[quote pid='219698' dateline='1585074648']
Thiện tai nha. Từ hồi bần tăng biết ghẹo đến giờ, chưa từng nghe ai nói qua 2 chữ cu hiền. Thí chủ này vậy mà còn zin ta ơi.
[/quote]
Vậy thì bt là cu ác!
:78:
(2020-03-24, 11:58 AM)Bella Wrote: [quote pid='219619' dateline='1585068220']
Hihi, sao Bella thí chủ lại có ý nghĩ như vậy được nhỉ? Phật gia có câu Nhân chi sơ tánh bổn thiện là có nguyên do và rất có ý nghĩa đó thí Bella thí chủ ơi. Mỗi 1 con người, đều được ví như là 1 thế giới thu nhỏ. Trong thế giới này, chứa đựng 1 kho tàng vô cùng tiềm năng. Nó thường chỉ được khai phá, khi người ta bị dồn ép, chứ ít ai lại bỏ công tìm tòi.
Bella thí chủ thử viết chữ Hiền 1 lần đi, rồi sẽ thấy bần tăng nói có đúng không nha.
Dạ, thiện nữ viết không ra chữ "hiền" đó đâu Tăng huynh ơi!  :chay:
[/quote]
Bần tăng lại không nghĩ rằng Bella thí chủ viết không ra chữ Hiền được. Chắc bởi vì thì mà là thí chủ không muốn viết cho bần tăng và những người khác đọc được thôi.
[/quote]
Nói chứ, chữ Việt mình viết thì dễ hơn, nhưng biểu Lan đánh vần thì....chu choa....Ba Mạ ui, con xin đầu hàng! :78:  Nhớ hồi còn nhỏ xí, lúc mới bắt đầu học viết và đánh vần chữ i-tờ mình bị Ba nắm tóc cụng vô cái bảng viết "mắc dịch" và bị phạt không cho ăn cơm đúng bữa với người thân hoài đó Tăng huynh.....  Nên giờ không còn giữ lại được chút ấn tượng nào về cách đánh vần hết đó! 
[/quote]
Ôi chu choa, Ba Bella thí chủ nghiêm khắc quá. Hồi nhỏ bần tăng vừa ngọng vừa cà lăm, tập đánh vần rất khó. Chỉ đến khi vô lớp 1 học, gặp mấy bạn gái trong lớp dễ thương quá, nên tự nhiên cái tật tà lăm nó trốn đâu mất liền ngay tức khắc liền. Sau này, khi gặp người phụ nữ nào dữ dằn và nhan sắc khiêm nhường quá, thì cái tật cà lăm và ngọng nghiụ nó mới chịu xuất đầu lộ diện. Giỡn thôi nha, trong mắt mình không có phụ nữ nào kém nhan sắc, mà chỉ có phụ nữ không biết tận dụng nhan sắc của họ 1 cách đàng hoàng thôi.
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
[quote pid='219712' dateline='1585075755']
Hihi, từ chữ Hiền trên, bần tăng thấy rõ Bella thí chủ thường tự làm khó bản thân vì thường suy nghĩ vớ vẩn những chuyện không đầu không đuôi đó nha. Nói theo cách nghĩ của Phật gia, thì tự làm khổ mình. Bần tăng bứt vài cọng râu hiếm hoi còn sót lại trong thời đại dịch này vì ép mình suy nghĩ, thì thấy nếu Bella thí chủ thử xem nhẹ tất cả mọi chuyện bên ngoài, thì sẽ thấy cuộc đời Bella thí chủ có nhiều màu hồng rực rỡ hơn vô số người phụ nữ khác luôn đó.
[/quote]
Thank you! Chắc bị Ba Mẹ "ép" vô khuôn, vô nếp từ hồi nhỏ thành thói quen rồi nên giờ mình cứ tự ép mình như cái bánh trung thu cho vô khuôn vô hình để khỏi phải quên mình là ai đó Tăng huynh!  :dance: :dance: :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
[quote pid='219660' dateline='1585071893']
[quote pid='219615' dateline='1585067952']
[quote pid='219607' dateline='1585067222']
H h hi hie hien hiên hiền Hiền. Hiền HIỀN
Mình tập viết.
[/quote]
Hihi, haha, 1 chữ đơn giãn nhưng lại được thí chủ viết giãn ra dài nhiều lần như vậy, thì quả thật thí chủ chẵng đơn giản Hiền đâu nha.
[/quote]
Đi với Phật thì mặc áo Cà Sa, Đi với ma thì mặc áo giấy, thì chữ nào dễ viết hơn?
