Tự Hỏi _ _ Tự Trả Lời
(2020-04-13, 06:58 PM)guest1221 Wrote: hình như chử này không có , nhưng kg sao , no star where Rollin  , nhiều khi anh nói chuyện với tụi staff Mỹ , anh would say something , và tụi nó nói : " Kevin , that is not even a word " , anh would reply :"  ok , I make it up so you can understand my point "   Lol Biggrin Lol

Rồi anh có thấy họ roll their eyes không? Rollin Rollin Rollin
Có nhiều người lầm lẫn người sống nội tâm và người bị trầm cảm .

Ngưòi sống nội tâm họ cũng có 1 cuộc sống bình thường vui cười nói chuyện giao tiếp , nhưng khi họ 1 mình , họ sẽ nghiền ngẫm chiêm niệm về cuộc đời , và họ luôn sống bằng tâm trạng bên trong lòng thật sự của họ .Họ luôn nghĩ về quá khứ và vui buồn cùng quá khứ của họ . và với tương lai họ cũng vẫn hoà nhập với cuộc sống bình thường , những người sống nội tâm sở dĩ họ thành công nhiều là vì họ rất chân thật va đối xử rộng lượng vì thế họ thường hay được may mắn do ông Trời ban bố ,họ luôn luôn có nhiều cơ hội gặp đươc các quý nhân phụ trợ giúp đỡ ( vì trong Đạo Phật hay Thiên Chúa giáo đều tin vào sự bù đắp có vay có trả - Nghiệp Báo ) nguời sống nội tâm thích sự cô độc , thích sự yên lặng thích được 1 mình thinh lặng , nhưng nói là họ thích không có nghĩa là họ sợ sự ồn ào .

Người bị trầm cảm là những người sợ sự ồn ào , sợ gặp người lạ , rất nhiều thứ làm cho họ sợ và không thích .vì thế cuộc sống của người trầm cảm dành nhiều thời gian cho chính họ , cho sự im lặng của họ để họ tìm tòi cái họ thích thú với . Có người thích nghiên cứu về game , vi tính ( đa số họ nhìn khù khờ nhưng họ lại có bộ óc rất là tuyệt vời ). người bị trầm cảm khi họ làm việc họ cần không gian yên lặng họ mới tập trung làm việc được . Khác với người sống nội tâm , người sống nội tâm có thể làm việc với sự ồn ào mà không ảnh hưởng công việc .

Đó là vài điểm khác biệt giữa người sống nội tâm bình thường và người trầm cảm .
Cả 2 , họ đều có những đặc điểm khác biệt . Cheer

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Phân tích cũng thú vì về người sống nội tâm và người bị trầm cảm. Về người sống nội tâm thì tui nghĩ Bee nói đúng nhiều điểm, riêng về người bị trầm cảm thì tui lại cảm thấy dường như không mấy chính xác.

(2020-04-14, 02:53 PM)BaEch Wrote: Phân tích cũng thú vì về người sống nội tâm và người bị trầm cảm. Về người sống nội tâm thì tui nghĩ Bee nói đúng nhiều điểm, riêng về người bị trầm cảm thì tui lại cảm thấy dường như không mấy chính xác.

Những điều về người trầm cảm ở trên là Bee nói về người bị trầm cảm vì gia cảnh và nội tâm kết hợp . Có thể nói người trầm cảm được đánh giá qua nhiều gia đoạn của bịn tình ,

Ở thời gian gian đầu của những người mới bị trầm cảm nhẹ thì họ sẽ là như thế . nếu không được sự trợ giúp tình thương tinh thần từ gia đình người thân bạn bè thì họ sẽ bị nặng hơn cái giai đoạn này 
còn người sống nội tâm không phải là 1 cơn bịnh mà là tính tình nên họ sẽ không có thay đổi giai đoạn nặng nhẹ 

Người bị trầm cảm nhẹ , mới bắt đầu . nếu gia đình người thân phát hiện kịp thời để năng đỡ tinh thần thì sẽ khá hơn .

Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Mấy người mà sợ gặp người lạ, sợ đủ thứ là người bi anxiety hay shy chứ khg phải trầm cảm. Còn việc Bee khẳng định người nội tâm khg sợ tiếng ồn thi Bee có thể google về introverts và noise. Có cái test về personality gọi là MBTI test rất thông dụng, nếu ai tò mò muốn biết mình là loại nội hướng hay ngoại hướng thì thử làm free trên mạng, mất chừng 20 phút.
Ví dụ điển hình ,

2 ông bác sĩ làm việc giống hệt nhau , cùng chung tay làm 1 ca mổ và lỡ tay làm bệnh nhân bị thẹo hoặc vết thương .

1 ông bác sĩ chỉ phủi tay và sorry là sự cố ngoài ý muốn và có thể xẩy ra anytime . và he sẽ không làm chuyện đó ảnh hưởng tinh thần của vị bác sĩ này . he vẫn ăn ngũ và sinh hoạt bình thường 

Trong khi ông bác sĩ thứ 2 lại áy náy và luôn tự trách mình nếu cẩn thận hơn sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra . tìm mọi cách bù đắp lại cho bệnh nhân . tìm 1 nơi nào đó suy nghĩ chiêm nghiêm về ca mổ đó và tìm tòi coi nếu có thể làm tốt hơn thì ông phải làm sao ? cách nào để làm tốt hơn công việc của ông mà không ảnh hưởng xấu hoặc để cho điều đáng tiếc xảy ra .và điều đó sẽ theo ông trong ký ức hoài .có thể nói sẽ là 1 vết thẹo lòng của ông .

vậy ông bác sĩ thứ 2 là người sống nội tâm . đơn giản người sống nội tâm rất chân thật và nhờ đó họ sẽ học thêm nhiều kinh nghiệm và giúp họ thông minh hơn .nhưng người sống nội tâm thường là người rất cọc cằn khó chịu gay gắt khi họ không vui .

Nhưng không có nghĩa là ông bác sĩ thứ nhất là người không có lương tâm ,không phải thế .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


(2020-04-14, 03:15 PM)duoctue Wrote: Mấy người mà sợ gặp người lạ, sợ đủ thứ là người bi anxiety hay shy chứ khg phải trầm cảm. Còn việc Bee khẳng định người nội tâm khg sợ tiếng ồn thi Bee có thể google về introverts và noise. Có cái test về personality gọi là MBTI test rất thông dụng, nếu ai tò mò muốn biết mình là loại nội hướng hay ngoại hướng thì thử làm free trên mạng, mất chừng 20 phút.

anh duoctue ,

Bee phân tích ở đây không hề có ý nói ai nói đứng hay sai .chỉ là vài điểm để mình chia sẻ học hỏi lẫn nhau . 
Có thể trên mạng nói khi bị virus corona là sẽ sốt ,nhức đầu sổ mũi và ho , nhưng không hẫn cứ ai bị ho sốt và nhức đầu đều bị corona phải không anh ? còn những yếu tố quan trọng khác mà mỗi một người có triệu trứng khác nhau tuỳ theo cơ thể mỗi người phản ứng lại với con virus ra sao do đó cần phải có test mới biết , cũng vậy mình bị bịnh trầm cảm hay là người sống nội tâm bình thường cũng cần phải có sự xét nghiệm của bác sĩ chuyên môn .
Heavy-black-heart4 Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


(2020-04-14, 02:46 PM)Bee Wrote: Có nhiều người lầm lẫn người sống nội tâm và người bị trầm cảm .

Ngưòi sống nội tâm họ cũng có 1 cuộc sống bình thường vui cười nói chuyện giao tiếp , nhưng khi họ 1 mình , họ sẽ nghiền ngẫm chiêm niệm về cuộc đời , và họ luôn sống bằng tâm trạng bên trong lòng thật sự của họ .Họ luôn nghĩ về quá khứ và vui buồn cùng quá khứ của họ . và với tương lai họ cũng vẫn hoà nhập với cuộc sống bình thường , những người sống nội tâm sở dĩ họ thành công nhiều là vì họ rất chân thật va đối xử rộng lượng vì thế họ thường hay được may mắn do ông Trời ban bố ,họ luôn luôn có nhiều cơ hội gặp đươc các quý nhân phụ trợ giúp đỡ ( vì trong Đạo Phật hay Thiên Chúa giáo đều tin vào sự bù đắp có vay có trả - Nghiệp Báo ) nguời sống nội tâm thích sự cô độc , thích sự yên lặng thích được 1 mình thinh lặng , nhưng nói là họ thích không có nghĩa là họ sợ sự ồn ào .

Người bị trầm cảm là những người sợ sự ồn ào , sợ gặp người lạ , rất nhiều thứ làm cho họ sợ và không thích .vì thế cuộc sống của người trầm cảm dành nhiều thời gian cho chính họ , cho sự im lặng của họ để họ tìm tòi cái họ thích thú với . Có người thích nghiên cứu về game , vi tính ( đa số họ nhìn khù khờ nhưng họ lại có bộ óc rất là tuyệt vời ). người bị trầm cảm khi họ làm việc họ cần không gian yên lặng họ mới tập trung làm việc được . Khác với người sống nội tâm , người sống nội tâm có thể làm việc với sự ồn ào mà không ảnh hưởng công việc .

Đó là vài điểm khác biệt giữa người sống nội tâm bình thường và người trầm cảm .
Cả 2 , họ đều có những đặc điểm khác biệt . Cheer

Bee, hình như Bee hơi nhầm lẩn tính tình, lối sống như hướng nội, hướng ngoại với  bệnh trầm cảm, triệu chứng trầm cảm và người trầm tính. Confused

(2020-04-14, 03:21 PM)Bee Wrote: Ví dụ điển hình ,

2 ông bác sĩ làm việc giống hệt nhau , cùng chung tay làm 1 ca mổ và lỡ tay làm bệnh nhân bị thẹo hoặc vết thương .

1 ông bác sĩ chỉ phủi tay và sorry là sự cố ngoài ý muốn và có thể xẩy ra anytime . và he sẽ không làm chuyện đó ảnh hưởng tinh thần của vị bác sĩ này . he vẫn ăn ngũ và sinh hoạt bình thường 

Trong khi ông bác sĩ thứ 2 lại áy náy và luôn tự trách mình nếu cẩn thận hơn sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra . tìm mọi cách bù đắp lại cho bệnh nhân . tìm 1 nơi nào đó suy nghĩ chiêm nghiêm về ca mổ đó và tìm tòi coi nếu có thể làm tốt hơn thì ông phải làm sao ? cách nào để làm tốt hơn công việc của ông mà không ảnh hưởng xấu hoặc để cho điều đáng tiếc xảy ra .và điều đó sẽ theo ông trong ký ức hoài .có thể nói sẽ là 1 vết thẹo lòng của ông .

vậy ông bác sĩ thứ 2 là người sống nội tâm . đơn giản người sống nội tâm rất chân thật và nhờ đó họ sẽ học thêm nhiều kinh nghiệm và giúp họ thông minh hơn .nhưng người sống nội tâm thường là người rất cọc cằn khó chịu gay gắt khi họ không vui .

Nhưng không có nghĩa là ông bác sĩ thứ nhất là người không có lương tâm ,không phải thế .

Còn ví dụ trên hình như không có liên hệ đến "sống nội tâm"  mà liên hệ đến vấn đề trách nhiệm nghề nghiệp, y đức và lương tâm nghề nghiệp.

(2020-04-14, 03:43 PM)Mimo Wrote: Bee, hình như Bee hơi nhầm lẩn tính tình, lối sống như hướng nội, hướng ngoại với  bệnh trầm cảm, triệu chứng trầm cảm và người trầm tính. Confused

Mimo ,
sao lại đem người trầm tính vào ? Nói đến tâm lý con người , nếu phân tích từng ly từng tý thì ai ai trong chúng ta cũng có bịnh đó . đó là điều đáng sợ nhất của các thông tin trên mạng xã hội .

Bee chỉ viết cho riêng Bee , 
Bee đang nghiên cứu về  người sống nội tâm tự nhiên lôi vào người trầm tính rồi cái gì lối sống hướng ngoại hướng nội .
sẽ làm lộn xộn hết . lối sống lại là 1 đề tài khác với đề tài người sống nội tâm .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


(2020-04-14, 03:47 PM)Mimo Wrote: Còn ví dụ trên hình như không có liên hệ đến "sống nội tâm"  mà liên hệ đến vấn đề trách nhiệm nghề nghiệp, y đức và lương tâm nghề nghiệp.

Trách nhiệm ,Y đức và lương tâm là gì của con người vậy Mimo ?

là những cái bên trong tâm hồn của chúng ta . nếu những cái bên trong tâm hồn không liên quan đến nội tâm thì cái gì mới liên quan hả Mimo ? chẳng lẽ là bộ đồ lòng tim gan phèo phổi sao ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


(2020-04-14, 03:21 PM)Bee Wrote: Ví dụ điển hình ,

2 ông bác sĩ làm việc giống hệt nhau , cùng chung tay làm 1 ca mổ và lỡ tay làm bệnh nhân bị thẹo hoặc vết thương .

1 ông bác sĩ chỉ phủi tay và sorry là sự cố ngoài ý muốn và có thể xẩy ra anytime . và he sẽ không làm chuyện đó ảnh hưởng tinh thần của vị bác sĩ này . he vẫn ăn ngũ và sinh hoạt bình thường 

Trong khi ông bác sĩ thứ 2 lại áy náy và luôn tự trách mình nếu cẩn thận hơn sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra . tìm mọi cách bù đắp lại cho bệnh nhân . tìm 1 nơi nào đó suy nghĩ chiêm nghiêm về ca mổ đó và tìm tòi coi nếu có thể làm tốt hơn thì ông phải làm sao ? cách nào để làm tốt hơn công việc của ông mà không ảnh hưởng xấu hoặc để cho điều đáng tiếc xảy ra .và điều đó sẽ theo ông trong ký ức hoài .có thể nói sẽ là 1 vết thẹo lòng của ông .

vậy ông bác sĩ thứ 2 là người sống nội tâm . đơn giản người sống nội tâm rất chân thật và nhờ đó họ sẽ học thêm nhiều kinh nghiệm và giúp họ thông minh hơn .nhưng người sống nội tâm thường là người rất cọc cằn khó chịu gay gắt khi họ không vui .

Nhưng không có nghĩa là ông bác sĩ thứ nhất là người không có lương tâm ,không phải thế .

xin nói rõ hơn , đây chỉ là 1 ví dụ điển hình , khi người ta ngồi trầm tư suy nghĩ trong im lặng 1 mình để suy xét hành vi của họ , chính là lúc họ sống trong thế giới nội tâm của riêng họ vì thế lúc đó họ thích sự im lặng và thích chỉ 1 mình họ không có tiếng động để họ tập trung vào suy nghĩ của họ .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Bé Bee, hôm nay đọc kỹ tittle thd này là :"Tự hỏi...Tự trả lời" nên Mm không dám có ý kiến gì hết ...

chỉ có 2 links cho bé tham khảo thôi:

https://positivepsychology.com/introvers...-spectrum/

https://www.psychiatry.org/patients-fami...depression

Chúc Bee vui vẻ bình an qua thời khó khăn này nha. Heavy-black-heart4

À, qua bên kia ca hát cho vui Bee ơi Tulip4

(2020-04-15, 11:19 AM)Mimo Wrote: Bé Bee, hôm nay đọc kỹ tittle thd này là :"Tự hỏi...Tự trả lời" nên Mm không dám có ý kiến gì hết ...

chỉ có 2 links cho bé tham khảo thôi:

https://positivepsychology.com/introvers...-spectrum/

https://www.psychiatry.org/patients-fami...depression

Chúc Bee vui vẻ bình an qua thời khó khăn này nha. Heavy-black-heart4

À, qua bên kia ca hát cho vui Bee ơi Tulip4

Bee cám ơn Mimo đã đem thêm tài liệu giúp Bee tham khảo thêm . Thumbs-up4 Clap Tulip4 

Bee cũng chúc chị Mimo và gia đình luôn bình an mạnh khoẻ  Heavy-black-heart4 Innocent 
Ca hát thì cho Bee xin kiếu vì Bee và nhạc hình như Bee không có khiếu ca hát . Shy  nói ra thật mắc cỡ đó . Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Có 1 số người khi họ là người sống nội tâm Khi họ vấp ngã và họ cứ tự trách mình , và một số người cho rằng họ mắc binh tự kỷ thật ra không hẳn như thế , Bác sĩ cũng có người có lương tâm , có người chỉ biết tiền , vì thế nếu bạn xui xẻo gặp 1 bác sĩ chỉ biết tiền họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm giàu , Vì người sống nội tâm họ dễ bị ảnh hưởng công việc vào đời sống , vì họ làm việc vói bản năng chân thật nên họ luôn muốn làm việc được tốt nhất nếu có thể . do đó khi họ vấp ngã họ dễ bị suỵ sụp tinh thần hơn người bình thường . Vậy khi họ bị suy sụp tinh thần mà họ đi khám bác sĩ để trị liệu bịnh stress thì bác sĩ tâm lý thường không bỏ qua và cho rằng họ thế này thế kia để họ sẽ đến khám định kỳ thì họ mới có khách , đúng vậy nếu ai ai cũng chỉ cần nghĩ ngơi và hồi phục thì bác sĩ tâm lý sẽ thất nghiệp sao . do đó họ chộp mọi có hội khi họ có thể để lôi cuốn người khác vào làm bệnh nhân khám định kỳ của họ .

điều này có xảy ra . Crying-face4 sad

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent