Thiên đàng của Chúa nằm ở hướng nào.
#31
(2020-03-30, 04:51 PM)Tinhoi Wrote: Như các bạn đã biết, Tinhoi mà so về học vấn với các bạn thì Tinhoi được xếp vài hạng bình dân học vụ, hạng i tờ. Các bạn là hạng có văn hóa trên Tinhoi, ngay cả Sư Phụ TH của Tinhoi cũng so với các bạn. Ví dụ cụ thể như chị Mytheyeuco 1. Chị này là dược sĩ. Về văn hóa Tinhoi không được xách dép cho Mytheyeuco nửa. Nhưng tại sao trước giờ không một ai cải lộn lại Tinhoi ? Chỉ vì Tinhoi là một vị Thần giáng trần. Các bạn hiểu rồi chứ. Người của Chúa đấy, cải là chết.

Ai nói Mỵ nương là dược sĩ? Thấy Mỵ nương mở tửu lầu màu xanh mà  Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#32
(2020-03-30, 05:45 PM)LMS Wrote: Ai nói Mỵ nương là dược sĩ? Thấy Mỵ nương mở tửu lầu màu xanh mà  Rollin Rollin

Dược sĩ nghề chính , mở tửu lầu nghề tay trái vì vui  Lol
dụ khách ún rượu rồi dụ khách mua thuốc uống chồng nhức đầu giải rượu  Lol
2 nghề có liên quan tương trợ lẫn nhau chị  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#33
(2020-03-30, 05:45 PM)LMS Wrote: Ai nói Mỵ nương là dược sĩ? Thấy Mỵ nương mở tửu lầu màu xanh mà  Rollin Rollin
là Mỵ cơ chứ không phải Mỵ nương.

chị Sầu này thắc mắc nhiều quá nhe. Tinhoi là Tiên giáng trần, nói gì thì nghe đó, không được cãi

Rollin
#34
[quote pid='222496' dateline='1585608828']
là Mỵ cơ chứ không phải Mỵ nương.

chị Sầu này thắc mắc nhiều quá nhe. Tinhoi là Tiên giáng trần, nói gì thì nghe đó, không được cãi

Rollin
[/quote]


Các bạn suy nghĩ chút ra liền chứ khó gì. Không phải Thần thì làm sao có 3 con Thú Linh tới hầu. Bộ tụi nó là thú chùa hay sao ? Không phải Thần thì làm sao dám chống cự với yêu quái dữ dội thế. Người mà làm vậy lũ yêu quái chúng nó bóp cổ le lưỡi ra chết liền. Chỉ có Thần chúng nó mới e dè, nhưng chúng chưa chắc sợ đâu. Đẩy chúng vô đường chúng chúng sẽ tử chiến chấp nhận một sống hai chết. Khi có người bàn về Thanh, Trược. Thế giới của ma quỉ bị rúng động ngay. Vậy Thanh là thứ gì mà ghê gớm thế ? Tinhoi cho ví dụ nhỏ là các bạn hiểu. Người than các bạn làm gì không đúng như xử dụng ma tuý, uống rượu nhiều, hút sách, ngoại tình, cờ bạc, đánh lộn gây ra các việc vi phạm luật pháp dẩn đến tù tội, hoặc nhẹ thì ảnh hưởng tới việc làm, việc học. Đó là Trược. Khi bạn khuyên người thân từ bỏ các việc trên, đó là Thanh. Các bạn hiểu chưa. Việc chư thiên Tinhoi 2 làm trên net bao nhiêu năm nay cũng đơn giản dễ hiểu như thế. Khi nào các bạn thấy Tinhoi khuyên các bạn làm những việc tệ đoan xã hội, các bạn có quyền chém Tinhoi. Tinhoi sẳn lòng chịu cho các bạn chém. Nhưng Tinhoi làm toàn việc Thanh mà các bạn nổi khùng lên thì ... kệ các bạn. Vì Trời đứng về phía vị chư thiên này.
#35
(2020-03-30, 05:52 PM)BVCN Wrote: Nghe nói bà hay nói ngọng đó còn buôn bán thuốc nổ, lựu đạn và bom bi nữa đó...

