Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Yếu thì đừng ra gió
#1
Tongue 
Có vài người hơi khùng nên yếu mà cứ muốn ra gió rồi la làng la xóm. Biết mình yếu thì đừng ra gió là được chớ có chuyện gì đâu mà nên để  phiền tới mọi người.
#2
Chợ trời là nơi hổn tạp vì thế nếu mình tự biết mình yếu thì không nên ra gió , cố tình ra gió rồi kêu cứu để làm phiền mọi người là không đúng. Yếu thì rúc vô chỗ đừng có gió thì cần gì hôm nay kêu cứu, ngày mai kêu cứu. Việc đó là làm phiền người khác.
#3
(2020-05-17, 08:27 AM)Bella Wrote:  Belly ơi,  ó người nói xấu nè.....

Please Please Please


Nó đâu có nói xấu ai đâu, là nó đang nói chính nó đó ông anh.....Nó biết nó yếu mà thích làm phiền lòng người ta nên nó phải đội bao để mà vô chợ trời này la làng la xóm đó! Vậy mà ông anh cũng réo gọi Belly vô là sao? Đọc cái kiểu nó viết thì tui biết đứa trùm bao này là ai đó nhé! Nó già rồi mà còn nhiều chuyện tới thấy ớn!! Rollin Rollin Rollin
[/quote]


Đó, yếu mà cứ đòi ra gió nửa thấy chưa, chừng nào la làng kêu Mod nửa đây.
#4
chưa bao giờ tui nói chuyện với Lan mà dùng nick guest

Lan giỏi kêu Mod , thì hảy kêu Mod check coi có phải là tui không 

không nên ăn nói hồ đồ khi chỉ ngồi đó đoán

tui thấy ai còn có đầu óc biết suy nghĩ , thì tui click Like

Lan lấy quyền gì mà nói tui 

nếu Lan hành động có suy nghĩ , thì tui cũng click Like cho Lan .. đơn giản mà
#5
(2020-05-17, 08:43 AM)Bella Wrote: [quote pid='244589' dateline='1589722497']


Nó đâu có nói xấu ai đâu, là nó đang nói chính nó đó ông anh.....Nó biết nó yếu mà thích làm phiền lòng người ta nên nó phải đội bao để mà vô chợ trời này la làng la xóm đó! Vậy mà ông anh cũng réo gọi Belly vô là sao? Đọc cái kiểu nó viết thì tui biết đứa trùm bao này là ai đó nhé! Nó già rồi mà còn nhiều chuyện tới thấy ớn!! Rollin Rollin Rollin


Đó, yếu mà cứ đòi ra gió nửa thấy chưa, chừng nào la làng kêu Mod nửa đây.
[/quote]

Chị TV, lời nói của guests trong thread này thì tui nhận ra là chị ngay....Tui đã làm phật lòng chị ở chổ nào mà chị theo tui từ ngoài chợ trời vô tới phòng tâm sự tình yêu/tìm bạn bốn phương vậy? Chị đừng chơi hèn bằng kiểu này nữa...Mẹ kiếp tự mình nói rồi tự mình chui vô cho cái like....Tui bó tay với chị luôn!!!
[/quote]


Ai đang nói cũng cần biết làm gì, chỉ muốn nói lên là nếu đã biết mình yếu thì tại sao cứ đòi ra chỗ có gió lớn rồi kêu Mod cứu. Cứ vài ngày kêu cứu một lần có phải làm phiền mọi người không. Bà vô thread phải đăng ký nick mới post bài được là tốt hơn cho bà vì bà yếu mà ra chỗ gió lớn làm chi để làm phiền tới hết thảy mọi người như vậy hoài. Việc làm phiền của bà khi nào mới chịu chấn dứt ?
#6
hình như có người cố tình thích làm ... crying baby

nên ra gió , thì mới có dịp .... cry  :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:



chứ không ra gió .. thì lấy cớ gì mà ... cry  :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:
#7
Xin lỗi các bạn.  Lan nói đúng.  Ngoài mạng ảo, chúng ta có cuộc sống riêng.  Vì thế, những lời  nói của Lan thuộc về thế giới riêng kia.  Lan không thể tâm sự với ai ở nhà, nên đành vào đây tâm tình.

Chúng ta nên giúp Lan bằng cách lắng nghe, để Lan có một lối thoát cho nhẹ lòng.

Cám ơn các bạn.

LTP
#8
(2020-05-17, 08:59 AM)tuyetvan Wrote: hình như có người cố tình thích làm ... crying baby

nên ra gió , thì mới có dịp .... cry  :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:



chứ không ra gió .. thì lấy cớ gì mà ... cry  :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:

Cám ơn Vân đã quan tâm.
#9
(2020-05-17, 09:01 AM)LeThanhPhong Wrote: Xin lỗi các bạn.  Lan nói đúng.  Ngoài mạng ảo, chúng ta có cuộc sống riêng.  Vì thế, những lời  nói của Lan thuộc về thế giới riêng kia.  Lan không thể tâm sự với ai ở nhà, nên đành vào đây tâm tình.

Chúng ta nên giúp Lan bằng cách lắng nghe, để Lan có một lối thoát cho nhẹ lòng.

Cám ơn các bạn.

