Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
anh D ,
Hôm nọ Bee đi VN mang được nhiêu đây  đố anh biết là món gì ?
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
(2020-03-20, 03:55 PM)Bee Wrote: anh D ,
Hôm nọ Bee đi VN mang được nhiêu đây đố anh biết là món gì ?
![[Image: 10-EFC708-8479-4029-BD4-B-D2-C395-E6-A3-FD.jpg]](https://i.postimg.cc/CKGjWfs9/10-EFC708-8479-4029-BD4-B-D2-C395-E6-A3-FD.jpg)
"Hôm nọ" còn thấy Bee ở Mỹ mà.  Nói chứ anh hiểu ý Bee là muốn nói "có lần" phải hông?
Ngoài măng khô anh nhận ra được liền, còn gói nhỏ anh không biết. Gì vậy?
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-20, 07:37 PM)DinhT Wrote: "Hôm nọ" còn thấy Bee ở Mỹ mà. Nói chứ anh hiểu ý Bee là muốn nói "có lần" phải hông?
Ngoài măng khô anh nhận ra được liền, còn gói nhỏ anh không biết. Gì vậy?
anh D ,
Hôm nay chọc Bee nữa ha .  anh vui .
Gói đó là cam thảo đó anh , có người dặn mua nên mua , có người bày là ngâm cóc , ngâm xoài xanh , :thinking-face4: cho cam thảo vào nấu nước thì khi ngâm sẽ ngon hơn .
cam thảo còn dùng để nấu nước mát và nước soup cho thơm nên Bee mang về
Đến chỗ khám đồ ông kia hỏi sao lại mang vỏ cây về Mỹ làm gì ?
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
(2020-03-20, 07:40 PM)Bee Wrote: anh D ,
Hôm nay chọc Bee nữa ha . anh vui .
Gói đó là cam thảo đó anh , có người dặn mua nên mua , có người bày là ngâm cóc , ngâm xoài xanh , :thinking-face4: cho cam thảo vào nấu nước thì khi ngâm sẽ ngon hơn .
cam thảo còn dùng để nấu nước mát và nước soup cho thơm nên Bee mang về
Đến chỗ khám đồ ông kia hỏi sao lại mang vỏ cây về Mỹ làm gì ? 
Bee,
Mỗi người mỗi khác nhưng anh chuộng thuốc Tây hơn ta (anh đôi khi rất mâu thuẩn tại sao từ "Tây" viết hoa mà ta thì không??)
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-20, 08:43 PM)DinhT Wrote: Bee,
Mỗi người mỗi khác nhưng anh chuộng thuốc Tây hơn ta (anh đôi khi rất mâu thuẩn tại sao từ "Tây" viết hoa mà ta thì không??)
anh D ,
anh nói Bee mới biết là chữ ta thì không cần viết hoa còn Tây thì phải viết hoa mới đúng luât .
vì sao vậy anh D ?
còn thuốc thì thuốc ta thì tự nhiên
thuốc Tây là thuốc được bào chế vì thế có tác dụng phụ nhiều và mạnh hơn thuốc ta , điều trị bịnh cũng mau hơn thuốc ta .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
(2020-03-20, 08:59 PM)Bee Wrote: anh D ,
anh nói Bee mới biết là chữ ta thì không cần viết hoa còn Tây thì phải viết hoa mới đúng luât .
vì sao vậy anh D ?
còn thuốc thì thuốc ta thì tự nhiên
thuốc Tây là thuốc được bào chế vì thế có tác dụng phụ nhiều và mạnh hơn thuốc ta , điều trị bịnh cũng mau hơn thuốc ta .
Bee,
Viết hoa hay thường anh không biết sao giải thích với Bee nữa...(chắc tuỳ theo mình học và bị quen) như khoai "Tây" vây đó ...
Anh nhớ chuyện này ...cô giáo hỏi tại sao Mỹ là tên một nước mà em viết thường là sao? Câu trả lời là em căm thù nên không viết thường là vậy ...
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-20, 09:24 PM)DinhT Wrote: Bee,
Viết hoa hay thường anh không biết sao giải thích với Bee nữa...(chắc tuỳ theo mình học và bị quen) như khoai "Tây" vây đó ...
Anh nhớ chuyện này ...cô giáo hỏi tại sao Mỹ là tên một nước mà em viết thường là sao? Câu trả lời là em căm thù nên không viết thường là vậy ... 
anh D ,
quần tây mình có cần viết hoa chữ Tây không ?
anh chưa đi ngủ hả ? ngày mai anh làm ở nhà hay đến chỗ làm ?
Bee chúc anh ngủ ngon
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
(2020-03-20, 09:55 PM)Bee Wrote: anh D ,
quần tây mình có cần viết hoa chữ Tây không ?
anh chưa đi ngủ hả ? ngày mai anh làm ở nhà hay đến chỗ làm ?
Bee chúc anh ngủ ngon 
Bee,
Hầu như trường hợp nào cũng vậy, "Tây" là viết hoa cho đúng chánh tả...
Mai anh ở nhà nguyên ngày, lui tới thì chỉ đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn ...
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-20, 10:38 PM)DinhT Wrote: Bee,
Hầu như trường hợp nào cũng vậy, "Tây" là viết hoa cho đúng chánh tả...
