Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-20, 09:13 PM)Bee Wrote: Bee biết tình cảm không thể khống chế được , nhưng Bee nghĩ rằng không có công bằng cho người yêu hiện tại của mình nếu mình không chịu xoá cái hình ảnh của người củ đi . Nếu mình cứ nghĩ đến hình ảnh cũ thì mình đừng nên có người mới .
một khi chấp nhận có người mới , mình phải cố gắng quên đi cái củ . quên không có nghĩa là quên hết như người mất trí . quên ở đây là đừng nên qua lại hay dây dưa hay làm điều gì khiến người mới không được vui .
Cuối cùng thì cũng tìm ra được tiếng nói chung. Quên đi không có nghĩa là quên hết, quên có nghĩa là không nên dây dưa với cái cũ.
Chỉ khi cái mới lấn át được cái cũ thì hy vọng mình sẽ không vì cái cũ nữa, khi đó sẽ hết lòng với cái mới. Nhưng nếu người cyêu của mình có nhớ về cái cũ mà mình biết được, cũng không nên làm to chuyện lên, làm to chuyện sẽ khiến họ nhớ về cái cũ nhiều hơn, hỏng bét. Tốt nhất là nên coi lại cách đối xử của mình với người ta, nêm thay vì ghen tuông vớ vẫn thì tìm cách làm cho họ quên đi cái cũ bằng cái mới mình muốn mang đến cho họ.
Chuyện nghe có vẽ lý tưởng hén, nhưng tui tin có người sẽ và đã làm được, tuy ít nhưng vẫn có.
Chúc các bạn ngủ ngon.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-20, 09:29 PM)Ngại đạn. Wrote: Cuối cùng thì cũng tìm ra được tiếng nói chung. Quên đi không có nghĩa là quên hết, quên có nghĩa là không nên dây dưa với cái cũ.
Chỉ khi cái mới lấn át được cái cũ thì hy vọng mình sẽ không vì cái cũ nữa, khi đó sẽ hết lòng với cái mới. Nhưng nếu người cyêu của mình có nhớ về cái cũ mà mình biết được, cũng không nên làm to chuyện lên, làm to chuyện sẽ khiến họ nhớ về cái cũ nhiều hơn, hỏng bét. Tốt nhất là nên coi lại cách đối xử của mình với người ta, nêm thay vì ghen tuông vớ vẫn thì tìm cách làm cho họ quên đi cái cũ bằng cái mới mình muốn mang đến cho họ.
Chuyện nghe có vẽ lý tưởng hén, nhưng tui tin có người sẽ và đã làm được, tuy ít nhưng vẫn có.
Chúc các bạn ngủ ngon. 
Anh Ngại Đạn Thân mến ,
Đây là lời đầu tiên của Bee .
(2020-03-20, 06:39 PM)Bee Wrote: Bạn có thích người yêu cũ nhớ đến bạn không ?
Đối với ai Bee không biết , nhưng đối với Bee , Bee không thích người yêu cũ của mình nhớ mình hay còn có chút tình cảm gì đối với mình hết . Vì nếu họ quên được mình họ mới có thể hoàn toàn yêu thương người mới và tạo hạnh phúc cho chính họ được . Nếu Bee biết được người yêu cũ còn chút vấn vương gì với Bee chắc Bee sẽ buồn lắm . Sẽ tìm cách tránh né anh ta . Nếu biết anh ta có thể quên đi mình và chỉ coi nhau như bạn bè bình thường thì Bee mới có thể tự nhiên gặp chuyện trò với anh ta được .
Có nhiều khi Bee thấy Bee hơi khó tính .
Đương Nhiên Bee đặt câu hỏi cho Bee . và chỉ có Bee mới làm chủ được cảm giác và hành động của mình được . Còn việc người yêu cũ của Bee có nhớ đến Bee không thì đó là nằm ngoài tầm kiểm soát của Bee .
Nhưng Bee biết nếu người yêu cũ của Bee mà biết Bee cứ luôn nhớ đến anh ta và không có move on được để tìm hạnh phúc cho Bee thì anh ấy chắc chắn sẽ buồn .
Đây là cách Bee sẽ cố gắng làm cho người yêu cũ của Bee xoá hết hình ảnh đẹp về Bee trong trí nhớ anh ta .
(2020-03-20, 06:56 PM)Bee Wrote: Bee hồi giờ chia tay trong hoà bình không à . nên hông có ai hận ai hết .
Nhưng sau khi chia tay Bee tránh mặt để họ khỏi nhìn thấy mình . từ từ họ quên .
họ tự chán ngán mình .
khõi vương vấn gì nhau . 
Bee nhớ có 1 lần , Bee chia tay anh chàng này lúc đó Bee không hề biết uống rượu . chia tay him xong , ở tiệc kia có him , Bee làm bộ Bee thích uống và Bee uống cho he thấy , He lại gần he nói nhỏ : Bây giờ uống cả rượu hả ?em thay đổi nhiều quá .
Từ đó Bee thấy him ở đâu là Bee giả bộ cầm beer và uống , heheheehehe ...cái 1 thời gian thì He có bạn gái mới rồi he quên Bee . 
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 13,387
Threads: 205
Likes Received: 1,715 in 789 posts
Likes Given: 1,822
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Cách Bee dùng để xóa đi hình ảnh đẹp cũng vui vui, có vẽ con nít  Rồi Bee nghĩ anh ấy sẽ nghĩ xấu về Bee khi Bee cứ uống bia? rồi kết quả ra sao? chắc Bee cũng không chắc đâu hé.
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Vì sao Bee có câu hỏi đó ?
Chuyện của Bee từ kinh nghiệm bản thân mình .
Người yêu cũ của Bee là 1 người luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác và Bee yêu anh ấy vì điều này .
Nhưng anh ta có 1 người yêu cũ say mê cờ bạc , cứ vài tháng cô ta lại gọi xin tiền xăng vì đi đánh bài thua hết tiền . Khi Bee biết được anh ta giúp đỡ về tiền bạc cho bất cứ ai . Bee đều không ngại , nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta đưa tiền cho his ex, Bee rất bực bội vì ghen có , vì tức có , vì khó chịu có . đó là tất cả cảm giác của 1 người phụ nữ khi biết bạn trai mình vẫn còn liên lạc với người yêu cũ . và rồi qua nhiều lần xảy ra như thế chúng tôi đi đến chia tay . vì thế Bee mới có suy nghĩ là sau khi chia tay rồi , không nên làm phiền đến nhau hay hỏi han người kia giúp đỡ khi cần . làm bạn bè trò chuyện xã giao thì ok nhưng đừng đi quá cái vạch ngang giữa tình bạn và tình yêu cũ khiến cho người người yêu cũ của mình phải khó xử và mất đi hạnh phúc của họ .
Bee hiểu tính anh ta luôn hay giúp người và Bee yêu anh ta vì điều đó , và chính vì anh ta như vậy nên mỗi khi cô kia hỏi giúp đỡ thì anh ta không thể làm ngơ mặc dù biết Bee buồn .
Khi anh ta hối hận thì đã quá muộn , chén nước đổ đi không thể lấy lại được .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-03-20, 06:56 PM)Bee Wrote: Bee nhớ có 1 lần , Bee chia tay anh chàng này lúc đó Bee không hề biết uống rượu . chia tay him xong , ở tiệc kia có him , Bee làm bộ Bee thích uống và Bee uống cho he thấy , He lại gần he nói nhỏ : Bây giờ uống cả rượu hả ?em thay đổi nhiều quá .
Từ đó Bee thấy him ở đâu là Bee giả bộ cầm beer và uống , heheheehehe ...cái 1 thời gian thì He có bạn gái mới rồi he quên Bee . 
Sư phụ ơi,
Nếu lãng nhi là him.
Lãng nhi sẽ lại gần và reo lên: " Úi chời, em cũng biết uống rượu hả. Sao anh không biết vậy nếu biết thì anh đâu trốn em đi uống một mình. Thôi bây giờ mình làm lại từ đầu nha. Có gì thì hai đứa mình nhậu chung một chập thì cũng thông cảm nhau hết "
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-21, 09:31 AM)BaEch Wrote: Cách Bee dùng để xóa đi hình ảnh đẹp cũng vui vui, có vẽ con nít Rồi Bee nghĩ anh ấy sẽ nghĩ xấu về Bee khi Bee cứ uống bia? rồi kết quả ra sao? chắc Bee cũng không chắc đâu hé.
