Miss
(2020-10-31, 01:08 PM)LMS Wrote: Ông có nhiều hậu thuẫn quá, tui biết người biết ta lắm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Rolling-on-the-floor-laughing4

Câu này được hiểu là nếu tui không có nhiều hậu thuẩn, bà sẽ nhai xương tui? Rollin

Reply
nghĩ ... đàn bà con gái mang heels cũng vui


khi con Vân còn nhỏ .. Vân tập cho nó mang heels đi 1 block đường ... để lớn lên nó biết mang heels , chứ không giống má nó

rốt cuộc .. 2 đứa lớn rồi , không đứa nào mang heels cả .. nhưng nếu cần , thì nó có thể mang heels 

Vân thì thua , kêu Vân mang heels, phải có ai đi chung Vân cho Vân bám víu 


:LOL-53: :LOL-53:


mang heels của Sầu, chắc là flat .. chứ không phải nhọn phải không ??

Vân thường hay đi shopping, vào mấy tiệm giày , cầm mấy cái giày heels nhọn lên coi , ngắm nghía , chiêm ngưỡng , khâm phục những ai dám mang mấy đôi giày này  Shy

Vân đi shopping .. mua đồ thì ít .. mà thích bóc lên những cái gì mình thấy funny để cười thì nhiều
Reply
Tui phỏng vấn Vân chút: trên con đường tình duyên của Vân, có bao giờ gặp trở ngại lần nào vì chiều cao của mình chưa?

Reply
(2020-10-31, 01:47 PM)Ech Wrote: Tui phỏng vấn Vân chút: trên con đường tình duyên của Vân, có bao giờ gặp trở ngại lần nào vì chiều cao của mình chưa?


mèn . nghe ông phỏng vấn , tui mắc  cở quá hà 





tui còn nhớ .. năm tui chưa gặp my ex .. tui có quen 1 người ở chung building 

he thấp hơn , nhưng he thích rủ tui đi ăn uống , coi film

tui đi ... nhưng khi tới nơi , kêu him thả tui xuống , để tui vào trước , rồi he đi kiếm chổ đậu xe

tui biết mình làm như vậy thì cũng kỳ ... nhưng tui ngại




bây giờ tui hỏi ông ... đàn ông thích quen người thấp hơn mình ?? hay cao hơn mình ??


:LOL-53:
Reply
nhiều người thích làm con gái cao


hồi nhỏ , tui rất khổ sỡ vì cái cao của mình ... về sau này , qua đây rồi , tui từ từ bớt đi cái mặc cảm này



hồi đi học tiểu học ... con gái xếp hàng trước , con trai xếp hàng sau 

tui cao nhất trong đám con gái , tui đứng cuối ... phía sau tui là con trai xếp hàng , quay lại , thì tui thấy tui cao nghều nghệu ... tui thấy mắc cở sao đó

về nhà ngũ , tui nằm cong lại như con tôm , để lùn xuống bớt ... nhưng vẩn không lùn , mà vẫn cứ cao lên nữa



thế hệ sau này , con gái cao , họ tự tin

nhưng tui nghĩ , thế hệ tui hồi đó , con gái cao là 1 điều rất rất rất ư là thiếu tự tin ... nhưng bây giờ , thì tui cũng không care gì lắm , mình cao thì mình phải chấp nhận thôi
Reply
(2020-10-31, 01:50 PM)tuyetvan Wrote: bây giờ tui hỏi ông ... đàn ông thích quen người thấp hơn mình ?? hay cao hơn mình ??

Nếu nói thích thì dĩ nhiên là thấp hơn mình. Những tui có quen với 2 cô trong đời cao hơn tui, và tui cũng chưa hề cảm thấy mắc cở hay tự ti về điều đó. Dù gì thì 2 cô đó cũng chỉ cao hơn tui một tí thôi, và tui thật sự thấy hảnh diện khi đi với người đẹp chân dài nữa là khác. Một trong hai cô là quen cùng lúc với bà xã hiện thời của tui. Lúc đó cũng có chút phân vân, chọn lựa; nhưng cuối cùng thì nghiêng hăn về phía bà xã tui. Dĩ nhiên, chả liên quan gì đến chiều cao cả Rollin

Reply
thích là 1 chuyện 


nhưng nếu chọn lựa , thì ông cũng vẫn chọn người thấp hơn ông 

right ??


Shy



chuyện thích ... thì trên đời này , người ta thích nhiều cái lắm .. tỉ dụ thích .. nhà giàu , học giỏi , đẹp trai


nhưng chọn lựa .. thì họ lại chọn khác .. một người có thể sống bình yên bên cạnh họ  2leluoi

chứ nhà giàu học giỏi đẹp trai , mà đào hoa ... thì họ sẽ không chọn
Reply
(2020-10-31, 01:45 PM)Ech Wrote: Câu này được hiểu là nếu tui không có nhiều hậu thuẩn, bà sẽ nhai xương tui?  Rollin

Vụ nhai xương thì muốn nhai lúc nào cũng được, nói thôi mà, dể ợt  Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-10-31, 01:45 PM)tuyetvan Wrote: nghĩ ... đàn bà con gái mang heels cũng vui


khi con Vân còn nhỏ .. Vân tập cho nó mang heels đi 1 block đường ... để lớn lên nó biết mang heels , chứ không giống má nó

rốt cuộc .. 2 đứa lớn rồi , không đứa nào mang heels cả .. nhưng nếu cần , thì nó có thể mang heels 

Vân thì thua , kêu Vân mang heels, phải có ai đi chung Vân cho Vân bám víu 


:LOL-53: :LOL-53:


mang heels của Sầu, chắc là flat .. chứ không phải nhọn phải không ??

Vân thường hay đi shopping, vào mấy tiệm giày , cầm mấy cái giày heels nhọn lên coi , ngắm nghía , chiêm ngưỡng , khâm phục những ai dám mang mấy đôi giày này  Shy

Vân đi shopping .. mua đồ thì ít .. mà thích bóc lên những cái gì mình thấy funny để cười thì nhiều

Hồi còn trẻ mang gót nhọn được, nhưng cũng cở đó inches. Giờ mang gót bằng vì sợ té  Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-10-31, 01:29 PM)tuyetvan Wrote: yeah, năm nay covid .. nên nhiều người ở nhà cho lành 

nếu con của TT teenagers .. thì cho nó đi chơi cho vui .. nhưng phải đeo masks vào

còn con nhỏ .. thỉ thôi ở nhà đi TT 

con TT mấy tuổi rồi ??


Bên TT năm nay trời rất đẹp ở nhà tiếc quá, kẹo để sẵn, không có con ma nào thèm tới gõ cửa. Cơ hội lên căn tiếp.
Reply