Thiên đàng của Chúa nằm ở hướng nào.
Người bị yếu thần kinh ...

Thật ra họ cần sự giúp đỡ cũa gia đình ...người thân đễ vượt qua khó khăn ...nhưng khi họ thất bại trong cuộc sống ....và họ không có sự giúp đỡ cũa gia đình thì họ dễ xa đoạ vào hút chích .....đúng là họ không muốn đâu ....nhưng họ xa đường lầm bước .....nhưng chị đừng quên .....con người chúng ta nếu ỡ nơi khác thì Khờ không nói ....nhưng ỡ xứ Mỹ ....cai nghiện được free mà .....chính phũ mỡ các trại cai nghiện cho những người có lòng ......

đôi khi mình thấy khi đi làm ....người Tây làm biếng hơn người á đông mình nhièu .....do đó ...1 số người chọn làm homeless là tại họ làm biếng nữa .....

chứ bên này ....nếu siêng năng cần cù ...việc làm không thiếu .....vã lại ...những người tàn tật đi làm được ưu tiên hơn người khoẽ mạnh rất nhiều ..... Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
(2020-04-08, 12:09 AM)Ngại đạn. Wrote: Cô làm tui bỗng nhiên muốn ngước mắt lên nhìn CHÚA và ước rằng:

GIÁ NHƯ MỖI NGÀY CÔ VÀO ĐÂY CHƠI VỚI NỤ CƯỜI VÀ ÁNH MẮT ẤY VÀ KHÔNG NÓI GÌ NHIỀU HƠN THÌ CHỢ TRỜI NÀY BÌNH YÊN LÂU RỒI.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lâu lâu mang tư cách làm anh ra chọt cô một cái cho vui nha. Đừng giận, mặt nổi mụn khó coi lắm đó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4




Vân nể tình anh là bạn của ông anh Vân ... nên Vân ko giận anh đâu 

nhưng nếu có lơ với anh ... thì anh cũng thông cảm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




trong này không ai cần nụ cười và ánh mắt của Vân cả

vì họ .. khen nhau tá lã , dư thừa rồi 

nếu dư ... thì không ai cần

chỉ những người thiếu ... mới cần thôi 

right ông anh ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2020-04-08, 12:15 AM)maytrang Wrote: giống như Tyler kể cho Vân nghe 


có lần .. nó gỏ cửa 1 nhà kia , để mua drugs 

chủ nhà mở cửa ra ... rồi không hiểu chuyện gì xảy ra 

cả 2 bên đánh lộn với nhau 

rồi cái tên chủ nhà này đòi ném nó từ lầu cao xuống đất 



nó gần xếm bị ném xuống 

nhưng nó thoát được 

sợ quá , nó chạy vào park , trốn trong đó mấy tháng trời


tới lúc về ở với Vân rồi , mà nó cũng ko dám xuống downtown , vì sợ ... gặp lại người xưa



THIỆT RA , CUỘC SỐNG HOMELESS , RẤT LÀ NGUY HIỂM , RẤT LÀ CHÔNG CHÊNH

NÊN ĐÔI KHI , NGƯỜI TA CẦN PHẢI DÙNG DRUGS HAY RƯỢU , ĐỂ NUMB ĐI CẢM GIÁC SỢ SỆT , NUMB ĐI NHỮNG CÁI LO ... KHÔNG BIẾT NGÀY NÀO SẺ CÓ NGƯỜI ĐÂM MÌNH CHẾT

CHỨ CHƯA CHẮC GÌ , HỌ THÍCH DRUGS HAY RƯỢU 

NHƯNG NÓ HẦU NHƯ LÀ CỨU CÁNH CHO HỌ QUÊN ... QUÊN ... VÀ ... QUÊN 

chị Tuyết Vân ....


thông cãm cho người thiếu may mắn là 1 điều nên làm ....nhưng kiếm cớ đễ dấu bớt tội lỗi cũa người có cái ham thú cũa người hút chích là 1 tai hoạ .....nối thang cho giặc ....

đa số các vụ giết người ...hại người vô tội cướp bóc ....toàn là do những người hút chích ....không thễ nói là tại vì họ lo sợ mà phãi dùng thuốc xì ke .....no .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
(2020-04-08, 12:11 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: chị Tuyết Vân .....Khờ thích câu chuyện chị kễ rất nhiều .....và Khờ tin rằng ....ngoài đời chị gặp nhiều trường hợp như vậy ....Khờ tin .