Mình biết mình không thể chung đường thì đâu có ngại họ nghĩ gì về mình nữa anh Ba . chỉ cần đạt được mục đích của mình là cho him quên đi mình để he có thể move on với cuộc sống của him , he hạnh phúc là mình vui rồi .
Mình ra sao thì tự mình biết đủ rồi .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-21, 09:35 AM)lãng Wrote: Sư phụ ơi,
Nếu lãng nhi là him.
Lãng nhi sẽ lại gần và reo lên: " Úi chời, em cũng biết uống rượu hả. Sao anh không biết vậy nếu biết thì anh đâu trốn em đi uống một mình. Thôi bây giờ mình làm lại từ đầu nha. Có gì thì hai đứa mình nhậu chung một chập thì cũng thông cảm nhau hết " 
Thì lúc đó sư phụ sẽ đi đánh bài . hoặc hút thuốc .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Có một câu chuyện vui kể rằng :
Anh chồng:
– “Sao thượng đế lại sinh ra phụ nữ vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch thế nhỉ?”
Cô vợ đáp:
– “Có xinh đẹp mới khiến các anh xiêu lòng, có ngốc nghếch mới chịu được các anh.”
Đàn bà có thật sự ngốc nghếch không ?
Đàn bà biết khi nào cần ngốc nghếch và khi nào cần khôn đó mới là người đàn bà tuyệt vời đáng kính , đáng nể và đáng sợ .
Ai nghĩ rằng đàn bà ngốc nghếch quả thật là 1 sai lầm .
Trải qua nhiều thử thách trong tình yêu , ngốc nghếch là cách tốt nhất để đối đãi tốt với bản thân .
Làm người ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều.
Bởi vì họ nghe đó, thấy đó, rồi quên đó. Người ta nói bạn quá khờ khạo khi tha thứ cho một ai đó. Nhưng, không khờ khạo như vậy thì con tim làm sao được yên ổn. Mãi giữ trong lòng để làm gì ? khi nỗi đau đã thấu tận tâm can. Những tổn thương tình yêu tan vỡ, dẫu biết là khó thể xóa nhòa. Nhưng chẳng phải, càng ngốc nghếch quên đi, càng chịu ít khổ đau sao ? vậy tại sao lại không .
 Làm thế nào để mình được vui vẻ ?
Càng mang nặng trên vai nhiều điều phiền muộn bao nhiêu con người càng cảm thấy mệt mỏi , con người càng thông minh bao nhiêu thì lòng tham của họ càng cao . Họ hiểu 1 họ lại muốn hiểu thêm 2 và cứ như thế nâng cao .
Nói cách khác , con người càng có cái tôi nặng bao nhiêu thì họ càng khó lại gần với sự vui vẻ hạnh phúc , Vì Cái tôi của con người luôn luôn đánh đuổi hạnh phúc đi xa hơn . Bạn càng trở nên nhỏ bé bao nhiêu thì bạn lại càng gần cái vui vẻ và hạnh phúc bấy nhiêu . Ban càng nhỏ bé thì hạnh phúc của bạn càng to lớn , cái tôi của bạn càng to lớn thì hạnh phúc của bạn càng thu hẹp lại .
Trong xã hội , Bạn càng làm chức vụ cao thì sự mệt mỏi càng nhiều , suy nghĩ nhiều , trách nhiệm nhiều .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Yêu thương là chuyện của tim chứ nào phải chuyện của khối óc ?
Có nhiều người cho rằng khi yêu là chết ở trong lòng 1 ít , Vì mấy khi yêu mà người ta lại yêu lại mình . Thật sự nếu bạn nghĩ rằng tại sao bạn yêu người ta mà người ta không yêu lại mình thì mình phải tự nhìn lại bản thân mình , mình có đáng để được yêu không ?Tình yêu đó đến từ 2 người tình nguyện yêu nhau hay là bạn đang yêu đơn phương ? nếu bạn yêu đơn phương mà bạn đòi hỏi người khác yêu mình thì làm thế nào mà yêu được chứ ? còn nếu 2 người đang yêu nhau mà người ta lại đi yêu người khác thì bạn nuối tiếc chi tình yêu đó mà không quên đi để rồi tìm ra cho mình 1 người xứng đáng với tình yêu của mình tại sao phải ngồi đó buồn bã bỏ phí đi thời gian quý báu của đời mình để buồn nhớ 1 người không đáng nhớ .
