Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tự Hỏi ....Tự Trả Lời II
#61
Văn hoá tây phương  có điều gì bạn thích ?

Văn hoá các nước khác Bee không biết như thế nào nhưng văn hoá Tây Phương có nhiều điểm Bee rất thích . Ngay từ nhỏ nhà trường giáo dục con nít về tính thật thà và họ đào tạo ra những đứa trẻ rất thật thà ,( mấy đứa con nít sanh ra ở Mỹ). họ cho cơ hội đồng đều bình đẳng cho các em để tìm ra nhân tài và họ dám đi xin tiền tài trợ hoặc  bỏ tiền cung cấp để đào tạo tụi nhỏ thành tài tuỳ vào khả năng của các em . Lớn hơn thì họ dạy cho học sinh tính tự lập và nề nếp giữ luật và kỷ luật rất khắt khe . ( những trường học khu vực mid class  tầng lớp có income trong xã hội ) 

Người Tây phương có 1 cái tính tốt đó là rất tốt bụng và nhân đạo . Họ rất tế nhị trong giao tiếp và Bee nghĩ đó là cái làm cho họ thành công trong đời sống . Họ không thích mình hoặc không thích một món ăn nào đó trước mặt mình họ không bao giờ tỏ vẻ khinh khi hay khó chịu . họ rất tế nhị và tìm cách nói cho mình biết 1 cách tinh tế .
Khi đi làm cũng vậy , họ không hài lòng về 1 điều gì đó họ cũng rất lịch sự tế nhị nhỏ nhẹ nói chứ không bao giờ tỏ vẻ bossy với công nhân làm việc khiến cho mối quan hệ được khá hơn không ngại ngùng khi gặp nhau .

Trong xã hội điều cần thiết cho 1 con người trở nên là người có good manner chúng ta cần học hỏi về sự lịch sự và tế nhị đó là điều mà Bee nên học hỏi và sửa đổi .

Vài điều cần biết cho chính bản thân mình để trao dồi .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#62
(2020-06-14, 03:49 PM)Bee Wrote: Bee chào anh 2 ,( bỏ bớt chữ sau) Lol

Anh 2 ơi , Bee thấy anh 2 là người đàn ông biết thương yêu vợ thì Bee đây ngưỡng mộ anh lắm , anh làm cho Bee nhớ đến Tía mỗi khi nói chuyện với anh vì nơi anh có cái gì đó giống Tía của Bee lắm ( Bee nói tính tình và cách nói chuyện thôi , hông phải age)

anh hay nhắc đến chị mỗi khi anh nói chuyện với ai ( điều này giống Tía của Bee lắm ) anh thích nói về Kinh Thánh ( điều này lại càng giống Tía của Bee ) 

Nếu trong câu chuyện trên kia anh nói rằng : đang giữa sa mạc mà chị muốn có 2 cái hồ 1 để ngâm chân vì đi trong sa mạc chị mỏi chân, 1 để chị ngắm nhìn mình dưới mặt nước long lanh thì anh sẽ băng đồi vượt sa mạc để gánh nước làm thành 2 cái hồ cho chị vui ,  anh cũng sẵn sàng , Thì Bee sẽ trầm trồ khen anh rằng chị thật có phước và tu bao nhiêu NGÀN kiếp mới có được anh . 

nhưng anh nói anh đi hái trăng hái sao hái cả mặt trời cho chị soi mặt thì Bee thấy anh Xạo bà cố .

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi ...mặt trời rực lửa làm sao soi mặt ? mặt trăng toàn tro và đất đá làm sao soi mặt chứ hả ? Becuoi

Bee mà khen anh thì đúng Bee là Ba xạo . xin lỗi anh 2 , mất lòng trước hơn đặng lòng sau ( anh nói không buồn nên Bee đùa với anh , không giận nha anh trai )