LTP


Chợ trời là nơi chấp nhận sự hổn tạp mà nói xin lắng nghe người này người nọ gì. Ai muốn lắng nghe thông cảm gì thì vô thread phải có nick đăng ký mới post bài được là tha hồ lắng nghe trong đó. Vô chợ trời khóc lóc kêu cứu từ ngày này qua ngày nọ là cố tình làm phiền người khác biết không. Đã muốn ra gió thì cấm khóc lóc, cấm kêu cứu. Còn không thì đừng ra gió để khỏi bị cảm mạo thương hàn. Lớn rồi là cứ đi làm phiền người khác là không đúng.
#10
thiệt tình mà nói .. Lan muốn tâm sự gì , thì cứ tâm sự 

tui không có ý gì cấm cản cả

tui chỉ thấy vô lý , nên bức xúc nói lên ... nếu hay bị người ta trùm mền trùm chiếu , thì đừng tâm sự trong chợ trời ... chuyện đó đâu có gì khó hiểu 

còn thích bị người ta trùm mền trùm chiếu , thì cứ vào chợ trời , nhưng đừng la , đừng méc ... chuyện đó cũng đầu có gì khó hiểu ???


Phong có thấy khó hiểu không ??

sao Phong không giúp cho Lan biết cách ..... làm thế nào để đừng bị người ta trùm mền trùm chiếu đi

hay khuyến khích Lan vào trong này ... để người ta trùm mền trùm chiếu .. rồi la , rồi méc cứ như crying baby ???
#11
[quote pid='244608' dateline='1589724528']


Chợ trời là nơi chấp nhận sự hổn tạp mà nói xin lắng nghe người này người nọ gì. Ai muốn lắng nghe thông cảm gì thì vô thread phải có nick đăng ký mới post bài được là tha hồ lắng nghe trong đó. Vô chợ trời khóc lóc kêu cứu từ ngày này qua ngày nọ là cố tình làm phiền người khác biết không. Đã muốn ra gió thì cấm khóc lóc, cấm kêu cứu. Còn không thì đừng ra gió để khỏi bị cảm mạo thương hàn. Lớn rồi là cứ đi làm phiền người khác là không đúng.
[/quote]

Bạn nói đúng.  

Hình như Lan không hề tâm sự hay kêu cứu gì từ tối qua.

Hay là LTP nhớ lộn?
#12
tui thấy hình như Lan có cái bịnh ... thích được attention ???


- vào đây , để bị trùm mền , trùm chiếu .... thì mới la được , mới méc được .. mới có attention được

- chứ nếu vào những nơi khác .. thì chắc không ai cho Lan attention .. ngoại trừ Phong ra  Rollin
#13
Phong để ý đi

Lan chỉ được attention từ Phong và Guests thôi 


- nếu ở những nơi bình an .. thì chỉ có attention của Phong ... arghhhh

- còn vào chợ trời ... thì có attention của Guests ... rồi mới có cớ kêu Phong vào , kêu Mods vào ... chắc đây là lý do mà Lan thích chợ trời hơn những chổ khác  Becuoi Becuoi



attention của Phong thôi ... chưa đủ

mà phải có attention của Guests , của Mods ... mới thoả lòng Lan

tui thấy sao .. thì tui nói vậy người ơi  Grinning-face-with-smiling-eyes4
#14
(2020-05-17, 09:12 AM)tuyetvan Wrote: thiệt tình mà nói .. Lan muốn tâm sự gì , thì cứ tâm sự 

tui không có ý gì cấm cản cả

tui chỉ thấy vô lý , nên bức xúc nói lên ... nếu hay bị người ta trùm mền trùm chiếu , thì đừng tâm sự trong chợ trời ... chuyện đó đâu có gì khó hiểu 

còn thích bị người ta trùm mền trùm chiếu , thì cứ vào chợ trời , nhưng đừng la , đừng méc ... chuyện đó cũng đầu có gì khó hiểu ???


Phong có thấy khó hiểu không ??

sao Phong không giúp cho Lan biết cách ..... làm thế nào để đừng bị người ta trùm mền trùm chiếu đi

hay khuyến khích Lan vào trong này ... để người ta trùm mền trùm chiếu .. rồi la , rồi méc cứ như crying baby ???

Đây cũng là cái kẹt của LTP.

  Như Vân thấy đó.  Lời than thở không nói rõ của Lan đã làm LTP thắc mắc. Từ nay, LTP sẽ không còn tự hỏi, tự tra vấn xem có phải Lan nói mình không nữa.

Đa số chúng ta hiểu lầm, rồi nói những câu quá lời với Lan.  Lời qua tiếng lại, khó dung hoà.  Thế là Lan nói Trùm mền, này nọ.

Nếu bình tâm lại, LTP nghĩ nên nhường nhau một chút, sẽ đẹp hơn.

Hy vọng Lan tránh Chợ Trời là sẽ không có ai để than trùm mền, hay đội bao bố nữa.
#15
Phong nghĩ Vân nói đúng không ??


- nếu ở ngoài , thì Lan chỉ có attention của Phong 

- trong chợ trời , mới có attention của Guests , của Phong , của Mods ... đó là điều Lan muốn , nên mới chọn vào đây   Becuoi


nếu Phong nói Vân sai .. thì Phong củng sẻ không có câu trả lời ... tại sao Lan lại thích vào chợ trời , right ??  Becuoi