Có những cuộc tình vì hoàn cảnh , đó lại nhìn vào khía cạnh khác của cuộc tình . đó là những mối tình dang dở mà khó quên . Nhưng dù sao cũng phải quên đi để mà vui mà sống . không nên chôn vùi tuổi xuân của mình mà quên không chịu tìm cho mình 1 hạnh phúc mới .
Cuộc đời thật sự không đẹp như mơ ước nhưng đừng bao giờ đứng im mà mơ ước cho 1 giấc mơ không thể có mà hãy đi tìm những giấc mơ khác phù hợp với mình hơn . Đừng vì 1 giấc mơ dang dỡ mà bỏ đi những giấc mơ đẹp hơn đang chờ đợi bạn ở phía trước . Hãy nắm lấy thời cơ và cho chính mình 1 cơ hội để được yêu và yêu .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Một tình yêu mà chỉ đem đến khổ đau, có nhất thiết phải níu giữ ? Thứ không thuộc về mình có nhất thiết phải chịu đựng để rồi chuốc lấy tổn thương ?
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Theo tui, cũng nên phân biệt đặc điểm của hai phái riêng biệt cho công bằng.
Đàn ông yêu bằng lý trí, phụ nữ yêu bằng con tim. Lý trí giúp đàn ông nhận xét chính xác về vẽ đẹp, nét hấp dẫn, tính cách đáng yêu của đối phương... thông qua cặp mắt và được bộ óc xử lý rồi đưa ra quyết định. Phụ nữ yêu bằng đôi lỗ tai, thích nghe lời dịu ngọt hơn nhìn, dĩ nhiên cũng thông qua bộ óc để xử lý thông tin, nhưng cảm nhận hoặc tự cảm nhận nhiều hơn nhận xét chính xác, thế nên hay bị lầm hơn đàn ông.
Ý kiến riêng.
(2020-03-22, 08:31 PM)Bee Wrote: Một tình yêu mà chỉ đem đến khổ đau, có nhất thiết phải níu giữ ? Thứ không thuộc về mình có nhất thiết phải chịu đựng để rồi chuốc lấy tổn thương ?

Thế ngược lại, nếu tình yêu ấy quá đẹp nhưng vì một nguyên nhân khách quan khiến cả hai phải chia tay, có nhất thiết phải quên đi không?. Cái đáng lý sẽ thuộc về mình nhưng phải mất đi vì hoàn cảnh bắt buộc, có nhất thiết không chịu đựng, không chấp nhận tổn thương hay không?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-22, 10:10 PM)Ngại đạn. Wrote: Theo tui, cũng nên phân biệt đặc điểm của hai phái riêng biệt cho công bằng.
Đàn ông yêu bằng lý trí, phụ nữ yêu bằng con tim. Lý trí giúp đàn ông nhận xét chính xác về vẽ đẹp, nét hấp dẫn, tính cách đáng yêu của đối phương... thông qua cặp mắt và được bộ óc xử lý rồi đưa ra quyết định. Phụ nữ yêu bằng đôi lỗ tai, thích nghe lời dịu ngọt hơn nhìn, dĩ nhiên cũng thông qua bộ óc để xử lý thông tin, nhưng cảm nhận hoặc tự cảm nhận nhiều hơn nhận xét chính xác, thế nên hay bị lầm hơn đàn ông.
Ý kiến riêng.
Thế ngược lại, nếu tình yêu ấy quá đẹp nhưng vì một nguyên nhân khách quan khiến cả hai phải chia tay, có nhất thiết phải quên đi không?. Cái đáng lý sẽ thuộc về mình nhưng phải mất đi vì hoàn cảnh bắt buộc, có nhất thiết không chịu đựng, không chấp nhận tổn thương hay không?. 
