Ác vs. Hiền :)
#46
(2020-03-24, 11:17 PM)Vvvv Wrote: 3x và TV đang tâm sự loài chim biển.

Hahaha ❤️

nói giỡn hay nói chơi vậy ???


Vân ko hợp với Ếch đâu , thì làm gì có tâm sự loài chim biển ??


đoán sai bét rồi nha V  vahidrk1
#47
(2020-03-24, 11:20 PM)maytrang Wrote: nói giỡn hay nói chơi vậy ???


Vân ko hợp với Ếch đâu , thì làm gì có tâm sự loài chim biển ??


đoán sai bét rồi nha V  vahidrk1

Ai dám nói không hợp? Rollin
#48
(2020-03-24, 11:20 PM)maytrang Wrote: nói giỡn hay nói chơi vậy ???


Vân ko hợp với Ếch đâu , thì làm gì có tâm sự loài chim biển ??


đoán sai bét rồi nha V  vahidrk1

V nói sai có, đúng cũng có.

Tiếng sét ái tình.

Cheer Clap ❤️
#49
(2020-03-24, 11:18 PM)maytrang Wrote: nói chơi chứ ... đầu óc Vân bắt đầu buồn ngũ rồi ... thôi Vân chuẫn bị đi ngũ 


hẹn khi nào gặp bạn ... mình có dịp cãi nhau cho vui nhá  Cheer

Chúc Vân ngủ ngon, mọng đẹp nhé
#50
Sao không ôm hôn chụt chịt mà chỉ nói mộng đẹp là seo?

Lol Rollin
#51
(2020-03-24, 11:45 PM)Vvvv Wrote: Sao không ôm hôn chụt chịt mà chỉ nói mộng đẹp là seo?

Lol Rollin



Ôm hôn Vvvv được không? Không dám chụt chịt với Vân đâu.
#52
[quote pid='220042' dateline='1585112492']



Ôm hôn Vvvv được không? Không dám chụt chịt với Vân đâu.
[/quote]

Bấm bụng ‘chơi mày luôn.’

Ông cóc sợ nữa, tận thế dồi!

Nhớ đừng sợ chạy nha.

Lol
#53
(2020-03-25, 12:10 AM)Vvvv Wrote: [quote pid='220042' dateline='1585112492']



Ôm hôn Vvvv được không? Không dám chụt chịt với Vân đâu.

Bấm bụng ‘chơi mày luôn.’

Ông cóc sợ nữa, tận thế dồi!

Nhớ đừng sợ chạy nha.

Lol
[/quote]

Mày với ông

Chạy
#54
nhiều khi .. Vân thấy .. nếu mình là đàn ông (nhất là với cách nói chuyện của Vân) ... thì mình sẻ được nhiều người trong này đối xữ khác với mình


- đàn ông trong này .... thì ... đá không muốn chọi đá

- đàn bà trong này (một số người) ... thì ... trứng không thích chọi đá , vì muốn đá ... nghĩ mình dể shương  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
#55
- làm đá với nhau ... thì còn biết nễ mặt nhau ... 2 cục đá cứng đụng nhau , thì không bể đầu , thì cũng sứt trán ....

chứ mình là đá .. mà gặp bên kia là trứng ... thì tội gì .. không đập cho nó bể đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




- còn làm trứng mà gặp đá ... thì nhỏ nhẹ , nói gì cũng nhỏ nhẹ , dễ dàng thông cảm đá ... chứ nếu gặp trứng khác , thì đá nhau thử coi , trứng nào sẽ bị bễ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
#56
Vân biết ... sẻ có người ra nói 

AI BIỂU ... BIẾT THÂN PHẬN LÀ TRỨNG , MÀ CÒN LỘN XỘN ... BÍ ĐÁ ĐẬP BỂ LÀ RÁNG CHỊU


thì Vân nói trước

Vân biết cách nói chuyện của mình .... đá mà gặp trứng , nói chuyện như Vân ... thì ... đá có quyền đập trứng bể ... yeah , đá có cái quyền đó  :full-moon-with-face4:



***



còn giữa trứng và trứng ... cũng với cách nói chuyện của Vân ... thì những cái trứng kia cũng có quyền đập Vân thôi ... ai cũng cho họ có quyền này cả 

Vân ko nói về phần này nhiều ... ai cũng lớn rồi ... ai cũng hiểu ... nguyên nhân vì sao , trứng đập trứng ở đây 



nhưng nói thiệt ... họ không cần phải làm như vậy đâu
#57
Trứng long lanh đẹp kiêu sa càng dễ vỡ.

Lol


V
#58
Thôi đừng nhẩy cảm, cái gì cũng coi nhẹ, tự thưởng cho mình, chính mình biết bản thân mình đang làm gì, miễn có ý tốt là được rồi, không thẹn.

Bây giời Vân có thông tin gì giúp bà con với.

Vân từng làm chuyện thiện, cố gắng làm tiếp nhé, trước nhất đều đó là giúp cho tâm hồn mình, sau là giúp người. Có nhiều cái Phước khó mà thấy được.
#59
(2020-03-25, 10:06 AM)maytrang Wrote: nhiều khi .. Vân thấy .. nếu mình là đàn ông (nhất là với cách nói chuyện của Vân) ... thì mình sẻ được nhiều người trong này đối xữ khác với mình


- đàn ông trong này .... thì ... đá không muốn chọi đá

- đàn bà trong này (một số người) ... thì ... trứng không thích chọi đá , vì muốn đá ... nghĩ mình dể shương  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đang nói tui hả? 

Tui là chằn cái mà.. dễ thương cái cùi chỏ
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#60
(2020-03-25, 10:11 AM)maytrang Wrote: - làm đá với nhau ... thì còn biết nễ mặt nhau ... 2 cục đá cứng đụng nhau , thì không bể đầu , thì cũng sứt trán ....

chứ mình là đá .. mà gặp bên kia là trứng ... thì tội gì .. không đập cho nó bể đi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




- còn làm trứng mà gặp đá ... thì nhỏ nhẹ , nói gì cũng nhỏ nhẹ , dễ dàng thông cảm đá ... chứ nếu gặp trứng khác , thì đá nhau thử coi , trứng nào sẽ bị bễ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trứng trứng đá đá.. chả biết bà muốn nói ai.. phải nói tui hông?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..