Khoảng lặng
LMS:” Dù giàu có nhưng con không thấy vui, nên làm thế nào để được vui vẻ mỗi ngày ạ?”
Thiền sư Ếch hỏi:” Giàu đến mức nào?”
LMS:” Biệt thự ba căn, siêu xe sáu chiếc, tài khoản tiết kiệm vài chục triệu, thế đã đủ giàu chưa ạ?”
Thiền sư Ếch bèn dang rộng hai tay.
LMS gật đầu tán thành:” Ý thầy là con nên báo đáp xã hội, giúp đỡ những số phận đáng thương?”
Thiền sư Ếch lắc đầu nguầy nguậy: “Không, ý ta là chúng ta làm bạn có được ko?”
Rollin

Reply
(2020-10-28, 01:43 PM)LMS Wrote: Nhai xương ông bây giờ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c   chair-to-the-head 

ông đưa ông nào đẹp trai, single, nói chuyện có duyên, làm công việc nhà giỏi, làm ra tiền, không bao giờ cáu gắt, không nhõng nhẽo, không cần tui nói cũng hiểu tui muốn gì,.. (Sơ sơ nhiêu đó thôi)
Chắc tui sẽ suy nghĩ lại  Rollin Rollin

Chị Sầu: "Thiền Sư ơi, làm sao tìm được một ông nào đẹp trai, single, nói chuyện có duyên, làm công việc nhà giỏi, làm ra tiền, không cáu gắt, không nhõng nhẽo... chỉ giùm con với.".

Thiền Sư lấy ra một bức tranh vẽ cảnh trời trăng mây nước bao la, dưới đất có một con chằn tinh đang gào rú... đưa ra cho chị Sầu dòm.

Chị Sầu: "À, ý thầy nói loại đàn ông ấy giờ chết hết rồi hả?. Thế gian chỉ còn loại chằn tinh hung dữ thôi sao?. Muốn tìm phải lên trời tìm hén?".

Thiền Sư: "Không, thế gian Lý Thông thì nhiều, Thạch Sanh thì ít nhưng vẫn còn, gặp được Thạch Sanh thì nhào ra gành giựt với người ta, hốt mang về xài, nằm ở nhà chờ Thạch Sanh tới rước họa chăng con phải là hoa hậu, người mẫu chân dài cũng chưa chắc được, Thạch Sanh mà đứng lớ quớ ngoài đường như thằng Ếch kia thôi cũng có 11 bà nhào dzô giựt mất rồi, đâu đến phiên mình... Có làm mới có ăn, có giựt mới có xài, ru rú ở nhà như con, chờ người đến rước, lấy đâu ra?."
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-27, 07:46 PM)Ngại đạn. Wrote: Giống nhau về cơ bản là vậy, nhưng thú thiệt, trong lòng em Đạn của chị lâu lâu cũng chợt bùng lên một cảm giác "Thèm thuồng" khi nhìn chung quanh thiên hạ có đôi có cặp, dắt tay nhau đi dạo hoa ngắm cảnh, uống trà ăn bánh, cười nói tình tứ với nhau... Chị có cùng cảm giác ấy không?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ế không phải  là xu thế, nhưng do tui thích thế. Tui thích ế vì có muốn hết ế tui cũng không tìm ra một người làm tui hết ế... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tặng chị Sầu:  Biggrin

[Image: h.jpg]

Lúc xưa nghe lời anh Nd, bỏ công bao ngày ra ngoài đường, lừa giai và hết sức giành giựt với người ta, nên giời mới biết mùi giai là thế nào.  Cám ơn anh
Reply
(2020-10-28, 08:05 PM)Thuctinh Wrote: Lúc xưa nghe lời anh Nd, bỏ công bao ngày ra ngoài đường, lừa giai và hết sức giành giựt với người ta, nên giờ mới biết mùi giai là thế nào.  Cám ơn anh

Thế thì bây giờ có thể diễn tả sơ sơ cho tui biết, cái "mùi" ấy nó như thế nào được hem?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chắc cũng nhiều hương vị hén, mặn ngọt chua cay lẫn thơm nồng. Ahihi... 

Nhưng nói chung thì chắc cũng hơn hẵn bà chị của tui, mới nếm có mỗi một "mùi" thôi đã la làng la xóm um sùm, gặp ai cũng nghĩ là có "mùi" giông giống như vậy nên cứ đòi chém, đòi giết người ta hoài, tội nghiệp thằng Ếch!.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Anh nói đúng, thiệt thòi gì mới nếm một mùi mà lại bỏ lỡ nhiều nhiều mùi thơm khác của trần gian, tiếc lắm cơ.

Thẹn thùng không thể diễn tả, xin hiểu dùm.
Reply
(2020-10-28, 08:18 PM)Ngại đạn. Wrote: Thế thì bây giờ có thể diễn tả sơ sơ cho tui biết, cái "mùi" ấy nó như thế nào được hem?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chắc cũng nhiều hương vị hén, mặn ngọt chua cay lẫn thơm nồng. Ahihi... 

Nhưng nói chung thì chắc cũng hơn hẵn bà chị của tui, mới nếm có mỗi một "mùi" thôi đã la làng la xóm um sùm, gặp ai cũng nghĩ là có "mùi" giông giống như vậy nên cứ đòi chém, đòi giết người ta hoài, tội nghiệp thằng Ếch!.  Rollin

Chị gặp mùi ấn tượng nên gặp đàn ông là sợ chết ngộp  Rollin Rollin

Đừng đưa chị lên thớt nghen, ông Ếch có nhiều người hận lắm  Rollin

Chị giống TV, không thích giành giựt, chảnh mà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn cái list mơ ước của chị đưa ra với mục đích cho mấy ông  biết khó mà lui  Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-10-28, 08:36 PM)Thuctinh Wrote: Anh nói đúng, thiệt thòi gì mới nếm một mùi mà lại bỏ lỡ nhiều nhiều mùi thơm khác của trần gian, tiếc lắm cơ.

Thẹn thùng không thể diễn tả, xin hiểu dùm.

Ok, chỉ cần nói sơ qua thì tui cũng có thể hiểu được chút ít. Bởi chữ thẹn thùng đã nói lên tất cả mùi vị trong đó rồi, cũng có lúc ngọt ngào, cũng có lúc sóng gió, ai mà chẳng vậy. Hai người mà hoàn hảo dưới mắt nhau chắc chỉ có trong chuyện cổ tích luôn bắt đầu bằng câu nói: "Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ..." . Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng về cái vụ "mùi thơm khác..." thì cũng nên nói lại cho rõ, có thể là âm nhạc, là công việc, trồng bông trồng hoa, uống trà nhấp rượu trò chuyện với bạn bè khắp nơi, hoặc vào nghe thằng Đạn nói dóc cho vui cũng ok mà. Nói không rõ thì hiểu sẽ sai, nguy hiểm chết người...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-28, 08:52 PM)LMS Wrote: Chị gặp mùi ấn tượng nên gặp đàn ông là sợ chết ngộp  Rollin Rollin

Đừng đưa chị lên thớt nghen, ông Ếch có nhiều người hận lắm  Rollin

Chị giống TV, không thích giành giựt, chảnh mà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn cái list mơ ước của chị đưa ra với mục đích cho mấy ông  biết khó mà lui  Rolling-on-the-floor-laughing4

