☘️ Dewdrop | Càm Ràm
#46
(2025-11-02, 12:29 PM)Dewdrop Wrote: Sầu ui,  Heavy-black-heart4

Cô làm chung chắc khoẻ lại rồi hah Sầu. 

Mẹ Sầu khoẻ, ăn uống thấy ngon lại chưa Sầu? Có cô con gái nấu ăn khéo và ngon, nhìn  đẹp mắt là thấy muốn ăn rồi. 

Chổ Sầu lạnh nhiều rồi, mưa chưa Sầu? Sầu có ốm đau chi không? Cỏ không ngại lạnh bằng trời mưa. Mưa ở trong nhà ngắm thì thấy zô meng tịt vậy, chứ ra ngoài, nhất là lúc đi làm, ướt lướt thướt, tay dù, tay xách đồ. Miệng có khi lầm bầm í chứ.

Khi Cỏ bị chóng mặt, không phải kiểu chóng mặt bình thường thoáng qua rồi hết. Cỏ không thấy mặt mình thế nào, nhưng nghe người làm chung nói cũng biết mặt mình trắng xanh lè chắc nhìn còn sợ hơn mấy người hoá trang ngày Halloween. Cỏ ráng lái xe về, xây xẩm tưởng mình thôi tiêu rồi em ơi, nhưng lúc nào cũng hạ cánh an toàn. Với chích Flu, Cỏ coi như bệnh truớc, có ... tính toán, hihihi. Nhưng chích xong vẫn không sao hết. Với Covid, Cỏ không chích đâu Sầu.


Sầu, LL và các bạn luôn vui, luôn khoẻ, luôn an, luôn yên - ở đâu là ở yên đó, đi đứng lung tung, té cái phiền (giỡn ShyTulip4

Hi Cỏ, cô làm chung chắc khỏe rồi, thấy cổ đi làm bình thường.
Bên Sầu mấy tuần nay mưa gió lạnh quá. Hên là lần này nhà Sầu không bị cúp điện, nhưng clinic thì bị cúp 1 chút.
Hôm nay nắng trở về.
Sầu chỉ bị cảm tí tí mấy tuần trước nhưng vẫn đi làm được.
Mỗi lần Sầu bị chóng mặt là nghỉ làm Cỏ ơi! Ngồi dậy không được làm sao dám lái xe. Lâu lâu Sầu cũng bị lại như Cỏ, và kéo dái mấy ngày, sợ lắm.

Cám ơn Cỏ hỏi thăm, mẹ Sầu vẫn khỏe, vẫn không muốn ăn gì. Lâu lâu thèm gì nói thì Sầu nấu hay mua, nhưng ăn tí rồi thôi. Mẹ Sầu soạn nữ trang đem cho mấy cháu gái, nói rằng sợ chết bất đắc kỳ tử, chắc bà bị trầm cảm, nhất là mùa lạnh về. Nghĩ đến thây buồn nhưng đành thôi, sinh lão bịnh tử, ai cũng phải trải qua.

Tuần mới vui khỏe nhe Cỏ Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố
Reply
#47
(2025-11-02, 12:29 PM)Dewdrop Wrote: LL ui, Heavy-black-heart4

Phẻ hah LL? Tay có bảo chân không được đau nữa không? Hihihi. Cỏ cũng vậy khi chích Covid đó LL. Vị giác một thời gian sau khi chích như có vị kẽm, sắt, cưa, búa, kềm gì gì đó. Nhưng lúc đó đâu biết là cái chi chi, bây giờ hết bị vậy rồi, nhưng Cỏ không ăn cay được nữa nhe. Lúc trước ăn cay lắm, rồi bớt lại cho tốt sức khoẻ. Nhưng sau này không ăn cay được luôn. Nếu muốn, cho thêm tí tỉ tì ti cho vui thôi. Mất được hưởng cái thú hít hà, nước mắt tùm lum, mũi thì thút thít, rồi hà 1 cái thiệt là đã luôn. 

Sầu, LL và các bạn luôn vui, luôn khoẻ, luôn an, luôn yên - ở đâu là ở yên đó, đi đứng lung tung, té cái phiền (giỡn ShyTulip4

Hola Cỏ  Tulip4

LL tạm ổn rồi, mới đi vote municipale, không biết trên anh Phai có vote hong ? hihi....

Mèn ơi, vậy hóa ra LL bị giống Cỏ đó, sau mũi thứ 3 thì không ăn ớt gần 2 năm luôn, ăn vào nghe khó chịu lạ lùng, ngũ tạng lục phủ oái đản thì thôi, rất bực mình. LL lúc đầu không nghĩ là tại chích Covid, nhưng nghiệm lại vô lý quá, ăn uống gần 2 năm thật vô vị, chỉ là chút ít sauce thôi (ớt trái là no way, mà LL lại thích ăn ớt trái hihi). Khoảng một năm nay ăn thử trở lại thì ok rồi, nhưng LL cũng không dám ăn nhiều như trước. Đọc Cỏ viết mà không ngờ hai mình "đồng bệnh tương lân" luôn  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • Dewdrop
Reply
#48
(2025-11-02, 09:48 PM)lưu ly phố Wrote: Hola Cỏ  Tulip4

LL tạm ổn rồi, mới đi vote municipale, không biết trên anh Phai có vote hong ? hihi....

Mèn ơi, vậy hóa ra LL bị giống Cỏ đó, sau mũi thứ 3 thì không ăn ớt gần 2 năm luôn, ăn vào nghe khó chịu lạ lùng, ngũ tạng lục phủ oái đản thì thôi, rất bực mình. LL lúc đầu không nghĩ là tại chích Covid, nhưng nghiệm lại vô lý quá, ăn uống gần 2 năm thật vô vị, chỉ là chút ít sauce thôi (ớt trái là no way, mà LL lại thích ăn ớt trái hihi). Khoảng một năm nay ăn thử trở lại thì ok rồi, nhưng LL cũng không dám ăn nhiều như trước. Đọc Cỏ viết mà không ngờ hai mình "đồng bệnh tương lân" luôn  Smiling-face-with-halo4

Chuyện bầu cử này của thành phố nên chỗ anh phai năm tới mới có municipal voting.
Nói tới ăn ớt, cũng kỳ là anh phai chỉ ăn được ớt với bánh mì chả cá và phải có ớt miếng bánh mì mới thấy ngon nhưng bất cứ thứ gì khác anh phai cũng đều không thêm ớt ngay cả nước mắm ớt cũng không cần làm cay. Chắc điều chắc không bị lây bệnh giống hai cô.
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố
Reply
#49
(2025-11-02, 04:05 PM)LýMạcSầu Wrote: Hi Cỏ, cô làm chung chắc khỏe rồi, thấy cổ đi làm bình thường.
Bên Sầu mấy tuần nay mưa gió lạnh quá. Hên là lần này nhà Sầu không bị cúp điện, nhưng clinic thì bị cúp 1 chút.
Hôm nay nắng trở về.
Sầu chỉ bị cảm tí tí mấy tuần trước nhưng vẫn đi làm được.
Mỗi lần Sầu bị chóng mặt là nghỉ làm Cỏ ơi! Ngồi dậy không được làm sao dám lái xe. Lâu lâu Sầu cũng bị lại như Cỏ, và kéo dái mấy ngày, sợ lắm.

Cám ơn Cỏ hỏi thăm, mẹ Sầu vẫn khỏe, vẫn không muốn ăn gì. Lâu lâu thèm gì nói thì Sầu nấu hay mua, nhưng ăn tí rồi thôi. Mẹ Sầu soạn nữ trang đem cho mấy cháu gái, nói rằng sợ chết bất đắc kỳ tử, chắc bà bị trầm cảm, nhất là mùa lạnh về. Nghĩ đến thây buồn nhưng đành thôi, sinh lão bịnh tử, ai cũng phải trải qua.

Tuần mới vui khỏe nhe Cỏ  Tulip4

Sầu ui, Cỏ lúc bị chóng mặt cũng nghỉ, nhưng hầu như đều bị bất thình lình lúc ở chổ làm nên phải lái xe về.

Mẹ Sầu ăn ít nhưng vẫn khoẻ, cũng phần nào đở lo về  sức khỏe. Khi mùa lạnh về, ảnh hưởng đến tinh thần nhiều người lắm Sầu. Mong rằng có con, cháu mẹ Sầu từ từ vơi đi. Lứa tuổi nào, vào giai đoạn nào đó cũng trải qua thời kỳ không ổn định. Giữ mình bận rộn, hướng suy nghĩ về những điều nhẹ nhàng. Cuộc sống là sự cố gắng mỗi ngày. Rồi mẹ sẽ mau khỏe và vui lại. Sầu ráng bớt nghĩ ngợi nhe Hug



(2025-11-02, 09:48 PM)lưu ly phố Wrote: Hola Cỏ  Tulip4

LL tạm ổn rồi, mới đi vote municipale, không biết trên anh Phai có vote hong ? hihi....