Mai anh ở nhà nguyên ngày, lui tới thì chỉ đi chợ, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn ...
anh D,
Bee nghĩ chữ khoai tây không cần viết hoa đâu , nhưng những chữ như sau dấu chấm mình viết hoa , hoặc những chữ nói đến địa danh mình viết hoa . Phía Tây , Nam , Đông và Bắc mình viết hoa vì đó là đó là hướng . ( coi như là chỉ địa thế )
Bee nghĩ vậy .
ở nhà mau hết giờ hơn đi làm . nhưng ở nhà hoài thì đi ra đi vô hoài cũng chán .  con người khó chịu thật nhỉ ?
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
(2020-03-21, 09:45 AM)Bee Wrote: anh D,
Bee nghĩ chữ khoai tây không cần viết hoa đâu , nhưng những chữ như sau dấu chấm mình viết hoa , hoặc những chữ nói đến địa danh mình viết hoa . Phía Tây , Nam , Đông và Bắc mình viết hoa vì đó là đó là hướng . ( coi như là chỉ địa thế )
Bee nghĩ vậy .
ở nhà mau hết giờ hơn đi làm . nhưng ở nhà hoài thì đi ra đi vô hoài cũng chán . con người khó chịu thật nhỉ ?
Bee,
Từ từ anh lên mạng nghiên cứu thêm cho hiểu.
Anh thì thích ở nhà hơn.  Đi làm là để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Và cũng nhờ có tiền nên giờ mới có soup ăn nè.  Thôi giờ đi ăn trưa rồi đi chợ, trời ấm lên cái đi tản bộ, xong về tắm, ăn, nghỉ, xem tin tức Covid rồi ngủ. Hạnh phúc đơn sơ ... :chay: :chay:
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-21, 11:18 AM)DinhT Wrote: Bee,
Từ từ anh lên mạng nghiên cứu thêm cho hiểu.
Anh thì thích ở nhà hơn. Đi làm là để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Và cũng nhờ có tiền nên giờ mới có soup ăn nè. Thôi giờ đi ăn trưa rồi đi chợ, trời ấm lên cái đi tản bộ, xong về tắm, ăn, nghỉ, xem tin tức Covid rồi ngủ. Hạnh phúc đơn sơ ... :chay: :chay:
anh D
đi chợ anh còn gì để mua hôm nay không ? Bên Bee khỏi vào chợ chi cho mệt . hàng nào cũng trống . không còn hàng hoá gì hết .
Tiệm xá họ bắt đóng cửa sớm . bà con xếp hàng trước cửa chợ Sam từ 5 giờ sáng , Bee ngồi coi News trên TV mà giựt mình . thì ra bà con đổ xô mua sắm last-minute quá đông luôn .
Bee thấy họ nói từ 7am đến 10 dành riêng cho người già . làm vậy cũng tốt .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
Posts: 3,398
Threads: 98
Likes Received: 7 in 2 posts
Likes Given: 1
Joined: Jan 2018
Reputation:
180
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-22, 09:31 AM)DinhT Wrote: Good morning Bee,
Ngoài gạo, bao gồm luôn gạo lức và tấm, và nước mắm ra anh thấy mặt hàng nào cũng còn đầy đủ. Mì gói họ mua cũng khá nhiều nhưng cũng còn một ít.
Ờ, dành thời gian vài 3 giờ riêng cho người già cũng tốt nhưng mà anh thấy có gì đó không đúng. Vậy là cửa hàng mở thêm giờ hay những chợ mở 24/24 đưa ra qui tắc "senors only during 7-10? Thật sự, bên đây đâu có chen lấn gì đâu, xếp hàng lấy đồ như mình đi ăn buffet vậy thôi chớ đâu phải nhanh tay lẹ chân là được.
Hôm nay Bee có nấu gì không? Anh nấu phở chay. 
Good afternoon anh D ,
Hôm nay được nghỉ mà anh thức sớm ,
Anh D , người già bị bịnh khó cứu được nên ưu tiên cho họ cũng là điều đúng mà . cứ nghĩ họ cũng như Mẹ của anh vậy thì mình dễ thông cảm cho điều đó và không thấy có gì sai .( chỉ là Bee nghĩ vậy )
Bên Bee thường thì WalMart và supermarket mở 24/24 , nhưng 2 tuần nay họ đã càng ngày càng đóng cửa sớm phần vì hết hàng phần vì bịnh và vắng nên họ thu gọn giờ lại . Bây giờ tiệm nào cũng mở 7-8 am và đóng từ 4-6 pm . và ban đêm họ có team đến clean úp xịt thuốc khử trùng này nọ làm vệ sinh .
Bưổi sáng họ dành cho người hưu trí vài tiếng sau đó mới mở cho mọi người .nhung mỗi món hàng chỉ được 1-2 hoặc tuỳ theo quy định họ đưa ra .
Hôm qua Bee cũng ăn phở gà . và hôm nay chắc ăn tiếp .
Chắc khu anh ở ít dân nên không chen lấn . Bee không đi chợ nhưng thấy chiếu trên News họ hoang mang sợ nhất là gia đình nhiều con như mấy người Mễ và da đen . có thấy chen lấn và cãi cọ dành nhau .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
|