Bần tăng vừa rồi có đọc qua post Tiểu Hồ Ly nói (trong thread của Ba Ếch và Tuyết Vân) là ai thấy Tiểu Hồ Ly có tội gì thì liệt kê ra để Tiểu Hồ Ly sửa đổi.
Bởi vì bần tăng đã bỏ hẵn cái cáo bất tăng, nên giờ trần trụi chỉ có chiếc lưng trần as guest vô đây mở cái thread này để cho những người khác có cơ hôi nói ra những ất ức của họ với Tiểu Hồ Ly, và cũng để cho Tiểu Hồ Ly có cơ hội thấu hiểu bản thân mình còn những khiếm khuyết gì mà toàn tâm ăn năn sám hối rồi tiến tới sửa đổi và hoàn thiện bản thân sau này hơn.
Tiểu Hồ Ly chuẩn bị giỏ chưa cưng?
Dạ rồi! Nhưng nhè nhẹ như cơn gió thoảng thôi anh há? Nếu không THL sẽ không cho ngập diễn đàn luôn á.
Xí! Lâu lâu lỡ lời cái là bị anh bốc bỏ lên dĩa liền hà.
PS: Sorry anh, THL dùng nick Guest nghen? Tại mần biến log in quoá!
(2020-03-06, 12:26 PM)THL Wrote: Dạ rồi! Nhưng nhè nhẹ như cơn gió thoảng thôi anh há? Nếu không THL sẽ không cho ngập diễn đàn luôn á.
![[Image: 978502053.gif]](https://i.ibb.co/nQhnpYv/978502053.gif)
Xí! Lâu lâu lỡ lời cái là bị anh bốc bỏ lên dĩa liền hà.
PS: Sorry anh, THL dùng nick Guest nghen? Tại mần biến log in quoá! 
Hahaha, cưng cũng chóng già như bần tăng nha. Bần tăng không sợ, cưng sợ gì? Có gì bần tăng phụ sách giỏ và phụ lượm cà chua cho cưng.
Lần sau cưng không nên nói câu bold đen như trên nếu cưng có đủ thành ý nha. Còn cái suy nghĩ là bần tăng bốc cưng bỏ lên dĩa thì lại càng không đúng. Bần tăng giờ chỉ bốc người hữu duyên chứ không còn bốc hàng lạ hàng độc, hoặc hàng hiếm như xưa lên dĩa để ngắm nữa.
Posts: 676
Threads: 32
Likes Received: 21 in 15 posts
Likes Given: 51
Joined: Jan 2020
Reputation:
22
[quote pid='212242' dateline='1583516302']
Hahaha, cưng cũng chóng già như bần tăng nha. Bần tăng không sợ, cưng sợ gì? Có gì bần tăng phụ sách giỏ và phụ lượm cà chua cho cưng.
Lần sau cưng không nên nói câu bold đen như trên nếu cưng có đủ thành ý nha. Còn cái suy nghĩ là bần tăng bốc cưng bỏ lên dĩa thì lại càng không đúng. Bần tăng giờ chỉ bốc người hữu duyên chứ không còn bốc hàng lạ hàng độc, hoặc hàng hiếm như xưa lên dĩa để ngắm nữa.
[/quote]
Có bần tăng, hay không thì cũng khó thoát khỏi bí kíp NDC của bổn cung ta chi phối  Ngoại trừ ngươi chịu làm hoạn quan vô cung ta hầu hạ.
Bần tăng ngươi nghĩ ngươi có hữu duyên hay không vậy?
Beauty and the Beast
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)
(2020-03-06, 12:44 PM)mytheyeuco1 Wrote: [quote pid='212242' dateline='1583516302']
Hahaha, cưng cũng chóng già như bần tăng nha. Bần tăng không sợ, cưng sợ gì? Có gì bần tăng phụ sách giỏ và phụ lượm cà chua cho cưng.
Lần sau cưng không nên nói câu bold đen như trên nếu cưng có đủ thành ý nha. Còn cái suy nghĩ là bần tăng bốc cưng bỏ lên dĩa thì lại càng không đúng. Bần tăng giờ chỉ bốc người hữu duyên chứ không còn bốc hàng lạ hàng độc, hoặc hàng hiếm như xưa lên dĩa để ngắm nữa.
Có bần tăng, hay không thì cũng khó thoát khỏi bí kíp NDC của bổn cung ta chi phối  Ngoại trừ ngươi chịu làm hoạn quan vô cung ta hầu hạ.
Bần tăng ngươi nghĩ ngươi có hữu duyên hay không vậy? 
[/quote]
Thiện tai, thiện tai à nha. Yêu quái này sao lại xuất hiện ngang đường ghẹo bần tăng vào đúng lúc tuổi của bần tăng đã đi vào ngưỡng cửa chiều tà vậy ta?
A hèm, sửa tướng ngồi thẳng lưng qua cách đổi xưng hô yêu quái thành nàng cho lịch sự cái đã. Nàng có thể cho ta biết body của nàng so với cái hình của nàng post có khác nhau như số 1 và số 7 không?
Đâu có! THL đã nói ra thì là có ý và có trách nhiệm với lời THL nói đó chớ, nếu không lòng thành thì sẽ không nói ra. Vì THL thiết nghĩ, nhiều khi THL làm việc gì đó, đối với cái nhìn từ khía cạnh của THL thì nó đúng, nhưng với người khác thì nó sai. Bởi vậy mà THL thường dùng câu "không ai hoàn hảo" là vậy. Có điều THL bận rộn với công việc nên có thể trả lời chậm hoặc chỉ trả lời với những đóng góp chân tình, chứ không trả lời với những post(s) có vẻ chì chiết nặng nề chỉ vì 1 lý do mơ hồ hay cách nhìn nhận sai lệch nào đó.
Vậy anh bốc THL bỏ lên dĩa là "có duyên" hả? Thôi thì duyên đã khởi phải ráng tháp tùng theo chứ biết mần răng.
Nghe trai nói hữu/có duyên là mặt sáng ngay.
*coi trừng trai ngồi xe lăn đấy ạ.
:78:
Posts: 676
Threads: 32
Likes Received: 21 in 15 posts
Likes Given: 51
Joined: Jan 2020
Reputation:
22
[quote pid='212256' dateline='1583517237']
Có bần tăng, hay không thì cũng khó thoát khỏi bí kíp NDC của bổn cung ta chi phối  Ngoại trừ ngươi chịu làm hoạn quan vô cung ta hầu hạ.
Bần tăng ngươi nghĩ ngươi có hữu duyên hay không vậy? 
[/quote]
Thiện tai, thiện tai à nha. Yêu quái này sao lại xuất hiện ngang đường ghẹo bần tăng vào đúng lúc tuổi của bần tăng đã đi vào ngưỡng cửa chiều tà vậy ta?
A hèm, sửa tướng ngồi thẳng lưng qua cách đổi xưng hô yêu quái thành nàng cho lịch sự cái đã. Nàng có thể cho ta biết body của nàng so với cái hình của nàng post có khác nhau như số 1 và số 7 không?
[/quote]
Ngươi bao niên kỉ rùi, mà muốn bóng xế chiều tà?
Cho dù ngươi muốn chiều tà thì lòng ngươi cũng chẳng có chìu ngươi… tấm lòng của ngươi nằm trong câu ngươi hỏi ta đóa.... :78: Vậy ngươi có biết bẻ khóa bí kíp NDC ta đưa hok?
Beauty and the Beast
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)
Posts: 676
Threads: 32
Likes Received: 21 in 15 posts
Likes Given: 51
Joined: Jan 2020
Reputation:
22
Beauty and the Beast
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)
(2020-03-06, 01:16 PM)THL Wrote: Đâu có! THL đã nói ra thì là có ý và có trách nhiệm với lời THL nói đó chớ, nếu không lòng thành thì sẽ không nói ra. Vì THL thiết nghĩ, nhiều khi THL làm việc gì đó, đối với cái nhìn từ khía cạnh của THL thì nó đúng, nhưng với người khác thì nó sai. Bởi vậy mà THL thường dùng câu "không ai hoàn hảo" là vậy. Có điều THL bận rộn với công việc nên có thể trả lời chậm hoặc chỉ trả lời với những đóng góp chân tình, chứ không trả lời với những post(s) có vẻ chì chiết nặng nề chỉ vì 1 lý do mơ hồ hay cách nhìn nhận sai lệch nào đó.
Vậy anh bốc THL bỏ lên dĩa là "có duyên" hả? Thôi thì duyên đã khởi phải ráng tháp tùng theo chứ biết mần răng. 
Cưng nghĩ sao mà nói vậy nè? Tuy ngồi xe lăn, nhưng bần tăng vẫn còn chút chút yêu đời à. Có muốn bốc thì cũng tìm nàng dân nữ hiền thục thuỳ mị cỡ Diệu Âm chứ đâu lại dại mà bốc lên 1 mụ sư tử để xương bần tăng cũng chẵng còn chứ cưng.