Em Bee ui. Hì hì...hì hì... Hôm qua anh hai đọc câu trả lời của em Bee xong thì anh hai tự nhiên thương em Bee hết sưc. Hì hì...hì hì... Lẽ ra anh hai viết lại cho em Bee liền, nhưng tuổi già về khuya nó hơi lấn cấn về mắt lem nhem, mũi bị nghẹt, còn tay, chân thì quờ quạn. Anh hai biết đã tới giờ phải vào chuồng đi nghỉ, để ngày mơi tính sau...hì hì  hì hì....Thấy hông? Anh hai đâu có buồn hay giận đâu....hì hì...hì hì.  Những lời anh hai viết ở đây về mặt trăng, trời là một cách nói phóng đại để nhấn mạnh cái ý của anh hai muốn nói gì.  Hì hì...hì hì.... Cũng giống như Ông Thầy chí thánh của anh hai thường nói: “Nếu mắt anh em làm tội, thì anh em móc mắt ra, vì thà được vào Thiên Đàng bị mù còn hơn là bị vào Hoả Ngục có đủ mắt thấy. Và nếu tay anh em làm tội, thì anh em chặt tay đi, vì thà được vào Nước Trời bị mất tay hơn là bị vào nơi Lữa Cháy đời đời có đủ tay.” ...Anh hai nhớ đại khái dị đó...hì hì hì hì.... Anh hai lớn tuổi có lẽ đi đám tang nhiều hơn đám cưới. Mỗi lần nhìn mí cái xác người quen anh hai chưa bao giờ thấy ai mất chân, tay, hay mắt cả....Hì hì...hì hì...Vậy thì theo ý em Bee nghĩ thế nào?.... Hì hì...hì hì....
#63
(2020-06-15, 09:46 AM)Hai hòn Wrote: Em Bee ui. Hì hì...hì hì... Hôm qua anh hai đọc câu trả lời của em Bee xong thì anh hai tự nhiên thương em Bee hết sưc. Hì hì...hì hì... Lẽ ra anh hai viết lại cho em Bee liền, nhưng tuổi già về khuya nó hơi lấn cấn về mắt lem nhem, mũi bị nghẹt, còn tay, chân thì quờ quạn. Anh hai biết đã tới giờ phải vào chuồng đi nghỉ, để ngày mơi tính sau...hì hì  hì hì....Thấy hông? Anh hai đâu có buồn hay giận đâu....hì hì...hì hì.  Những lời anh hai viết ở đây về mặt trăng, trời là một cách nói phóng đại để nhấn mạnh cái ý của anh hai muốn nói gì.  Hì hì...hì hì.... Cũng giống như Ông Thầy chí thánh của anh hai thường nói: “Nếu mắt anh em làm tội, thì anh em móc mắt ra, vì thà được vào Thiên Đàng bị mù còn hơn là bị vào Hoả Ngục có đủ mắt thấy. Và nếu tay anh em làm tội, thì anh em chặt tay đi, vì thà được vào Nước Trời bị mất tay hơn là bị vào nơi Lữa Cháy đời đời có đủ tay.” ...Anh hai nhớ đại khái dị đó...hì hì  hì hì.... Anh hai lớn tuổi có lẽ đi đám tang nhiều hơn đám cưới.  Mỗi lần nhìn mí cái xác người quen anh hai chưa bao giờ thấy ai mất chân, tay, hay mắt cả....Hì hì...hì hì...Vậy thì theo ý em Bee nghĩ thế nào?.... Hì hì...hì hì....

chào anh 2 ,

Bee cám ơn anh đã dùng công lực của tuổi kèm nhèm đôi mắt ,thời gian hạn hẹp để trả lời Bee và chia sẻ tâm sự cùng Bee .( thời gian hạn hẹp là vì như anh khoe là có giờ có giấc cần lên chuồng )

Bee năn nỉ anh 2 lần sau có phóng đại thì thu bớt phạm vi lại đặng cho Bee có đường khen anh với . chứ anh phóng tên lửa phóng phi thuyền làm sao Bee dám khen anh đây ? Rollin

Lol  còn cái chuyện cắt mũi cắt tai cắt lưỡi gì đó thì cho Bee CAN , tuy lúc giận Chúa nói như thế chứ lúc Chúa vui cũng hiền lắm , Chúa dạy tha thứ cho người anh em đến 70 lần 7 thì chắc luật tha thứ cho chính mình cũng phải là 700 lần 7 chứ . Lol

với lại chắc Chúa biết ông Thánh Phê Rô sợ thấy máu me ( Thánh Phê Rô sợ ma và nhát gan  lắm ) và không thích đẩy xe lăn nên nếu ai cũng cắt lưỡi moi mắt, cắt chân chặt tay  thì Thánh Phê Rô sợ không dám ra mở  cửa Thiên Đàng và không thể đẩy xe lăn 1 lúc cho cả mấy trăm ngàn người . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#64
(2020-06-15, 10:02 AM)Bee Wrote: chào anh 2 ,

Bee cám ơn anh đã dùng công lực của tuổi kèm nhèm đôi mắt ,thời gian hạn hẹp để trả lời Bee và chia sẻ tâm sự cùng Bee .( thời gian hạn hẹp là vì như anh khoe là có giờ có giấc cần lên chuồng )

Bee năn nỉ anh 2 lần sau có phóng đại thì thu bớt phạm vi lại đặng cho Bee có đường khen anh với . chứ anh phóng tên lửa phóng phi thuyền làm sao Bee dám khen anh đây ? Rollin

Lol  còn cái chuyện cắt mũi cắt tai cắt lưỡi gì đó thì cho Bee CAN , tuy lúc giận Chúa nói như thế chứ lúc Chúa vui cũng hiền lắm , Chúa dạy tha thứ cho người anh em đến 70 lần 7 thì chắc luật tha thứ cho chính mình cũng phải là 700 lần 7 chứ . Lol

với lại chắc Chúa biết ông Thánh Phê Rô sợ thấy máu me ( Thánh Phê Rô sợ ma và nhát gan  lắm ) và không thích đẩy xe lăn nên nếu ai cũng cắt lưỡi moi mắt, cắt chân chặt tay  thì Thánh Phê Rô sợ không dám ra mở  cửa Thiên Đàng và không thể đẩy xe lăn 1 lúc cho cả mấy trăm ngàn người . Lol

Em Bee hay ai, khen hay chê anh hai lúc nào anh hai cũng cảm ơn ...bởi vì anh hai sống quá lâu thì thấy lời nói của người đối với nhau cũng chỉ là cái thước đo để anh hai biết mình thôi, chứ không làm cho anh hai vui hay buồn hơn tí xíu nào...hì hì...hì hì....

Anh hai nhớ hồi đó mới quen chị hai và biết nhiều anh chàng đẹp chai, con nhà giàu học giỏi, có bằng cao cấp như MD, PHD, và CPA đeo đuổi để cưới. Hì hì...hì hì... Còn phần anh hai thì ngược lại.  Nhưng chị hai lại kết anh hai vì chị hai nói ai tui thấy cũng tốt, với mí anh kia thì tui chỉ thấy ngày hôm nay được huy hoàng, nhưng với ông thì tui thấy tui sẽ được huy hoàng.  Hì hì...hì hì.... Sau khi nghe chị hai nói dị là anh hai biết mình đã kiếm ra cái kho tàng rùi....hì hì...hì hì...Có lẽ lúc đó anh hai “phóng đại” dữ à nha....hì hì...hì hì.... The rest is a beautiful history...giống như ngừ ta nói....hì hì...hì hì...
#65
(2020-06-15, 12:41 PM)Hai hòn Wrote: Em Bee hay ai, khen hay chê anh hai lúc nào anh hai cũng cảm ơn ...bởi vì anh hai sống quá lâu thì thấy lời nói của người đối với nhau cũng chỉ là cái thước đo để anh hai biết mình thôi, chứ không làm cho anh hai vui hay buồn hơn tí xíu nào...hì hì...hì hì....

Anh hai nhớ hồi đó mới quen chị hai và biết nhiều anh chàng đẹp chai, con nhà giàu học giỏi, có bằng cao cấp như MD, PHD, và CPA đeo đuổi để cưới. Hì hì...hì hì... Còn phần anh hai thì ngược lại.  Nhưng chị hai lại kết anh hai vì chị hai nói ai tui thấy cũng tốt, với mí anh kia thì tui chỉ thấy ngày hôm nay được huy hoàng, nhưng với ông thì tui thấy tui sẽ được huy hoàng.  Hì hì...hì hì.... Sau khi nghe chị hai nói dị là anh hai biết mình đã kiếm ra cái kho tàng rùi....hì hì...hì hì...Có lẽ lúc đó anh hai “phóng đại” dữ à nha....hì hì...hì hì.... The rest is a beautiful history...giống như ngừ ta nói....hì hì...hì hì...

anh 2 ,

lần này thì Bee nói thật lòng là anh chị có duyên với nhau và cả 2 anh chị thật là có phước và lần này anh 2 thật là nói đúng với câu Bee bôi đỏ lè .