[/quote]
Hahaha, câu nói đó là câu nói trật lất mà người xưa dùng nó để nguỵ biện cho hành động sai trái của họ ở 1 lúc nào đó thôi thí chủ ơi.
Đi với Phật cũng chết, mà đi với Ma cũng chết. Thành ra, năm xửa năm xưa, Thái tử Thích Ca mới bỏ tất cả chỉ đi 1 mình vô rừng rồi ngộ đạo thành Phật. Phật không thể độ cho người đi cùng được đâu.
(2020-03-24, 01:15 PM)Hope Wrote: Hoi xua biet Viet, bay gio khong muon Viet nua.
Hope
Hihi, người khác nói câu trên, bần tăng sẽ không tin. Riêng Hope thí chủ, thì bần tăng tin 100% luôn. Cái này có phải là tin mù quáng hay không ta? Chắc là không phải. Bởi vì bần tăng tự tin vào sức phán đoán và sự nhạy bén của mình ở phương diện nhìn người.
Hy vọng, mai này thí chủ già giống như bần tăng, sẽ muốn viết chữ Hiền để tặng cho những người đã gặp trên đường (nhớ nhé, già trẻ, xấu đẹp, sang hèn, thích hay không thích đều phải được đối xử như nhau hết nha).
(2020-03-24, 01:40 PM)Cuuuu Wrote: [quote pid='219698' dateline='1585074648']
Thiện tai nha. Từ hồi bần tăng biết ghẹo đến giờ, chưa từng nghe ai nói qua 2 chữ cu hiền. Thí chủ này vậy mà còn zin ta ơi.
Vậy thì bt là cu ác!
:78:
[/quote]
Hihi, đúng vậy. Xưa nay bần tăng chưa từng chối bỏ điều này. Nhưng mà đó đã là dĩ vãng. Giờ bần tăng tìm chữ Hiền còn thiếu hụt cho hoàn hảo hơn thôi.
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
[quote pid='219726' dateline='1585076721']
Hihi, người khác nói câu trên, bần tăng sẽ không tin. Riêng Hope thí chủ, thì bần tăng tin 100% luôn. Cái này có phải là tin mù quáng hay không ta? Chắc là không phải. Bởi vì bần tăng tự tin vào sức phán đoán và sự nhạy bén của mình ở phương diện nhìn người.
Hy vọng, mai này thí chủ già giống như bần tăng, sẽ muốn viết chữ Hiền để tặng cho những người đã gặp trên đường (nhớ nhé, già trẻ, xấu đẹp, sang hèn, thích hay không thích đều phải được đối xử như nhau hết nha).
[/quote]
Thiết nghĩ chữ Hiền chỉ có trong các vị tu hành, nhưng suy nghĩ lại cũng có lúc không đúng lắm, môi trường tu hành cũng có những cái không được như ý, không vui..
Khi sanh ra chúng ta đã là hiền, lớn lên đời cho ta những muộn phiền, nhiều khi không muốn đâu, tình thế ép buộc, ai cho mình 1 trái táo, mình cũng kiếm cách biếu lại 1 trái táo là hạng bết, ai cho mình 1 trái sầu riêng, thì mình cũng kiếm cách để biếu lại 1 trái sầu riêng là hạn chót. Chẳng phải là ăn đồng chia đều, mà ai sao mình thế, vui vẻ cả đôi bề.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
(2020-03-24, 01:55 PM)Bella Wrote: [quote pid='219712' dateline='1585075755']
Hihi, từ chữ Hiền trên, bần tăng thấy rõ Bella thí chủ thường tự làm khó bản thân vì thường suy nghĩ vớ vẩn những chuyện không đầu không đuôi đó nha. Nói theo cách nghĩ của Phật gia, thì tự làm khổ mình. Bần tăng bứt vài cọng râu hiếm hoi còn sót lại trong thời đại dịch này vì ép mình suy nghĩ, thì thấy nếu Bella thí chủ thử xem nhẹ tất cả mọi chuyện bên ngoài, thì sẽ thấy cuộc đời Bella thí chủ có nhiều màu hồng rực rỡ hơn vô số người phụ nữ khác luôn đó.
