Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2020-05-13, 12:32 PM)LMS Wrote: Thì ai không thích có người chìu mình, nhưng nếu chìu được suốt đời là hạnh phúc.
Nói chung số phận mình thôi Tiên em 
Tiên Anh ....
Nói chớ Tiên Em cũng siêng lắm ....người ta làm 10 ...Tiên Em cũng ráng lết hết sức làm cho đến 6 là ít ....cho nên chièu qua chiều lại mới toại lòng nhau ....
 ai ỡ không chiều mình hoài ...chiều hoài có ngày chán nếu mình hông biết nhường bộ ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Sáng nay ......
Trên đường lái xe đến điễm chạy bộ ....trong lòng có chút xao quyến ...hồi hợp và bâng khuâng .....bâng khuâng suy nghĩ coi hôm nay nói chuyện gì cho khõi nhàm chán và lộ cái tính nhút nhát và yếu điễm cũa mình ...phãi che đậy yếu điễm chứ ...
Đến nơi ....tự nhiên thấy có ai đang đứng dựa vào gốc cây cột đèn gần chỗ mình thường hay đậu xe ......giã bộ như không thấy gì ....bước ra khõi xe ....chĩnh lại chiéc nón đội trên đầu ....và chậm chậm bước đến chỗ warming up .....thế là người ấy đã tiến đến gàn làm long ai hồi hộp ..... và rồi mọi chuyên diễn ra rất thuận và vui vẽ ....
người ấy kễ chuyện về việc làm và vì sao người ấy lạc đến nơi xứ lạ này không người thân gia đình ....cùng chung hoàn cãnh nên có lẽ dễ thông cãm và đồng cãm ... nghĩ bụng .....sao ông trời chớ chêu quá ....không thích trai tây mà sao lại cứ trai tây đễ ý là sao chứ ?? bộ mình có nét gì khiến trai tây thích sao ta ?
mình có khen ấy đẹp trai ...ấy chĩ cười .....và nghĩ mình đã thích ấy ....  .... 
Ấy nói cuối tuần này rạp phim mỡ lại ....ấy muốn mời mình đi coi phim ....mình đã từ chối viện cớ Covid-19 ....ấy cõ vẽ không vui ....
thôi kệ từ từ rồi ấy sẽ hiễu vì sao ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Không biết sao ....
Tư nhiên lý ra là 1 ngày vui lắm .....tự nhiên lại trỡ nên 1 ngày thật buồn ....buồn vì thấy buồn ....vì thấy chuyện trên đời quã thật không như là mơ .....không như con người ta mong muốn ...vì có những chuyện xãy ra ngoài ý muốn ....vô tình va chạm vào nhau khiến cã 2 đau lòng ...cã 2 bên đều xứt mẻ ......làm sao cho hoà thuận đó là 1 điều không thễ làm được ......vì trên đời có người này người kia ....không ai đứng ỡ vị trí cũa người đối diện đễ đối xữ nhưng luôn luôn đứng im 1 chỗ ......mỗi người 1 tính tình khác nhau ....anh em sinh đôi còn có lúc bất hoà thì làm sao chúng ta là những người xa lạ ......chĩ gặp nhau trò chuyện qua con chữ ....dòng chữ lời văn đã không thễ biễu hiện hết suy nghĩ và tư duy ...thì làm sao chúng ta hiễu hết được về nhau ....có những hiễu lầm có thễ được xoá bõ chĩ khi mỗi con người chúng ta nên nói rõ ràng cho nhau hiễu mình nghĩ gì ....cãm giác mình ra sao .....còn nếu chúng ta chọn sự im lặng đễ chốn tránh chĩ làm cho chúng ta có thêm những mâu thuẫn không cần thiết trong sinh hoạt ......đó là điều nên tập đễ dễ hoà hợp hơn trong công việc cũng như trong giao tiếp ngoài xã hội .....
NÓi đến đây ....lòng chợt bồi hồi xúc đông vì những tâm tình bất chợt đến .
 MOng sự tha thứ và hoà thuận cùng nhau chia sẽ niềm vui nới xứ người .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 922
Threads: 6
Likes Received: 50 in 29 posts
Likes Given: 31
Joined: Jan 2018
Reputation:
10
Khờ không giận Tiên Anh chứ?
Đôi lúc 1 con én không làm nên mùa xuân, 2 bên cần hợp sức mới được.
Ráng hết sức mình thì được rồi
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
(2020-05-13, 05:05 PM)LMS Wrote: Tiên Anh thích nick đẹp hơn vì nhiều chuyện tự nó ở trong máu rồi 
Tiên Em lúc nào cũng thích nick YeuAnhDaiKho ....tự nhiên thấy mình khờ khờ ....thấy cũng vui ...làm người khờ dại thấy vui vui ... 
có anh kia (10 năm rồi ) đặt tên Khờ cái khoái khoái .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
Posts: 8,525
Threads: 231
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
82
Gõ Cửa
Nếu có lần em gõ cửa ghé thăm
Gác vắng điều hiu khung cảnh âm thầm
Em ơi người xưa đã ra đi
Không gặp em phút phân ly
Không cho sầu thương đổ bờ mi.
Luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em
Đếm lá mùa thu vương đổ bên thềm
Khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh
Đôi bờ đôi ngã phân tranh
Nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình.
ĐK:
Đêm nay ngoài xa mịt mờ
Nằm đây ôm chiếc ba lô
Thấy đời mang cả ý thơ
Niềm vui là kiếp sống tung hoành
Là chiến đấu cho mình
Và mong mối tình đẹp xinh.
Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương
Khoác áo đời trai binh lửa lên đường
Tôi tin rằng người ấy thêm thương
Vui lòng cho kẻ phong sương
Dấn thân ngoài súng đạn sa trường.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
|