Anh Ngại Đạn đang hỏi Bee với tính cách bàn luận hay tranh cãi ?
Thật sự Bee nghĩ có sự hiểu lầm giữa anh và Bee .
tất cả những gì Bee viết Bee không ám chỉ bất cứ điều gì chỉ là vài cảm nhận và suy nghĩ của riêng mình . Bee viết vì lý do riêng của Bee .
còn đối với những gì anh viết , Bee thấy có phần đúng và đó là cảm nhận của anh .
Nói tới cảm nhận thì không ai giống ai được vì mỗi người có bộ óc khác nhau và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau .
Tình yêu của anh cũng khác tình yêu mà Bee đã trải qua . chúng ta không phải là người yêu của nhau thì làm sao chúng ta có thể có những cảm nhận về 1 mối tình giống nhau được . Họ yêu nhau mà còn chưa có cảm nhận về tình yêu giống nhau thì làm sao 2 chúng ta , 2 người xa lạ không quen biết ở 2 phương trời chưa 1 lần gặp nhau . chỉ biết nhau qua diễn đàn thì làm sao hiểu hết đối phương đang suy nghĩ gì ?
anh làm Bee phân vân không biết anh đang suy nghĩ gì ? có phải anh đang hiểu lầm Bee không ?
Đàn ông hay đàn bà , khi họ yêu cũng có người này người kia , hông hẳn đàn ông thì giống nhau hết và phụ nữ thì giống nhau hết đâu .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
Những Điều Gì Cần Biết Trước Khi Chung Sống ?
Cả 2 người cùng nhau tìm hiểu và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về tâm sinh lý, sức khỏe sinh sản, từ những kinh nghiệm ứng xử của người lớn, hay cùng tham gia các buổi tư vấn về hôn nhân và gia đình để giúp mình chịu trách nhiệm với quyết định của mình
Được ở bên nhau, được làm mọi thứ cùng nhau và được trải nghiệm những bài học của một cuộc hôn nhân. Cả 2 phải biết cách quan tâm, chăm sóc người mình yêu thương. Cả 2 phải học cách hy sinh và sống có trách nhiệm hơn. Cả 2 phải biết cách trân quý, vun vén tình cảm…
Không nên làm tổn thương nhau , Muốn có 1 hôn nhân bền vững cả 2 cần phải học cách nhường nhịn lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau , hy sinh cho nhau và vì nhau mà hy sinh những thối quan tật xấu không cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày . Cởi bỏ nhừng hành vi ích kỷ , Phải biết cùng nhau giải quyết mọi vấn đề trong mọi tình hưống đừng dừa việc cho ai mà phải cùng nhau đối đầu mọi khó khăn trong cuộc sống . Đừng nghĩ rằng à việc đó của anh hay việc đó của em mà là việc đó của chúng ta .
Mọi việc không còn là của riêng ai mà tất cả là của chúng ta . vì cả 2 đã nên 1 . chỉ khi nào bạn có thể làm được và hiểu được cả 2 nên 1 và đối xử với nữa kia của mình như chính mình thì bạn mới có thể có được 1 cuộc hôn nhân đẹp và đúng nghĩa .
Vì thế Trong đời sống hôn nhân không còn là anh và em mà là chúng ta . Cả 2 đã trở nên 1 trong tâm hồn .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-03-22, 11:58 PM)Bee Wrote: Anh Ngại Đạn đang hỏi Bee với tính cách bàn luận hay tranh cãi ?
Thật sự Bee nghĩ có sự hiểu lầm giữa anh và Bee .
tất cả những gì Bee viết Bee không ám chỉ bất cứ điều gì chỉ là vài cảm nhận và suy nghĩ của riêng mình . Bee viết vì lý do riêng của Bee .
còn đối với những gì anh viết , Bee thấy có phần đúng và đó là cảm nhận của anh .
Nói tới cảm nhận thì không ai giống ai được vì mỗi người có bộ óc khác nhau và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau .
Tình yêu của anh cũng khác tình yêu mà Bee đã trải qua . chúng ta không phải là người yêu của nhau thì làm sao chúng ta có thể có những cảm nhận về 1 mối tình giống nhau được . Họ yêu nhau mà còn chưa có cảm nhận về tình yêu giống nhau thì làm sao 2 chúng ta , 2 người xa lạ không quen biết ở 2 phương trời chưa 1 lần gặp nhau . chỉ biết nhau qua diễn đàn thì làm sao hiểu hết đối phương đang suy nghĩ gì ?
anh làm Bee phân vân không biết anh đang suy nghĩ gì ? có phải anh đang hiểu lầm Bee không ?
Đàn ông hay đàn bà , khi họ yêu cũng có người này người kia , hông hẳn đàn ông thì giống nhau hết và phụ nữ thì giống nhau hết đâu .

Wow, sao cô Bee lại hỏi tui vậy ta?.
Thật ra thì bàn luận với cô là chính, tính tui ít khi muốn tranh cãi trừ khi sự việc bất đắc dĩ thôi. Trong các bài viết tui luôn chêm vào hình mấy cái mặt cười, nhằm làm cho câu chữ được nhẹ nhàng hơn.
Mỗi người đứng trên một góc độ riêng để nhìn nhận một sự việc, tùy theo sở thích, tính tình, tình huống gặp phải hoặc là người trong hay ở ngoài cuộc. Những ý kiến phản biện được trình bày bằng những lý lẽ riêng và với thái độ hòa nhã sẽ góp phần nêu bật được cái ý chính của người viết lên rất nhiều. Tui nghĩ chẳng có gì là hiểu lầm hết.
Cô nói cũng đúng, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau và nhìn nhận khác nhau thế nên không có cái nào đúng và không có cái nào sai qua cách nhìn nhận riệng của mình. Cái sai của tui là phát biểu vui vui trên tư cách một người đàn ông vào một thời điểm và nơi chốn không thích hợp thôi.
Thành thật xin lỗi cô nha.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 5,423
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-03-24, 08:15 AM)Ngại đạn. Wrote: Wow, sao cô Bee lại hỏi tui vậy ta?.
Thật ra thì bàn luận với cô là chính, tính tui ít khi muốn tranh cãi trừ khi sự việc bất đắc dĩ thôi. Trong các bài viết tui luôn chêm vào hình mấy cái mặt cười, nhằm làm cho câu chữ được nhẹ nhàng hơn.
Mỗi người đứng trên một góc độ riêng để nhìn nhận một sự việc, tùy theo sở thích, tính tình, tình huống gặp phải hoặc là người trong hay ở ngoài cuộc. Những ý kiến phản biện được trình bày bằng những lý lẽ riêng và với thái độ hòa nhã sẽ góp phần nêu bật được cái ý chính của người viết lên rất nhiều. Tui nghĩ chẳng có gì là hiểu lầm hết.
Cô nói cũng đúng, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau và nhìn nhận khác nhau thế nên không có cái nào đúng và không có cái nào sai qua cách nhìn nhận riệng của mình. Cái sai của tui là phát biểu vui vui trên tư cách một người đàn ông vào một thời điểm và nơi chốn không thích hợp thôi.
Thành thật xin lỗi cô nha. 
Chào anh Ngại Đạn ,
Anh không cần xin lỗi Bee vì anh thật sự anh không có lỗi , là do Bee quá nhạy cảm và hiểu lầm anh vì thế cho Bee xin lỗi vì đã hiểu lầm anh thì đúng hơn . Bee cảm thấy chúng ta bắt đầu khách sáo quá , khách sáo quá sẽ làm cho cuộc đàm thoại trở nên căng thẳng thôi thì mình đừng xin lỗi qua lại nữa . nói ra hiểu nhau hơn là mừng rồi .
Anh nói đúng mỗi người đứng trên 1 góc độ khác nhau để nhìn thì làm sao có 1 cái nhìn giống nhau được hơn thế nữa là tình cảm , tình yêu hay tình người thì người trong cuộc , người ngoài cuộc lại có những cảm nhận và suy nghĩ hoàn toàn khác nhau .
Qua các bài viết của anh , ( không hẳn trong thread này) Bee thật sự cám ơn anh đã nêu ra rất nhiều điểm mà Bee sơ sót , nhờ vào đó mà Bee cũng học hỏi thêm được nhiều thứ từ nơi người khác .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
|