Mèn ơi, vậy hóa ra LL bị giống Cỏ đó, sau mũi thứ 3 thì không ăn ớt gần 2 năm luôn, ăn vào nghe khó chịu lạ lùng, ngũ tạng lục phủ oái đản thì thôi, rất bực mình. LL lúc đầu không nghĩ là tại chích Covid, nhưng nghiệm lại vô lý quá, ăn uống gần 2 năm thật vô vị, chỉ là chút ít sauce thôi (ớt trái là no way, mà LL lại thích ăn ớt trái hihi). Khoảng một năm nay ăn thử trở lại thì ok rồi, nhưng LL cũng không dám ăn nhiều như trước. Đọc Cỏ viết mà không ngờ hai mình "đồng bệnh tương lân" luôn  Smiling-face-with-halo4

LL ui ui, sao Cỏ thấy mình hên ghê đi. Đồng bệnh tương lân với cả Sầu và LL.

LL cỏ phải Huể không đỏ mà chỉ thích ăn ởt trải thôi, mà phải thật là cay ơi là cay. 

Chân LL bớt nhiều chưa. Đi bộ lâu, lựa giày thích hợp cũng giúp nhiều lắm đó LL Hug



(2025-11-03, 01:56 PM)phai Wrote: Chuyện bầu cử này của thành phố nên chỗ anh phai năm tới mới có municipal voting.
Nói tới ăn ớt, cũng kỳ là anh phai chỉ ăn được ớt với bánh mì chả cá và phải có ớt miếng bánh mì mới thấy ngon nhưng bất cứ thứ gì khác anh phai cũng đều không thêm ớt ngay cả nước mắm ớt cũng không cần làm cay. Chắc điều chắc không bị lây bệnh giống hai cô.

Anh phai dễ mà khó, khó mà dể heh. 

Cỏ biết anh phai lây bệnh chi giống không phải 1 cô, 2 cô mà luôn cả 3 cô đó nhe  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
.
Today is Going to Be My Peaceful Day
Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Paññākaro
Paññā, Tuệ (Trí tuệ), Karo, Nhân

[Image: avatar-10.webp]




[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • lưu ly phố
Reply
#50
(2025-11-03, 01:56 PM)phai Wrote: Chuyện bầu cử này của thành phố nên chỗ anh phai năm tới mới có municipal voting.
Nói tới ăn ớt, cũng kỳ là anh phai chỉ ăn được ớt với bánh mì chả cá và phải có ớt miếng bánh mì mới thấy ngon nhưng bất cứ thứ gì khác anh phai cũng đều không thêm ớt ngay cả nước mắm ớt cũng không cần làm cay. Chắc điều chắc không bị lây bệnh giống hai cô.

Ah, vậy chỉ có mình PQ thôi. Lần này đổi bà thị trưởng mới của MTL rồi, nhóc nói gốc Peru thì phải. Bà ấy ở ngay vùng LL luôn hihi. Mong là bà lên cho tháo bớt mớ đường xe đạp giùm, chạy xe mỏi mệt quá chừng.

Ui, vậy mà lâu nay LL tưởng anh Phai ăn ớt thuộc loại dân chì đó chứ.  Wink . Có cô bạn kể LL, hồi cổ đi làm hãng may, có người buổi trưa mang cơm chỉ ăn với ớt thôi, nhìn mà hết hồn luôn.  Lol


(2025-11-03, 11:48 PM)Dewdrop Wrote: LL ui ui, sao Cỏ thấy mình hên ghê đi. Đồng bệnh tương lân với cả Sầu và LL.

LL cỏ phải Huể không đỏ mà chỉ thích ăn ởt trải thôi, mà phải thật là cay ơi là cay. 

Chân LL bớt nhiều chưa. Đi bộ lâu, lựa giày thích hợp cũng giúp nhiều lắm đó LL Hug

Ha ha sao Cỏ nói giống bà dì LL quá, mỗi khi có bệnh hỏi LL có bị vậy không? xong thở phào nói "ai cũng bị như nhau, tao khỏi lo"  Rolling-on-the-floor-laughing4 

LL có gốc Đà Nẵng (xíu xíu), nhà LL ai cũng ăn ớt trái mà. Ớt sauce không ưng mấy nhưng phải có cho mấy nhóc ăn. 

Chân bớt 90% rồi Cỏ. Cảm ơn Cỏ  Tulip4 . Hôm qua đi chợ nhanh hơn, không sợ người ta đi sau mình nữa hihi, cảm giác chưa "thoát" được nhưng bớt rồi. Có điều giờ trời lạnh nên lại bắt đầu qua phong thấp nè. Giày LL có cũng đủ xài nhưng lúc này vẫn hong vừa ý đôi nào cả, phải chi trời ấm mang dép cho khỏe.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • Dewdrop
Reply
#51
Heavy-black-heart4

Chẳng hiểu đây sẽ là càm ràm hay là linh tinh, hay là càm ràm linh tinh trong đời thường. 