Thank you! Chắc bị Ba Mẹ "ép" vô khuôn, vô nếp từ hồi nhỏ thành thói quen rồi nên giờ mình cứ tự ép mình như cái bánh trung thu cho vô khuôn vô hình để khỏi phải quên mình là ai đó Tăng huynh!  :dance: :dance: :chay: :chay: :chay:
[/quote]
Hihi, có những chuyện không đáng quên thì phải nhớ, nhưng cũng có những chuyện không đáng nhớ thì phải biết thử tập cách quên dần. Ai cũng có khả năng bước ra khỏi cái vòng do mình tự vẽ hoặc là người khác vẽ cho mình. Tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người thôi Bella thí chủ à.
[quote pid='219730' dateline='1585077050']
Vậy thì bt là cu ác!
:78:
[/quote]
Hihi, đúng vậy. Xưa nay bần tăng chưa từng chối bỏ điều này. Nhưng mà đó đã là dĩ vãng. Giờ bần tăng tìm chữ Hiền còn thiếu hụt cho hoàn hảo hơn thôi.
[/quote]
Cắt đức con đó là hoàn hảo!
*tặng xe lăng cho kẻ bất hạnh chưa mà sao rảnh háng thế?
(2020-03-24, 02:18 PM)Hope Wrote: [quote pid='219726' dateline='1585076721']
Hihi, người khác nói câu trên, bần tăng sẽ không tin. Riêng Hope thí chủ, thì bần tăng tin 100% luôn. Cái này có phải là tin mù quáng hay không ta? Chắc là không phải. Bởi vì bần tăng tự tin vào sức phán đoán và sự nhạy bén của mình ở phương diện nhìn người.
Hy vọng, mai này thí chủ già giống như bần tăng, sẽ muốn viết chữ Hiền để tặng cho những người đã gặp trên đường (nhớ nhé, già trẻ, xấu đẹp, sang hèn, thích hay không thích đều phải được đối xử như nhau hết nha).
Thiết nghĩ chữ Hiền chỉ có trong các vị tu hành, nhưng suy nghĩ lại cũng có lúc không đúng lắm, môi trường tu hành cũng có những cái không được như ý, không vui..
Khi sanh ra chúng ta đã là hiền, lớn lên đời cho ta những muộn phiền, nhiều khi không muốn đâu, tình thế ép buộc, ai cho mình 1 trái táo, mình cũng kiếm cách biếu lại 1 trái táo là hạng bết, ai cho mình 1 trái sầu riêng, thì mình cũng kiếm cách để biếu lại 1 trái sầu riêng là hạn chót. Chẳng phải là ăn đồng chia đều, mà ai sao mình thế, vui vẻ cả đôi bề.
[/quote]
Hihi, cái thiết nghĩ đó được hình thành từ suy nghĩ sai lầm mà người ta thường không để ý, riết rồi thành thói quen thôi. Cuộc đời con người đều phải qua tất cả trãi nghiệm trong cuộc sống của mình. Chỉ là mỗi người đi trên những nẽo đường khác nhau tuỳ theo nghiệp quả của họ đã được định hình bởi họ trước đó thôi. Người xưa có nói, kiếp này có khởi bởi vì kiếp trước đã định. Kiếp sau ra sao là do kiếp này đang gieo xuống.
Cho nên, cái suy nghĩ môi trường tu hành rất tốt đẹp là cái suy nghĩ rất sai. Người tu hành hay người ở ngoài đều phải lần lượt đi qua những con đường đã được định trước bởi họ.
Posts: 2,315
Threads: 7
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2020
Reputation:
56
Anh/ Chị này nói cái này hay nè bác
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=16629
Bác nghĩ phải không?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..
(2020-03-24, 02:34 PM)Đễnh Wrote: [quote pid='219730' dateline='1585077050']
Vậy thì bt là cu ác!
:78:
Hihi, đúng vậy. Xưa nay bần tăng chưa từng chối bỏ điều này. Nhưng mà đó đã là dĩ vãng. Giờ bần tăng tìm chữ Hiền còn thiếu hụt cho hoàn hảo hơn thôi.
[/quote]
Cắt đức con đó là hoàn hảo!
*tặng xe lăng cho kẻ bất hạnh chưa mà sao rảnh háng thế?

[/quote]
Hihi, bần tăng thấy không cần dùng đến nó nữa, thì cắt hay không cắt đâu có khác gì đâu.
Xe lăn hả? hihi, haha, thí chủ tìm người tình nguyện cõng bần tăng suốt đời trước khi bần tăng tặng xe lăn của mình được không?
Còn rãnh thì ,hihi, city đã chuẫn bị đóng cửa ngay từ đêm nay rồi. Nên bần tăng ngồi bứt râu suy nghĩ sẽ tìm những ai để ghẹo tiếp đây.
|