Vườn rau nhà mình
#31
(2020-05-19, 02:41 PM)TeaOla Wrote:



ý kiến thông minh không? Loại smoke chemical anh đùng có ảnh hưởng đến sức khoẻ ko?

Ý kiến này hay. Rất hay. Nghe nói ở Disney Land bên Florida họ cũng làm cách nào đó mà diệt hết muỗi ở khu vực đó, hôm nào phải tìm hiểu. Cách của Singapore thì hay nhưng đòi hỏi phải có lab nhúng tay vào mới xong. Mình không tự gầy giống muỗi đó được ..  Crying-face4
Reply
#32
(2020-05-19, 03:26 PM)NCVB Wrote: SMOKE luôn anhe hưởng tới sức khỏe nhưng phải nhờ nó mà chemical mới len lỏi vào bụi rậm, stick in there to kill mosquitoes.  Xịt xon phải chờ 15-20 phút mới ra ngoài mà. Kỳ này minu2 xài nước tinh dầu của xã mà mình làm năm qua thay cho chemical coi ra sAo.

Please Please Please

Hèn chi mà xã dạo này lên giá quá trời, mà chổ nào cũng bán hết. qx đang định tìm xã về trồng nhưng không biết nó có lan nhanh hay không?
Reply
#33
(2020-05-20, 01:16 AM)quexua Wrote: Hèn chi mà xã dạo này lên giá quá trời, mà chổ nào cũng bán hết. qx đang định tìm xã về trồng nhưng không biết nó có lan nhanh hay không?

Xả 2 euro 5 cây ai mua hong ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c hôm qua củng tính mua xả về ương ra rể trồng chơi 

Trét bùn tránh muỗi chít nghe có lý nha ...

Hồi còn ở đảo tị nạn , đồng bào mình bị muỗi rừng chít bệnh Malaria ,nằm la liệt dài dài , rung cằm cập , đau nhức cả người, mình tự hỏi tại sao dân Indo ở đây bao đời mà họ không bị bệnh malaria ? ...có lần thấy dân địa phương vô rừng lấy cây kéo lá đu đủ hái một mớ đu đủ sống, mình về nói với gia đình người Indonesia hái  lá đu đủ non ăn, chắc gia đinh mình là dân thành phố nên chưa nghe nói lá đu đủ ăn được bao giờ  .. Đu đủ mọc hoang trong  núi rừng tốt lắm bẹ lá nào củng to to cả thước , che bóng mát là hết xẩy.

Sau này định cư tình cờ đọc sách dạy nấu các món Indo .. Họ có giải thích các gia vị phòng ngừa được các bệnh, thì mới biết lá đu đủ trị được bệnh Malaria , đọc xong mới biết tại sao  họ bẻ lá đu đủ , thường dân địa phương sống trong rừng  đi ngang cơ thể tỏa mùi nồng kỳ lạ ....có thể gì vậy họ không bị bệnh 


Mình có hỏi đồng nghiệp người Thái thì cổ nói hơi ngần ngại sợ  nguyên nhóm đổng nghiệp cười chê cánh quê mùa của nước họ ,...  vổ quít, bưởi, cam phơi khô để đốt khi ngồi ngoài sân. 

Còn mình thì muỗi đeo tới chỗ ngủ, chùm lruôn đầu thì ngộp, giờ sao đây , vo ve cả đêm ,   bửa đó mình nhét một mớ nhánh lavender khô trong gối ngủ, từ đó khỏe re , khi mình xoay trở mình thì gối tỏa mùi thơm lavender nhẹ nhẹ,  ngủ ngon , mà giúp luôn sự hô hấp tốt hơn.  Mình củng thường ăn cam , quít trước khi đi ngủ , sẵn để vỏ đầu gường , muỗi ít đến thăm, mùi thơm làm relax cơ thể nửa. Sau này khi mình thức dậy, ,thường để nguyên nâm nhánh lá lavendels trên gường , khi nắng chiếu vào , mùi lavendels tỏa ra khắp phòng , xát trùng giùm  luôn. Nhà nuôi chó mau hôi , mang hỏng ít  vi khuẩn vô nhà , vì vậy mình trồng một hàng cây lavendels là vậy đó , mùa thu cắt bông , tỉa ngắn lại phân nửa cây, sẵn gặm một mớ nhánh vô chậu, mùa thu đến xuân mưa thường xuyên , cây tự ra rể , ra nhánh mới , cứ vậy mà ôm cho ai thích , dọn dẹp coi vậy củng mất nửa ngày ,  cho hàng xóm bớt một mớ bông lavendels , cứ để trước nhà chớ không rảnh đâu chờ họ ra lấy, vài bửa sau họ đến cám ơn khi thấy mình đi làm về , còn lại nhánh để dành trong mấy keo lớn ( không nước ) , vừa trưng bài cho đẹp nhà. Từ từ khô ráo sử dụng cho  quanh năm, lâu lâu đi ngang mình lắc chơi , whoa thơm lắm kìa . Có khi đi làm về thấy ai tỉa lavendels đêm bỏ  ngoài đường, mình ôm về hết ,rải trong vườn, giữ ấm , giử ẩm, phòng ngừa  sâu bệnh trong vườn  ....