Thumbs-up4 Thumbs-up4 Clap Clap Clap Lol Lol Cám ơn anh 2 chịu đạp xe đạp chứ hỗng có phóng phi thuyền .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#66
TT Trump đến Tulsa OK , 

Rồi đây nước Mỹ về đâu ?




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#67
Ở trên FB, có người ủng hộ ông Trump, có người chống ông Trump và chửi nhau thậm tệ.Chị thì nghĩ, nếu chị là công dân Mỹ, chị chọn bầu cho ai biết lo cho dân cho đất nước là được.
#68
(2020-06-21, 12:35 AM)Believe Wrote: Ở trên FB, có người ủng hộ ông Trump, có người chống ông Trump và chửi nhau thậm tệ.Chị thì nghĩ, nếu chị là công dân Mỹ, chị chọn bầu cho ai biết lo cho dân cho đất nước là được.

chào chị Believe ,
Đó là điều ai cũng mong muốn đó chị , nhưng kẹt là mấy năm nay Nước Mỹ toàn đem ra những người sao sao đó ra ứng cử không thôi đó nên dân chúng cũng chán lắm , có nhiều người không thèm đi bầu cử vì họ không thích cả 2 bên ( dân chủ và cộng hoà ). Ông Trump thì là dân kinh doanh thì đương nhiên những doanh nhân sẽ hiểu và thích cách thức của ông . ông giảm thuế nhiều cho doanh nghiệp .  Nếu ông Trump làm TT thêm 1 nhiệm kỳ thì Nước VN sẽ đưộc nâng đỡ nhiều ( chủ ý của ông là chống lại TQ về kinh tế ) .

nói chung là 1 công dân thì mình phải đoàn kết và ủng hộ TT của mình trong lúc đang có chiến tranh kinh tế . kinh tế có lên thì dân mới giàu và nước mới mạnh được  .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#69
(2020-06-21, 12:46 AM)Bee Wrote: chào chị Believe ,
Đó là điều ai cũng mong muốn đó chị , nhưng kẹt là mấy năm nay Nước Mỹ toàn đem ra những người sao sao đó ra ứng cử không thôi đó nên dân chúng cũng chán lắm , có nhiều người không thèm đi bầu cử vì họ không thích cả 2 bên ( dân chủ và cộng hoà ). Ông Trump thì là dân kinh doanh thì đương nhiên những doanh nhân sẽ hiểu và thích cách thức của ông . ông giảm thuế nhiều cho doanh nghiệp .  Nếu ông Trump làm TT thêm 1 nhiệm kỳ thì Nước VN sẽ đưộc nâng đỡ nhiều ( chủ ý của ông là chống lại TQ về kinh tế ) .

nói chung là 1 công dân thì mình phải đoàn kết và ủng hộ TT của mình trong lúc đang có chiến tranh kinh tế . kinh tế có lên thì dân mới giàu và nước mới mạnh được  .

Chị thích cách suy nghĩ của Bee. Thumbs-up4
#70
Mưu sự tại nhân , hành sự nhờ Thiên .

Tại sao có quá nhiều ghế trống tại Tulsa OK ?

Qua cuộc thăm viếng tối qua của TT Trump  thì đã rõ ràng hết mọi sự là con người ta bày ra rất nhiều mưu kế để hầu chiếm phần lợi về mình . Nhưng từ đây cho đến ngày bầu cử sẽ còn xảy ra rất nhiều chuyện biến loạn trong nước Mỹ . đó là điều đương nhiên . Nhưng rồi Ông Trời sẽ quyết định mọi việc , Mưu kế của con người có thắng được hành sự của Ông Trời hay không ? Nước Mỹ rồi đây sẽ ra sao ? Nếu Dân chủ thắng thì họ sẽ bắt tay làm hoà với Trung Quốc và phái Cộng Sản , như vậy nền Kinh tế của VN sẽ chịu ảnh hưởng bởi đàn anh TQ . Nếu phe Cộng Hoà thắng thì sẽ có cuộc chiến kinh tế giữa TQ và Mỹ . Mỹ sẽ phải dùng đến các nước nhỏ để đấu lại với TQ .và nền kinh tế của VN sẽ không phải chịu ảnh hưởng của TQ như hiện nay . 

Các thương hiệu hiện nay đã có thể hợp tác thẳng với các công ty sản xuất tại VN mà không cần thông qua TQ như trước đây . đồ mặc và đồ dùng hiện nay đã được nhập thẳng từ VN thay vì nhập từ TQ như trước ngày bị TT Trump đánh thuế cao .

đó là điều đáng mừng cho dân tộc và  đất nước VN .
Đối với thương gia và chính trị nên nhìn việc không nên nhìn người . Có lẽ những người chống lại TT Trump là những người nhìn Người không nhìn việc . TT Trump thật sự 1 người đa nghi và khó hiểu .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#71
Ai cũng như ai ,

Khi con người ta bước vào con đường chính trị thì tự nhiên thời thế biến con người ta trở nên 1 con người có nhiều mưu kế xảo quyệt . vì thời thế nó tạo con người ta phải như vậy , nếu mình không mưu kế xảo quyệt thì mình không thể sống xót tồn tại trên con đường này vì thế thời thế tạo anh hùng và biến con người ta cần phải mưu kế để sinh tồn và để tồn tại và tiến thân . Con đường chính trị là con đường mà các bậc cha mẹ có đời sống đạo đức không bao giờ mong muốn con cái của mình đi theo và lấy đó làm nghề nghiệp . Gia đình gia giáo thì luôn mong con cái trở nên các nhà giáo hoặc các nhà khoa học , y khoa có thể cứu người và  giúp người . Khi các bậc cha mẹ đạo đức nghe con của mình đeo đuổi theo con đường chính trị thì đó là điều bất hạnh cho họ vì họ tin rằng bước vào làm chính trị thì không thể có lòng nhân từ được vì chính lòng nhân từ sẽ giết chết giấc mơ . 

có nhiều con đường sự nghiệp khiến cho cha mẹ hảnh diện và vui vẻ nhưng ngược lại cũng có nhiều con đường sự nghiệp mình chọn khiến cho cha mẹ lo lắng và buồn rầu .

HÔm nay ngày Của Cha nên có nhiều suy nghĩ về người cha thân yêu của mình .

Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#72
Lúc này tâm sự chùng chùng đẹp đẹp nhở.. hahahahhaaha.. cái gì mà lòng nhân từ rồi giết chết giấc mơ vậy cụ? Mấy người làm chính trị họ ít nói lắm. Họ biết nói ra là toàn cãi nhau không à 

Trên đời này có rất nhiều sự việc, đúng với người này, và không đúng với người kia. Ví dụ nói về đồng tính luyến ái. Người ủng hộ thì cho rằng ai cũng có quyền chọn người yêu. Yêu ai thì lấy người đấy. Người chống đối thì cho rằng như vậy sao sinh con nối dòng nối giống. 

Thế nên ai nói gì nghe cho vui thôi tại vì gặp người extreme thì họ điên lên họ bắn chém còn khổ nữa.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#73
Mình 40 mình cũng chả biết chính trị chính chọe là gì, vậy mà giờ toàn thấy mấy em 18-20 nói chính trị còn hơn chính trị gia. Nghe mấy em nói chuyện xong nghe mấy cụ già già comment mà cười khằng khặc. Đọc trong yahoo news vui lắm  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#74
Tulsa, OK chắc tại vì sợ dính bịnh Covid 19 thôi. Ai bị rồi cũng nói cái bịnh này kinh khủng lắm. 

TT Trump nói rằng nếu ổng thua thì ổng rời nhà Trắng bình yên, và làm những việc khác. 

Mình nghĩ rằng ông cũng đã có sự chuẩn bị nếu không thành. Tuy nhiên mình nghĩ rằng ông sẽ đắc cử thêm lần nữa bởi vì trong những người không ưa ông thì cũng có thể có nhiều người thích ông, chẳng qua báo chí không nói đến thôi, và những người đó cũng không thích ồn ào.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#75
(2020-06-21, 04:52 PM)Hope Wrote: Mình 40 mình cũng chả biết chính trị chính chọe là gì, vậy mà giờ toàn thấy mấy em 18-20 nói chính trị còn hơn chính trị gia. Nghe mấy em nói chuyện xong nghe mấy cụ già già comment mà cười khằng khặc. Đọc trong yahoo news vui lắm  Becuoi

Lâu rồi không thấy Hope. Hope vẫn khỏe chứ?