Posts: 676
Threads: 32
Likes Received: 21 in 15 posts
Likes Given: 51
Joined: Jan 2020
Reputation:
22
Beauty and the Beast
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)
Posts: 3,679
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
284
hi M.
món này nhìn khác lạ đó ... nước soup chắc nấu như nước canh chua ...
món trong yummy
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-03-31, 10:14 AM)guest1221 Wrote: món này nhìn khác lạ đó ... nước soup chắc nấu như nước canh chua ...
món trong yummy 
Chào anh Khoa  ...Lan chưa coi cái video của Mỵ, nên không biết nước soup của món đó trong như thế nào, nhưng Lan vẫn thích cho anh một cái "Like" vì cái câu signature của anh đó!
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 3,679
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
284
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-03-31, 10:28 AM)guest1221 Wrote: How Lan và 2 cháu :hello : ? ở nhà hoài , chán chưa ? đi 1 vòng trong công viên gần nhà , để relax đi ( nhớ giữ 6-feet social distance nha :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c : ) .... yeah , bây giờ mà có tô canh chua cá lóc như miền tây VN thì .. tuyệt vời hé :grinning-face-with-smiling-eyes4 :
Cảm ơn lời hỏi thăm của anh Khoa  ...Lan và hai nhóc vẫn còn bình thường...Chỉ là đang rất lo cho nhỏ con gái của Lan thôi vì nó vẫn phải làm việc trong bệnh viện mà dụng cụ bảo hiểm trong BV thì không có đầy đủ dành cho BS và YT nên cả nhà Lan đang lo sốt vó đây.....Nếu, ý Lan nói là nếu thôi nha...nếu mình có thể tự mua những loại khẩu trang safety nhất để xài trong khi làm việc trong bệnh viện với các bạn đồng nghiệp khác được không anh há? ...Lan hỏi chơi thôi, vì nếu được thì chắc con gái của Lan sẽ lo mua trước từ lâu rồi....
Nói tới cá lóc làm cho Lan lại nhớ về cái tuổi còn thơ sống chung với người thân trong một mái nhà với những buổi cơm chiều đoàn viên sau một ngày mệt nhọc làm việc ở bên ngoài với món cá lóc nấu canh chua cọng súng và cá lòng tong kho khô với tiêu quá đi!
À, bên Lan nghe nói đâu là các công viên giờ cũng đã đóng cửa hết rồi đó anh, mà cho dù không đóng cửa Lan cũng không đi đâu, vì bên đây giờ vẫn còn lạnh lắm đó!.
- To MTYC:
Lan xin lỗi Mỵ thật nhiều vì Lan đã vào đây nói chuyện tào lao mà không có liên quan gì tới chủ đề của thread này hết đó...So sorry Mỵ nhiều nha...:78: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Posts: 676
Threads: 32
Likes Received: 21 in 15 posts
Likes Given: 51
Joined: Jan 2020
Reputation:
22
Beauty and the Beast
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)
Posts: 676
Threads: 32
Likes Received: 21 in 15 posts
Likes Given: 51
Joined: Jan 2020
Reputation:
22
Beauty and the Beast
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)
Posts: 676
Threads: 32
Likes Received: 21 in 15 posts
Likes Given: 51
Joined: Jan 2020
Reputation:
22
Beauty and the Beast
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)
Posts: 242
Threads: 42
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Apr 2018
Reputation:
4
(2020-03-31, 10:46 AM)mytheyeuco1 Wrote: Sao anh Khoa, Guest1221 hông cho Mỵ điểm "Reputation" ? :thinking-face4: :loudly-crying-face4: 
Cuoc song nhieu AO TUONG. Lon roi sao nhu con nit thich keo vay ?
My. = My. Dân
Posts: 676
Threads: 32
Likes Received: 21 in 15 posts
Likes Given: 51
Joined: Jan 2020
Reputation:
22
Little Forest (Komori) là tác phẩm điện ảnh Nhật Bản chuyển thể từ bộ manga cùng tên của tác giả Igarashi Daisuke. Bộ phim chỉ xoay quanh nhân vật Ichico sau khi tốt nghiệp cấp ba vào học tại thành phố lớn nhưng cảm thấy bức bối không phù hợp với bản thân nên đã về vùng quê nơi cô sinh ra sống một mình trong căn nhà gỗ đơn sơ vì người mẹ đã bỏ đi mà không lý do. Tại đây, cô tự tay trồng trọt, chăn nuôi, bắt cá rồi nấu ăn. 4 mùa với cảnh sắc riêng biệt, những công việc hằng ngày kết nối với thiên nhiên và những món ăn khác nhau cùng những ký ức của cô và mẹ khi còn nhỏ.
Bình yên, nhẹ nhàng, tinh tế: 3 từ phản ánh rõ nhất trong bộ phim được khắc họa đơn sơ qua cuộc sống bình yên của nhân vật Ichiko. Bình yên ở phong cảnh hoang sơ với những cánh đồng bát ngát. Nhẹ nhàng ở sự nâng niu đồ ăn bởi cách chế biến đơn giản qua đôi bàn tay của con người, những nguyên liệu tươi sống ban đầu ấy dần dần trở thành những món ăn đầy dinh dưỡng. Tinh tế trong sự đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp cùng tỉ mỉ thì mới có thể cho ra thành phẩm khi chế biến những món cầu kỳ hơn. Nó còn mang sự trân trọng thực phẩm bởi cách bảo quản độc đáo. Bộ phim là bức tranh hoàn hảo từ sự kết hợp giữa con người, thiên nhiên và ẩm thực.
Cô đơn trên cánh đồng xanh
Bốn mùa thực phẩm ngon lành em trao
Xinh xinh dáng nhỏ má đào
Tình yêu gởi trọn cả vào thiên nhiên
Beauty and the Beast
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)
Posts: 676
Threads: 32
Likes Received: 21 in 15 posts
Likes Given: 51
Joined: Jan 2020
Reputation:
22
Hôm nay Mỵ mới biết có bánh chưng gù & b.c.đen....  (@ 3:05')
Nhìn mấy chú lợn mán thấy dể thương.. :kiss: người Mỹ nuôi làm pet....
Quê Hương mình thật phong phú, đáng yêu quá...
Beauty and the Beast
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)
|