Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nhiều chuyện và vớ vẩn
#1
Hai loại người này là một hay là hai vậy ta. Cứ là người nhiều chuyện thì đồng thời cũng là thứ người vớ vẩn, hay người nhiều chuyện và nguời vớ vẩn là hai loại khác nhau.
Reply
#2
Tùy trường hợp, có khi người nhiều chuyện cũng là kẻ vớ vẩn, có khi nhiều chuyện và vớ vẩn là hai loại người khác nhau. Đàn ông và đàn bà đều có thể nhiều chuyện và vớ vẩn nhưng đàn ông là kẻ vớ vẩn hơn đàn bà. Đàn bà chỉ nhiều chuyện thôi.
Reply
#3
Tôi thấy đàn ông mà gồm đủ hai thứ đó thì là kẻ hết xài. Không ai nên giao thiệp với loại đàn ông đó. Đàn ông bị một thứ là nhiều chuyện thì có thể châm chước.
Reply
#4
nhiều chuyện với vớ vẫn khác nhau. nhiều chuyện thì chuyện gì cũng vô để chuyện nhiều, để nghe ngóng, để hóng chuyện rồi đem chuyện nghe ngóng được đó đi buôn dưa lê có nghĩa là đem đi truyền nhiễm, ý lộn truyền bá cho mọi người nghe nhưng chuyện thường thì khi truyền thì chuyện sẽ biến thành 10, thành 100 hay phóng đại to hơn, với chủ đích là ly gián người ta....Còn vớ vẫn là thích nói chuyện cà kê, dê ngỗng, thích đặt những câu hỏi không đâu vào đâu, thích nói những lời mà chỉ cần được nói ra chứ không cần người nghe tin hay không. Nói tóm lại người vớ vẫn ít nguy hại hơn là người nhiều chuyện. My 5 cents
Reply
#5
Nhưng nhiều chuyện là bản tính chung của con người , người nhiều chuyện không hẳn là người hạ cấp, còn vớ vẩn là một thứ tánh tình hạ cấp. Do vậy người vớ vẩn mới bị người khác khinh hơn người nhiều chuyện. Vớ vẩn không phải là nói chuyện lan man, đặt câu hỏi không cần thiết. Vớ vẩn là loại đàn ông đánh hôi chớ bản thân mình không có thứ gì giá trị cho nên mới gọi là người hạ cấp.
Reply
#6
Người nhiều chuyện không đáng khinh nhưng người vớ vẩn là kẻ đáng khinh. Tui thấy vậy.
Reply
#7
[quote pid='252110' dateline='1591270654']
Tùy trường hợp, có khi người nhiều chuyện cũng là kẻ vớ vẩn, có khi nhiều chuyện và vớ vẩn là hai loại người khác nhau. Đàn ông và đàn bà đều có thể nhiều chuyện và vớ vẩn nhưng đàn ông là kẻ vớ vẩn hơn đàn bà. Đàn bà chỉ nhiều chuyện thôi.
[/quote]


Vậy đàn ông đáng khinh hơn đàn bà ?
Reply
#8
[quote pid='252116' dateline='1591271795']
[quote pid='252110' dateline='1591270654']
Tùy trường hợp, có khi người nhiều chuyện cũng là kẻ vớ vẩn, có khi nhiều chuyện và vớ vẩn là hai loại người khác nhau. Đàn ông và đàn bà đều có thể nhiều chuyện và vớ vẩn nhưng đàn ông là kẻ vớ vẩn hơn đàn bà. Đàn bà chỉ nhiều chuyện thôi.
[/quote]


Vậy đàn ông đáng khinh hơn đàn bà ?
[/quote]

Đúng thế, nhưng cũng tùyloại đàn ông. Có người đàn ông có tánh đàn ông thì mình nên nể trọng. Đàn ông có tánh đàn bà và thường ỷ thế hiếp người thì nên vứt loại đàn ông đó vô sọt rác. Loại đàn ông này đáng khinh, vô liêm sĩ.
Reply
#9
[quote pid='252118' dateline='1591272003']
[quote pid='252116' dateline='1591271795']
[quote pid='252110' dateline='1591270654']
Quote:Tùy trường hợp, có khi người nhiều chuyện cũng là kẻ vớ vẩn, có khi nhiều chuyện và vớ vẩn là hai loại người khác nhau. Đàn ông và đàn bà đều có thể nhiều chuyện và vớ vẩn nhưng đàn ông là kẻ vớ vẩn hơn đàn bà. Đàn bà chỉ nhiều chuyện thôi.


Vậy đàn ông đáng khinh hơn đàn bà ?
[/quote]

Đúng thế, nhưng cũng tùyloại đàn ông. Có người đàn ông có tánh đàn ông thì mình nên nể trọng. Đàn ông có tánh đàn bà và thường ỷ thế hiếp người thì nên vứt loại đàn ông đó vô sọt rác. Loại đàn ông này đáng khinh, vô liêm sĩ.
[/quote]

[/quote]

Đúng là vớ vẫn. Becuoi
Reply
#10
(2020-06-04, 07:07 AM)NCVB Wrote: Đứa nào nói xấu tui và 3Ếch ????


Please Please Please

Becuoi  NCVB = Nhiều Chuyện Vô Bờ or Nhiều Chuyện VietBest.  :LOL-53: LOL-4 LOL-4
Reply
#11
(2020-06-04, 07:19 AM)NCVB Wrote: Vậy là chừa vớ vẫn cho 3Ếch à... ? Lo tập cái mờ ông sẵn đi ( sẵn dịp tập cái bụng luôn )... Chút nữa 3Ếch vô chửi tụt quần đó...!

Please Please Please

Sợ quá!  Rollin
Reply
#12
Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#13
(2020-06-04, 07:19 AM)NCVB Wrote: Vậy là chừa vớ vẫn cho 3Ếch à... ? Lo tập cái mờ ông sẵn đi ( sẵn dịp tập cái bụng luôn )... Chút nữa 3Ếch vô chửi tụt quần đó...!

Please Please Please

Tui tu rồi, nghe chửi thôi chứ không chửi lại Rollin

Reply
#14
Bộ cái quần của ông NCVB làm bằng lá chuối khô hay sao mà dễ bị gió thổi bay quá dzị?  Rollin

Còn ông BE mà tu được tui sẽ chịu ăn chay nguyên năm luôn. Rollin
Reply
#15
(2020-06-04, 07:45 AM)TLNCVVVV Wrote: Bộ cái quần của ông NCVB làm bằng lá chuối khô hay sao mà dễ bị gió thổi bay quá dzị?  Rollin

Còn ông BE mà tu được tui sẽ chịu ăn chay nguyên năm luôn. Rollin

Khỏi ăn chay, giờ cứ móc méo, chửi tui xem tui có trả đòn hông? Lol

Reply