Posts: 13,387
Threads: 205
Likes Received: 1,715 in 789 posts
Likes Given: 1,823
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Sao lại có vụ tao làm trưởng ban vậy chời?
Ai bàn thì bàn, tao tập làm thơ với thày Lãng. Làm thì mới thấy muốn dùng chữ "đẹp" không thì thật là khó khăn...
Tặng nhau tiếng gọi ngọt ngào
Người sao trăn trở, hư hao cõi lòng
Môi nào hôn nhẹ hư không
Tình ai chợt đến mênh mông giọt sầu
Nhớ em thao thức đêm thâu
Nghe đâu tiếng vọng em ầu ơ anh
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-04-16, 08:24 AM)lãng Wrote: Mở cuộc thi chung cho cả nữ/nam đi. Mình bàn thêm để làm cái điều lệ heng. Thí dụ nói lòng mình hay đọc thơ hoặc hát 1 khúc nhạc nào đó nhưng không được dài dòng và rõ ràng quá ( để mọi người đoán). Giới hạn thời gian là trong không được quá 30 giây hay 1 phút.
Và xin nhấn mạnh chỉ là 1 cuộc thi vui không nhất định là ... thương lắm lắm . Có thể chỉ là quạt, có thể chỉ là tri kỷ, cũng có thể vốn là ... oan gia 
- Thêm thời gian đi, 30 giây hay 1 phút là ít quá.
- Đồng ý ở điểm này, thương cũng ok, yêu thiệt cũng ok luôn, yêu giả cũng được, tỏ tình thôi cũng được luôn, oan gia nói với nhau qua tiếng nói lại càng ok luôn.
(Thằng Lãng nó thương nhiều người nên nói với người này sợ người kia giận, thế nên nó mới nhấn manh mấy cái điểm này nè, không phải tui chết liền luôn.).
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-04-16, 08:26 AM)Ngại đạn. Wrote: Mấy ý kiến này cũng hay luôn.
Tui soạn sơ sơ cái đề cương, mọi người vào cho ý kiến rồi chơi nha.
1/ Tên chương trình: ĐỌC THƯ TỎ TÌNH ONLINE.
2/ Đối tượng tham gia: Dành cho tất cả các thành viên có hoặc không có ghi danh của VietBest, không phân biệt tuổi tác, giới tính (ở đây có vài vị thuộc giới tính thứ ba, dĩ nhiên cũng được mời tham gia luôn).
3/ Phương thức tham gia: Thu âm một bài thơ do mình sưu tầm hay tự sáng tác, gởi thẳng đến một nick nào đó mình thích ở đây, không phân biệt nick ghi danh hay nick as guest. Số lượng bài tham gia không giới hạn, tùy thuộc vào tình yêu cao ngất trời của mình dành cho ai đó.
4/ Địa điểm tổ chức: Khu A Chợ trời VietBest.
5/ Ban Tổ chức : Trưởng ban Ba Ếch, phó Trưởng ban Lãng Nhi kiêm luôn phần làm banner quảng cáo. Trưởng , Phó ban cũng được quyền tham gia luôn cho xôm.
Vào cho ý kiến từng mục đi các Cậu, các Mợ. :cool:
:dance:
Tao có ý kiến ...
3/ Phương thức tham gia: mở rộng 1 chút đi không cần phải là bài thơ. Có thể là 1 đoản văn, hay 1 khúc nhạc nhưng theo thiển ý đừng có lộ liễu quá và đừng có dài dòng quá.
Không nên gửi thẳng để bà con tự đoán hay người đó tự hiểu như vậy vui hơn.
Và xin nhấn mạnh chỉ là 1 cuộc thi vui không nhất định phải ... thương lắm lắm . Có thể chỉ là quạt, có thể chỉ là tri kỷ, cũng có thể vốn là ... oan gia
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-04-16, 08:34 AM)Ngại đạn. Wrote: - Thêm thời gian đi, 30 giây hay 1 phút là ít quá.
- Đồng ý ở điểm này, thương cũng ok, yêu thiệt cũng ok luôn, yêu giả cũng được, tỏ tình thôi cũng được luôn, oan gia nói với nhau qua tiếng nói lại càng ok luôn.
(Thằng Lãng nó thương nhiều người nên nói với người này sợ người kia giận, thế nên nó mới nhấn manh mấy cái điểm này nè, không phải tui chết liền luôn.). 
Mịa, tao đã bao phen phải ngửa mặt lên giời mà cảm khái ... sinh ra tao có cha mẹ tao mà hiểu tao chỉ có thằng mắc dịch này ...  :thayghet:
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2020-04-16, 08:24 AM)lãng Wrote: Mở cuộc thi chung cho cả nữ/nam đi. Mình bàn thêm để làm cái điều lệ heng. Thí dụ nói lòng mình hay đọc thơ hoặc hát 1 khúc nhạc nào đó nhưng không được dài dòng và rõ ràng quá ( để mọi người đoán). Giới hạn thời gian là trong không được quá 30 giây hay 1 phút.
Và xin nhấn mạnh chỉ là 1 cuộc thi vui không nhất định là ... thương lắm lắm . Có thể chỉ là quạt, có thể chỉ là tri kỷ, cũng có thể vốn là ... oan gia 
(2020-04-16, 08:26 AM)Ngại đạn. Wrote: Mấy ý kiến này cũng hay luôn.
