Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Trung Quốc có thể đánh VN trong lúc này
(2020-04-23, 09:27 PM)Bella Wrote: Hi, chào Sao Mai.... Hello 

Bên đây thì thấy tình hình vẫn yên ổn (chắc chỉ có chổ của Lan ở thôi, chứ chổ khác thì Lan không biết) Lúc này Lan cũng bị giam lỏng trong nhà, không đi đâu hết...Hôm bữa vì cần mua gạo với chút thịt thà nên có đi Sam's Club...Nhưng thấy người ta đứng sắp hàng dài quá nên chạy xe về nhà luôn đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Sao Mai à, cho mình xin làm gan khuyên SM vài lời đi nha, nếu Mai có giận thì cho Lan xin lỗi Mai trước vậy...Cho dù Mai có giận anh TCC tới cỡ nào đi nữa thì cũng đừng nên đem chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng ra chốn public này để cãi nhau như vậy nữa......Không tốt cho Mai mà cũng chẳng hay gì cho anh Thích hết.....Lan thấy làm như vậy coi kỳ lắm đó Mai.....Sory nha, tánh mình vốn nghĩ sao nói vậy nên chắc chắn là đã làm cho Mai buồn lắm đây! ....Thôi, mình không dám nói tiếp nữa...Mong là Mai sẽ suy nghĩ lại lời Lan khuyên và nhất là mong rằng Mai sẽ không giận hờn gì Lan hết ngheng! Mình chẩu trước đây! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4 :chay: :chay: :chay: :chay:

Đâu có gì đâu mà giận. Mình đang nói chuyện kia tự nhiên có người nhảy vô ào ào đúng là vô duyên hết sức.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
(2020-04-23, 09:51 PM)Sao Mai Wrote: Đâu có gì đâu mà giận. Mình đang nói chuyện kia tự nhiên có người nhảy vô ào ào đúng là vô duyên hết sức.

Người vộ duyên và bán Chúa là bà. Hãy tự giác ngộ, bỏ hình Đức Mẹ và cái signature ra, rồi hãy làm hàng tôm hàng cá.
Reply
(2020-04-23, 09:54 PM)BaEch Wrote: Người vộ duyên và bán Chúa là bà. Hãy tự giác ngộ, bỏ hình Đức Mẹ và cái signature ra, rồi hãy làm hàng tôm hàng cá.

Tôi không có ý định chửi Cỏ May, sao ông cứ đeo tôi cứ cho tôi chửi Cỏ may là sao? Ông nhiều chuyện thật đó. Ai bán Chúa thì tự người hiểu bản thân họ khỏi cần ông lên đây phán xét tôi dùm Chúa đâu. Goodnight.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
(2020-04-23, 09:59 PM)Sao Mai Wrote: Tôi không có ý định chửi Cỏ May, sao ông cứ đeo tôi cứ cho tôi chửi Cỏ may là sao? Ông nhiều chuyện thật đó. Ai bán Chúa thì tự người hiểu bản thân họ khỏi cần ông lên đây phán xét tôi dùm Chúa đâu. Goodnight.

Bà hãy đi ngủ và cầu nguyên với Chúa soi sáng bà. Tui cầu chúc bà hiểu được những lý lẽ mà đứa con nít 5 tuổi cũng hiểu.
Reply
(2020-04-23, 09:54 PM)BaEch Wrote: Người vộ duyên và bán Chúa là bà. Hãy tự giác ngộ, bỏ hình Đức Mẹ và cái signature ra, rồi hãy làm hàng tôm hàng cá.

Thôi, bỏ qua đi anh BaEch, cho tui xin đi! Dù gì thì SM cũng là phụ nữ mà lại bị cái anh chồng kia chọc tức she mãi nên she mới làm chuyện nông nỗi như vậy.....Tui nghĩ vì chị Cỏ May aka bạn của anh nên anh la rầy SM nhiêu đó đủ rồi....Nhưng người mà cần anh đi khuyên nhủ là "cái anh chồng cà chớn" của her cũng là bạn "mày/tao" của anh BaEch kia kìa! Suy cho cùng thì trăm lỗi, ngàn lỗi cũng là do cái anh chồng đó gây ra hết đó! :thayghet: chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head Tui vẫn thấy SM là một người đàn bà đáng tội nghiệp hơn là đáng trách đó anh!!!! Crying-face4 Crying-face4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2020-04-23, 10:02 PM)Bella Wrote: Thôi, bỏ qua đi anh BaEch, cho tui xin đi! Dù gì thì SM cũng là phụ nữ mà lại bị cái anh chồng kia chọc tức she mãi nên she mới làm chuyện nông nỗi như vậy.....Tui nghĩ vì chị Cỏ May aka bạn của anh nên anh la rầy SM nhiêu đó đủ rồi....Nhưng người mà cần anh đi khuyên nhủ là "cái anh chồng cà chớn" cũng là bạn "mày/tao" của anh kia kìa! Suy cho cùng thì trăm lỗi, ngàn lỗi cũng là do anh ấy gây ra hết đó! :thayghet: chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head Tui vẫn thấy SM là một người đàn bà đáng tội nghiệp hơn là đáng trách đó anh!!!! Crying-face4 Crying-face4

Xạo quá má, ai khuyên được vợ chồng này  Face-with-rolling-eyes4
Reply
(2020-04-23, 10:02 PM)Bella Wrote: Thôi, bỏ qua đi anh BaEch, cho tui xin đi! Dù gì thì SM cũng là phụ nữ mà lại bị cái anh chồng kia chọc tức she mãi nên she mới làm chuyện nông nỗi như vậy.....Tui nghĩ vì chị Cỏ May aka bạn của anh nên anh la rầy SM nhiêu đó đủ rồi....Nhưng người mà cần anh đi khuyên nhủ là "cái anh chồng cà chớn" cũng là bạn "mày/tao" của anh kia kìa! Suy cho cùng thì trăm lỗi, ngàn lỗi cũng là do anh ấy gây ra hết đó! :thayghet: chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head Tui vẫn thấy SM là một người đàn bà đáng tội nghiệp hơn là đáng trách đó anh!!!! Crying-face4 Crying-face4

Cám ơn Lan nha. Mình không có y định chửi bạn của him mà he cứ chạy theo mình réo um sùm. What's wrong with him? Má ơi, nãy giờ ngồi đây đọc post của him mà không nhịn cười được. He còn kêu mình chửi chồng mình nữa chứ. Khùng khí thật đó.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
[quote pid='233247' dateline='1587697534']

Xạo quá má, ai khuyên được vợ chồng này  Face-with-rolling-eyes4
[/quote]

Nếu biết là khuyên không được tại sao không làm ngơ với họ đi....Sao cứ đâm ra thọt vô cho she (SM) phải nổi điên lên làm chi vậy? Bộ làm vậy là khiến cho những người ngoài như you thấy vui lắm hay sao mà cứ làm??? Tui bó tay! and zip off cái mỏ của tui từ giờ luôn cho êm thân tui! Face-with-rolling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2020-04-23, 10:11 PM)Sao Mai Wrote: Cám ơn Lan nha. Mình không có y định chửi bạn của him mà he cứ chạy theo mình réo um sùm. What's wrong with him? Má ơi, nãy giờ ngồi đây đọc post của him mà không nhịn cười được. He còn kêu mình chửi chồng mình nữa chứ. Khùng khí thật đó.

Mình giờ không biết phải nói sao, nhưng mình thấy bao nhiêu đó đủ rồi SM, đừng nói gì thêm nữa...càng nói thì người ta càng nghĩ xấu về SM hơn thôi hà....Nè, hãy học kiểu sống trên mạng ảo như ông xã của SM đi....Ông ta giỏi nhất là biết đè xuống cái sự sân si của ông ta, nên dù ai có "chửi" ổng tới cỡ nào thì ông ta vẫn cứ dùng lời cà khịa để đưa đẩy đánh trống lãng làm cho người ta khó mà chửi ổng bằng những lời nặng hơn thêm đó....Nãy giờ mình thấy bực mình vì ông chồng "yêu quý" nầy của SM lắm rồi đó nha Mad....Vì vợ ổng đang bị bạn của ổng tấn tứ phía mà sao ổng lại giữ im lặng kiểu này được hay thiệt đó! Mad Cái ông nầy thấy ghét thiệt!!! chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head....Mà thôi, SM hãy tắt máy và đi nghĩ ngơi, tìm bộ phim nào vui vui coi cho đầu óc SM calm down lại đi nha. Chúc SM ngủ ngon ngheng. Hug :kiss:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
[quote pid='233247' dateline='1587697534']

Xạo quá má, ai khuyên được vợ chồng này  Face-with-rolling-eyes4
[/quote]

Tau khuyên được .
Reply
(2020-04-23, 10:27 PM)Bella Wrote: Mình giờ không biết phải nói sao, nhưng mình thấy bao nhiêu đó đủ rồi SM, đừng nói gì thêm nữa...càng nói thì người ta càng nghĩ xấu về SM hơn thôi hà....Nè, hãy học kiểu sống trên mạng ảo như ông xã của SM đi....Ông ta giỏi nhất là biết đè xuống cái sự sân si của ông ta, nên dù ai có "chửi" ổng tới cỡ nào ông ta vẫn cứ dùng lời cà khịa để đưa đẩy đánh trống lãng làm cho người ta khó mà chửi ổng những lời nặng hơn thêm đó....Nãy giờ mình thấy bực mình vì ông chồng "yêu quý" nầy của SM lắm rồi đó nha....Vì vợ ổng đang bị bạn của ổng tấn tứ phía mà sao ổng lại giữ im lặng kiểu này được hay thiệt đó! Cái ông nầy thấy ghét thiệt!!! chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head....Mà thôi, SM hãy tắt máy và đi nghĩ ngơi, tìm bộ phim nào vui vui coi cho đầu óc SM calm down lại đi nha. Chúc SM ngủ ngon nha. Hug :kiss:


Sao lại kêu ông chồng cự bạn ổng, đời nào ổng làm vậy để mang tiếng trọng sắc khinh nghĩa.
Reply
Vì bà SM đáng bị chửi thì chửi chứ sao. Bộ bà vợ chửi người khác được, người khác ko chửi lại bà SM à?
Reply
(2020-04-23, 10:42 PM)guest5 Wrote: [quote pid='233247' dateline='1587697534']

Xạo quá má, ai khuyên được vợ chồng này  Face-with-rolling-eyes4

Tau khuyên được .
[/quote]

 Khuyên thử đêm nay.
Reply
[quote pid='233006' dateline='1587668121']
Cô Cỏ may hỏi cô Hope

Xin hỏi : tôi đắc tội gì với cô ? 

Nếu vậy thì xin mời! Tôi sẵn sàng tiếp cô.
CM.

Cô Hope trả lời:

Trước đây khoảng 2 tháng, tôi nhận được 1 tin nhắn của 1 người bạn "2 vợ chồng ông Thích lại cãi nhau nữa, tội quá " Tôi tức tốc đăng ký vào website này để mà có thể ngăn cản 2 người đừng giận quá mà bỏ nhau. Tôi nóng lòng lắm nhưng phải chờ 1,2 hôm sau tôi mới có thể sài nick Hope đăng ký. Thế nên tôi đã dùng nick guest để mà đăng những bài Thánh Ca nhẹ nhàng đến họ cầu may mà thôi. 

Thế Chị Cỏ May có biết họ cãi nhau về cái gì không nhỉ? 

Chồng thì đi...  tìm bạn, Vợ thì không bằng lòng. Chị Sao Mai nói thẳng là không bằng lòng cho ông chồng chị ấy tìm bạn nhất là bạn phụ nữ. 

Chuyện nhà 2 người này tôi biết cũng vừa đủ thôi, bởi tôi là người đứng xem từ ban đầu. Có lúc tôi binh SM và cũng có lúc tôi chửi SM. SM và tôi đều có nhiều con, nên khi tôi nhìn con tôi, tôi lại nghĩ đến con của SM. Thế nên tôi hay nghĩ về SM nhiều. Tôi không muốn cô ấy cãi nhau với chồng, bất an trong tâm hồn, rồi dẫn đến tai nạn đau thương, vì con cái cô ấy còn quá bé nhỏ. 

Khi người ta đã lên tiếng là họ không bằng lòng để chồng họ đi tìm, nói chuyện với bạn phụ nữ.. mà ông chồng không nghe cứ mình thích thì mình 8 thì đối với tôi đó là 1 kiểu ép người khác phải uống thuốc độc khi người ta không hề muốn. 

Tôi nhìn 1 người phụ nữ buồn và đau khổ.. trong khi 1 người phụ nữ khác thì vui vẻ 888.. Tôi không cần biết 8 hay hỏi thăm....lẽ ra tôi sẽ chửi um sùm.. nhưng tôi suy nghĩ lại.. khi chị và ông Thích đã nhận nhau là bạn tốt thì chắc chắn chị sẽ bảo vệ gia đình họ được hạnh phúc hơn là tôi, bởi vì tôi không phải là bạn họ mà tôi còn có lời ra lời vào mong họ được hạnh phúc mà. Đúng không? 

Nên bây giờ tôi đưa cái trách nhiệm đó cho chị.. chị 8 được với bạn tốt của chị thì chị cũng có cách để gia đình họ êm đẹp. Đây mới chính là điều tôi muốn. Nhớ là 8 được trong lúc vui vẻ yên bình, thì cũng 8 được trong lúc đau thương, đổ vỡ. Đó mới là bạn là tốt. Đừng có im lìm, để 1 người phụ nữ đau khổ vật vã vì thằng chồng nó 8 với chị nó cười vui tươi. 

Nhớ nhé: Người ta không muốn chồng họ nói chuyện với phụ nữ, có gan 8 với chồng họ, thì phải có bản lãnh xây dựng, đừng để vì mình mà vợ chồng người ta lục đục. Như thế không phải là người tốt đâu. 

Tôi đăng ký vào đây cũng vì mục đích này.. Nay có chị rồi thì tôi khỏe thân tôi. Okay. Bây giờ chị có thể 8 được rồi.

Lời bàn: 

Hỏi một đàng, trả lời một nẻo.

Hỏi đắc tội gì với cô Hope, cô Hope trà lời tràng giang đại hải một hồi rồi phân nhiệm vụ cho cô CM phải có cách bảo vệ gia đình họ êm đẹp. 

Vầng, mục đích cô Hope vô đây thật cao cả. Kết quả của mục đích của cô là  SM mà cô bênh vực đó trả lời thế này 


Sao lại đem tôi vô đây để kể lể là sao? Cái nick Hope này rãnh háng thật đấy!


Haha, Tôi biết người này là ai rồi. Làm ơn đừng có gài tôi vô mấy chuyện nhảm nhí thêm lần nữa nha. Đèn nhà ai nấy sáng. Tôi rất sợ miệng lười của kẻ ngọt ngào chân thật lắm rồi.

Ai rãnh thì làm ơn làm một việc thiện để cứu người trong lúc này please.

Clap Clap Clap
ba8 ba8  ba8

[/quote]
Reply
(2020-04-23, 10:12 PM)Bella Wrote: [quote pid='233247' dateline='1587697534']

Xạo quá má, ai khuyên được vợ chồng này  Face-with-rolling-eyes4

Nếu biết là khuyên không được tại sao không làm ngơ với họ đi....Sao cứ đâm ra thọt vô cho she (SM) phải nổi điên lên làm chi vậy? Bộ làm vậy là khiến cho những người ngoài như you thấy vui lắm hay sao mà cứ làm??? Tui bó tay! and zip off cái mỏ của tui từ giờ luôn cho êm thân tui! Face-with-rolling-eyes4
[/quote]

Nhớ đừng unzip nhe má, má nói chuyện ai tin.
Reply