Cho đến nay sau khi có rất nhiều người đã tu63 vong vì Coronavirus. Tinhoi coi trên net vẫn chưa thấy ai nói đây là sự trừng phạt của Trời đối với lòng tham lam về tiền bạc và sự tàn bạo của loài người mà chỉ cho là do con Virus nào gây ra. Nhưng xin hỏi con Virus này ở đâu mà có ? Dù nó xuất phát từ một phòng nghiên cứu vũ khí sinh học thì nó phải có sẵn trong thiên nhiên trước rồi mới lọt vô nơi đó chứ con người không thể tự chết tạo ra các cơ chế của Virus được. Thế thì đây là Virus do Trời tạo ra để trừng phạt con người tội lỗi. Nếu vậy thì Trời còn có nhiều loại Virus sinh học khác nửa và có thể là độc dữ hơn. Có thể các loại đó được thả ra bất cứ khi nào xét thấy là càn thiết cho việc hủy diệt loài người độc ác. Những kẻ vô thần sẽ gặp hậu quả đáng sợ. Vô thần không có nghĩa là Cộng Sản. Vô thàn cí nghĩa là những người không tin có Trời, chỉ tin ở quyền lực và sức mạnh của tiền bạc. Trời sẽ hại những con người như thế vì mọi điều ác xảy ra trên đời này có nguyên nhân từ kẻ vô thần. Vì chỉ tin có quyền hành và tiền bạc trước mắt nên họ sẵn sàng làm những việc vô đạo.
Có hai vấn đề : Sự hiểu biết và tám chuyện. Rồi chúng ta sẽ được thấy cái nào đánh hạ được cái nào. Vì sự hiểu biết đưa đầu óc con người đi lên cao. Tám chuyện đưa đầu óc con người ... đi xuống. Đại khái là sự khai mở dân trí .
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received:
0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Vậy thì theo chư thiên thì bây giờ chúng ta nên làm sao? đi làm hay không đi làm?hỏi vầy không biết là đang 888 hay là hiểu biết..em hoang mang quá anh Tìnhoi2 ơi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
[quote pid='232731' dateline='1587598842']
Tụi nó đang phê quyền với tiền . mày nói linh tinh coi chừng tụi nó wánh mày đấy ...
[/quote]
Đâu phải tui không biết việc này, biết quá đi chứ. Tui đã từng xin Chúa quyền được trị đám xà bát đó nhưng Chúa không cho nên tui đành chịu thua mà phải đi đường vòng. Tánh tui là luôn đi đường thẳng, tức là đánh chính diện. Tui không hợp với kiểu đánh bên hông nhưng chẳng còn cách khác để chọn, còn không thì về hưu non. Tui không nghĩ Chúa hiền hơn tui nên mới không cấp cho tui cái quyền tui đã xin mà là Chúa muốn mần thịt hết, tức là bây giờ kẻ ác hay kẻ hiền hay vĩ nhân đều bị chìm xuồng, nghĩa là Chúa ác hơn tui. Tuy nhiên chuyện này chỉ là tui đoán mò. Tui xin Chúa cái quyền đó vì tui đã đoán có ngày Chúa sẽ ra tay dữ dằn như lời Chúa đã hứa trong kinh thánh từ mấy ngàn năm trước và tui đoán biết ngày ấy sắp xảy ra. Tui chỉ muốn cứu bà con khỏi bàn tay sắt máu của ... Chúa. Mọi sự chỉ đoán mò thui, nhưng đoán mà có khi có thật đó vì tui có cơ sở để đoán, không phải ngồi mơ.
Chùa muốn làm tội thì ai cứu nổi chứ , chịu thua đi bạn.
Những gì Chúa đã hứa trong kinh thánh thì Chúa sẽ thực hiện. Chúa không dối gạt người nên ai không biết tính thì chết. Chết đầu tiên là những người chỉ tin có quyền lực và tiền bạc. Phật, Chúa, thánh thần ma quỉ mấy đứa này d8eu62 coi là các thứ vớ vẩn. Nhóm này Chúa mần thịt đầu tiên vì là nhóm vô thàn thứ thiệt.
Đúng như bạn nói, mọi tai nạn của con người đều từ việc không tin có Trời. Bạn nhìn ra được chuyện này thì bạn không tầm thường .