Thật ra đơn giãn lắm ....tâm lý con người ....ai tốt với mình ....mình tốt lại ....mỗi con người trưỡng thành cũa ngày hôm nay ....ai ai cũng đã từng là 1 đứa con nít ....1 thời non dại.....con nít ai thương nó ....nó quấn người đó nhiều .....thì khi lớn lên ....cái bãn tính đó vẫn còn trong con người cũa mình .....nhân chi sơ tính bỗn thiện .....
trong phim ...hoặc những câu chuyện thật ngoài đời ...những người máu lạnh giết người không gớm tay ...nhưng họ lại có điễm yếu ...họ bị 1 ánh mắt cũa trẽ thơ ....hoặc 1 tấm chân tình làm họ huỹ diệt cã cái tánh máu lạnh cũa họ .....


cũng vậy....chị cười với ai đó ....và dùng ánh mắt chân thật cũa mình ..(cữ chĩ cũa mình thễ hiện qua ánh mắt có thành khẫn và chân thật hay không ) ..đễ gữi đến người khác cã tấm lòng cũa chị  ...thì chị sẽ nhận lại 1 tấm chân tình và ánh mắt thân yêu .....

Khờ tin rằng ngoài đời chị là 1 người sống nội tâm và tính thương người . Hug Hug Hug :kiss:



cám ơn KHờ


Vân chỉ nói ra những kinh nghiệm ngoài đời mình gặp được ... đem vào đây chia sẽ 



Khờ nói đúng 


NẾU MÌNH GẶP NGƯỜI TA , MÌNH CƯỜI , SAY HI , VÀ CHO NGƯỜI TA 1 ÁNH MẮT TRÌU MẾN 

THÌ NGƯỜI TA SẺ MẾN MÌNH 

ĐƠN GIẢN CHỈ CÓ VẬY THÔI



và Vân mong ... các bạn trong này ... sau vụ Covid 19 này ... các bạn cứ ra đường , cười và ánh mắt thân thiện ... dù với 1 người lạ đi ngang 

rồi các bạn sẽ thấy ... cuộc đời này nó ngọt ngào hơn mình tưỡng nhiều 

cứ thử đi ... rồi sẽ thấy   Cheer
(2020-04-08, 12:21 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: chị Tuyết Vân ....


thông cãm cho người thiếu may mắn là 1 điều nên làm ....nhưng kiếm cớ đễ dấu bớt tội lỗi cũa người có cái ham thú cũa người hút chích là 1 tai hoạ .....nối thang cho giặc ....

đa số các vụ giết người ...hại người vô tội cướp bóc ....toàn là do những người hút chích ....không thễ nói là tại vì họ lo sợ mà phãi dùng thuốc xì ke .....no .



Vân không dấu bớt tội lỗi của ai cả 

Khờ biết tánh Vân mà  Rollin









nhưng bây giờ ... Khờ thử đặt trường hợp mình vào trường hợp này nhá 


- Khờ sanh ra , cha mẹ nhậu nhẹt , đánh lộn , chữi lộn , drugs ... đủ thứ tá la hết

- Khờ không được dạy dỗ bởi tình yêu của cha mẹ

- Khờ bị gỡi đi từ foster care này , tới foster care khác ... nếu xui , gặp những người abuse Khờ .. physically and sexually luôn

- rồi Khờ bỏ nhà đi 






VÂN HỎI KHỜ ... KHÔNG CÓ SKILLS NÀO TRONG TAY .. XUẤT THÂN TỪ 1 BACKGROUND NHƯ VẬY

KHỜ NGHĨ KHỜ SẺ LÀM GÌ ĐỂ TỒN TẠI ??

KHÔNG CÓ SKILLS ĐỂ ĐI LÀM ... NGAY CẢ , KHÔNG CÓ SKILLS ĐỂ TỰ TAKE CARE MÌNH NỮA .. VÌ CHƯA CÓ AI MÀ TAKE CARE MÌNH NORMALLY Cà Crying-face4
(2020-04-08, 12:23 AM)maytrang Wrote: cám ơn KHờ


Vân chỉ nói ra những kinh nghiệm ngoài đời mình gặp được ... đem vào đây chia sẽ 



Khờ nói đúng 


NẾU MÌNH GẶP NGƯỜI TA , MÌNH CƯỜI , SAY HI , VÀ CHO NGƯỜI TA 1 ÁNH MẮT TRÌU MẾN 

THÌ NGƯỜI TA SẺ MẾN MÌNH 

ĐƠN GIẢN CHỈ CÓ VẬY THÔI



và Vân mong ... các bạn trong này ... sau vụ Covid 19 này ... các bạn cứ ra đường , cười và ánh mắt thân thiện ... dù với 1 người lạ đi ngang 

rồi các bạn sẽ thấy ... cuộc đời này nó ngọt ngào hơn mình tưỡng nhiều 

cứ thử đi ... rồi sẽ thấy   Cheer

Khờ nghĩ ngoài đời mấy anh chi trong này còn thương người khác hơn tụi mình rất nhiều ......tại họ khiêm tốn không nói ra thôi đó.....

