Chã Biết Góc gì ?
Thiệt ra, cảm giác nó phức tạp nhiều hơn là cách Vân diễn đạt ở đây.. Diễn đạt chỉ đại khái thôi .. Cái feeling thì nó complicated hơn nhiều, nói chung, Khờ là 1 cô gái trẻ, either vừa miệng hay mặn

Chứ không bao giờ lạt lẽo như nước ốc 

Take it as a compliment. I know nobody is perfect
Reply
(2020-05-07, 05:11 PM)lãng Wrote: Ta không vào địa ngục thì ai vào. 
Ông ấy ác như vậy mà MMi còn dám lấy cây khỏ đầu ông ấy chứng tỏ MMi còn ác hơn 10 lần.  Wink

Co icon  vahidrk1 nay hay qua  Thumbs-up4 Khong xu dung phi sao SP  Lol
Reply
[quote pid='240288' dateline='1588885810']


Vân nói ngắn gọn ở đây trước rồi chiều về nói rõ hơn nha Sầu 

Theo Vân, đọc 1 người nói chuyện giống như mình uống 1 ly nước pha. Có những cái ly mình uống vào tự nhiên thấy nó vừa miệng mình, hay lạt quá, hay mặn quá 

Thiệt tình mà nói, posts của Sầu và Hope, personal taste của Vân, Vân uống vào thấy rất vừa miệng, pha vừa cái taste của Vân 

Có những người Vân thấy lạt như nước room temperature 

Có những người Vân thấy nó mặn như nước muối 

Riêng về Khờ, cô nàng rất dễ thương.. nhưng có lúc thế này lúc thế khác, có những lúc Vân thấy rất vừa miệng, nhưng cũng có những lúc hơi mặn, lạt thì chưa bao giờ 

Chiều về nói tiếp
[/quote]



Lúc thế này lúc thế khác là vì có bịnh, người không bịnh thường là ổn định.
Reply