Mổi lần dần chó ra cánh đồng , mặc dép/sandals  đi , thỉnh thoảng  về nhà, bàn chân củng bị ngứa , gải đả đời, nổi hột hột, bị mấy con gì mà mắt không thấy được chít hồi nào không hay, thôi giờ nóng nực củng phải mặt giầy ,mặt vớ dầy che lại, thì không còn bị nửa , có ngươi thân y thà chờ mình về chớ không chịu đi theo vừa đi vừa nói chuyện, hít không khí trong lành  khi dẩn chó ra ngoài đồng một công 2-3 chuyện, , y nói bị con gì chít tùm lum , còn mình thì không bị gì hết, .. .. Con gì ?  Lâu lâu y rủ đi du lịch , đó mới là có cơ hội nói chuyện trên trời dưới đất  hehehe ...dậy sớm hôm nay đi đâu chơi ,leo núi , dạo rừng ... Là y cho mình đi một mình  Rollin
Be Vegan, make peace.
Reply
#34
(2020-05-20, 08:18 AM)NCVB Wrote: CN coi chừng đó là dạng cây có nhánh 3 lá như poison ivy đó chứ nếu con gì chích thì chân tay cũng bị luôn. Khi bị poison ivy thì dừng rửa mà dùng hơi nóng thổi hay ủ nó. Khi đi xuống rừng hay quất cỏ mình mang boot để chống poison ivy và RẮN....V.V

Please Please Please

poison ivy ...cây cỏ dại bên mình chưa thấy qua anh ơi ..
Be Vegan, make peace.
Reply
#35
(2020-05-20, 08:18 AM)NCVB Wrote: CN coi chừng đó là dạng cây có nhánh 3 lá như poison ivy đó chứ nếu con gì chích thì chân tay cũng bị luôn. Khi bị poison ivy thì dừng rửa mà dùng hơi nóng thổi hay ủ nó. Khi đi xuống rừng hay quất cỏ mình mang boot để chống poison ivy và RẮN....V.V


 QX qua nhà mình lấy xã nè.

[Image: FB-IMG-1589982118617.jpg]

[Image: FB-IMG-1589982123458.jpg]

Please Please Please

Whoa nhìn bụi xả xanh mướt thấy mà ham , sướng nha , bên mình nguyên nhánh ương rể , gặp năm nắng nóng nhiều thì cho mớ lá mới để kho chơi là cuối mùa thu rồi .. Đêm vô nhà ủm từ từ hêt ...được một lần ra vài cây con ,bên mình ẩm ướt lại lạnh , y không chịu , khỏi tưới nước luôn
Be Vegan, make peace.
Reply
#36
Em chấm cây ớt Rollin ớt loại gì? có cay không?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#37
(2020-05-20, 09:33 AM)TeaOla Wrote: Em chấm cây ớt Rollin ớt loại gì? có cay không?

Ớt loại gì hỏng cần biết  người qua bẻ trái, người qua bẻ lá về nấu canh   Rollin sẵn chia luôn thao  xả hahaha
Be Vegan, make peace.
Reply
#38
Whoa gặp nhà nông thứ thiệt rồi , trồng ít quá 80 cây ớt thôi hả  Rollin Rollin... Làm mình nhớ có một thời ở gần khu mà mọi người mướn đất  trồng cây hoa chơi , họ xây nhà mát , cuối tuần gia đình rut ra đó barbecue... Có ông Thổ Nhị Kỳ trồng nguyên vườn ớt , mình vô đó mua lá về nấu canh .. Y cho miễn phí hoài , cả đám thấy ngộ lá ớt mà ăn được hả  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Rảnh anh chia sẽ hình của vườn anh nửa nha
Be Vegan, make peace.
Reply
#39
Nè hàng mới tới nè ...công ty nhỏ nầy , y trồng lan chơi , thử ương cây từ hạt rồi bán cho trống chỗ , gói chu đáo quá , gói cây như hói quà Noel , mổi cây bao bọc túi gối nylon nửa , dán kỷ càng đến nổi mình tháo ra làm gẩy 1 nhánh rồi 


Sao upload lâu quá ta ! Mất gần 45 phút chỉ được 2 tấm hình thôi , nhìn kỷ thì có 3 cây năm sau có bông cho mình nghía , còn lại là cây con  phải nuôi vài năm 