(2020-03-06, 01:36 PM)mytheyeuco1 Wrote: [quote pid='212256' dateline='1583517237']
Có bần tăng, hay không thì cũng khó thoát khỏi bí kíp NDC của bổn cung ta chi phối Ngoại trừ ngươi chịu làm hoạn quan vô cung ta hầu hạ.
Bần tăng ngươi nghĩ ngươi có hữu duyên hay không vậy? 
Thiện tai, thiện tai à nha. Yêu quái này sao lại xuất hiện ngang đường ghẹo bần tăng vào đúng lúc tuổi của bần tăng đã đi vào ngưỡng cửa chiều tà vậy ta?
A hèm, sửa tướng ngồi thẳng lưng qua cách đổi xưng hô yêu quái thành nàng cho lịch sự cái đã. Nàng có thể cho ta biết body của nàng so với cái hình của nàng post có khác nhau như số 1 và số 7 không?
[/quote]
Ngươi bao niên kỉ rùi, mà muốn bóng xế chiều tà?
Cho dù ngươi muốn chiều tà thì lòng ngươi cũng chẳng có chìu ngươi… tấm lòng của ngươi nằm trong câu ngươi hỏi ta đóa.... :78: Vậy ngươi có biết bẻ khóa bí kíp NDC ta đưa hok? 
[/quote]
Yêu quái, í lộn, nàng nghĩ sao mà đi hỏi bần tăng bao nhiêu tuổi chi vậy? Người khác nghĩ gì bần tăng không biết, chứ riêng bần tăng thì thấy tuổi mình đã vào chiều tà rồi. Tựa như nàng thấy nàng vẫn còn trẻ, mà bần tăng thì thấy nàng cũng đã già hơn bà hàng xóm năm xưa hồi bần tăng còn bận quần xà lõn tắm mưa trước hiên nhà bả thôi.
Còn chuyện nàng nói lòng bần tăng không có chìu theo tuổi bần tăng thì chắc bởi vì thì mà là đầu óc nàng quá đen tối, nên mới có ý nghĩ bậy bạ như vậy. Sở dĩ bần tăng hỏi body của nàng có khác biệt quá lớn so với tấm hình vừa rồi hay không là nguyên do đàng hoàng. Bởi vì nàng hỏi ta có chịu làm thái giám trong cung gì của nàng, thì ta phải hỏi cho rõ trước khi đưa ra quyết định phải đàm phán ký hợp đồng như thế nào mới còn xác trở ra.
Chẵng lẽ nàng chán sống hay sao mà thách bần tăng bẻ khoá bí kíp gì đó của nàng?
Posts: 676
Threads: 32
Likes Received: 21 in 15 posts
Likes Given: 51
Joined: Jan 2020
Reputation:
22
[quote pid='212527' dateline='1583553324']
Yêu quái, í lộn, nàng nghĩ sao mà đi hỏi bần tăng bao nhiêu tuổi chi vậy? Người khác nghĩ gì bần tăng không biết, chứ riêng bần tăng thì thấy tuổi mình đã vào chiều tà rồi. Tựa như nàng thấy nàng vẫn còn trẻ, mà bần tăng thì thấy nàng cũng đã già hơn bà hàng xóm năm xưa hồi bần tăng còn bận quần xà lõn tắm mưa trước hiên nhà bả thôi.
Còn chuyện nàng nói lòng bần tăng không có chìu theo tuổi bần tăng thì chắc bởi vì thì mà là đầu óc nàng quá đen tối, nên mới có ý nghĩ bậy bạ như vậy. Sở dĩ bần tăng hỏi body của nàng có khác biệt quá lớn so với tấm hình vừa rồi hay không là nguyên do đàng hoàng. Bởi vì nàng hỏi ta có chịu làm thái giám trong cung gì của nàng, thì ta phải hỏi cho rõ trước khi đưa ra quyết định phải đàm phán ký hợp đồng như thế nào mới còn xác trở ra.
Chẵng lẽ nàng chán sống hay sao mà thách bần tăng bẻ khoá bí kíp gì đó của nàng?
[/quote]
Xớ! BT ngươi quai quai quai không dám xài tên kún kơm mà phải xài Guest quài dạ?  Ngươi đã dòm kỹ 2 chữ "tấm lòng" bold đậm của ta, và đã có thấy rõ "tấm lòng" của ngươi chi mô nahhh..