Đang đi hướng về chổ vài người đang xếp hàng theo thứ tự để vào tiệm, chợt có người phụ nữ đi ngang qua, nếu mình không đang chậm bước có lẻ đã có vụ va vào nhau, ôm nhau, tình cờ hun nhau, có khi ngả khi đang ôm nhau hun không chừng. Nếu là phụ nam, mới có chuyện nói tiếp, phụ nữ với nhau có chi mà lạ. Hihihi.

Người phụ nữ đi hơi khó khăn có lẻ vì lưng khòm ở mức độ muốn nhìn phía trước, cổ phải hơi ngẩng lên. Chỉ thế, mình đúng là linh tinh thật. Một ngày với làn gió hơi lạnh nhưng vẫn đủ ấm với chiếc áo khoác mỏng. 

Tiếng cười từ người phụ nữ đó đang lom khom đi cùng với người phụ nam cũng lom khom nhìn xuống đất. Nhưng hụt. Hai phụ nam nữ vẫn lom khom không bỏ cuộc cùng với tiếng cười. Hai mảnh giấy, loại dùng để bỏ cookies loại nhỏ, đang bay là là trên mặt đất như trêu ghẹo 2 ông bà cụ, cứ mỗi lần chụp là mảnh giấy lại bay theo tiếng cười. Tôi rời chổ xếp hàng và cùng phụ ... chụp; cuối cùng mảnh giấy cũng được vào nơi chổ cần vất. Nét mặt bà hiện nét nhẹ nhõm. Cụ ông sau khi chụp được và liệng mảnh giấy, ông đi về hướng tôi đang đứng, nhìn tôi và nói lời cám ơn cùng nụ cười hiền, chúc tôi mùa lễ vui vẻ. Tôi không nhìn theo, nhưng biết 2 ông bà đang cùng nhau rời đi với nụ cười. Tôi quay lại chổ xếp hàng, mỉm cười với chữ "sweetie" ông cụ đã gọi tôi, nghe ấm áp chi lạ. 

Trên đường vừa rời nhà lái xe đi làm, đang bon bon, chiếc xe từ đâu lui ra chận ngang, thắng gấp tỉnh cả người. Mới sáng sớm à nhe. Dừng xe đợi. Có nên chơi trò kiên nhẫn không đây. Chị ta cứ rà tới, rà lui theo đường thẳng, rồi rà lui, rà tới theo đường thẳng hơi cong cong. Vừa bực, vừa buồn cười, thôi mình chịu thua cho rồi. Lùi xe chừa chổ để chị ta rà rà cho thoải mái. 

Thấy chị ta quẹo được chiếc xe làm mình thở phào nhẹ cả người. Chợt nhớ tới có lần đang đợi đèn đỏ vào buổi chiều đã sẩm tối, thấy 2 chiếc xe đang đối đầu với đèn pha rọi vào nhau của lối vào chổ đậu xe. Và cứ thế không biết đã bao lâu. Khi lái xe qua, chợt nhớ lối vào đó chỉ đủ rộng cho 1 chiếc xe và là hướng lái xe ra 1 chiều. Không biết chiếc xe lái vào bị hụt lối vô trước đó hay không quen đường hay theo chiêu biết ta không biết người. Hai xe đó cuối cùng kết quả thế nào hay vẫn cứ xem ai lì hơn ai. Mình chợt cười vang và nhớ câu nói, "đi đêm có ngày gặp ma".

Coi cái này vừa bất ngờ vừa vui vừa ngẫm nghĩ cũng rút ra được bài học trong đời thường như bao bài học từ những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt, tầm thường.


Mến chúc các bạn vb mùa lễ hạnh phúc và an yên.  Tulip4





Tulip4
.
Today is Going to Be My Peaceful Day
Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Paññākaro
Paññā, Tuệ (Trí tuệ), Karo, Nhân

[Image: avatar-10.webp]




[-] The following 4 users Like Dewdrop's post:
  • anattā, JayM, lưu ly phố, TTTT
Reply
#52
[Image: Family-Style-Merry-Christmas-Wishes-.jpg]

Chúc Cỏ có một ngày Lễ Giáng Sinh thật vui và thật ấm áp bên những người thân thương. Hug Tulip4 Heavy-black-heart4 Clinking-beer-mugs4
                                                                                   
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố
Reply
#53
Thân chúc Cỏ cưng Tulip4 một năm mới luôn an vui và khỏe mạnh.

Giáng Sinh thì quá muộn mà năm mới lại hơi sớm. Nhưng vì lỡ chuyến đò đêm GS nên chúc cả hai bây giờ hihi.

May mà có Cỏ nên dù có đau mấy mà đọc những hàng chữ ghẹo đùa của Cỏ cũng làm mỉm cười. Wink
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Dewdrop, lưu ly phố
Reply