Hug Hug Hug Thôi Khờ làm việc chút xí nha......

Khờ phãi làm rồi....vì Khờ làm việc at home khi bịnh dịch nên phãi làm siêng .....

chúc chị ngũ ngon ..... :kiss: chúc mọi người ngũ ngon ..... Hug :kiss: :kiss: Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
(2020-04-08, 12:28 AM)maytrang Wrote: Vân không dấu bớt tội lỗi của ai cả 

Khờ biết tánh Vân mà  Rollin









nhưng bây giờ ... Khờ thử đặt trường hợp mình vào trường hợp này nhá 


- Khờ sanh ra , cha mẹ nhậu nhẹt , đánh lộn , chữi lộn , drugs ... đủ thứ tá la hết

- Khờ không được dạy dỗ bởi tình yêu của cha mẹ

- Khờ bị gỡi đi từ foster care này , tới foster care khác ... nếu xui , gặp những người abuse Khờ .. physically and sexually luôn

- rồi Khờ bỏ nhà đi 






VÂN HỎI KHỜ ... KHÔNG CÓ SKILLS NÀO TRONG TAY .. XUẤT THÂN TỪ 1 BACKGROUND NHƯ VẬY

KHỜ NGHĨ KHỜ SẺ LÀM GÌ ĐỂ TỒN TẠI ??

KHÔNG CÓ SKILLS ĐỂ ĐI LÀM ... NGAY CẢ , KHÔNG CÓ SKILLS ĐỂ TỰ TAKE CARE MÌNH NỮA .. VÌ CHƯA CÓ AI MÀ TAKE CARE MÌNH NORMALLY Cà Crying-face4

Những trường hợp đáng thương này thì Khờ cũng có thấy qua rồi ......
thật ra mình cũng phãi tin vào định mịnh nữa .....số mịnh nữa đó .......

thì thôi ....nếu gặp những trường hợp này mình tuỳ cơ ứng biến .....nhưng phãi hết sức cẫn thận ...vì rất nhiều người bị thiệt mạng chĩ vì thương người ......

Hãy phó thác mọi sự vào sự sắp đặt cũa ơn trên nha chị ...... Hug Hug Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Khờ có tin


NGƯỜI LỚN MÌNH LÀ NHƯ THẾ NÀO ... THÌ CŨNG ẢNH HƯỞNG RẤT NHIỀU .. VÀO LÚC NHỎ MÌNH ĐƯỢC LỚN LÊN TRONG 1 GIA ĐÌNH NHƯ THẾ NÀO ???



- 1 đứa nhỏ sanh ra , chưa biết gì cả , nó cần có cha mẹ lo cho nó 

- nhưng cha mẹ ghiền cái này , nghiện cái kia 

- thế là nó phải đi từ foster care này qua foster care kia

- nó lớn lên trong ... PHYSICALLY, MENTALLY, SEXUALLY ABUSED

- không được dạy Skills nào để sống ngoài xã hội





THÌ KHỜ NGHĨ ... CUỘC ĐỜI NÓ SẺ THẾ NÀO ???  :thinking-face4: :thinking-face4:
Vân không bào chữa tội lổi cho ai cả 


Vân biết suy nghĩ về tội lỗi người khác



NHƯNG VÂN KHÔNG THỂ NÀO LÊN ÁN 1 NGƯỜI ... LỚN LÊN TRONG 1 HOÀN CẢNH THẬM TỆ

VÌ NẾU VÂN Ở TRONG TRƯỜNG HỢP CUẢ HỌ

VÂN CŨNG ... NÓI THIỆT NHA ... KHÔNG HƠN GÌ HỌ CẢ 






cám ơn Chúa , là Vân  có cha mẹ lo cho Vân , anh chị thương Vân , đùm bọc Vân

Chúa ở cùng Vân trong những bước đường Vân đi 

Vân có được ngày nay ... thứ nhất là nhờ Chúa ... thứ nhì là nhờ những người đả giúp đở Vân


CHỨ NẾU KHÔNG CÓ AI GIÚP VÂN ... VÂN CHẲNG NÊN THÂN ĐƯỢC GÌ CẢ ... THIỆT TÌNH MÀ NÓI NHƯ VẬY 






Vân biết mối nguy hiểm ... khi cho 1 người homeless vào nhà mình ở lắm chứ 

Vân là đàn bà ... he là đàn ông , mà trẻ nữa , lớn hơn con rể Vân 1 tuổi thôi

không ai làm chuyện điên rồ như Vân 

nhưng tự nhiên , có sự thúc đẫy của Chúa ... bảo Vân phải lo cho người này , để người đó biết ... Chúa lúc nào cũng ở cùng him 

sống với Vân ... đôi khi him cứ đòi chết hoài (vì trước đây , he cũng thuộc loại suicidal , không chịu nỗi những biến cố mà him gặp trong đời sống)

Vân nói với him "bộ you tưỡng you chết là you gặp Chúa à ?? you phải take care body của you , vì body của you là His temple , nếu you không take care His temple, thì sao you có thể gặp Chúa nếu you chết đi"



yeah .... những người đó , thiệt tình là họ chỉ muốn chết

hỏi thử Khờ ... lớn lên trong abused , hết abused này tới abused kia ... thì hỏi ai ... không muốn chết

có điều ... đa số những người này ... chịu tin Chúa à nha 

họ tin Chúa , trong cái mentally handicapped của họ ... Vân cũng cầu mong ... Chúa sẻ thương xót cho họ thôi 




Good night nhá , mai Vân phải đi mần  Hello
đồng ý là xã hội có  giúp 

nhưng xã hội không giúp từ ... cái gốc



NẾU VẪN CÒN CÓ NHỮNG CHA MẸ , NGHIỆN NGẬP


THÌ SẺ CÒN CÓ NHỮNG ĐỨA TRẺ ............. ĐI TỪ FOSTER CARE NÀY QUA FOSTER CARE KHÁC

SẼ CÒN CÓ NHỮNG ĐỨA TRẺ ............... BỊ ABUSED NÀY TỚI ABUSED KHÁC 

SẼ CÒN CÓ NHỮNG ĐỨA TRẺ .............. KHÔNG ĐƯỢC DẠY SKILLS ĐỂ CÓ THỂ RA KIẾM TIỀN SINH SỐNG 








THÌ XẢ HỘI VẪN CÒN .... GENERATION NÀY TỚI GENERATION KHÁC ........... NHỮNG NGƯỜI LỚN , MỘT XÃ HỘI , MÀ NGƯỜI TA KHINH KHI HỌ 







Tyler được một cái là nó còn biết suy nghĩ

nó biết ... nó lo cho thân nó còn chưa xong .. thì nó không nghĩ tới việc .. lấy vợ có con


nó đả từng nói với Vân ... nó sẻ ở chung Vân cho tới ngày nó chết


NHƯNG CHUÁ ĐẢ TÁCH RỜI NÓ RA ... TRƯỚC KHI NÓ CHẾT 

VÂN KHÔNG LÀ NGƯỜI TÁCH RỜI NÓ RA .... MỌI CHUYỆN NẰM TRONG CHƯƠNG TRÌNH CUẢ CHUÁ





Ngày nó ra đi .. Vân đi làm , không có ở nhà .. nên Vân cũng chẵng biết nó đi bằng cách nào ??? có người tới rước nó ?? hay nó cứ vậy mà bước đi thôi

nó không hề lấy ... ăn cắp một cái gì trong nhà

nó chỉ xin Vân cái đàn classic guitar mà Vân cho nó ... để nó có thể dùng cái đàn đó mà đi busking ... kiếm tiền thêm để hút thuốc , hay uống beer thôi  Disappointed-face4
Tại sao phải giúp đỡ kẻ hư hỏng ?
Tại sao con mụ này nói dài, nói dai...như giẻ rách….mụ quá dư thời giờ, sao không đi làm volunteer giúp người homeless còn có lí hơn, theo lời mụ khoe khoang...HỜI...... chair-to-the-head :59: :bomb4: :bomb4: :bomb4:
(2020-04-08, 11:01 AM)dai...như giẻ rách Wrote: Tại sao con mụ này nói dài, nói dai...như giẻ rách….mụ quá dư thời giờ, sao không đi làm volunteer giúp người homeless còn có lí hơn, theo lời mụ khoe khoang...HỜI...... chair-to-the-head :59: :bomb4: :bomb4: :bomb4:

Rollin Rollin :thayghet: :thayghet:
(2020-04-08, 11:01 AM)dai...như giẻ rách Wrote: Tại sao con mụ này nói dài, nói dai...như giẻ rách….mụ quá dư thời giờ, sao không đi làm volunteer giúp người homeless còn có lí hơn, theo lời mụ khoe khoang...HỜI...... chair-to-the-head :59: :bomb4: :bomb4: :bomb4:

Mụ này cứ lên mạng khoe khoang đủ chuyện ...nói dài, nói dai...như giẻ rác , mụ đâu cần cầu nguyện vì mụ chắc chắn sẽ lên thiên đàng nếu ngủm vì Cô Vi, mấy người khác sẽ xuống địa ngục hết  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Rollin vahidrk1