Tại sao có chuyện yêu mà không dám nói ?
#1
Để ý có nhiều người hay yêu thầm người khác , nói đúng hơn là yêu đơn phương mà không dám tỏ bày rồi đi ghen bóng ghen gió với nhau .

Sao lại khổ thế ? Yêu không bày tỏ và làm mất cơ hội của mình là 1 điều dại dột  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#2
Mình yêu bạn Tìm Hiểu, bạn có thể cho mình email để mình liên lạc được không?  Heavy-black-heart4
Reply
#3
Có thể khi họ biết đối tượng của họ là hoa đã có chủ, là ván đã đóng thuyền nên dù là họ đã thầm yêu trộm nhớ nhưng vẫn không muốn làm kẻ thứ ba chia rẻ hạnh phúc của người ta?.... Just my 1 cent. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#4
Hoa đã có chủ hay kiếm đã có bao (vỏ kiếm) rồi?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói khơi khơi kiểu này ai biết đâu mà mò?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ở đây thì hoa lạc giữa rừng gươm, mà gươm thì cây nào cây nấy bén ngót, lạng quạng bị xả một nhát ngang cổ, nhẹ thì ôm đầu máu chạy dzìa, nặng thì đầu rơi khỏi cổ, hết đường đầu thai vì Diêm vương nhìn hổng ra. Cho kẹo cũng không dám.  Biggrin

Hoa thì ít mà bướm thì đông, thân cô thế cô dành sao lại?. Ấy là chưa kể nhiều con bướm luôn ẩn mình giả chết, nhác thấy hoa xuất hiện là lù lù theo sau, hết đường mần ăn. Cho em xin hai chữ bình an, chơi với đàn ông là chắc ăn nhất vì "Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau" thôi.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#5
(2020-03-19, 01:28 PM)Ngại đạn. Wrote: Hoa đã có chủ hay kiếm đã có bao (vỏ kiếm) rồi?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

  Smiling-face-with-halo4

Nào giờ chưa từng nghe câu ví von "kiếm đã có bao" này nha....Muốn hỏi anh NĐ thêm vài lời về câu ví von nầy mà sợ bị "thẻo lưỡi" nữa nên im luôn cho lành! Lol Lol Lol  :chay: :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#6
(2020-03-19, 01:28 PM)Ngại đạn. Wrote: Hoa đã có chủ hay kiếm đã có bao (vỏ kiếm) rồi?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói khơi khơi kiểu này ai biết đâu mà mò?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ở đây thì hoa lạc giữa rừng gươm, mà gươm thì cây nào cây nấy bén ngót, lạng quạng bị xả một nhát ngang cổ, nhẹ thì ôm đầu máu chạy dzìa, nặng thì đầu rơi khỏi cổ, hết đường đầu thai vì Diêm vương nhìn hổng ra. Cho kẹo cũng không dám.  Biggrin

Hoa thì ít mà bướm thì đông, thân cô thế cô dành sao lại?. Ấy là chưa kể nhiều con bướm luôn ẩn mình giả chết, nhác thấy hoa xuất hiện là lù lù theo sau, hết đường mần ăn. Cho em xin hai chữ bình an, chơi với đàn ông là chắc ăn nhất vì "Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau" thôi.  Smiling-face-with-halo4

Sao thí chủ bi quan và nhát thế?  Làm trai cho đáng nên trai, dù có bị chém cũng oai với nàng mà. Hihi, bần tăng ghẹo thí chủ chút thôi.  

Cái câu nhiều con bướm luôn ẩn mình giả chết rất thú vị.  Chắc chuyến này bần tăng phải học cách làm sao giả gái từ Ba Ếch thí chủ để giăng bẫy cho các con bướm đang ẩn mình giả chết này xuất hiện để khuấy động giang hồ mới được.
Reply
#7
(2020-03-19, 01:37 PM)Bella Wrote: Nào giờ chưa từng nghe câu ví von "kiếm đã có bao" này nha....Muốn hỏi anh NĐ thêm vài lời về câu ví von nầy mà sợ bị "thẻo lưỡi" nữa nên im luôn cho lành! Lol Lol Lol  :chay: :chay: :chay:

Ừa, im luôn đi hén. Còn hiểu theo nghĩa nào cũng đúng hết, đen cũng trúng mà bóng cũng trúng luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#8
[quote pid='217548' dateline='1584643790']

Sao thí chủ bi quan và nhát thế?  Làm trai cho đáng nên trai, dù có bị chém cũng oai với nàng mà. Hihi, bần tăng ghẹo thí chủ chút thôi.  

Cái câu nhiều con bướm luôn ẩn mình giả chết rất thú vị.  Chắc chuyến này bần tăng phải học cách làm sao giả gái từ Ba Ếch thí chủ để giăng bẫy cho các con bướm đang ẩn mình giả chết này xuất hiện để khuấy động giang hồ mới được.
[/quote]

Cho em xin hai chữ bình yên, em còn yêu đời lắm ạ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đời em đau khổ đã nhiều, từ khi thơ dại đủ điều đắng cay, Em nghèo hai chục năm nay, Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo...tèng teng...  Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5  :dance: :dance:

Cheer
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#9
Có thật không vậy Đạn. Nghe thánh thần phán sắp tận thế nên teo bu gì hả  Biggrin câu ... bịnh gì cữ để đâu rồi  :full-moon-with-face4:
Reply
#10
Quote:Sao thí chủ bi quan và nhát thế?  Làm trai cho đáng nên trai, dù có bị chém cũng oai với nàng mà. Hihi, bần tăng ghẹo thí chủ chút thôi.  

Cái câu nhiều con bướm luôn ẩn mình giả chết rất thú vị.  Chắc chuyến này bần tăng phải học cách làm sao giả gái từ Ba Ếch thí chủ để giăng bẫy cho các con bướm đang ẩn mình giả chết này xuất hiện để khuấy động giang hồ mới được.

Tao không giả gái, tao là bê đê Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#11
(2020-03-19, 12:22 PM)Bella Wrote: Có thể khi họ biết đối tượng của họ là hoa đã có chủ, là ván đã đóng thuyền nên dù là họ đã thầm yêu trộm nhớ nhưng vẫn không muốn làm kẻ thứ ba chia rẻ hạnh phúc của người ta?.... Just my 1 cent. Grinning-face-with-smiling-eyes4

sao rành thế ? cùng tâm trạng thấu hiểu phải không nàng ?
Reply
#12
(2020-03-19, 02:05 PM)BaEch Wrote: Tao không giả gái, tao là bê đê Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

mài éo phải bê đe , mài là thái dám Lol
Reply
#13
[quote pid='217559']

mài éo phải bê đe , mài là thái dám Lol
[/quote]

Đồ quỷ sứ hà Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#14
(2020-03-19, 01:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Ừa, im luôn đi hén. Còn hiểu theo nghĩa nào cũng đúng hết, đen cũng trúng mà bóng cũng trúng luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thấy tui cười hở mười cái răng sún đó anh hiểu tui muốn hỏi gì rồi nên hổng dám nói thách để cho tui hỏi tới nè, đúng không dzậy anh NĐ? Rollin :chay: :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#15
[quote pid='217558' dateline='1584644723']

sao rành thế ? cùng tâm trạng thấu hiểu phải không nàng ?
[/quote]

Muốn nghĩ sao cũng được mà...mình không thèm chối đâu, vì càng chối cũng là cách mình càng công nhận là bạn nói đúng thôi đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4 :dance:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply