hợp Bích ..còn anh Ếch hả ông đó có tội với tui đó
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-01-02, 10:19 PM)Hải đăng Wrote: Ủa tội nghiệp THẰNG Nhỏ thôi hả ? Thằng lớn thì cứ dí chớ gì..
Anh vịt với tui là song kiếm hợp Bích ..còn anh Ếch hả ông đó có tội với tui đó
Nói vậy làm sao tui nói lại trời?. Nhiều ý nghĩa quá, có nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không biết hiểu theo nghĩa nào mới đúng.
Bạn với anh Vịt mà song kiếm hợp bích giống Quá nhi với cô Long, ai chơi cho lại, coi như thua trước cho chắc ăn hén.
Ku Ếch đâu, mau vào tạ tội với chị Đăng đi, vụ này nghe giang hồ đồn thổi lâu rồi, chính miệng hắn đi đâu cũng than thở, hối hận, sẵn dịp này vào khấn đầu xin chị ấy buông bỏ đi em giai.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-01-02, 10:29 PM)Dan. Wrote: Nói vậy làm sao tui nói lại trời?. Nhiều ý nghĩa quá, có nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không biết hiểu theo nghĩa nào mới đúng.
Bạn với anh Vịt mà song kiếm hợp bích giống Quá nhi với cô Long, ai chơi cho lại, coi như thua trước cho chắc ăn hén.
Ku Ếch đâu, mau vào tạ tội với chị Đăng đi, vụ này nghe giang hồ đồn thổi lâu rồi, chính miệng hắn đi đâu cũng than thở, hối hận, sẵn dịp này vào khấn đầu xin chị ấy buông bỏ đi em giai.

Đồn thổi như cuồng phong luôn ..ếch ộp than sao? Vô lùm học lại đi
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-01-02, 10:32 PM)Hải đăng Wrote: Đồn thổi như cuồng phong luôn ..ếch ộp than sao? Vô lùm học lại đi 
Chuyện đó nên để cho hắn vào tự kể ra đi, tui nói mất hay. Chỉ biết có nhiều lần hắn ôm vai tui khóc hết nước mắt, bảo là giờ tau không còn mặt mũi nào nói chuyện thoải mái với bạn ý nữa, vậy thôi hà.
Tiếc một điều, nước mắt của Ếch ộp ghê quá, không khác gì acid, dính vào áo của tui làm bay màu hết mấy cái hoa hồng in trên đó, quăng luôn chứ mặc sao được mà mặc...
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-01-02, 10:40 PM)IDan. Wrote: Chuyện đó nên để cho hắn vào tự kể ra đi, tui nói mất hay. Chỉ biết có nhiều lần hắn ôm vai tui khóc hết nước mắt, bảo là giờ tau không còn mặt mũi nào nói chuyện thoải mái với bạn ý nữa, vậy thôi hà.
Tiếc một điều, nước mắt của Ếch ộp ghê quá, không khác gì acid, dính vào áo của tui làm bay màu hết mấy cái hoa hồng in trên đó, quăng luôn chứ mặc sao được mà mặc...

À thi ra áo ấy có cành Hồng . Vậy là kg muốn nhieu chuyện phải hg ?
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-01-02, 10:43 PM)Hải đăng Wrote:
À thi ra áo ấy có cành Hồng . Vậy là kg muốn nhieu chuyện phải hg ?
Chuyện riêng của tui thì còn nhiều, nhiều lắm luôn. Kể ra ba ngày ba đêm còn chưa hết mà.
Nhưng dính líu đến người khác thì nên để người khác vào nói, tui nói giùm coi bộ không được rồi, nói đúng chưa chắc ăn được cái giải gì, nói sai nó lôi tui ra rủa cả ngày, ai mà chịu cho nỗi với cái miệng của hắn?.
Đàn ông mặc áo màu hường còn được, tui mặc áo in cành hồng thì có sao đâu mà bạn ngạc nhiên trời?.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-01-02, 10:55 PM)Dan. Wrote: Chuyện riêng của tui thì còn nhiều, nhiều lắm luôn. Kể ra ba ngày ba đêm còn chưa hết mà.
Nhưng dính líu đến người khác thì nên để người khác vào nói, tui nói giùm coi bộ không được rồi, nói đúng chưa chắc ăn được cái giải gì, nói sai nó lôi tui ra rủa cả ngày, ai mà chịu cho nỗi với cái miệng của hắn?.
Đàn ông mặc áo màu hường còn được, tui mặc áo in cành hồng thì có sao đâu mà bạn ngạc nhiên trời?.

Mặc chim mặc cò thi OK màu hong cung kg có gì trò ngại nhung áo có cành hong thi cho xin đi ấy ơi :LOL-53:
Ừ nhieu chuyện cung kg tốt
Để ai muốn thanh minh thanh Nga gì thi tu lo đi há
Posts: 13,385
Threads: 205
Likes Received: 1,709 in 787 posts
Likes Given: 1,821
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-01-02, 10:19 PM)Hải đăng Wrote: còn anh Ếch hả ông đó có tội với tui đó
Bà chằn, tui làm gì mà có tội với bà????
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-01-02, 11:26 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Bà mịa ! Sáng giờ bận bịu, rửa chén, quét dọn, lau nhà, giặt đồ còn cho con bú nữa, hỏng vô được rồi bị người ta nói xấu vậy nè ...! Trời ơi có thấu cho lòng con là một con người tốt, nhân hậu, hiền thấy phát thương như thế này mà bị nói xấu !!!!
Bà chằng ! Bà lấy kiếm ở đâu ra mà đòi song kiếm hợp bích với tui vậy ? Bà mà có kiếm .... Tui xỉu .
 Vịt cưng anh đoi chút em xử tên ếch nay rồi mình cặp kè đi an banh bong lan
Posts: 2,374
Threads: 120
Likes Received: 28 in 15 posts
Likes Given: 1
Joined: May 2020
Reputation:
40
(2021-01-02, 11:36 PM)Ech Wrote: Bà chằn, tui làm gì mà có tội với bà????
Làm gì hả? Hỏi Tạc đạn đi
|