[Image: 20200520-165104.jpg]


[Image: 20200520-170632.jpg]





Y cho mình thêm 2 cây con trồng chơi đẻ lát nửa google là lan gì đây , hoa có đẹp hông ? Có mùi thơm không ? 
  Ngồi nghỉ một hồi đặc  8 chậu này ở đâu cho hết , không ngờ nhét vừa đúng trong châu vàng nầy ,, để yên một thời gian cho cây quen môi trường mới , sau đó mình sẻ sang châu lớn hơn , lúc đặc hàng quên đặc thêm vỏ cây ,  chổ chuyên nghiệp trồng lan vỏ cây tốt hơn trong tiệm cây bình thường, tùy loại lan dùng vỏ cây từ size nhỏ cho đến big size 

[Image: 20200520-190814.jpg]



.
Be Vegan, make peace.
Reply
#40
Mớ cay cho vườn mới , sách cuốt... 


[Image: 20200519-204853.jpg]
Be Vegan, make peace.
Reply
#41
Mùa xuânđến hoa nở đầy các khu phố 

Hoa gì đây , có mùi thơm parfum,mới google gọi là  

Robinia pseudoacacia.




[Image: 20200521-072615.jpg]



Bẻ vài nhánh về làm món gì đây ? Nồi ip mã lực không đủ nóng để làm món bông lăng bột chiên, vậy thì nấu canh chớ  bông ít không đủ để xào.
  
Cho chút dầu ăn vào nồi ip chiên vegan hamburger , chiên xong vàng 2 bên thì vớt ra nồi ip, cho 1  lit nước sôi vào , thêm chút carots, rau cần tây, cà chua bi, chút gia vị của Thailand, xong nêm tí muối là xong, chờ nồi canh sôi mình cho bún ( loại nhuyễn để làm bánh hổi ) vào nấu , khoản 3 phút mình vớt ra cho vào tô, nồi canh đang sôi mình cho bông vào trụng sơ là vớt ra 

Bông điên điển VN mình chưa ăn qua, không biết mùi bị ra sao há , bông  nầy thì bên China họ chế các món ăn mà mình đả thấy từ lâu, nhánh cây có gai , mổi lần cùng Mango đi ngang cánh đồng đó nhửng cây con cao khoản 1-2 m , mình phải lụm nhánh cây gần đó để quẹt cây qua một bên để đi qua mà không bị gai quẹt.  Lâu lâu ban lo vườn tượt công cộng ủi nguyên cánh đồng nhỏ , lấy xe kéo rể lẩn gốc lên hết cho một đống , rồi hết bẻ lá luôn ... Nhửng hạt của một hàng cây điên điển trắng bên lề đường lại bay tứ tung vào mùa thu , mình nghỉ cây mẹ chắc ít nhất củng 30-40 tuổi ....một năm sau một đàn Cây con lại mọc lên tiếp. Bên Koreans có thấy quảng cáo dùng nhánh gai này để làm nước  hội đầu  shamppoo giúp cho tóc mọc nhanh, phòng ngừa rụng tóc ...

Mùa xuân đọt lá non của mấy cầy con ra nhiều lắm, mình tha hồ bẻ về nấu canh, rảnh thì mình tướt lá tại trên cây luôn, về chỉ cần rửa là có thể nấu canh liền. Các web của đông y China cho biết Cây nầy có thể phòng ngừa cancer, Trị cảm được, có lần mùa đông mình bị lên cơn sốt mà củng phải dần Mango đi đại tiện, sẵn tay mình bẻ một mớ nhánh về nấu với nước sôi , thành trà , uống 2 cups thôi thấy hạ sốt liền , từ đó mùa hè lá đả già, thỉnh thoảng bẻ một mớ lá về nấu với đủ loại rau cải, để lấy chất thuốc coi như phòng ngừa bệnh ...thôi khi ăn mình vớt lá già ra bỏ ,......không ngờ cây mọc hoang mà có hữu dụng há. Thật ra đọc rất nhiều web về cây nầy mà hỏng dám thử , lường lự cả mấy năm trời khi mùa hoa lại đến, khi thử được thì sợ ngủm là cái chắc rồi ... Giờ mình vẩn còn ngồi đây gõ lốc cốc.  Rollin




Tạm gọi Bún Canh chua Thái lan hoa điên điển trắng Robinia pseudoacacia và rau mầm của hạt hướng dương , ăn có vị béo béo.