anh không có nói xấu Tỷ Tỷ của Bee , Bee rượt anh chích đó .  Lol sợ hôn ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#36
(2020-03-30, 06:16 PM)BVCN Wrote: Hay là 2 đứa cùng rượt... cùng chích..! Được hum ?

anh dạo này đầu óc sạn nhiều quá , đeo kính đen hèn chi thấy màu đen thui , đầu óc cũng tối đen theo . vahidrk1

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#37
[quote pid='222496' dateline='1585608828']
là Mỵ cơ chứ không phải Mỵ nương.

chị Sầu này thắc mắc nhiều quá nhe. Tinhoi là Tiên giáng trần, nói gì thì nghe đó, không được cãi

Rollin
[/quote]

Mình cũng tiên giáng trần nè nên có quyền cải vì 2 luồng điện khác nhau  Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#38
(2020-03-30, 05:49 PM)Bee Wrote: Dược sĩ nghề chính , mở tửu lầu nghề tay trái vì vui  Lol
dụ khách ún rượu rồi dụ khách mua thuốc uống chồng nhức đầu giải rượu  Lol
2 nghề có liên quan tương trợ lẫn nhau chị  Lol

Giờ hiểu hơi hơi là Mỵ nương có bán thuốc trong tửu lầu, cũng đúng  Rollin  Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#39
(2020-03-30, 06:26 PM)BVCN Wrote:  Tại Bee suy nghĩ sao chứ đâu có gì mà đen tối chứ...

 Vừa rồi mới bơm mực vào cartridge của máy in mà Bee đòi chích... Thì sẵn mình rượt chích lại mà.

Thôi Bee chịu thua anh .  Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#40
Việc Tinhoi đã từng lên thiên đàng của Chúa ( Chúa của đạo Công Giáo, Tin Lành ) là có thật. Tinhoi không bao giờ có gan bịa ra một việc như thế. Cách sinh hoạt trên đó không như con người nghĩ. Trên đó mặc dù có địa vị cao, thấp nhưng không có chủ nhân và nô lệ. Mọi người đều được bình đẳng, do đó không ai nghi ngại ai, đều có lòng tin lẩn nhau.
#41
(2020-03-30, 06:35 PM)tinhoi Wrote: Việc Tinhoi đã từng lên thiên đàng của Chúa ( Chúa của đạo Công Giáo, Tin Lành ) là có thật. Tinhoi không bao giờ có gan bịa ra một việc như thế. Cách sinh hoạt trên đó không như con người nghĩ. Trên đó mặc dù có địa vị cao, thấp nhưng không có chủ nhân và nô lệ. Mọi người đều được bình đẳng, do đó không ai nghi ngại ai, đều có lòng tin lẩn nhau.

Tinhoi chưa trả lời , Làm thế nào để lên được Thiên Đàng trong kinh thánh có nói đến . nếu không biết thì làm sao lên Thien đàng được chứ.  Lol

nếu là thanh nhất định phải biết điều này mà  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#42
(2020-03-30, 06:40 PM)Bee Wrote: Tinhoi chưa trả lời , Làm thế nào để lên được Thiên Đàng trong kinh thánh có nói đến . nếu không biết thì làm sao lên Thien đàng được chứ.  Lol