Èo, thế nếu có ông đáp ứng được hết những cái tiêu chuẩn ấy, có khi còn dư thêm ra thì chị tính sao?. Dám tới luôn bác tài hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-28, 08:58 PM)Ngại đạn. Wrote: Èo, thế nếu có ông đáp ứng được hết những cái tiêu chuẩn ấy, có khi còn dư thêm ra thì chị tính sao?. Dám tới luôn bác tài hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Làm gì có 1 người đàn ông như thế. Chưa từng có trên thế gian chứ không phải tuyệt chủng  Rollin Rollin

không tin đàn ông nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hỏi thế gian tình là chi chi 🗡 Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Tôi chỉ mắc cười cái khoảng lặng của em gái Út. Út lập khoảng lặng từ tháng 4 tới tháng 8 viết được 5 trang. 
Tới chừng giao cho anh ku ông nội mỏ nhọn chỉ trong hai ngày quất ... 11 trang liền tù tì không ngơi nghỉ.  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-28, 09:08 PM)LMS Wrote: Làm gì có 1 người đàn ông như thế. Chưa từng có trên thế gian chứ không phải tuyệt chủng  Rollin Rollin

không tin đàn ông nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hỏi thế gian tình là chi chi 🗡 Rolling-on-the-floor-laughing4

Em cạn lời với chị luôn.  Thôi thì sugar chị, chị đi, sugar em, em bước vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thú thiệt, em của chị trước giờ cũng từng nếm đủ "mùi" đau khổ do người ta mang tới, kiểu như Công anh xúc tép nuôi cò, Cò ăn cò nuốt lò dò cò (cũng) đi... nhưng sau tất cả, em của chị vẫn còn yêu bông lựu với bông trà(*), vẫn còn tin ở một nơi nào đó xa lắc xa lơ còn có một người đang chờ đợi mình đến rước kèm sẵn một câu rủa yêu: "Đồ quỹ sứ, sao giờ này mới tới vậy cha nội..."   Rollin

(*): Bông trà khác với bình trà nha ku kia.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-28, 09:19 PM)lãng Wrote: Tôi chỉ mắc cười cái khoảng lặng của em gái Út. Út lập khoảng lặng từ tháng 4 tới tháng 8 viết được 5 trang. 
Tới chừng giao cho anh ku ông nội mỏ nhọn chỉ trong hai ngày quất ... 11 trang liền tù tì không ngơi nghỉ.  Rollin

Chuyện không lạ đâu em cưng, chỗ nào có anh của cưng xứt hiện là có chuyện ồn ào đến đó hà. Điều ấy minh chứng cho một điều duy nhất, đa số thành viên VB vẫn thích xem tấu hài, thích sự vui vẻ, nhẹ nhàng hơn là những chuyện khác.  Smiling-face-with-halo4

Và trong đó, anh của cưng là một diễn viên hài có tiếng tăm, xuất sắc trong vai hề mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-28, 09:19 PM)Ngại đạn. Wrote: (*): Bông trà khác với bình trà nha ku kia.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bông hay bình gì củng cấm tuyệt nha mài ... đèn nhà ai nấy sáng trán ai nấy xỉ nha ku.
Mài kiếm bông khác dùm tau đi ku không là có chuyện đó, dù anh em bạn bè cắt huyết ăn thề nhưng có những thứ không thể lộn xộn heng ku  vahidrk1
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-28, 09:19 PM)Ngại đạn. Wrote: Em cạn lời với chị luôn.  Thôi thì sugar chị, chị đi, sugar em, em bước vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thú thiệt, em của chị trước giờ cũng từng nếm đủ "mùi" đau khổ do người ta mang tới, kiểu như Công anh xúc tép nuôi cò, Cò ăn cò nuốt lò dò cò (cũng) đi... nhưng sau tất cả, em của chị vẫn còn yêu bông lựu với bông trà(*), vẫn còn tin ở một nơi nào đó xa lắc xa lơ còn có một người đang chờ đợi mình đến rước kèm sẵn một câu rủa yêu: "Đồ quỹ sứ, sao giờ này mới tới vậy cha nội..."   Rollin

(*): Bông trà khác với bình trà nha ku kia.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tại chị Sầu của Đạn nhát hơn Đạn  Biggrin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Chuyện nào em cũng đều nhát, chỉ một chuyện thôi.
Reply