Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thiên đàng của Chúa nằm ở hướng nào.
yes


con cười chê người ta

con khinh bĩ người ta 



bây giờ ... ta cho con IN THEIR SHOES luôn




để xem con có còn ngồi đó cười chê , khinh bĩ ai không ???



thì Hope sẻ đối phó với vấn đề như thế nào ???
(2020-04-07, 09:38 PM)Hope Wrote: Cái bản nhạc này nói là khi mà làm ai buồn ở đây thì nên nói xin lỗi với người ta để họ đừng có giận hờn mình thì khi mình đi chầu trời thì họ nói : Cô ấy đã xin lỗi tôi rồi nên không tính tội cô ấy nữa..




really ??? 

chổ nào nói như  vậy ??


Hope thiệt là funny đó nha


hay hay  Clap


i like a funny girl  Clap Clap
(2020-04-07, 09:38 PM)Hope Wrote: Cái bản nhạc này nói là khi mà làm ai buồn ở đây thì nên nói xin lỗi với người ta để họ đừng có giận hờn mình thì khi mình đi chầu trời thì họ nói : Cô ấy đã xin lỗi tôi rồi nên không tính tội cô ấy nữa..




chổ nào nói như vậy ??



ĐK: Trên đường Em-Mau, | hai người lữ khách bước đi bên nhau. | Mộng vàng tan mây, | nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. | Này Ngài tiến đến, | về Em-mau tiến bước theo ngay bên. | Họ không trông ai, | người lữ khách đó chính là Ngài.



TK1: Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mọi ngày | đã gặp Ngài | nhưng chẳng biết Ngài. | Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được Ngài: | Trong những kẻ nghèo đói.


TK2: Có những phút thảnh thơi rong chơi ta đã gặp Ngài | trên vỉa hè | nhưng chẳng biết Ngài. | Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài: | Người ăn xin hèn yếu.


TK3: Có những buổi sát vai nhanh chân ta bước bên Ngài | trên đường về | nhưng chẳng biết Ngài. | Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài: | Người lao công cùng đi.


TK4: Có những buổi nắng phai rong chơi ta đã gặp Ngài | khắp phố phường | nhưng chẳng biết Ngài. | Ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý Ngài: | Người phu xe gầy vai.
(2020-04-07, 09:22 PM)maytrang Wrote: thôi ... Vân thấy mình .. hơi nỗi cơn .. hơi nói nhiều rồi


Vân chỉ muốn nhắn với Hope 1 điều


ĐỪNG COI THƯỜNG NGƯỜI HOMELESS

NHÌN HỌ ... MÌNH CỨ NGHĨ ĐI ... IT CAN HIT YOU AT ANYTIME 

VÌ CHƯA CHẮC .. MÌNH BETTER HƠN HỌ ĐÂU 



have a good evening nhá 

ba8

Nếu mà Hope thành homeless thì Hope nói Vân cho Hope tiền Vân có cho không? Hope nói thẳng là Hope không thích lấy đồ ăn của Vân.. Hope là ăn mày rồi, Hope ăn cái gì cũng xong, Hope thích cầm tiền cho nó thích thích..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Vân nói cho Hope nghe



Vân thấy cái đau khổ của ai

là Vân lo ... thương người đó



Vân không .. cười chê , khinh khi họ


vì Vân không muốn Chúa phải ra tay ... để Vân vào ... their shoes ... cho Vân hiểu cái đau khổ của họ như thế nào



Hope thì sao ??

Hope muốn thương họ ??

hay muốn Chúa để Hope vào their shoes , cho Hope hiểu được cái đau khổ của họ là như thế nào ??? 
(2020-04-07, 10:02 PM)Hope Wrote: Nếu mà Hope thành homeless thì Hope nói Vân cho Hope tiền Vân có cho không? Hope nói thẳng là Hope không thích lấy đồ ăn của Vân.. Hope là ăn mày rồi, Hope ăn cái gì cũng xong, Hope thích cầm tiền cho nó thích thích..



Hope thích là chuyện của Hope

còn cho Hope cái gì ... đó là quyền của Vân




nhưng Vân không bao giờ khinh khi người homeless 




CHO NGƯỜI TA KHÔNG BAO NHIÊU

MÀ TỎ RA KHINH KHI NGƯỜI TA 

ĐIỀU ĐÓ CÒN .... XẤU HƠN NHIỀU 




Vân hiểu điều đó ... mỗi lần Vân gặp những người này ... có thể Vân ko cho họ cái gì ... nhưng Vân cho họ ánh mắt và nụ cười của Vân ... vì đôi khi với họ , ánh mắt và nụ cười của mình cũng đủ làm cho họ ấm lòng 

Hope có hiểu ko ??
(2020-04-07, 09:06 PM)maytrang Wrote: Vân vẩn còn chờ Hope trả lời 