[Image: 20200521-101958.jpg]

Mầm hạt hướng dương dể trồng lắm còn dể hơn trồng giá nửa , cứ cho một nắm tay hạt hướng  dương loại còn luôn vỏ vào chậu nhỏ , sau đó lấp đất lên 80 % chậu. mình cho chậu đó ngâm nước một đêm để hạt hút nước , sau đó mổi ngày tưới hoặc ngâm 15 phút thôi là được, sau 1,5 tuần cây đâm chổi thành đầy chậu, đẩy nguyên lớp đất bên trên  rơi rớt ra ngoài chậu luôn , giờ thì mình có thế cắt ăn được rồi, giá hướng dương có vị béo , giòn , dể ăn , cọng và gốc thì mình rửa sạch đất cho vào nồi canh luộc sơ 



.
Be Vegan, make peace.
Reply
#42
(2020-05-20, 09:43 AM)NCVB Wrote:  Ớt đó mình trồng để cho đẹp và cho người ta chứ mình không có ăn vì nó super cay... mình chỉ trồng vài cây ớt hiểm xanh của VN để ăn mấy năm cũng chưa hết. Năm vừa rồi để giữ đất mới đổ xuống nên mình trồng 80 cây, thu hơn 100 lbs tuy rằng cho người ta hái thoải mái...số còn lại mình làm bột, làm flake và sá tế...cũng để cho.. Hiện tạii cũng còn nhiều ớt flake, bột và sá tế nữa... Rollin


Ở đây nhiều ng nói mình là ông QUỞN.... 

2 ,3 ngày là hái...

[Image: FB-IMG-1589986021971.jpg]


[Image: FB-IMG-1589986104646.jpg]

Sấy khô là flake hay bột ớt...

Lần đầu làm kim chi toàn bằng bột ớt. tụi bạn nó ăn hít hà chịu không nổi, lần sau mình phải trộn 1/2 ớt và 1/2 parika.

Please Please Please

Thiệt nhìn mê quá anh Clap , chilli flake để được lâu lắm.
Nhiều quá sao mà ăn hết.

Em thấy chợ họ bán lá ớt để nấu canh, không biết nấu canh gì được?
Ớt anh trồng bao lâu thì có trái?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#43
(2020-05-20, 10:23 AM)Chân Nguyệt Wrote: Nè hàng mới tới nè ...công ty nhỏ nầy , y trồng lan chơi , thử ương cây từ hạt rồi bán cho trống chỗ , gói chu đáo quá , gói cây như hói quà Noel , mổi cây bao bọc túi gối nylon nửa , dán kỷ càng đến nổi mình tháo ra làm gẩy 1 nhánh rồi 


Sao upload lâu quá ta ! Mất gần 45 phút chỉ được 2 tấm hình thôi , nhìn kỷ thì có 3 cây năm sau có bông cho mình nghía , còn lại là cây con  phải nuôi vài năm 


Y cho mình thêm 2 cây con trồng chơi đẻ lát nửa google là lan gì đây , hoa có đẹp hông ? Có mùi thơm không ? 
  Ngồi nghỉ một hồi đặc  8 chậu này ở đâu cho hết , không ngờ nhét vừa đúng trong châu vàng nầy ,, để yên một thời gian cho cây quen môi trường mới , sau đó mình sẻ sang châu lớn hơn , lúc đặc hàng quên đặc thêm vỏ cây ,  chổ chuyên nghiệp trồng lan vỏ cây tốt hơn trong tiệm cây bình thường, tùy loại lan dùng vỏ cây từ size nhỏ cho đến big size 

[Image: 20200520-190814.jpg]

Có phải chị biết tiếng Tàu phải ko chị CN?
Hoa trong chậu nhỏ chỉ cần thình thoảng xịt chút nc là được, cây rất dễ chăm sóc, miễn có chút nắng, thoáng là đc.

Hoa Lan loại này lá nhỏ, rất khác với mấy chậu Lan em thường thấy.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#44
Thử nghiệm trồng Lan trong chậu nước, chỉ cần nc & ánh sáng, không cần repot vào đất. Sau gần 6tháng, hoa Lan sẽ có hoa lại Please


[Image: B3-BAC0-EE-F5-FD-4-BA8-A604-36-D2-F24-FD712.jpg]


[Image: 68-C4-D955-9-D8-A-43-B6-A2-EE-0-E604-CAF0781.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#45
(2020-05-21, 08:39 AM)TeaOla Wrote: Thử nghiệm trồng Lan trong chậu nước, chỉ cần nc & ánh sáng, không cần repot vào đất. Sau gần 6tháng, hoa Lan sẽ có hoa lại Please


[Image: B3-BAC0-EE-F5-FD-4-BA8-A604-36-D2-F24-FD712.jpg]


[Image: 68-C4-D955-9-D8-A-43-B6-A2-EE-0-E604-CAF0781.jpg]
Hehehe sis củng nuôi lan bằng nước , Giờ chơi nuôi cây bằng nước hưng thịnh... Đi đâu củng thấy bán cây trong bình nước...
Be Vegan, make peace.
Reply