Cho dù ngươi có ba xí ba tú bla bla bla cãi chày cãi cối, thì cái tém lòn thòng của nhà ngưi nó cũng chẵng có thay đủi chi rứa nì...bởi dị bổn cung ta mới kiu ngươi đi bẻ khóa bí cấp võ công quí giá cho cái tém lòn thòng của ngươi đó thui...  ..Ngươi đừng có mà mơ làm bần tăng mô tê reng rứa...nha nha nha! :78:
Lo mà đi bẻ khóa kia mà tu luyện cho đắc...đạo võ công NDC để thi triển cho tổ ấm ngưi thêm ấm kún....Đừng lo ta có bao nhiêu cái mẹng rứa hỉ!  :dance:
Beauty and the Beast
Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
Quả của nó không bao giờ đoán được.
(Kim Dung)
(2020-03-07, 11:50 AM)mytheyeuco1 Wrote: [quote pid='212527' dateline='1583553324']
Yêu quái, í lộn, nàng nghĩ sao mà đi hỏi bần tăng bao nhiêu tuổi chi vậy? Người khác nghĩ gì bần tăng không biết, chứ riêng bần tăng thì thấy tuổi mình đã vào chiều tà rồi. Tựa như nàng thấy nàng vẫn còn trẻ, mà bần tăng thì thấy nàng cũng đã già hơn bà hàng xóm năm xưa hồi bần tăng còn bận quần xà lõn tắm mưa trước hiên nhà bả thôi.
Còn chuyện nàng nói lòng bần tăng không có chìu theo tuổi bần tăng thì chắc bởi vì thì mà là đầu óc nàng quá đen tối, nên mới có ý nghĩ bậy bạ như vậy. Sở dĩ bần tăng hỏi body của nàng có khác biệt quá lớn so với tấm hình vừa rồi hay không là nguyên do đàng hoàng. Bởi vì nàng hỏi ta có chịu làm thái giám trong cung gì của nàng, thì ta phải hỏi cho rõ trước khi đưa ra quyết định phải đàm phán ký hợp đồng như thế nào mới còn xác trở ra.
Chẵng lẽ nàng chán sống hay sao mà thách bần tăng bẻ khoá bí kíp gì đó của nàng?
Quote:Xớ! BT ngươi quai quai quai không dám xài tên kún kơm mà phải xài Guest quài dạ? Ngươi đã dòm kỹ 2 chữ "tấm lòng" bold đậm của ta, và đã có thấy rõ "tấm lòng" của ngươi chi mô nahhh..
Cho dù ngươi có ba xí ba tú bla bla bla cãi chày cãi cối, thì cái tém lòn thòng của nhà ngưi nó cũng chẵng có thay đủi chi rứa nì...bởi dị bổn cung ta mới kiu ngươi đi bẻ khóa bí cấp võ công quí giá cho cái tém lòn thòng của ngươi đó thui... ..Ngươi đừng có mà mơ làm bần tăng mô tê reng rứa...nha nha nha! :78:
Lo mà đi bẻ khóa kia mà tu luyện cho đắc...đạo võ công NDC để thi triển cho tổ ấm ngưi thêm ấm kún....Đừng lo ta có bao nhiêu cái mẹng rứa hỉ! :dance: 
[/quote]
Thiện tai, thiện tai nha.
Nàng nghĩ vậy thì quả thật là oan cho bần tăng lắm nha!
Đã rất là nhiều lần bần tăng lần lượt thử bỏ tất cả các áo (nick) của mình và dứt khoát ra đi vĩnh viễn....nhưng mà thuỷ chung cho đến ngày hôm nay bần tăng vẫn phải còn mò vào cõi luân hồi này bằng nick guest. Làm bần tăng giận và thậm chí có chút hận cho cái sự yếu đuối duy nhất này của mình.
Trở lại chuyện hôm qua bần tăng hỏi body của thí chủ có khác xa với tấm hình thí chủ dùng làm signature là có nguyên do đàng hoàng à.
Bởi vì phải nắm cho thật rõ mị lực của thí chủ như thế nào, để bần tăng có dễ dàng gật đầu vô cung gì đó của thí chủ làm thái giám mà không cần phải tự thiến trước. Chứ lúc đó mị lực của thí chủ quá đáng sợ, mà bần tăng vẫn còn có chỗ không thể nắm chắc làm chủ nó được, thì kẻ chết chẵng những chỉ là bần tăng mà còn có cả thí chủ nữa, thì tội này bần tăng phải bị trầm luân trong cõi luân hồi này biết đến bao giờ thoát được đây.
Thành ra thí chủ phải trả lời cho bần tăng biết rõ trước mới được. Còn bì kiếp gì đó của thí chủ thì đối với bần tăng là vật vô dụng thôi. Gì chứ văn thì bần tăng không dám tự xưng có thể xếp vô hàng cao thủ bậc nhất, nhưng võ thì khó kiếm ra người nào có thể đe doạ được sự tồn tại của bần tăng à nha.
|