Tui soạn sơ sơ cái đề cương, mọi người vào cho ý kiến rồi chơi nha.
3/ Phương thức tham gia: Thu âm một bài thơ do mình sưu tầm hay tự sáng tác, gởi thẳng đến một nick nào đó mình thích ở đây, không phân biệt nick ghi danh hay nick as guest. Số lượng bài tham gia không giới hạn, tùy thuộc vào tình yêu cao ngất trời của mình dành cho ai đó.
.....
Vào cho ý kiến từng mục đi các Cậu, các Mợ. :cool:
Nới rộng bài/loại tham gia như anh Lãng đã đề nghị cho dễ và vui.
Nếu có thể xin nói thêm để anh chị em thoải mái tham gia, mục đích "vui" là chính, "thích" là tự do, không nhất thiết.
Bây giờ thì có nhiêu ý kiến thôi.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-04-16, 08:33 AM)BaEch Wrote: Sao lại có vụ tao làm trưởng ban vậy chời?
Ai bàn thì bàn, tao tập làm thơ với thày Lãng. Làm thì mới thấy muốn dùng chữ "đẹp" không thì thật là khó khăn...
Tặng nhau tiếng gọi ngọt ngào
Người sao trăn trở, hư hao cõi lòng
Môi nào hôn nhẹ hư không
Tình ai chợt đến mênh mông giọt sầu
Nhớ em thao thức đêm thâu
Nghe đâu tiếng vọng em ầu ơ anh
Mài làm trưởng ban là đúng lắm rồi, ai phản đối xin giơ tay.
Chưa gì hết là nó làm trước rồi thấy chưa. Mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1 thôi, còn phải thu âm bằng chính giọng của mình, tha hồ mix thêm nhạc cho hay. Quan trọng là phải nói rõ, đối tượng muốn gởi đến là ai nữa nha.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-04-16, 08:33 AM)BaEch Wrote: Sao lại có vụ tao làm trưởng ban vậy chời?
Ai bàn thì bàn, tao tập làm thơ với thày Lãng. Làm thì mới thấy muốn dùng chữ "đẹp" không thì thật là khó khăn...
Tặng nhau tiếng gọi ngọt ngào
Người sao trăn trở, hư hao cõi lòng
Môi nào hôn nhẹ hư không
Tình ai chợt đến mênh mông giọt sầu
Nhớ em thao thức đêm thâu
Nghe đâu tiếng vọng em ầu ơ anh
Chời ơi, thơ vầy mà sửa cái chi nữa ...
Chả nhẽ
Nhớ em thao thức đêm thâu
Thức hoài chỉ muốn đi ... đâu bao phen
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-04-16, 08:34 AM)Ngại đạn. Wrote: - Thêm thời gian đi, 30 giây hay 1 phút là ít quá.
- Đồng ý ở điểm này, thương cũng ok, yêu thiệt cũng ok luôn, yêu giả cũng được, tỏ tình thôi cũng được luôn, oan gia nói với nhau qua tiếng nói lại càng ok luôn.
(Thằng Lãng nó thương nhiều người nên nói với người này sợ người kia giận, thế nên nó mới nhấn manh mấy cái điểm này nè, không phải tui chết liền luôn.). 
Tao nói dùm thằng Ếch đó mày. Thân nó trên đe dưới búa, tội lắm
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Tui đồng ý với điều góp ý thứ 3, nới rộng loại hình tham gia. Có thể là một bài thơ, một đoạn văn ngắn, hoặc một câu tỏ tình dễ thương đến một ai đó, thời gian không dưới 1 phút, không dài quá 3 phút, (có du di).
Riêng về cái khoản không nêu tên người người mình muốn nhắc đến thì nên bàn lại, có nên không?. Tui thấy là nên mới vui chứ nhỉ?.
Thêm nữa, thí dụ tui ghét ai đó quá, có nên cho tui rủa hắn một câu hay không?. Dĩ nhiên có nhạc đệm theo càng tốt.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,387
Threads: 205
Likes Received: 1,715 in 789 posts
Likes Given: 1,823
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 2,674
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Chị thấy em hư chưa, chưa biết chị có đồng ý hay không, đã vội vàng tính chuyện tương lai xa xôi mix nhạc  . (MYT)
Câu này mà sửa lại là đem qua Góc Xàm được rồi.
Em thấy anh hư chưa, chưa biết em có đồng ý hay không, đã vội vàng tính chuyện tương lai xa xôi ...(mix nhạc)  . (Anh nào muốn xài thì cứ tự nhiên)
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid229467
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Dại bông hoa nhỏ bên đường
Đôi tay em với bỗng dường xót xa
Thế rồi một thoáng phôi pha
Hương tàn, rã cánh nhạt nhòa còn đâu
Đủ duyên rồi lại cùng nhau
Sang mùa năm tới thắm màu ngát hương
Thật bình thường đúng hông thài lạc
Posts: 13,387
Threads: 205
Likes Received: 1,715 in 789 posts
Likes Given: 1,823
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-04-16, 09:56 AM)Hũ tì nữ Wrote: Dại bông hoa nhỏ bên đường
Đôi tay em với bỗng dường xót xa
Thế rồi một thoáng phôi pha
Hương tàn, rã cánh nhạt nhòa còn đâu
Đủ duyên rồi lại cùng nhau
Sang mùa năm tới thắm màu ngát hương
Thật bình thường đúng hông thài lạc
Đối với tui thì hay quá rồi
|