Hope không cần dài dòng ... chỉ cần trả lời thẳng vào câu hỏi của Vân



NHỮNG NGƯỜI BỎ DƯ ... LÀ CUSTOMERS .. HỌ ĂN KHÔNG HẾT , HỌ BỎ LẠI

HAY NHỮNG NGƯỜI BỎ DƯ .. LÀ HOMELESS ... ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC MUA CHO HỌ ĐỒ ĂN 


VÌ 2 CÁI NÀY KHÁC NHAU RẤT XAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Thế người homeless họ không được bỏ đồ ăn à ? Khi người ta bỏ họ phải xin phép ai à ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

có thể ... vì nụ cười và ánh mắt của Vân ... mà  Tyler đả đến với Vân

he biết ... Vân có tấm lòng với him 





bây giờ thế này nhá 


Hope không cần cho họ cái gì cả

Hope chỉ cho họ 1 nụ cười và 1 ánh mắt trìu mến 

that's it 


that's not too much to ask , right ???
(2020-04-07, 10:07 PM)maytrang Wrote: Hope thích là chuyện của Hope

còn cho Hope cái gì ... đó là quyền của Vân




nhưng Vân không bao giờ khinh khi người homeless 




CHO NGƯỜI TA KHÔNG BAO NHIÊU

MÀ TỎ RA KHINH KHI NGƯỜI TA 

ĐIỀU ĐÓ CÒN .... XẤU HƠN NHIỀU 




Vân hiểu điều đó ... mỗi lần Vân gặp những người này ... có thể Vân ko cho họ cái gì ... nhưng Vân cho họ ánh mắt và nụ cười của Vân ... vì đôi khi với họ , ánh mắt và nụ cười của mình cũng đủ làm cho họ ấm lòng 

Hope có hiểu ko ??

Thì bây giờ Vân ngon lành rồi nên cho ai cái gì là họ phải chịu thôi.. chứ nếu cho ăn mày chọn lựa thì họ lấy tiền chứ lấy đồ ăn của Vân làm gì ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

(2020-04-07, 10:10 PM)maytrang Wrote: có thể ... vì nụ cười và ánh mắt của Vân ... mà  Tyler đả đến với Vân

he biết ... Vân có tấm lòng với him 





bây giờ thế này nhá 


Hope không cần cho họ cái gì cả

Hope chỉ cho họ 1 nụ cười và 1 ánh mắt trìu mến 

that's it 


that's not too much to ask , right ???

Hope cho ai cái gì không cần phải báo cáo cho Vân .. tại sao Vân cứ nghĩ là Hope không biết cái gì vào với cái gì là làm sao?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Hope nói chuyện ... giỏi quá 


Vân không có nói lại  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




bây giờ có 2 cái Vân muốn Hope suy nghĩ trước khi Vân dừng ở đây 


i. nếu Hope tỏ ra khinh bĩ những người homeless ... Chúa cho Hope vào their shoes ... để Hope hiểu được cuộc đời của họ ... thì Hope sẳn sàng chứ gì ???



ii. Hope không cần cho họ cái gì cả ... chỉ cho họ 1 nụ cười và 1 ánh mắt friendly ... Hope có làm được không ???



trả lời Vân đi ... xong rồi thì coi như tụi mình ... xong ở đây đi 
Hope nói chuyện ... giỏi quá 


Vân không có nói lại  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 




bây giờ có 2 cái Vân muốn Hope suy nghĩ trước khi Vân dừng ở đây 


i. nếu Hope tỏ ra khinh bĩ những người homeless ... Chúa cho Hope vào their shoes ... để Hope hiểu được cuộc đời của họ ... thì Hope sẳn sàng chứ gì ???



ii. Hope không cần cho họ cái gì cả ... chỉ cho họ 1 nụ cười và 1 ánh mắt friendly ... Hope có làm được không ???



trả lời Vân đi ... xong rồi thì coi như tụi mình ... xong ở đây đi 
(2020-04-07, 10:13 PM)Hope Wrote: Hope cho ai cái gì không cần phải báo cáo cho Vân .. tại sao Vân cứ nghĩ là Hope không biết cái gì vào với cái gì là làm sao?

????


cái gì vào với cái gì ... là cái gì ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
tuỳ Hope thôi



dỉ nhiên Vân biết mình không thể nào thay đỗi được cái nhìn của Hope đối với những người homeless


nhưng Vân chỉ muốn đưa ra những điểm ... cho Hope suy nghĩ 


- nếu Hope suy nghĩ được ... thì tốt  Thumbs-up4

- còn nếu Hope không muốn suy nghĩ ... thì cũng không sao  Thumbs-down4



cuộc đời mà Hope ... mình đâu biết chuyện gì sẻ xãy ra cho mình ngày mai , mà ở đó mình vội khinh dễ người khác , right ???

người ta có câu ... cười người hôm trước , hôm sau người cười 


chao nhá 
(2020-04-07, 10:15 PM)maytrang Wrote: Hope nói chuyện ... giỏi quá 


Vân không có nói lại  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




bây giờ có 2 cái Vân muốn Hope suy nghĩ trước khi Vân dừng ở đây 


i. nếu Hope tỏ ra khinh bĩ những người homeless ... Chúa cho Hope vào their shoes ... để Hope hiểu được cuộc đời của họ ... thì Hope sẳn sàng chứ gì ???



ii. Hope không cần cho họ cái gì cả ... chỉ cho họ 1 nụ cười và 1 ánh mắt friendly ... Hope có làm được không ???



trả lời Vân đi ... xong rồi thì coi như tụi mình ... xong ở đây đi 

Lúc nào Vân cũng nghĩ là Hope khinh bỉ người homeless.. Vân nghĩ thì Vân nghĩ sao cứ nói là Hope khinh bỉ là làm sao? 

Bình thường thì Hope cũng hay cười nhưng mà vì Vân nói vậy thì Hope không cười nữa  - Thế Hope không cười thì Vân làm gì ?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..