nếu là thanh nhất định phải biết điều này mà  Lol


Kinh thánh chỉ là cuốn sách Chúa hướng dẩn viết ra để cho con người biết về con đường cứu chuộc của Chúa. Kinh thánh không ghi lại tất cả mọi sự, lý do là sợ phe của ma quỉ biết các thứ đó rồi tự tu luyện để thành tài. Ma quỉ nhờ sự cho biết của Chúa mà luyện thành nghề thì mấy ông Thiên Thần của Chúa sẽ bị chúng đánh tơi bời. Tinhoi là Thần nên nói theo kinh nghiệm của một thần thánh. Việc đó Tinhoi đã cho bạn biết rồi. Bạn quên thì Tinhoi nhắc lại cho nhớ. Muốn lên thiên đàng chỉ cần có 2 điều là đủ. Một là phải trở thành Thanh. Hai là TUYỆT ĐỐI không được làm theo những gì ma quỉ hướng dẩn vì chuyện này là ĐẠI CẤM KỴ của Chúa.
#43
(2020-03-30, 06:47 PM)Tinhoi 2 Wrote: Kinh thánh chỉ là cuốn sách Chúa hướng dẩn viết ra để cho con người biết về con đường cứu chuộc của Chúa. Kinh thánh không ghi lại tất cả mọi sự, lý do là sợ phe của ma quỉ biết các thứ đó rồi tự tu luyện để thành tài. Ma quỉ nhờ sự cho biết của Chúa mà luyện thành nghề thì mấy ông Thiên Thần của Chúa sẽ bị chúng đánh tơi bời. Tinhoi là Thần nên nói theo kinh nghiệm của một thần thánh. Việc đó Tinhoi đã cho bạn biết rồi. Bạn quên thì Tinhoi nhắc lại cho nhớ. Muốn lên thiên đàng chỉ cần có 2 điều là đủ. Một là phải trở thành Thanh. Hai là TUYỆT ĐỐI không được làm theo những gì ma quỉ hướng dẩn vì chuyện này là ĐẠI CẤM KỴ của Chúa.

Không biết điều đó thì không thể lên thiên đàng , có lên cũng chỉ đứng ngoài cửa ngó thôi . nhất định phải biết câu mật mã đó thì cửa thiên đàng mới mở ra . Lol Bee nói thật

gọi Bee là sư tổ đi . rồi rót trà 3 chum lậy 9 cái . Bee chỉ cho  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


#44
(2020-03-30, 06:55 PM)Bee Wrote: Không biết điều đó thì không thể lên thiên đàng , có lên cũng chỉ đứng ngoài cửa ngó thôi . nhất định phải biết câu mật mã đó thì cửa thiên đàng mới mở ra . Lol Bee nói thật

gọi Bee là sư tổ đi . rồi rót trà 3 chum lậy 9 cái . Bee chỉ cho  Lol

Như Tinhoi hiểu thì không ai vô được nước thiên đàng nếu không có lời mời của Chúa. Trường hợp Tinhoi cũng thế, và cũng chưa chắc là khi vô rồi thì muốn đi đâu thì đi. Tinhoi là một thượng khách của Chúa mà cũng bị cấm đi đến một số nơi, có nơi chỉ được đứng ngoài cửa nhìn từ ngoài vào. Phái nữ trên đó mặc đồ trang nhã, đều mặc áo dính liền quần. Để khi rảnh Tinhoi tìm trên net thấy bộ quần áo nào giống vậy thì post vô đây cho bạn coi. Màu sắc cũng đơn giản.
#45
(2020-03-30, 07:01 PM)Tinhoi 2 Wrote: Như Tinhoi hiểu thì không ai vô được nước thiên đàng nếu không có lời mời của Chúa. Trường hợp Tinhoi cũng thế, và cũng chưa chắc là khi vô rồi thì muốn đi đâu thì đi. Tinhoi là một thượng khách của Chúa mà cũng bị cấm đi đến một số nơi, có nơi chỉ được đứng ngoài cửa nhìn từ ngoài vào. Phái nữ trên đó mặc đồ trang nhã, đều mặc áo dính liền quần. Để khi rảnh Tinhoi tìm trên net thấy bộ quần áo nào giống vậy thì post vô đây cho bạn coi. Màu sắc cũng đơn giản.

Chúa mời cũng phải chọn người chớ . ai được Chúa cho biết mật mã trong kinh thánh mới vào được , không chỉ đứng bên ngoài cửa nhìn thôi  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent